honghai_ngoc
08-12-2010, 05:02 AM
ngày 25/11/2010
này đầu tiên ko huy.
tính cho tới bây giờ là mày dã chia tay huy dc 15 tiếng đồng hồ rồi.mày đã nói xem chia tay huy rồi mày sẽ như thế nào !
thật sự mày ko buồn , ko day dứt. mày vẫn rất bình thường. mày ko đau khổ vì sự ra đi của cậu ấy. mày biết mày sẽ phải đối mặt với sự xuất hiện của huy trong những câu chuyện của bạn bè. nhưng mày sẽ cười và nói : ko còn gì nữa !
m vẫn nhớ tới huy , nhớ tới những lần h bên cạnh va rồi m lại nhớ tới tương lai. tương lai ko h sẽ ra sao? lại giống quá khứ- những ngày chưa có tình yêu của h mà thôi. sẽ cô đơn , buồn bã ! sẽ luôn lẻ loi và trơ trụi ! hàng ngày chỉ có 1 mình mày mà thôi !
1 ngày ko có tin nhắn của huy
1 ngày ko có sự quan tâm
ko ai gọi 1 đứa lười biếng dậy đi học
ko còn ai nhắc đi ngủ sớm
rồi nhuuungx tối thứ 7 sau mày , ai là người thay chân huy đưa mày đi chơi?
ai sẽ vì mày đi tải game, tải nhạc?
vì m mà thnahf bia đỡ đạn để mày mắng , mày đánh khi giận dữ?
ko còn h ! ai sẽ yêu m?
chắc là sẽ ko còn ai nữa. nhưng m sẽ ko buồn ! m quen rồi. ngày trc h chưa tới , m vẫn sống. chả lẽ bây giờ ko h m sẽ chết ư >? m là đứa gan lì và đầy nghị lực. mày hiểu bản thân m cần gì !
và cuối cùng m chia tay h chỉ muốn cho mỗi người 1 lối thoát mà thôi !
20h ngay 25/11
m bt hnay sẽ là 1 ngày buồn. cứ ngỡ sẽ tìm dc cuốn tiểu thuyết để đọc xong rồi khóc ! m thik khóc khi đọc tiểu thuyết ! đó là thói quen mất rồi và mỗi lần khóc , m sẽ hết buồn. ngồi vu vơ m lại nhớ tới h !
lộc gọi đt cho m với cái vai trò người iu mới nhưng thật sự m ko hề có chút tình cảm nào với lộc. dù là rất ít , thay cho cái việc m coi lộc là người xa lạ ! lọc thik nghe m hát ! có lẽ vì thế lộc thik m !và có phải...... mày đang sai khi cho lộc làm người iu mất rồi?!
giờ huy làm gì nhỉ? học chăng hay vẫn ăn cơm? 1 ngày bt con iu nhau , giờ đây 2 đứa đang nhắn tin mà xem ! hnay thì ko thế ! h ko nhắn tin vì nghĩ m bị lừa dối ! buồn cười , ng ta ko hề hiểu m !mà chả sao ,ctay rồi còn gì đâu mà nghĩ nhìu nữa !
hnay là 1 ngày mệt mỏi , mình đau đầu kinh khủng , cứ tưởng sẽ khóc lên mất. cái tật ko chịu dc đau , ko chịu dc đắng ( của thuốc ) vẫn hay hành hạ mình như thế. từ sáng cho tới bây giờ , cái đầu sao cứ muốn nổ tung thế nhỉ?........
ôi! mơ vừa ntin cho mình ! ko bít sao nữa , m ghét caisvieecj lật laioj và soi mói quá khuusv. chia tay là hết mà ! nhưng mọi người cứ coi mình vô tình là sao? '" HẠNH PHÚC CỦA CẬU NÓI CHO TỚ CHỈ CÓ THỂ LÀ KHI CẬU ĐƯỢC TỰ DO... " ôi! đau thật !]
trái tim nhỏ bé của mình dường như chai sạn mất rồi !giờ dửng dưng , trơ lì quá ! nó ko bít đau và cảm giác đau là gì nữa sao? hay h chưa đủ khả năng chi phối trái tim ấy?
h iu mình nhưng luôn coi mình như 1 vật quí giá ! tại sao? h ngốc ! h ko dám mắng mình , ko dám đánh mình ! huy luôn nịnh nọt mình khi ốm ! chính vì lẽ đó mình nghĩ huy cần mình hơn mình mong có huy. chính huy tạo ra tình iu bất công ấy ! chính huy tự nhận lấy mình sự thiệt thòi ! huy ngốc huy khờ !...................
này đầu tiên ko huy.
tính cho tới bây giờ là mày dã chia tay huy dc 15 tiếng đồng hồ rồi.mày đã nói xem chia tay huy rồi mày sẽ như thế nào !
thật sự mày ko buồn , ko day dứt. mày vẫn rất bình thường. mày ko đau khổ vì sự ra đi của cậu ấy. mày biết mày sẽ phải đối mặt với sự xuất hiện của huy trong những câu chuyện của bạn bè. nhưng mày sẽ cười và nói : ko còn gì nữa !
m vẫn nhớ tới huy , nhớ tới những lần h bên cạnh va rồi m lại nhớ tới tương lai. tương lai ko h sẽ ra sao? lại giống quá khứ- những ngày chưa có tình yêu của h mà thôi. sẽ cô đơn , buồn bã ! sẽ luôn lẻ loi và trơ trụi ! hàng ngày chỉ có 1 mình mày mà thôi !
1 ngày ko có tin nhắn của huy
1 ngày ko có sự quan tâm
ko ai gọi 1 đứa lười biếng dậy đi học
ko còn ai nhắc đi ngủ sớm
rồi nhuuungx tối thứ 7 sau mày , ai là người thay chân huy đưa mày đi chơi?
ai sẽ vì mày đi tải game, tải nhạc?
vì m mà thnahf bia đỡ đạn để mày mắng , mày đánh khi giận dữ?
ko còn h ! ai sẽ yêu m?
chắc là sẽ ko còn ai nữa. nhưng m sẽ ko buồn ! m quen rồi. ngày trc h chưa tới , m vẫn sống. chả lẽ bây giờ ko h m sẽ chết ư >? m là đứa gan lì và đầy nghị lực. mày hiểu bản thân m cần gì !
và cuối cùng m chia tay h chỉ muốn cho mỗi người 1 lối thoát mà thôi !
20h ngay 25/11
m bt hnay sẽ là 1 ngày buồn. cứ ngỡ sẽ tìm dc cuốn tiểu thuyết để đọc xong rồi khóc ! m thik khóc khi đọc tiểu thuyết ! đó là thói quen mất rồi và mỗi lần khóc , m sẽ hết buồn. ngồi vu vơ m lại nhớ tới h !
lộc gọi đt cho m với cái vai trò người iu mới nhưng thật sự m ko hề có chút tình cảm nào với lộc. dù là rất ít , thay cho cái việc m coi lộc là người xa lạ ! lọc thik nghe m hát ! có lẽ vì thế lộc thik m !và có phải...... mày đang sai khi cho lộc làm người iu mất rồi?!
giờ huy làm gì nhỉ? học chăng hay vẫn ăn cơm? 1 ngày bt con iu nhau , giờ đây 2 đứa đang nhắn tin mà xem ! hnay thì ko thế ! h ko nhắn tin vì nghĩ m bị lừa dối ! buồn cười , ng ta ko hề hiểu m !mà chả sao ,ctay rồi còn gì đâu mà nghĩ nhìu nữa !
hnay là 1 ngày mệt mỏi , mình đau đầu kinh khủng , cứ tưởng sẽ khóc lên mất. cái tật ko chịu dc đau , ko chịu dc đắng ( của thuốc ) vẫn hay hành hạ mình như thế. từ sáng cho tới bây giờ , cái đầu sao cứ muốn nổ tung thế nhỉ?........
ôi! mơ vừa ntin cho mình ! ko bít sao nữa , m ghét caisvieecj lật laioj và soi mói quá khuusv. chia tay là hết mà ! nhưng mọi người cứ coi mình vô tình là sao? '" HẠNH PHÚC CỦA CẬU NÓI CHO TỚ CHỈ CÓ THỂ LÀ KHI CẬU ĐƯỢC TỰ DO... " ôi! đau thật !]
trái tim nhỏ bé của mình dường như chai sạn mất rồi !giờ dửng dưng , trơ lì quá ! nó ko bít đau và cảm giác đau là gì nữa sao? hay h chưa đủ khả năng chi phối trái tim ấy?
h iu mình nhưng luôn coi mình như 1 vật quí giá ! tại sao? h ngốc ! h ko dám mắng mình , ko dám đánh mình ! huy luôn nịnh nọt mình khi ốm ! chính vì lẽ đó mình nghĩ huy cần mình hơn mình mong có huy. chính huy tạo ra tình iu bất công ấy ! chính huy tự nhận lấy mình sự thiệt thòi ! huy ngốc huy khờ !...................