PDA

Xem đầy đủ chức năng : Có cần phải ngăn bản thân mong ước?



ngantinhn
08-12-2010, 04:48 AM
Hôm nay có người nói với tôi rằng mọi đau khổ của con người đều vì những ước muốn không thể đạt được. Quá nhiều việc không vừa ý. Ngay cả sự tồn tại của bản thân cũng là một sự đau khổ rồi. Nhưng nếu như vậy, chỉ cần khép chặt lòng mình lại là được? Nếu không mong muốn bất cứ điều gì thì sẽ không đau khổ, không bị tổn thương? Mình lại không nghĩ vậy. Có lẽ bản thân sẽ không bị tổn thương nhưng ngay cả cảm giác hạnh phúc khi đạt được một điều gì đó cũng không có được. Không biết người đó nói có đúng không nhưng mình sẽ tiếp tục hy vọng. Không quan trọng việc có đạt được hay không chỉ cần bản thân không hối tiếc, cố hết sức là được ! Có buồn có vui mới là cuộc sống mà ^_^. Còn các bạn nghĩ sao?

Misery
08-12-2010, 09:54 AM
Theo mình thì cứ mong ước thôi, chẳng mất tiền cho chuyện mình mong ước cơ mà ^^"... tội gì mà ko mong cơ chứ :D....Nhưng khi mình mong ước, thì đừng thể hiện cho người ta thấy. Cứ giấu kín trong lòng thôi.

Kanshi
09-12-2010, 03:29 AM
Mình thấy cứ sống hết mình là oke rôi...

Music.Angel
13-12-2010, 11:21 PM
Đừng bao giờ hết hi vọng. Nếu bạn chấm hết niềm hi vọng của mình thì cũng đồng nghĩa với việc bạn đặt một dấu chấm cho cuộc sống của bạn rồi đấy! Có một số ý kiến cho rằng, hi vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Bởi vậy, bạn không nên chỉ ngồi hi vọng không mà hãy thể hiện sự hi vọng đó bằng hành động. Một khi bạn đã cố gắng hết mình thì dù kết quá có thế nào đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ thấy vui vì đã làm nó với tất cả niềm hi vọng và sức lực của bản thân. Chúc bạn mãi luôn vui vẻ!

linhlinhlinh
14-12-2010, 03:22 PM
nếu ai cũng nghĩ như bạn thì sẽ ko có 1 ai có chí lớn cả,cả thế giới sẽ chìm vào sự nghèo đói,hèn yếu........ko tiến bộ

thế nào gọi là đắp bồi trí lớn hả bạn,những người thành công ko phải là những người đi trên con đưởng êm ả

họ phải trái qua rất nhìu gian nan,thất bại,thậm chí đau khổ,khó khăn tuyệt vọng thử thách,tất cả những điều đó như lửa luyện vàng,rèn luyện họ

........................................