black~rose
07-12-2010, 10:06 PM
sáng thức dậy với cái lạnh sse se của đầu đông. nắng trong mắt tôi hôm nay thật đẹp quá, từng giọt dài goitj ngắn cứ khẽ khàng rơi, chợt thấy cuộc sống thật thú vị quạ còn bao nhiêu thứ tôi chưa biết đến nhi? nhiều lắm ừ! tôi chỉ mới 19, mới chỉ học năm 2 thui. những gì tôi đã qua mới chỉ một phần nhỏ của cuộc sống này mà thôi.
mùa đông về mang theo nỗi nhớ nhà da diết cho tụi sinh viên xa nhà chúng tôi. những buổi tối ngồi ghế đá trò chuyện với nhau, hay đơn giản là ở trong phòng cùng nhau trò chuyện về nhuẽng kì nghỉ, những dự định về nỗi nhớ nhạ cùng chia se, cùng cảm nhận. đã thế hơn tuần nay mấy đưa trong phòng mở hoài bài " happy new year" và mấy bài xuân nữa. làm tôi và tụi nó ai ucngx nôn nóng về nhà rồi. mùa này ở trên tôi tròi lạnh lắm, gió thổi suốt. nhớ quá cái lạnh run người ở quê quá ah. nhưng trước mắt chúng tôi là cả một kì thi đang chờ đón nữa. mải mê với những dự định mà dường như ai nấy bỗng vô tình quên đi nhiệm vụ của mình. đúng là không biết có ai giống mấy đứa phòng tôi không nữa.
còn tôi tôi thích cái lạnh se se ở đây, sáng sớm sao bình yên quá. mỗi buổi trưa tôi thích ngắm nhìn hàng cây trong trường đổ lá mỗi khi có cơn gió nào đó vội qua. ở đay không có cây phong nhi? tôi từng hỏi câu đó với thằng em trai kết nghĩa và câu trả lời là " bà chị mình lâu lâu lãng mạn quá ".
tôi thích cải cảm giác nghe tiếng lã vỡ vụ , giòn tan dưới chân như thể giúp tôi quên đi những nỗi buồn , quên đi cuộc sống bon chen này. và đã không biết bao nhiêu lần đứa bạn cùng phòng đã la tôi vì những sở thích không giống ai đó.
tôi thích cảm giác đắng ở đâu môi khi thưởng thức ly kem socola cafe vào những buổi tối lạnh , chảng hiểu sao tôi lại thích kết hợp hai thứ đằng đó với nhau và cũng không biết bao nhiêu lần bị la vì điều đó. thích ăn kem về mùa đông.
ôi một mùa đông nữa lại đến. yêu quá mùa đông ơi. nhưng có lẽ mùa đông này lại là mùa đông " lạnh" của tôi rồi. hj như thế cũng tốt.
chào mùa đông đang đến nhé. ngươi sẽ là người tình tiếp theo của ta khi mùa thu qua.
mùa đông về mang theo nỗi nhớ nhà da diết cho tụi sinh viên xa nhà chúng tôi. những buổi tối ngồi ghế đá trò chuyện với nhau, hay đơn giản là ở trong phòng cùng nhau trò chuyện về nhuẽng kì nghỉ, những dự định về nỗi nhớ nhạ cùng chia se, cùng cảm nhận. đã thế hơn tuần nay mấy đưa trong phòng mở hoài bài " happy new year" và mấy bài xuân nữa. làm tôi và tụi nó ai ucngx nôn nóng về nhà rồi. mùa này ở trên tôi tròi lạnh lắm, gió thổi suốt. nhớ quá cái lạnh run người ở quê quá ah. nhưng trước mắt chúng tôi là cả một kì thi đang chờ đón nữa. mải mê với những dự định mà dường như ai nấy bỗng vô tình quên đi nhiệm vụ của mình. đúng là không biết có ai giống mấy đứa phòng tôi không nữa.
còn tôi tôi thích cái lạnh se se ở đây, sáng sớm sao bình yên quá. mỗi buổi trưa tôi thích ngắm nhìn hàng cây trong trường đổ lá mỗi khi có cơn gió nào đó vội qua. ở đay không có cây phong nhi? tôi từng hỏi câu đó với thằng em trai kết nghĩa và câu trả lời là " bà chị mình lâu lâu lãng mạn quá ".
tôi thích cải cảm giác nghe tiếng lã vỡ vụ , giòn tan dưới chân như thể giúp tôi quên đi những nỗi buồn , quên đi cuộc sống bon chen này. và đã không biết bao nhiêu lần đứa bạn cùng phòng đã la tôi vì những sở thích không giống ai đó.
tôi thích cảm giác đắng ở đâu môi khi thưởng thức ly kem socola cafe vào những buổi tối lạnh , chảng hiểu sao tôi lại thích kết hợp hai thứ đằng đó với nhau và cũng không biết bao nhiêu lần bị la vì điều đó. thích ăn kem về mùa đông.
ôi một mùa đông nữa lại đến. yêu quá mùa đông ơi. nhưng có lẽ mùa đông này lại là mùa đông " lạnh" của tôi rồi. hj như thế cũng tốt.
chào mùa đông đang đến nhé. ngươi sẽ là người tình tiếp theo của ta khi mùa thu qua.