Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thích ngừi bạn thân mà kô zám nói jp e w nha



heo mũm mĩm zễ thương
09-12-2010, 11:52 PM
giúp e w mọi ngừi ơi làm sao mà từ tình bạn có thể biến thành tình iu đc zạ.em thích thằng bạn thân thật thân của em học chung vs nó từ hồi học lớp 10 ý nhưn bây jờ thì nó học ở thành phố òi còn em ở đây cô đơn.Ngày nào em vs nó cũng nt tối nó lại chúc em ngủ ngọn,hum bữa sinh nhật của em nó nt vs em là nó kô đi đc nó xin lỗi em em giận kô thèm nc w nó mấy ngày lun,nhưng tới ngày sinh nhật của em,em thấy nó ngồi trong qán cafe cùng vs 1 kái bánh kem và 1 bó bông hồng,khi gặp nó nó hỏi em là ghét nó nữa kô hjhj.Em mún hỉu đc lòng nó đang nghĩ gì nó thường hay qan tâm tới em,lúc nào cũng chọc em làm cho em cừi,nó hay chọc em vs nhữn ngừi kon trai khác lắm,em từn nói vs nó là rất thíc kon trai mặc áo sơ mi nhưn dạo gần đây mỗi lần đi chơi nó đều mặc áo sơ mi kô àh làm em xao xuyến qá chừn lun .Kô hỉu sao nó lại nói vs em là nó hay nói chiện w nhõ này nhõ kia rồi đi chơi cùng vs nhõ nữa,tự nhiên nghe zy e lại kô mún nói chuyện vs nó nữa.Rồi nó lại hỏi em là có giận nó kô,nó lại nói là nó nói giỡn đó nó cừi qá chừn lun híc như vậy là sao zạ mọi ngừi mọi ngừi có thể giúp em đc kô huhu em rối trí quá àh

linhlinhlinh
10-12-2010, 12:39 AM
bạn cứ nói chuyện với cậu bạn trai kia tự nhiên,theo thời gian câu trả lời sẽ tự đến

sự thật vẫn đó sẽ ko bí mật được mãi đâu,sẽ có 1 ngày sự thật được sáng tỏ

đừng vội bạn à,vì khi thích bạn thì sẽ ko giấu lâu đươc............đơn giản là khi thích bạn thì cậu ban trai sẽ đau khổ khi bạn ko nhận ra điều đó

còn nếu như cậu bạn trai ko thích bạn thì mọi chuyện vẫn bt,dần dần bạn sẽ nhận ra thui

okie

.................

.........................................

~*~H4_T4~*~
11-12-2010, 09:25 AM
bạn heo ơi
theo như kinh nghiệm của ha_ta thì người bạn thân của bạn cũng có ý với bạn rùi đó
vì vậy bạn có thể tiến xa hơn được đấy
người đó quan tâm đến bạn quá mức của tình bạn đấy vì nếu chỉ là tình bạn, người đó sẽ không chiều theo sở thích của bạn vậy đâu
có lẽ hai người nên thẳng thắn với nhau về chuyện tình cảm
nếu thực sự thân thì không có gì là khó nói cả
hãy nói ra suy nghĩ của mình đi
mình là con gái, ko nói trực tiếp được thì mình vẫn có cách nói gián tiếp mà
đừng quá chờ đợi , hãy nắm bắt lấy cơ hội cho bản thân mình
chúc bạn may mắn

~Invisible~
11-12-2010, 09:38 AM
hata: chưa chắc
có nh~ lúc sự quan tâm đó chĩ là dành cho 1 ngừi cũng quan trọng và đặc biệt ko kém ngừi yiu
đó là bạn thân :angel:
bạn thân là ng lun chia sẽ mọi vui buồn nên có lẽ cũng hĩu rõ cái j mờ ngừi bạn mình thích, cái j làm bạn rung động :thinking:
có lẽ nên để thời gian quyết định mọi việc
tiến nhanh quá rùi xôi hỏng bỏng ko :smile1:

~*~H4_T4~*~
11-12-2010, 09:58 AM
heo đốm
hạn thân là người luôn bên cạnh chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng với mình
nhưng nếu dhỉ đơn thuần là bạn thân thì sẽ không làm theo những gì mình nói đâu
như bạn heo mũm mĩn nói là bạn ý bảo thích con trai mặc áo sơ mi
nếu là bạn thân thì sẽ chỉ coi đó là nhận xét chứ không đến nỗi thường xuyên mặc áo sơ mi khi đi chơi cùng bạn heo mũm mĩm đâu
con trai luôn vô tâm
nếu chỉ đơn thuần là bạn thân thì sẽ không để ý lắm đến những lời nói của ta như thế đâu

kep no
11-12-2010, 10:51 AM
chuyện nay hay nhi?
có thể người ta cũng thích bạn rui
hỳ , ngươi ta thể hiện rõ thế còn gì
bạn cứ đợi 1 thời gian nữa thui bí mật dc tiết lộ thui

DuyênBòMộng
13-12-2010, 02:04 AM
Mình mạn phép xin hỏi bạn ~*~H4_T4~*~ vài câu:

- Bạn định nghĩa tình bạn là gì?
- Bạn có phân biệt giữa một người bạn bình thường và một người bạn "thân thật thân" không?
- Như thế nào để được gọi là "vượt quá mức tình bạn"?
- Tình bạn có "mức" sao? (không đề cập đến giới hạn tình dục)
- ...

Vấn đề ở đây là cảm nhận riêng của mỗi người về tình bạn và tình yêu. Vì tình cảm nói chung không có khuôn mẫu nào cả, đừng áp đặt nó vào quan điểm của riêng mình một cách cứng ngắt như vậy.

Tình bạn là một tình cảm rất thiêng liêng, đòi hỏi sự đồng cảm sâu xa trong suy nghĩ, tâm hồn giữa những người bạn, đến nỗi họ có thể hiểu nhau như chính bản thân mình vậy. Người bạn thật sự là người ta nghĩ đến đầu tiên khi cần chia sẻ, là người luôn sẵn sàng ở bên cạnh ta khi ta cần, là "người đến bên ta khi mọi người đã bỏ ta đi", là người sẽ giúp ta giải quyết những khó khăn trong cuộc sống... Từ xa xưa, các bậc danh nhân thế giới cũng đánh giá rất cao tình bạn, bạn có thể tìm hiểu qua các câu danh ngôn.

Theo quan điểm cá nhân, mình nghĩ: một tình bạn thân thật sự là không có giới hạn. Những người bạn thân hoàn toàn có thể có những hành động thể hiện tình cảm như bạn heo mũm mĩm zễ thương đã nói. Thậm chí, có những người đặt tình bạn chân chính ngang hàng với cả tình yêu, đối với họ, chỉ có thể phân biệt 2 loại tình cảm ấy bằng tình dục.

Mình cũng đã từng vì một người bạn (không thân) mà quên cả bản thân, quên luôn "người ấy".

...

"chỉ đơn thuần là bạn thân", hình như bạn đánh giá quá thấp tình bạn rồi!

~Invisible~
14-12-2010, 02:28 AM
duyên: đồng ý, vì heo cũng có nh~ ng bạn thân thật thân đó, đôi lúc còn thân hơn cả là ng mình yiu
hata: con trai ko hề vô tâm như bạn nói *cười