Xem đầy đủ chức năng : NK Nghe mùa trong tóc rối !!!
Hân Như
06-12-2010, 07:54 PM
Hồi sinh từ đây đi.
Dạo này mình phát hiện mình lại có thói quen ngủ muộn. Cứ ngồi đọc truyện là không dứt ra được. Haizz. Chỉ sợ mẹt lại mọc ra mấy cái mụn gớm ghiếc thì vui đây :khocnhe:
Dạo này mình cũng biết cách "ích kỷ" hơn rồi hay sao í nhở? Ghét cái kiểu làm mình làm mẩy, nửa đục nửa trong của người đời quá đi! À, mình bắt đầu thích cái câu: "Đời có trả cat-xe đâu mà phải diễn" rồi đấy! Thấy câu này hay mà thâm thúy ghê cơ. Tiếc là bây giờ cuộc đời đầy rẫy những diễn viên đại tài. Đến nỗi mình đôi khi cũng tự hỏi, mình có phải là 1 vai trong cái "tấn trò đời" này không nữa?
Hôm qua ex hỏi: "Em vẫn định 27t mới lấy chồng thật đấy à?" Tự nhiên hỏi cái gì không hỏi, đi hỏi cái này :so_funny: Chả có cái gì là chắc chắn cả đâu ạ! Người ta bảo nói trước bước không tới mà! Cũng giống cái câu: "Hoa lạc tùy phong" ấy mà, phải nương theo cuộc đời mà sống thôi.
Anh này, em muốn lấy chồng :so_funny: Thế có bị coi là một dạng "cuồng" và "khát tình" không anh nhỉ? :so_funny:
Hân Như
07-12-2010, 12:12 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZEAZZ8||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ngủ ngon anh nhé tình yêu của em, và ngày mai sẽ ngọt ngào những ước hẹn. Phải làm chi để hết buồn, chỉ vì quá nhớ người ... 1 cảm giác trống vắng đến hiu quạnh....
Hân Như
07-12-2010, 04:26 AM
Đại đức đại uy Thiên Long Bảo Bảo tiểu du côn ơi, ngày gì mà xui dữ vậy? :khocnhe:
Đã lạnh lại còn có gió to, đã gió to lại còn có mưa phùn, đã mưa phùn lại không mưa ngay từ lúc người ta đi học ----> ướt hết cả người, rét run rẩy, lẩy bẩy như cây sắp bị bật gốc ngoài bến xe bus :khocnhe:
Về nhà, chui vào nhà tắm gội đầu, trơn, đặt ngay cái bàn tọa xuống nền ----> vỡ tan tành cái vòng tay của con :khocnhe:
Không lẽ đầu tháng đã đi ăn...thịt chó giải xui :meo:
Hân Như
07-12-2010, 11:27 PM
Đại đức đại uy Thiên Long Bảo Bảo tiểu du côn ơi, thần nói, rán cá thật là một cực hình. Dầu bắn tung toé lên tay rồi :khocnhe:
Mình cũng ghét đi mua đồ, ngó ngang ngó dọc xong đau cả đầu :khocnhe: Mãi không kiếm được đôi giầy nào ưng í cả :meo: Chán :meo:
Mai về quê rồi. Haizz.
Hân Như
08-12-2010, 05:29 AM
Oa oa, thần nói, em không hiểu gì cả, chồng ơi là chồng :khocnhe: Có mỗi cái tên mà hỳ hục cả chiều không biết nó là cái gì :khocnhe:
Hân Như
10-12-2010, 01:08 AM
Mình muốn có mấy đứa nhóc giống con của Thần Nam quá :so_funny:
Hôm nay về đọc lại "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" thấy sao chỉ vì "đầu trẻ con có chấy" mà người ta lại làm to tát thật.
Ở Việt Nam, ở nông thôn ngày trước, trẻ con đầu đứa nào chả có chấy, nhất là con gái :so_funny:
Mình là con gái quê, thế mà phát hiện ra 21 năm trời đến tận bây giờ mình vẫn không biết múc nước giếng :blushing:
Lần này về nhà được nghỉ xả hơi lâu, lại thấy chẳng muốn đi nữa :blushing:
Hân Như
12-12-2010, 04:30 AM
Con trai mệnh Thủy nên ngày nó cưới vợ, trời cũng mưa tầm tã @@. Thằng anh nó thì cứ mãi trôi nổi theo những mối tình phù phiếm, cứ như nó, là xong.
Cả đêm thằng cháu con ông anh họ nó sốt đùng đùng, người cứ như cục than, nó nằm vật vã bên cạnh mình khiến mình cũng vật vã theo. Được cái thằng bé ngoan, không khóc nên cũng đỡ. Sáng dậy bế nó xuống nhà mà nó nôn thốc nôn tháo ra áo mình. Haizz. Khổ thân, được ngày về quê ăn cỗ thì ốm.
.
.
.
.
.
Anh ... :) Thankyou for loving me :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZCIO7B||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Cherry Royce
12-12-2010, 10:15 PM
Kì này chỉ phải thi có 3 môn :blushing: Hôm nay đã giải quyết xong môn đầu tiên, cái tên nghe kì cục "Kiểm tra- đánh giá". Cái đề thi tự luận mà làm trong có 60', mình không còn nhìn ra chữ mình nữa :so_funny:
Ba anh- ba mẹ em- ba mẹ của chúng ta, uk :blushing:
Hôn cái cho đỡ lạnh :huglove:
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6OOF97||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Cherry Royce
12-12-2010, 10:19 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60BEUD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Hân Như
12-12-2010, 11:54 PM
Tôi không phải là người có thể giúp ông đứng dậy sau những lần ông ngã...
Tôi cũng không thể giúp ông làm lại cuộc đời được đâu...
Người hủy hoại cuộc đời ông là chính bản thân ông, vậy thì đừng tìm quên nơi tôi. Hãy tự đối diện với mọi thứ đi. Chỉ vì ông mới ở tù ra, chỉ vì mọi người nhìn ông bằng ánh mắt kì thị, chỉ vì tôi vẫn coi ông là một người bạn, mà ông không còn việc gì làm ngoài việc suốt ngày ngồi nhắn tin và gọi điện cho tôi sao?
Tỉnh lại đi... Tôi không thể nói với ông là tôi phát ngán với những tin nhắn ngớ ngẩn của ông rồi, đôi khi tôi cố tình không bắt máy những cuộc gọi của ông. Tôi không muốn ông nghĩ rằng tôi cũng như những người kia, xa lánh ông vì ông là một thằng mới đi tù về. Nhưng ông phải hiểu rằng tôi cũng có thế giới riêng của tôi, đừng bắt tôi phải dành thời gian để tiếp chuyện ông cả ngày chứ?
Vì thế, đứng dậy đi nhé, trên chính đôi chân của ông đấy...
Hân Như
13-12-2010, 03:53 AM
Điều mình cần nhất bây giờ là... một ông chồng thật nghiêm khắc :blushing:
Hân Như
15-12-2010, 01:53 AM
Hà Nội mưa tầm tã, ghét quá!
Thi xong môn tiếng Pháp, thấy nhẹ cả người :blushing:
Mình thực tập tại Vĩnh Phúc :khocnhe: Cả lớp có một suất VP thì rơi đúng vào mình :khocnhe: Cứ mong bốc vào Việt Đức, Thăng Long hay Lô-mô-nô-xốp cho nó gần, không ngờ cái tay của mình nó đen thế :meo: Chán ngẩn cả người.
Dạo này mạng của FPT sao mà điên điên @@ Thấy chập chà chập chờn, lúc có lúc không :meo:
Thi xong rồi, off đọc cho bằng xong Thất giới thì thôi >.< Ghét cái bọn đàn ông tham lam.
Tuần sau Noel, có nên về quê không hay ở lại HN, hay đi Tuyên Quang chơi đây nhỉ? :blushing:
Hân Như
15-12-2010, 02:00 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IZOZ9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Cherry Royce
15-12-2010, 04:20 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6O9UAA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Đã có lúc muốn khóc vỡ òa, không biết ra sao tháng ngày. Bao nhiêu đêm hoang vắng cố tìm hơi ấm trong tiếng mưa rơi. Đôi tay em nhỏ bé giữa đời, thầm cầu mong đêm tối qua nhanh .
Phố khuya mịt mù, bóng ai lặng thầm biết đâu ngày về...
Cherry Royce
15-12-2010, 04:33 AM
http://www.youtube.com/v/UBWaKPmmmwg?fs=1
http://www.youtube.com/v/F-S6NRfF0cg?fs=1
Ghét những cái gì làm mình cảm thấy...đau như thế này :meo:
Hân Như
15-12-2010, 09:11 AM
Khi em nói rằng, người đàn ông của em, chỉ cần nuôi được vợ con là đủ. Ai cũng cười, nói rằng thế thì đơn giản quá, dễ quá!
Nhưng thực sự là có dễ hay không?
Hay mọi người chỉ gói gọn từ “nuôi” bằng ý hiểu là chỉ cần ngày đủ cơm 3 bữa, đủ mua sắm? Từ “nuôi” ấy, có lẽ khi nào người đàn ông thực sự làm chủ một gia đình, sẽ hiểu hết được ý nghĩa của nó.
Nuôi sống một người, hai người thì dễ, nhưng ngần ấy thôi, nó có nuôi nổi hạnh phúc hay không, điều đó không thể nói trước được.
Một người bạn làm cùng công ty cũ với em từng nói: “Anh sợ nhất khi anh được 27 tuổi, anh nhìn lại, thấy đời mình tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Lấy vợ thì dễ, nuôi vợ nuôi con cũng không khó, nhưng sống làm sao mà khi con ốm vợ đau, mình có đủ khả năng để đưa nó đến ngay bệnh viện lại là một chuyện khác. Thời nay, sống không dễ như chúng ta vẫn nghĩ.”
Ừ, thì với người đàn ông 25 tuổi đầu, trải qua không ít cuộc tình, rồi lần lượt bị bỏ rơi vì một chữ “nghèo” thì điều đó, có lẽ chữ “tiền” đã trở thành nỗi ám ảnh. Ám ảnh đến nỗi, anh ấy luôn vùng vẫy trong cái dọc ngang chật hẹp của cuộc đời, một ngày có 24 giờ thì đến 16 tiếng ngồi trên công ty. Ám ảnh đến nỗi, mỗi lần gặp nhau, là anh ấy lại trầm ngâm nói rằng, anh ấy sẽ cố gắng bám trụ để vươn lên vị trí cao nhất, để không bị ai đè đầu cưỡi cổ. Ám ảnh đến nỗi anh ấy ôm trong mình một giấc mơ cháy bỏng là kiếm thật nhiều tiền, mở một công ty riêng, để người mẹ của anh ấy đỡ khổ. Ám ảnh đến độ không dám yêu, không dám đối diện với bất kì một cô gái nào, sợ làm người ta khổ, làm mình đau.
Đôi khi em tự hỏi, anh ấy có tiêu cực quá hay không? Chắc là không đâu. Cuộc sống mà. Anh ấy buộc phải sống theo cách đó, theo cách chống trả lại cuộc đời của những người thấp cổ bé họng.
Em thích tưởng tượng ra cảnh người chồng của mình, đi làm về nhà, không vắt chân ngồi đọc báo xem ti vi như những ông chồng khác, cũng không chăm chỉ chạy vào bếp với vợ, mà anh ấy sẽ chơi đùa với những đứa con, tắm cho chúng. Đầm ấm đúng không?
Lạnh rồi, mưa cả ngày, bàn tay lúc nào cũng lạnh cóng, nhưng lòng lại ấm áp vô chừng… Em, có quyền được mơ đến hạnh phúc đơn giản như thế không anh?
Hân Như
15-12-2010, 09:49 AM
Lạnh không anh?
Em biết, lạnh hơn ở Hà Nội, và lạnh hơn ở Việt Nam... Lạnh hơn lạnh hơn nữa, vì anh đang chỉ có một mình...
Ở đây, không phải Silent bar, đây là thế giới riêng của em :) Em không có rượu, không có cafe đen, không có thuốc lá, và em cũng chẳng thích nhìn thấy anh dùng những đồ đó lắm :P
http://i1191.photobucket.com/albums/z477/conangdeptrai746/91ad0ab464fb1f43ee3b7a63a206a822.jpg
Một tách trà hoa cúc cho anh, có lẽ sẽ tốt hơn đấy. Giữ sức khoẻ nhé, tình yêu của em :)
Hân Như
15-12-2010, 08:19 PM
9.00 p.m yesterday, Mr. Chi gọi điện kêu thất lạc bài của mình, mình phải gửi lại cho thầy để lấy điểm :khocnhe: cái số con rệp :khocnhe: Nhà mất mạng mãi không thấy có, đành để sáng nay ra mạng gửi cho thầy. :meo:
7h a.m, trời rét căm căm, thực sự là đã ở trong chăn rồi không muốn chui ra chút nào. Gió ngoài thốc ràn rạt qua mấy khe cửa trống toang hoác. Dã man con ngan cái lúc mình chui ra khỏi chăn, đặt chân xuống nền đá hoa lạnh buốt. Vội kiếm ngay cái áo khoác để mặc vào. :meo:
Ra quán net để gửi bài cho thầy, thấy ấm hơi vì có điều hoà, ứ muốn về nhà nữa :so_funny: Ăn chơi nhảy múa đến hết tuần mà mưa thế này không muốn về quê tí nào :blushing: Thôi nghe lời chồng, tuần sau Noel rồi về cũng được. :blushing:
Bây giờ mình về nhà sẽ chui vào chăn ngủ đến chiều cho xem :so_funny: Rồi sau đó dậy viết lách cái gì đó cho mấy ngón tay nó khỏi tê cứng :blushing:
Lạnh quá! :khocnhe:
Hân Như
16-12-2010, 10:41 PM
Mình nghiện Beautiful của Eminem rồi :meo:
Càng ngày càng lạnh hơn, may mà không mưa nữa :blushing:
Mình hết cuồng Long Bảo Bảo, giờ lại cuồng Tiểu Linh Nhi nữa, được :so_funny:
Mình sẽ về thực tập ở ngôi trường ì xèo nhất miền Bắc hiện nay, THPT Bến Tre- Vĩnh Phúc :so_funny: Không biết đến lúc về đó còn tí dư âm nào từ cái vụ bê bối này không nhỉ :so_funny: Đúng là bại hoại mà @@
Cherry Royce
17-12-2010, 05:38 AM
100 bông hồng, ừ thì đẹp đấy, chắc người yêu em nó thích lắm. :so_funny:
Nhưng mà, em có nghĩ đến chuyện, rồi bạn gái em nó sẽ làm gì với 100 bông hồng ấy? Nếu là chị, chắc chỉ có thể lôi cái thùng đựng nước để bỏ nó vào đó, rồi 1 là lẳng ra noài hành lang, 2 là vứt trong nhà tắm e ạ :so_funny:
Thật là phù phiếm :so_funny:
Hân Như
17-12-2010, 07:23 AM
Hai người, tôi thực sự mệt mỏi với hai người lắm rồi. Có ai biết, vì hai người mà tôi đã từ bỏ những gì không? Đã tốn bao nhiêu nước mắt không? Đã trăn trở biết bao nhiêu đêm không? Có ai hiểu cho tôi không hay toàn người ích kỉ, cứ thả cửa thoá mạ, chì chiết, mắng chửi nhau, có biết tôi đau như thế nào không?
Mẹ à, mẹ giết con là đủ rồi, đừng biến em con thành một "con" thứ 2 nữa, con xin mẹ đấy! Nó không kiên cường như con đâu, không nuốt mọi cơn giận và mọi cảm xúc vào trong giỏi như con đâu. Nó thuộc thế hệ nổi loạn cơ mà, mẹ quên rồi sao?
Con, phải làm gì với hai người đây?
Mẹ không nhìn cả mái đầu bố đã bạc trắng hết rồi sao? Mẹ không thương bố à? Tại sao cứ phải làm như thế để thoả cơn giận của mình, tại sao cứ áp đặt như thế? Mẹ không bao giờ luôn luôn đúng cả, mẹ ạ! Có lẽ, vì chưa ai nói cho mẹ biết điều đó nên mẹ không nhận ra thì phải?
Con mệt mỏi rồi... Con chỉ muốn khóc lúc này thôi, cả nhà biết không? Khóc một mình như trước đây con luôn thế. Hà Nội lạnh lắm, cô đơn lắm mẹ biết không?
Hân Như
17-12-2010, 11:41 AM
Câu chuyện đó, e sẽ viết dùm anh :)
Hân Như
17-12-2010, 10:34 PM
Mọi sự, với em lúc này đều chống chếnh đến vô cùng... :)
Cherry Royce
18-12-2010, 04:08 AM
Em, cũng muốn như anh, cố gắng làm cái gì đó cho nơi này anh ạ! Nhưng bây giờ, chính em cũng muốn hỏi như anh đã từng hỏi: "tại sao em lại chẳng làm được gì?" Có lẽ những gì em làm và cố gắng không thể nhiều bằng anh, nhưng, thật sự em cũng cảm nhận được cả nỗi đau và sự thất vọng về nó anh ạ!
Nơi này, đã không còn là nơi anh từng nguyện gắn bó nữa rồi! Nó cũng không còn là nơi em yêu nhiều như xưa nữa rồi. Phải chăng, cũng đã đến lúc em rời khỏi nó?
Không ai chịu hiểu anh, cũng không ai chịu nhìn nhận những tâm huyết của anh. Thì thôi, anh đừng trở về làm gì nữa. Thì thôi, em cũng cứ để mình chìm nghỉm trong cái thế giới này đi, không cần phải cố gắng làm gì nữa, anh nhỉ?
Em, có lẽ một ngày không xa, cũng sẽ đi khỏi nơi đây :)
Sau khi em kết thúc mọi duyên nợ với nó. 3 longfics, đó là tất cả :)
Miss you.
Hân Như
18-12-2010, 08:19 PM
Kiếm Thế, I come back :so_funny:
Hân Như
18-12-2010, 11:49 PM
Ôi, mình lại rơi vào con đường cũ rồi :so_funny: Lại game :so_funny: Ai chơi KT Tây Kiếm nhé :timup:
Hân Như
19-12-2010, 03:45 AM
Đã beta xong 250 trang truyện :so_funny: Kiểu này mấy ông nxb tha hồ đọc :so_funny:
Hân Như
19-12-2010, 10:59 AM
Liệu mình có thể lại một lần nữa làm nên huyền thoại không? :so_funny: Lại thêm một mớ "em" hơn tuổi, một lũ con trai ngốc xít :so_funny:
Một ngày lên được 30 cấp :meo: Mai onl có khi dùng được cái vk 8x ông Quyết chế cho rồi ấy chứ :blushing:
Thôi, dừng lại đợi chồng hai đứa cùng train cho nó lên hh :so_funny:
Hân Như
19-12-2010, 01:48 PM
“Áo Địch Lạp tiên sinh thân mến, đứng trên vai người, giống như đang đứng trong sóng gió, lắc lư lắc lư….” Tiểu long bất mãn kêu lên.
Y Ân phát hiện ra anh họ của mình đang run rẩy, nàng ta nói với tiểu long:
“Hãy tới trên vai của ta đi!”
Tiểu long leo lên vai của Y Ân, nó gối đầu kêu lên kinh ngạc:
“Ồ, viên đạn thịt thật to….”
“ặc ặc……” (ý nghĩ đen tối)
Y Ân suýt nữa ngất xỉu
“sao ngươi lại đỏ mặt, ta đang nói con khủng long kia”
“Cái…cái…gì…”
“Chính là con cự long ở trong trận kia, nàng xem nó có giống với một cục đạn thịt không?”
You see, là lời nói của một con rồng :so_funny: Save đoạn này ra để lúc muốn xả stress vào đọc lại ngay được :so_funny:
Hân Như
20-12-2010, 08:02 AM
Lúc này, thực sự chỉ muốn đi ngủ :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6EFU06||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Cherry Royce
21-12-2010, 01:37 AM
Chả có hứng thú viết lách gì cả :so_funny: Để nó chìm xuồng thôi :so_funny:
Hân Như
21-12-2010, 10:09 AM
Mở rộng lòng và đón hết mọi yêu thương :)
Chợt nhớ cụ Phan Bội Châu.
Thời thế tạo ra anh hùng, nhưng tiếc là, anh hùng không lật được thời cuộc :)
Em đã ví nơi đây như một xã hội thu nhỏ, anh nhớ không? Em không muốn nhìn thấy anh khổ sở nhiều vì những suy nghĩ "nặng nề" đó... Không cần phải vậy mà, đúng không? :)
Nhắm mắt. Thênh thang. Cuộc đời lại rộng mở.
Hân Như
21-12-2010, 07:43 PM
Vừa mở mắt ra đã nhớ người yêu. Ôi trời :khocnhe:
Hân Như
22-12-2010, 06:25 AM
Đánh :andon: đánh :andon: đánh :andon: ta đánh đứa nào vẽ Long Bảo Bảo mà không chịu up lên cho ta coi với :meo:
Hân Như
22-12-2010, 11:45 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6UWWO0||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Không nhớ hơi...phí :blushing:
Hân Như
22-12-2010, 11:47 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W09BB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Hân Như
23-12-2010, 10:57 AM
Cầm dao đằng lưỡi hay đằng chuôi đây? :blushing:
Đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì có tránh cũng không được :so_funny:
Còn xem vận khí mình ra sao đã :blushing:
Hân Như
23-12-2010, 01:10 PM
Bìa sách?
Bút danh?
Thần nói, thật là nhức đầu. :blushing:
Chúc mọi người Noel an lành hạnh phúc. Chúc ai có những cuộc hẹn hò có một đêm ý nghĩa trọn vẹn :blushing:
Tớ cũng thèm được đi chơi với người yêu lắm, cũng thèm được nắm tay, được ôm lắm, lạnh thế này cơ mà :blushing:
Người yêu tớ, chắc cũng chẳng vui gì đâu, tớ còn nghi ngờ là người ấy thậm chí chẳng có Noel... Hy vọng người ấy sẽ có một lễ giáng sinh ấm áp trước hành trình đi xa ấy.
Và chúc an lành...
Tớ, rất yêu người ấy. :huglove:
Hân Như
24-12-2010, 04:43 AM
Thằng Long Vô Song nó để cái status: "70% cơ thể là nước, 100% tim anh là em." Nó bảo mình phát biểu cảm nghĩ, mình bảo: "100% tim mày là thịt với máu chứ còn có cái gì nữa. Sến." :so_funny:
Thế là nó dỗi :so_funny:
Bồi thêm cho câu: "Mày chưa lấy vợ được em ạ, đừng có cố!" :so_funny:
Hân Như
24-12-2010, 06:52 PM
5h sáng lọ mọ dậy về quê ăn cưới @@
Chúng mài cứ lấy vợ "bất thình lình" thế này thì chị tử ẹo trước khi ăn được miếng cỗ đấy các em ạ :so_funny:
Hân Như
26-12-2010, 04:40 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6O8WFO||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Lạnh thật!
Về quê 2 ngày, được mẹ đun cho nước gội đầu bằng vỏ bưởi + bồ kết + hương nhu + lá sả, thích thật... Cái mùi hương đặc trưng đó lâu rồi mình mới lại thấy thích nó, thế mà ngày xưa mình cứ chê mẹ cầu kì.
Xe 34 đông lèn người. Đi qua chợ Cầu Giấy, chợt nhớ trước đây mình và Kiều Trang- con bạn cùng lớp hay ghé vào đây, ăn tào phớ của một bác ở ngay đầu chợ. Nó lúc nào cũng một bát nhiều thạch, còn mình một bát nhiều dừa. Hứng lên thì có thể ăn tiếp mỗi đứa một cái bánh giò. Rồi dung dăng dắt nhau ra bắt xe 16 ra về.
Mình sắp không còn những ngày tháng đó rồi. Hết vô tư...
Mùa đông, mặc nhiều áo ấm vào nha anh!
Hân Như
26-12-2010, 07:09 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/EXOxcz1voB
Hân Như
26-12-2010, 08:27 PM
Hix, đúng là bọn con trai, đầu năm mà đòi họp lớp bằng...thịt chóa :meo: Mình là...chủ xị mà còn chưa có í kiến gì cơ mà.
Đã thế, năm nay chị "long trọng" mở cuộc thi "cô Tấm" cho em yêu của các chú :so_funny:, dắt nó đến mà bắt nó ăn...thịt cho nhá, xem nó có "oánh" cho bọn râu quặp các chú te sờ tua không :so_funny:
Hân Như
27-12-2010, 04:57 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZD0CWF||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Nghe thấy gì không anh? *Hét to.
Em yêu anh!
Có nghe thấy không thế? Chắc đang ngủ rồi, thôi ngủ ngon đi.
*Một phút điên khùng và nổi loạn vì buồn chán. :so_funny:
Hân Như
27-12-2010, 10:25 AM
Đọc hết quyển 11 Thất giới rồi :khocnhe: Không tìm được bản prc quyển 12 :meo:
Hân Như
27-12-2010, 08:34 PM
Ms Incredible: đấy, bài đấy, nghiên cứu cho kĩ, t đi ngủ đây
lop minh: ngủ sớm thế?
Ms Incredible: 11h kém rồi mẹ trẻ, chồng chị kêu đi ngủ rồi
lop minh: há há
lop minh:
Ms Incredible: cười giè?
lop minh: m ngoan ngoãn từ bao h thế?
Ms Incredible: ngoan lâu rồi
lop minh: t bảo rồi
lop minh: lấy chồng như gông đeo cổ
lop minh: sướng m đ’ muốn
lop minh: lại đâm đầu vào
lop minh:
Ms Incredible: con cún
lop minh: kệ m t
Ms Incredible: cún con
lop minh:
Ms Incredible: m ế chồng không oan tí nào
Ms Incredible:
Ms Incredible: thoai
Ms Incredible: chị đi ngủ
Ms Incredible: cóa gì mai nói tiếp
lop minh: ừ
lop minh: ngủ ngon
Ms Incredible: bim bim
lop minh: vâng, bb, rách việc
Con cún, rồi đời mày sẽ gặp một...thằng chồng ác ma cho xem :mecry:
10h40 đi ngủ mà trằn trọc đến tận 12h hơn mới ngủ được, cái tội chiều ngủ rõ nhiều :khocnhe:
Yên Vũ
27-12-2010, 11:24 PM
Anh nhớ không anh? :)
http://www.youtube.com/v/9bxc9hbwkkw?fs=1
Hân Như
28-12-2010, 03:02 AM
Nằm ngủ được một tí, tỉnh luôn @@, hắt hơi một cái rõ to, giờ thì sụt sịt như "khóc" :so_funny: Hí ha hí hửng cầm ví ra quán mua bột giặt và nước xả thì ôi thôi, giở ví ra, có đúng 10k5 :so_funny: May mà mình chưa cao hứng chạy tuốt ra siêu thị :mecry:
Lủi thủi đi về, tối đi chợ rồi mua sau vậy, chán cho cái tội đỏng đảnh của mình >.<
Just a Tear
28-12-2010, 04:33 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IBD9I||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Năm mèo thì phải nghe "Đám Cưới Chuột". Một bài hát mà từ trẻ con đến người lớn đều ngân nga được :D
Dạo này không có hát hò gì cả, hỏng, hỏng thật rồi, bây h lại lao đầu vào KT, không chơi thì thôi, chơi thì phải khủng, muốn khủng mà không theo dòng khủng card thì phải cày, mà cày thì tốn thời gian, cái mà đang gọi là thiếu trầm trọng, MM nó rủ mình chơi, mình không cày được =>> phải cày hộ mình :so_funny:, không cày hộ ông cắt tiết :so_funny:
Hân Như
28-12-2010, 07:21 PM
Này nhá, "rỗi" rồi nhá, ghét rồi nhá :mecry: Thế cái này là cái gì?
Xấu tính: bây h
Xấu tính: chả nhẽ anh chuyển qua chơi kiếm thế nhỉ
Ms Incredible: @@
Xấu tính: dạo này đang thừa thời gian
Ms Incredible: có mấy server mới mở
Ms Incredible: bạn e rủ qua chơi
Xấu tính: em có time không ?
Xấu tính: anh đang định rủ em chơi
Ms Incredible: nhưng sợ chơi lại ko bỏ đc
:andon:
Sau này a chầy mửa, bỏ bê học hành, không cần anh thì cũng sẽ có người đè em ra "cắt cổ" nhá, sợ lại bênh không nổi người ta. :meo:
Giá mà đọc được cái này sớm thì đã không tội gì chạy đi kiếm đồ cho anh, không vào đấu trường môn phái bon chen tranh cướp rương với chúng nó để lấy 6đ uy danh :meo:
Xấu tính :meo:
Dạo này không có hát hò gì cả, hỏng, hỏng thật rồi
Cái này cộp sổ nợ òi, cấm quỵt :so_funny:
Hân Như
29-12-2010, 05:15 AM
Về Hải Dương, đi qua cầu Long Biên, lạnh nhưng cảm giác thích thật. Mình phát hiện ra mình vẫn thích nơi này như ngày xưa. :blushing:
Chợ cóc ở giữa cầu, nào ngô, khoai, sắn, cá, gà, rồi cả hàng bán xổ số, vàng mã cũng tụ tập ở đó. Nhìn thấy mấy con cá chép vừa to vừa ngon, mình tự hỏi: "Không biết có phải cá chép sông Hồng không?" Cũng chả hiểu tại sao lại hỏi lãng xẹt như thế :so_funny: Có lẽ tại đầu óc mình lúc nào cũng lửng lơ với cái sự ăn uống và bếp núc nên nhìn thấy mấy con cá cũng nghĩ là: "Thịt nó ăn chắc ngon lắm." :so_funny:
Đi trên một cái xe khách lạ về quê, có mấy "sự" làm mình vừa quê, vừa tức, vừa buồn cười. Lại còn xem ti vi, có câu: "Người phụ nữ nên lấy một người chồng hơn nhiều tuổi vì khi mà sắc đẹp phai tàn đi thì cũng là lúc mắt của thằng chồng nó bắt đầu mờ đi rồi". :haha:
Muội Muội
29-12-2010, 09:38 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9CU6U||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Hôm nay xin phép người yêu cho mình "được" thức hết đêm để làm cho xong bài giảng cho chị dâu :blushing:
Tặng bài hát :huglove:
Hân Như
29-12-2010, 11:03 AM
23h04p :(
Không thể chịu đựng lâu hơn được nữa :meo:
Đi ngủ thôi, để mai làm vậy, mình không muốn thành con ma :mecry:
Hân Như
29-12-2010, 08:44 PM
Mệt quá! Thực sự chỉ muốn chết đi cho đỡ cảm thấy mệt :mecry:
Muội Muội
30-12-2010, 08:20 AM
Cả xóm được một phen điếc mũi với hai quả bồ kết nướng...cháy :so_funny:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có cần tôi phải nói toẹt ra là cô quá trẻ con không? :so_funny:
Cherry Royce
30-12-2010, 11:46 PM
Lại hết 1 tuần nữa, hết luôn cả một năm...
Một năm vô vàn điều xui xẻo, nhưng cũng không thiếu những thương yêu...
Có lẽ nên viết nốt đoạn kết cho oneshot và mấy cái longfic rồi đây...
Muội Muội
31-12-2010, 12:45 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I0EDD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Everybody\'s got something they had to leave behind
One regret from yesterday that just seems to grow with time
There\'s no use looking back or wondering
How it could be now or might have been
Oh this i know but still i can\'t find ways to let you know
Chorus:
I\'ve never had a dream come true
Till the day that i found you
Even though i pretend that i\'ve moved on
You\'ll always be my baby
I never found the words to say
You\'re the one i think about each day
And i know no matter where life takes me to
A part of me will always be with you
Somewhere in my memory
I\'ve lost all sense of time
And so my road can never be cos yesterday is all that fills my mind
There\'s no use looking back or wondering
How it could be now or might have been
Oh this i know but still i can\'t find ways to let you go
Chorus Repeat
You\'ll always be the dream that fills my head
Yes you will, say you will, you know you will
Oh baby, you\'ll always be the one i know i\'ll never forget
There\'s no use looking back or wondering
Because love is a strange and funny thing
No matter how i try and try i just can\'t say goodbye
No no no no
Ms Incredible
31-12-2010, 06:49 PM
22t rầu :so_funny:
Ny còn khoảng 6t nữa mới được 22t nhá :so_funny:
Muội Muội
31-12-2010, 08:46 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9C77A||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
31-12-2010, 08:56 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I70E6||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
31-12-2010, 09:02 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WFC60||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ta cùng nhau đón thêm mùa xuân
Xuân dù thay đổi biết bao lần
Xin khấn nguyện kết chặt tình thân
Vin cành lộc những bâng khuâng
Năm này chắc gặp tình quân!
Ms Incredible
01-01-2011, 02:24 AM
Không muốn ăn, nhưng vẫn phải cố nhắm mắt mà lùa nó vào cổ họng :(
Muội Muội
01-01-2011, 09:09 AM
Tôi cũng yêu nó nhiều lắm đấy, nhưng có lẽ cái tính lạnh lùng kiêu ngạo của tôi làm các người thấy chán ghét, thì thôi, tôi đi. Lần này là đi thật, tôi không nói đùa :so_funny:
Tất nhiên là tôi chỉ đi khỏi cái room thôi, còn cái nhà này á, tôi vẫn còn có người tôi cần ở đây mà, nên tôi sẽ chưa đi. Tôi ngồi nhìn xem cái đoạn kết của nó...
Thế thôi. Cứ mở mắt to ra mà xem các người sẽ biến cái nhà này thành "cái gì" *gào lên. Tôi xin đi trước các người vậy...
Cứ vui vẻ đi, như lúc chưa có tôi, và không bao giờ có tôi ấy.
Thật là muốn khóc cái lúc này :so_funny:
Binh tinh nao. Co chuyen gi ma phai gao len the. H anh ko onl dc. Neu la do may con fukin m0d thj anh da djt bon no ngay. Cu binh tinh di.
Hân Như
01-01-2011, 09:50 AM
Oh, không sao nếu a ko onl được ^^
Tổng hợp của nỗi buồn và chán ghét. Nghẹt thở trong đó nên chui ra ngoài tìm chỗ khác thôi. Xin del hết fic òi. ^^
Không phải tại Mods, sếp đừng giận, khi nào onl em báo cáo đầy đủ cho mà nghe :huglove:
Cherry Royce
01-01-2011, 09:39 PM
Nếu được lựa chọn, thì em vẫn lựa chọn là chính em thôi. Như lúc này ấy. Em không muốn thay đổi gì cả, vì em sợ khi thay đổi 1 điều gì đó, nghĩa là em sẽ đánh mất rất nhiều thứ.
Dù chỉ là vô tình, em cũng không muốn điều đó xảy ra...
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6IZ9WU||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
02-01-2011, 12:04 AM
"Sự nghiệp lớn nhất của một người phụ nữ chính là gia đình."- Đứa nào từng hùng hổ tuyên bố với tao câu này vào cái ngày nó quyết định lấy chồng hử?
Đứa nào hí hửng khoe ảnh con gái nó lúc một tháng, rồi 2 tháng, rồi 3 tháng hử?
Mày đấy, quên à? Thế giờ mày nói sao? Tao từng tưởng là mày đã chấp nhận cái cảnh sống không nghề ngỗng gì, chỉ ở nhà ôm con cho chồng đi làm? Tao tưởng mày chấp nhận điều đó rồi mới lấy chồng chứ?
Tao trẻ con á? Tao mà không trẻ con có khi tao cũng lấy chồng lâu rồi :so_funny: Ngày ấy thấy mày nói có lý, tao cũng chỉ ước được như mày. Lấy chồng, ở nhà ôm con và viết lách, đời thế là sướng :so_funny: Tao mà, giờ tao vẫn trẻ con với những ý nghĩ ngây ngô đó.
Hôm qua đứa em tao bảo, "anh ấy lấy mình về làm vợ chứ có lấy về làm mẹ anh ấy đâu mà bắt anh ấy nuôi." :so_funny: Giờ chắc mày cũng nghĩ thế huh? Uk, thì cứ quay về học tiếp. Nhưng xin mày, đợi con bé cứng cáp đã rồi hãy vứt nó sang một bên nhé! Tao thấy thương thay cho con mày đấy...
Hân Như
02-01-2011, 06:31 AM
:haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::h aha::haha::haha::haha::haha::haha: :haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::haha::h aha::haha::haha:
Yên Vũ
02-01-2011, 07:52 AM
Như thế, có lẽ ổn hơn :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZFIDEU||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Cherry Royce
03-01-2011, 01:14 AM
Anh dạy em- nên tin vào chính bản thân mình, đừng trông đợi những điều "thần kì".
Thì em tin...
Em tin- dù bằng cách này hay cách khác, chúng ta vẫn tìm thấy nhau trong bể đời mênh mông vô tận, trong những bon chen của người đời, những xô bồ của sóng đời :)
Chúng ta sinh ra, là để gặp những người có duyên với ta, và, gặp nhau, anh ha? ^^
Hân Như
03-01-2011, 10:00 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZCFDO8||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Tỉnh mộng đê :so_funny:
Đã bảo là, mọi sự đều không thể cưỡng cầu mà. :so_funny:
Hân Như
03-01-2011, 10:06 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZCFDOE||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Hân Như
03-01-2011, 10:09 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW7A8778||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Hân Như
03-01-2011, 10:15 AM
Quên kể cho người yêu giấc mơ hồi chiều nay của mình rồi, buồn cười gần chết :so_funny:
Đến mai chắc là quên sạch rồi :so_funny:
Muội Muội
03-01-2011, 11:00 PM
Ms Incredible: à mà
Ms Incredible: bx sao rùi
Ms Incredible: khỏe ko
Bạn hiền: khỏe lắm
Bạn hiền: 2 mẹ con
Bạn hiền: khỏe như voi luôn
Bạn hiền: con tớ
Ms Incredible: uk
Bạn hiền: 5kg rôi
Bạn hiền: đã quá
Ms Incredible: hớ hớ
Ms Incredible: thế cháu tên gì
Bạn hiền: Hồng Ân
Bạn hiền: tớ thường gọi là Bông
Ms Incredible: hớ
Ms Incredible: tên lạ hén
Bạn hiền: sao lạ
Ms Incredible: uk, tớ thấy thế
Bạn hiền: Tớ Theo đạo Thiên Chúa
Ms Incredible: à à
Bạn hiền: nên Hồng Ân nghe dễ hiểu lắm
Ms Incredible: mà Hồng Ân là con gái đúng k
Bạn hiền: <
Bạn hiền: xinh như hơn mẹ lun
Ms Incredible: thích rùi
Bạn hiền: xinh lém
Ms Incredible: uk
Bạn hiền: giờ nhìn con tớ mũm mĩm đã lắm
Ms Incredible: ừa, 5kg cơ mà
Bạn hiền: u`
Bạn hiền: đã lắm
Bạn hiền: chắc
Bạn hiền: tết tớ vay tiền
Bạn hiền: đi CANADA
Ms Incredible: bạn làm tớ muốn lấy chồng òi
Bạn hiền: sang đi du lịch ôm con luôn
Ms Incredible: uk
Ms Incredible: hay đấy
Ms Incredible: thế bao h đón vợ về
Bạn hiền: tầm
Bạn hiền: t6 năm sau
Ms Incredible: đc
Ms Incredible: lúc đó biết đi rồi
Ms Incredible: về xách váy cô dâu cho tớ
Bạn hiền: gúm
Bạn hiền: xách váy á
Bạn hiền: con tớ mà xách váy à
Bạn hiền: năm sau
Bạn hiền: tớ
Bạn hiền: cưới
Bạn hiền: bế con cưới theo bố mẹ luôn
Ms Incredible: hơ, xách váy cô dâu có gì mà ko đc
Bạn hiền: có hơn 1 tuổi à
Bạn hiền: tầm đó 16 tháng thui á
Ms Incredible: ờ thôi cũng ko sao
Bạn hiền: ko cho xách đâu
Bạn hiền: năm sau về bọn tớ cưới
Bạn hiền: tớ
Bạn hiền: bế con
Bạn hiền: cưới Vợ
Ms Incredible: uk
Ms Incredible: cái đó hay mà
Ms Incredible: là t6 1012 à
Bạn hiền: ko
Bạn hiền: 1011
Ms Incredible: hớ
Bạn hiền: năm nay về mà
Ms Incredible: là năm nay @@
Ms Incredible: thế làm sao đc 16 tháng đc
Bạn hiền: à uh nhỉ
Ms Incredible: ko sao, lúc đó nếu bạn mời t, t dẫn cả ny đi theo
Bạn hiền: giờ mới 5 tháng
Bạn hiền: thì tầm 10 tháng thôi
Ms Incredible: uk
Ms Incredible: lúc đó cũng cứng cáp rồi
Bạn hiền: uh`m
Bạn hiền: thì bố bế
Bạn hiền: con
Bạn hiền: đi đón mẹ
Ms Incredible: uk
Bạn hiền: hay lắm
Ms Incredible: uk, t cũng thấy thế đấy
Bạn hiền: hoặc là
Bạn hiền: để con ở
Bạn hiền: nhà
Bạn hiền: Mẹ
Bạn hiền: bố đi oto sang đón 2 Mẹ Con
Bạn hiền đang trả lời...
Bạn hiền: thế nào cũng hay
Ms Incredible: uk
Bạn hiền: tớ thích nhất
Ms Incredible: chắc con ở nhà mẹ
Bạn hiền: là con cầm
Bạn hiền: nhẫn
Bạn hiền: của 2 bố mẹ
Bạn hiền: ở nhà thờd
Bạn hiền đang trả lời...
Bạn hiền: để bố đeo nhẫn cho mẹ
Ms Incredible: úi
Ms Incredible: cái cuối hay đấy
Bạn hiền:
Ms Incredible: nhất định phải mời tớ
Bạn hiền: ui tớ nhớ 2 Mẹ con quá
Ms Incredible: để t đến xem
Bạn hiền:
Ms Incredible: uk
Bạn hiền: chắc tết không
Bạn hiền: ăn tết ở quê nữa
Bạn hiền: đi CANADA
Bạn hiền: luong cuối năm của tớ
Bạn hiền: tầm
Ms Incredible: cố lên
Bạn hiền: 40 triệu rồi
Ms Incredible: đi đi
Bạn hiền: thì vay thêm 20tr nữa
Bạn hiền: là đủ tiền đi
Ms Incredible: mang ảnh cả nhà về cho t xem vs nhá
Bạn hiền:
Bạn hiền: có chứ
Ms Incredible: thích ghê
Bạn hiền: giờ nhớ vơ con quá
Bạn hiền: tẹo đi mua cái thẻ
Bạn hiền: 100
Bạn hiền: gọi
Ms Incredible: uk
Ms Incredible: ủa
Bạn hiền: tốn quá
....
Tớ chúc mừng bạn, bạn hiền của tớ ạ! :blushing:
Hân Như
04-01-2011, 06:59 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW66O0F9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Avocado*
04-01-2011, 10:20 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/4EYxN7OPwn
Đừng nhìn lại sau lưng .....
Hân Như
04-01-2011, 11:32 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZE0W8I||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Avocado*
05-01-2011, 04:58 AM
Không hiểu, thật không thể hiểu được :so_funny:
"Trên nhưng đoạn đường mà từng con thiêu thân như lao vào rồi bám vào mắt anh..." Đúng nguyên y xì câu này :so_funny:
Khổ lắm, bọn đàn ông toàn đi nói xấu vợ thôi, các cô cứ túm sờ tụm vào làm giề :so_funny:
:so_funny:
Xú Tiểu Tử
05-01-2011, 05:15 AM
Không hiểu, thật không thể hiểu được :so_funny:
"Trên nhưng đoạn đường mà từng con thiêu thân như lao vào rồi bám vào mắt anh..." Đúng nguyên y xì câu này :so_funny:
Khổ lắm, bọn đàn ông toàn đi nói xấu vợ thôi, các cô cứ túm sờ tụm vào làm giề :so_funny:
:so_funny:
Nài nài, đừng có cố tình hiểu sai vấn đề :-w
Avocado*
05-01-2011, 09:02 AM
Thế chẳng phải "ai đó" từng đi nghiên cứu về các câu chuyện của mấy lão đàn ông ngoài quán bia và kết luận một câu là các lão toàn đi nói xấu vợ? :so_funny:
Có trách thì trách lúc đang tranh cãi cao trào thì chỗ "ai đó" mất điện :so_funny:
.
.
.
.
.
Mình không nghĩ mình có thể "bắt nạt" được chồng mình :so_funny:
Lần sau, phải bonus thêm câu: Chị ấy dữ như ...cọp ấy :so_funny:, cho nó sợ :so_funny:
Hân Như
05-01-2011, 11:38 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6FF0IC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Cũng bởi vì trái tim em cần anh... Chỉ cần anh luôn ở đây bên cạnh em... :blushing:
Avocado*
05-01-2011, 08:44 PM
Sáng sớm ra đã nghe Biệt khúc cho người, haizz, nghe hoài vẫn thấy buồn, đứa nào vừa chia tay người yêu mà nghe bài này chắc khóc quá.
Làm hẳn hai quả trứng ốp-la rồi mà vẫn thấy cồn cào, nôn nao khi nghe bài này :so_funny: Có lúc yêu nhau đến chết, yêu nhau đến điên dại, thế mà có lúc lại làm đau nhau đến thế, kì lạ...
"Trao trọn trái tim cho một ai đó chỉ làm mình đau khổ." Really? Yêu mà không trao trọn trái tim thì có còn là yêu hay không?
Hà Nội rét đậm. Chân tay tê cứng lại, lạnh đến độ tay trần đụng vào chỗ nào đó, bị xước đến chảy máu cũng chẳng có cảm giác gì. Lâu lắm rồi mới lại thấy được cảnh nói và...thở ra khói :so_funny: Đúng thật là lâu lắm rồi ấy :so_funny: Gió táp vào mặt, buốt đến tận cùng mạch máu, cảm giác từng tế bào, mạch máu trên da cũng đông cứng lại.
Thế mà, vẫn còn chưa bằng nơi nào đó có tuyết. Thương người yêu ghê :blushing: Nhớ nữa. :blushing:
Avocado*
05-01-2011, 08:50 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZCAEUB||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Cherry Royce
05-01-2011, 10:56 PM
Tôi xin dành tặng cuốn truyện này cho matnauhoctro.com, nơi đã đưa tôi đến thật gần với bạn đọc. Tôi xin dành lời cảm ơn đến người mẹ kính yêu đã cho tôi một tình yêu sâu sắc với việc viết văn, đến tất cả những người đã dõi theo và động viên tôi trong suốt thời gian qua, đến Wind- người đã tặng tôi bút danh Hân Như với mong ước tôi luôn được vui vẻ, hạnh phúc.
Ợ, còn thiếu gì không nhỉ? @@
Muội Muội
06-01-2011, 05:36 AM
Cứ cuộn vào chăn như cục bông là mình lại ngủ tít mít, ghê quá đi!!! Ngủ như sâu trong kén ấy, chả biết gì thời gian nữa. Cafe cũng không xi nhê gì giời này.
:rain:
:rain:
:rain:
Nghe Numb hơn 6 tiếng rồi. Kinh quá!
Em gái: nó tán kệ nó
Em gái: con trai bây giờ không tin thằng nào được
Em gái: tất nhiên
Em gái: trừ ông chồng bà còn có thể xem xét
Ms Incredible:
Ms Incredible: hơ
Ms Incredible: phí
Ms Incredible: mày không tán
Ms Incredible: để đấy tao
Ms Incredible:
Em gái: dở à?
Ms Incredible: dở gì
Ms Incredible: nó ngon thế
Ms Incredible: không tán phí hàng
Ms Incredible:
Em gái: thế chồng bà bà vất đi đâu?
Em gái: có chồng thế rồi bà còn mong gì nữa?
Ms Incredible: ơ
Em gái: chả tìm ra ai hơn chồng bà đâu
Ms Incredible: người ta
Ms Incredible: kêu tao cứ đi lấy chồng mà
Ms Incredible:
Em gái: thôi xin bà
Em gái: tôi đêk hiểu
Ms Incredible: ?
Em gái: vợ chồng ông bà chứ cái gì
Ms Incredible:
Em gái: chồng thì nói thích nhìn gái đẹp
Ms Incredible: hả? thật hở?
Em gái: vợ thì đòi đi tán thằng khác
Ms Incredible:
Ms Incredible:
Ms Incredible: nói thế mà cũng tin được
Hỏi: thế mày kể người yêu mày cho anh nghe xem nào
Đáp: Ny em á? Người yêu em rất là...kinh anh ạ :so_funny:
Khổ, có mỗi cô em gái bé bỏng mà các anh cứ thi nhau giục em lấy chồng, làm cứ như em ế đến nơi ấy :rain: (mà không cẩn thận mình ... ế thật :mecry:)
Avocado*
06-01-2011, 09:22 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6EFU06||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Everytime I close my eyes
You're all that I can see
I hold you in my heart
And know you're watching over me
Standing by your side
It felt like I could fly
If I could be half the man that you are in my eyes
And I could face the darkest day
And fight the tears inside
I can't turn the page or hold back the time
It's too hard to say goodbye
It's too hard to say goodbye
From you I learnt it all
You would never let me fall
Love won't come undone
Between a father and his son
Standing by your side
Felt like I could fly
If I could be half the man that you are in my eyes
I would face the darkest day
And fight the tears inside
I can't turn the page or hold back the time
It's too hard to say goodbye
It's too hard to say goodbye
There will come a day
I'll have to walk alone
And I'll have to make it on my own
(Shane)
You thaught me all there is to know
Dad I'll never let you go
Standing by your side
I felt like I could fly
If I could be half the man that you are in my eyes
I would face the darkest day
Fight back the tears inside
But I can't turn this page or hold back the time
It's too hard to say goodbye
It's too hard to say goodbye
Just can't say goodbye
(Kian)
Mỗi lần con khép đôi mi
Bố là tất cả những gì mà con có thể thấy được
Con giữ chặt hình ảnh bố trong trái tim con
Và biết rằng, bố vẫn đang dõi theo con
(Shane)
Đứng bên bố
Con cảm thấy như con có thể bay
Nếu con có thể là người đàn ông tốt bằng một nửa hình tượng của bố trong mắt con
Và con có thể đối diện những ngày u ám nhất
Và chiến đấu với giọt nước mắt thầm chảy trong con
Con không thể ngăn dòng thời gian trôi
Thật quá khó để nói câu tạm biệt
Thật quá khó để nói câu tạm biệt
(Nick)
Con đã học hỏi mọi điều từ bố
Bố không bao giờ để con vấp ngã
Tình thương sẽ không bao giờ dứt
Giữa một người bố và đứa con trai
(Mark)
Đứng bên bố
Con cảm thấy như con có thể bay
Nếu con có thể là người đàn ông tốt bằng một nửa hình tượng của bố trong mắt con
Và con có thể đối diện những ngày u ám nhất
Và chiến đấu với giọt nước mắt thầm chảy trong con
Con không thể ngăn dòng thời gian trôi
Thật quá khó để nói câu tạm biệt
Thật quá khó để nói câu tạm biệt
Rồi sẽ đến một ngày
Con sẽ phải độc bước một mình
Và con sẽ phải tự làm một mình
(Shane)
Bố đã dạy con biết mọi thứ
Bố ơi! Con sẽ không bao giờ để bố rời xa con đâu
(All)
Đứng bên bố
Con cảm thấy như con có thể bay
Nếu con có thể là người đàn ông tốt bằng một nửa hình tượng của bố trong mắt con
Và con có thể đối diện những ngày u ám nhất
Và chiến đấu với giọt nước mắt thầm chảy trong con
Con không thể ngăn dòng thời gian trôi
Thật quá khó để nói câu tạm biệt
Thật quá khó để nói câu tạm biệt
(Shane)
Thật quá khó để nói câu tạm biệt
(Kian)
Thật quá khó để nói câu tạm biệt
(Nick)
Thật quá khó để nói câu tạm biệt
Sếp Tình yêu học hát bài này rồi về hát cho người yêu nghe nhé, cái lyric hay muốn chết! :mecry:
Hân Như
06-01-2011, 09:07 PM
5h30 mở mắt, rùng mình vì tiếng gió ào ào. Vật vã hơn 2 tiếng đồng hồ trong chăn (vì đau bụng :() mới dậy nổi. Cả người đau ê ẩm. May mà hai hôm nay cái chân nó không hành mình nữa. Không sống được với mùa đông này mất.
Đêm qua, hình như hơn 12h mới đi ngủ. Viết xong cái "Đường vào tình yêu" còn nhẩn nha ngồi tán gẫu nữa chứ :rain: Cũng may lâu lắm rồi mình không có tật xấu là thức thâu đêm để nhắn tin với ai đó. Dạo này ngoan, hay đi ngủ sớm, và ngủ nhiều :blushing: Ngày xưa, đố ai ép mình vào khuôn khổ được. :rang:
Thế mà lúc nào gọi điện papa và mama cũng bảo thức ít thôi, ngủ nhiều vào... Khổ lắm, đó là ngày xửa ngày xưa rồi ớ. Chứ từ cái dạo cái laptop của con nó "ra đi", con có thiết tha gì mấy nữa đâu. :mecry: Nhắc đến nó nhớ nó ghê, nguyền rủa cái tội ẩu đoảng của mình, và nguyền rủa cái bọn đã mang nó đi xa khỏi mình :khocnhe:
Avocado*
07-01-2011, 09:32 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAIBOD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Nhạt, nhão nhoẹt, chán ngắt......
.
.
.
.
.
.
..
.
Vẫn đau bụng, chà :rain: Mày có cần hành tao vào lúc rét mướt này không hử ? Đã thế tao chui vào chăn, ngủ tiếp :meo:
Muội Muội
08-01-2011, 12:53 AM
"Tết này bọn em cưới chị ạ!"
Tin nhắn nhỏ của cô em họ đang đi làm ở xa quê.
Hai chị em con bá con dì, hơn nhau có một tuổi, từng ghé tai thì thầm với nhau những câu chuyện nhỏ nhất. Tết này, em đi lấy chồng... Chỉ còn lại chị, rong ruổi và mệt nhoài với những nỗi lo ra trường, rồi xin việc,...
Mẹ em có lẽ duyên phận hẩm hiu nên mới khổ như bây giờ. Ngày xưa, chị nhìn mẹ em, vừa sợ, vừa thương... Bây giờ, chị không hay về nhà nhiều, không hay về thăm bà ngoại thường xuyên, nên cũng không gặp mọi người nhiều. Chị vô tâm? Có lẽ thế em ạ. Họ ngoại nhà mình sao nhiều người khổ quá! Có trải ra hết những trang sách chị viết, cũng không thấu hết được những nỗi khổ của các bác, của dì. Suy cho cùng, có lẽ là duyên số.
Duyên số mà mẹ chị gặp ba chị. Duyên số nên mới có chị. Duyên số nên chị mới có cuộc sống đủ đầy tròn vẹn hơn em. Em luôn nói em coi chị là thần tượng, vì cái gì đây em? Phải nói là em là người mà chị ngưỡng mộ mới đúng chứ.
Con đường đi bao năm qua đã gập ghềnh và không ít chông gai, thì bây giờ, em xứng đáng được hạnh phúc bên người đàn ông mà em đã chọn. Mặc dù em còn trẻ, nhưng bù lại, em có sự già dặn, trưởng thành của anh ấy nâng đỡ và bao bọc em. Dù tiếp xúc không nhiều, nhưng chị biết, a ấy là người tốt. Em sẽ được hạnh phúc, em gái bé nhỏ ạ!
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhắm mắt suy ngẫm...
Anh từng nói: Sinh- lão- bệnh- tử là quy luật bất biến của đất trời...
Anh từng nói: có/và/không, đôi khi chỉ là một khoảnh khắc.
Sống hay chết, sự tồn tại của nơi này có lẽ em cũng không cần bận tâm nhiều nữa. Vì em đã có câu trả lời về hạnh phúc cho riêng em...
Muội Muội
08-01-2011, 08:34 PM
Hix, sao mình chẳng nhớ tí gì thế nhỉ :rain:
Mình không nhớ hôm qua mình ngủ quên mất lúc nào :rain:
Mình cũng không nhớ con bạn về lúc nào và...ai mở cửa cho nó vào :so_funny: Nếu là mình thì tại sao mình lại chả có tí ấn tượng gì thế nhỉ, bình thường mình mà ngủ là rất say, và ai lôi mình ra khỏi chăn lúc đang ngủ mình sẽ rất cáu cơ mà. :rang:
Mà cũng tài cái bọn này, yêu nhau thì yêu, tội vạ gì mà cứ lôi nhau ra đường trong cái thời tiết này... Con bé nó lại hay ho, xong rồi cứ cuống lên... Chà :rain:
Đau cổ quá @@ Cái tội ngủ quên trên đống gối...cao ngất. Thực ra chỉ có hai cái chồng lên nhau thôi, nhưng với một đứa chuyên ngủ không dùng gối một cách kì quặc như mình thì quả là...cao ngất thật. Đấy, chả lẽ mình dậy mở cửa cho con bạn rồi mà vẫn gối đầu lên 2 cái gối đó ngủ tiếp sao? :rain:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đau cổ quá!!! :khocnhe:
Avocado*
08-01-2011, 11:15 PM
Được ngày chủ nhật ở nhà mà không để tôi yên là sao >.<
Tôi mà không có việc thì còn lâu tôi mới mở điện thoại nhá >.<
Đã bảo tôi rời tổng đài lâu rồi mà còn cứ gọi cho tôi làm gì không biết :rain:
Hân Như
09-01-2011, 03:02 AM
http://www.nhaccuatui.com/m/NYhwoHtE62
Một nụ hôn ấm nồng, và một bàn tay kiếm tìm....
Nghe kĩ, thấy bài này hay ghê á :D
Hân Như
09-01-2011, 05:46 AM
Ngước lên trên, ngẩn ra một lúc :rain:
:khocnhe:
:khocnhe:
:khocnhe:
Mình phát hiện ra, mình -vừa- ăn- một- con- sâu :khocnhe: Nhắm mắt nhắm mũi chat với anh yêu, hệ lụy là mở mắt ra thấy một nửa cái lỗ đen ngòm trên quả ổi :khocnhe: Mà trong nửa cái lỗ đó không có con gì, suy ra... :khocnhe:
Ôi thật kinh quá đi :meo:
Muội Muội
09-01-2011, 09:22 AM
Nhớ rồi :(
.
.
.
.
.
.
.
Muốn khóc :khocnhe:
.
.
.
.
.
.
.
Làm sao đây?
.
.
.
.
.
Em phải làm gì đây? :khocnhe:
.
.
.
.
.
.
Thật sự là, đau đến không thở được!!!
.
.
.
.
Hân Như
09-01-2011, 09:04 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9Z8O0||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Đừng khóc, cũng đừng lo lắng. Đừng làm ai đó phải lo, nghe chưa, cứ cười lên đi :). Tất cả rồi sẽ ổn thôi mà :).
Muội Muội
10-01-2011, 12:50 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW66ZAA7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
.
.
.
.
.
.
.
I do :)
Avocado*
10-01-2011, 04:04 AM
Đã biết lười, đã biết không thể ngày nào cũng cắm đầu vào nhà tắm để giặt quần áo, thì...tốt nhất nên ở bẩn một tí, không có sao, nhé!
Ngày nào cậu cũng tắm, ngày nào cũng trút ra cả đống quần áo, áo khoác, áo len, vò hết được cái đống đồ đó của cậu, nói thật tôi không còn tí cảm giác gì mười đầu ngón tay nữa. :)
Haizz, chả lẽ lại ích kỷ đến nỗi ngồi nhặt ra riêng đồ của từng đứa, thôi thì lại cắm mặt đi giặt hết đống quần áo đó. Đứng dậy, đau hết hai vai, người run lên từng trận vì rét, buốt. Tôi tự nhủ, nếu sau này đi lấy chồng mà ngày nào cũng thế này, chắc ở giá cho xong.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ức chế thật đấy nhỉ :rain:
Muội Muội
10-01-2011, 09:58 AM
Đụng vào thùng nước lạnh như một thùng nước đá.
Nhấc ra, mười đầu ngón tay đỏ lên như bị bỏng, tê rần và nóng bừng. Nhưng khi chạm vào thì lại lạnh buốt :|
Ngày mai, kiểu gì nó cũng sưng tấy lên :khocnhe:
Avocado*
10-01-2011, 12:27 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZCICUC||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Đôi khi tôi buồn, cảm giác muốn khóc lên khi người tôi yêu nói rằng: "Anh nhớ em! Người ta đi toàn 2 người, anh chỉ có một mình."
Lúc đó không làm sao ngăn cho nước mắt không rơi.
Và chúng tôi thường cùng nhau nghe một bài hát, ở hai đầu nỗi nhớ...
Muội Muội
10-01-2011, 10:58 PM
Èo, thích cái anh đánh guitar hát chính trong bài 21 Guns rồi nhá :so_funny: Cái mắt đẹp ế không biết :timup:
Mình không tưởng tượng được cái giọng hát bài này chuyển qua The Messenger nó như thế nào? :so_funny:
Hát bài trên đi người êu ơi :blushing:
Yên Vũ
11-01-2011, 12:56 AM
Buồn chán ngập đất trời :khocnhe:
.
.
.
.
.
.
.
.
Những người sống trong vòng tay ôm ấp của gia đình...
Những cô bé cậu bé sống quá đầy đủ để không thể hiểu được sự thiếu thốn...
Những câu chuyện luôn nhuốm màu hồng thần tiên...
Và bản thân em, chẳng đủ chín chắn để hiểu chuyện đời...
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng đó, là lý do để em nói em muốn đọc nó.
Là cách để em có thể hiểu ai đó hơn...
Và yêu ai đó hơn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bật sang nhạc Lương Bằng Quang, nghe đúng bài "Ngủ ngoan em nhé!" :rain: Tự nhiên hai mắt díp cả lại, thôi đi ngủ trưa :rain:
Yên Vũ
11-01-2011, 01:47 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ96AE9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Khi một chiều trời mưa bay vội đến bên em và ôm em. Ôm vào lòng bằng con tim chỉ biết có em thôi...
Hân Như
11-01-2011, 11:45 PM
Khả năng ăn + ngủ của mình thật là quá..lởm :so_funny:
Muội Muội
12-01-2011, 06:29 AM
Trứng ốp
Trứng kho
Canh trứng... :so_funny:
Một bữa tối toàn trứng :so_funny:
.
.
.
.
.
.
.
Tiên sư, ngày gì mà hắt hơi đúng từ lúc mở mắt ra đến giờ (cụ tỉ là 11h30p trưa @@):rain:
Muội Muội
12-01-2011, 10:03 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ9AIWA||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Người đi đi ngoài phố...
.
.
.
.
.
Lạnh, cô đơn, và buồn ghê...
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh có thấy không? Và anh có nghe không?
Hân Như
12-01-2011, 10:48 PM
http://www.youtube.com/v/dVGZ7bcU8-Y?fs=1
nghe cái bài trên mà thấy nó chuối củ quá, nghe được đúng 15s tắt phụt =))
Trước toàn nghe mp3 nên không để ý cái clip này :cr: Hay ế :cr: Hát The Messenger ha :huglove:
Hân Như
13-01-2011, 12:20 AM
nghe cái bài trên mà thấy nó chuối củ quá, nghe được đúng 15s tắt phụt =))
:haha:
:haha:
:so_funny:
Không giật mình hơi phí, mình còn thấy nó chuối :rain:
Avocado*
13-01-2011, 01:10 AM
http://www.youtube.com/v/aD1OWwEqM5g?fs=1
Hix, đó là lý do mình thích chó hơn thích mèo :khocnhe::khocnhe::khocnhe:
Alex của mình mà được một phần trăm cảm động như thế này cũng mãn nguyện lắm rồi :khocnhe:
Ai mà nghía vô đây cũng nhớ bật cái clip mà xem nhá :meo:
Avocado*
13-01-2011, 01:39 AM
Status: của em yêu ĐK "Cao 1m52 nặng 39kg :x 80-59-85 i love you :x"
ĐK:
Ms Incredible: @@
ĐK: 1m52 là lùn ạ
Ms Incredible: sao thế
Ms Incredible: ai cao 1m52
Ms Incredible: e á @@
Ms Incredible: hay ny e
ĐK: chị bảo 1m52 là lùn mà
Ms Incredible: ở đâu ra?
Ms Incredible: con gái thì như thế có hơi lùn tí thôi
Ms Incredible: như chị mới có 1m57 @@
ĐK: ^^
ĐK: e cũ g k biết có ai như stt của e k cơ
Ms Incredible: ợ
ĐK: để lih tih
Ms Incredible: tưởng đó là ny e @@@
Ms Incredible: nhưng sao nhận có 39kg @@
ĐK: thì e có 49 kg
Ms Incredible:
Ms Incredible: ra thế
Ms Incredible: 80 59 85
Ms Incredible: ở đâu ra chỉ số ấy thế @@
ĐK: số đo của đứa nào thi miss teen ý
ĐK: e k nhớ
Ms Incredible:
Ms Incredible: bó tay
Ms Incredible: cao 1m52 mà chỉ số như thế
ĐK: thì e k biết mà
Ms Incredible: uk
Ms Incredible: đăng tải rầm rộ vào
ĐK: thế là k đc à chị
Ms Incredible: đc
Ms Incredible: với ng có chỉ số đo 3 vòng như thế
Ms Incredible: thì cao khoảng 1m6 là vừa @@
ĐK: thật á
Ms Incredible: còn 1m52 mà to như thế
ĐK: để e sửa
Ms Incredible: thôi ko cần
Ms Incredible: chắc vẫn có
Ms Incredible: nhưng vòng 1 thì có khi ko đc như thế
Ms Incredible: vì những đứa 1m52 nếu ko phải thuộc dạng chưa lớn
Ms Incredible: thì có nghĩa là nó còi
Ms Incredible: như chị ấy
ĐK:
ĐK is typing...
ĐK: chị 1m57 mà cũ g bị còi á
Ms Incredible: ờ
Ms Incredible: chị còi mà
Ms Incredible: cứ đăng tải rầm rộ đi biết đâu có
Chết với em yêu ngây thơ vô số tội của mình :so_funny:
Avocado*
13-01-2011, 02:18 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZD60UA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
...và em sẽ luôn mong gần lại vòng tay ấm khi mùa đông bắc về. Những đêm nằm im run run gió mùa. Và em sẽ luôn luôn kể lại nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu, những gì đã qua em sẽ để dành suốt đời...
Muội Muội
13-01-2011, 04:22 AM
http://www.youtube.com/v/D1e5D-4tYcY?fs=1
Cái Lyrics hay ghê ha ^^
Hân Như
13-01-2011, 08:48 AM
Ms Incredible: ny e đấy hử @@
Long Vô Song: vâng
Ms Incredible: sao mặt lạnh như tiền thế
Long Vô Song: Vì mới bị em.......
Ms Incredible: hử @@
Ms Incredible: bị e làm gì @@
Long Vô Song: ai đó nhỉ
Long Vô Song: anh hay chị
Ms Incredible: sặc
Ms Incredible: chị Ngọc
Long Vô Song: ọc
Long Vô Song: thế ko nói
Ms Incredible: thế cứ phải chồng c mới nói hử >.<
Ms Incredible: 2 anh em nhà mi thân nhau từ bao h thế
Long Vô Song: chuyện đàn ông
Ms Incredible: sặc @@
Ms Incredible: lại còn thế nữa cơ đấy @@
Long Vô Song: keke
Ms Incredible: để mai chị hỏi xem có cái cn gì mà ra vẻ bí mật
Long Vô Song: ơ
Long Vô Song: chuyện bt mà
Long Vô Song: chị hỏi sao mặt lạnh
Long Vô Song: em nói
Ms Incredible: thế mà chị ko kể đc >.<
Long Vô Song: mới bị em............
Long Vô Song: thì phải hiểu
Long Vô Song: còn ko hiểu thì em chịu
Ms Incredible: chị ko hiểu
Long Vô Song: Giả nai
Ms Incredible: thôi để mai chị hỏi :-
Ms Incredible: ko hiểu thật
Long Vô Song: thé làm gì mà lạnh
Long Vô Song: phải đổ mồ hôi
Long Vô Song: mới lạnh chứ
Ms Incredible: @@
Ms Incredible: là sao
Ms Incredible: ặc @@
Ms Incredible: ko phải chứ @@
Long Vô Song: .............mệt>>> mồ hôi>>. tản nhiệt>> mát mẻ>> lạnh
Ms Incredible:
Long Vô Song: .............hiểu chứ
Ms Incredible: 2 anh em tụi bây lại bảo nhau làm cn xấu đây
Long Vô Song: sax
Long Vô Song: Xấu mà ai cũng muốn làm
Long Vô Song: Thì sao gọi là xấu
Ms Incredible: @@
Long Vô Song: Xấu mà XH khuyến khích
Long Vô Song: sao gọi là xấu
Ms Incredible: ài ài
Ms Incredible: thế thì nhanh mà rước nó về đi
Long Vô Song: 25t
Ms Incredible: hớ
Long Vô Song: năm 25t
Ms Incredible: nó bảo thế hay e định thế
Long Vô Song: nó bảo thế
Ms Incredible:
Ms Incredible: chả bù vs chị nhỉ
Long Vô Song: @@
Ms Incredible: chỉ đòi lấy chồng
Long Vô Song: Nó bảo
Long Vô Song: phải đi làm
Long Vô Song: trả công bố mẹ
Long Vô Song: đã mới đc lấy chồng
Ms Incredible: ừ ừ @@
Ms Incredible: chị cũng phải thế @@
Ms Incredible: mà thôi, để chồng trả hộ
Long Vô Song: Em đang chuẩn bị về nhà nó @@
Ms Incredible: ở quảng nam hử
Long Vô Song: Ra mắt ba mẹ vợ @@
Long Vô Song: Sợ quá
Long Vô Song: Quàng bình
Ms Incredible: có gì mà sợ @@
Long Vô Song: Lệ Thủy
Long Vô Song: Vxo ngueyn giáp
Ms Incredible: quảng bình là quê KK chị
Ms Incredible: cố lên
Long Vô Song: quê cụ Giáp
Ms Incredible: ừ
Long Vô Song: gần tết
Ms Incredible: mà yêu đến tận 25t
Ms Incredible: sợ thiệt
Long Vô Song: sao sợ
Ms Incredible: thì thấy nó lâu lâu @@
Long Vô Song: 3 năm rồi
Long Vô Song: thêm 3 năm nữa
Long Vô Song: Có sao đâu
Ms Incredible:
Ms Incredible: ờ, h thì nghĩ thế
Long Vô Song: 3 năm nhanh lắm
Long Vô Song: Thời gian còn quá dài
Long Vô Song: nên em cũng chưa mún nghĩ nhiều
Long Vô Song: trc mắt
Long Vô Song: là quà tết
Long Vô Song:
Ms Incredible:
Long Vô Song: chả biết mua gì nè
Long Vô Song: ko cosko đc
Long Vô Song: tư vấn em mới
Ms Incredible: thì
Ms Incredible: cứ như bình thường đi e
Ms Incredible: mình là sv mà
Long Vô Song: bt là gì nhỉ
Ms Incredible: thế ba mẹ nó làm gì
Long Vô Song:
Long Vô Song: chả biết :!
Ms Incredible: sặc
Ms Incredible: về nhà đến nơi rồi h còn chưa biết hả @@
Long Vô Song: haha
Long Vô Song: đó là em
Long Vô Song: Em chả nhớ đc cái gì quá 1 tuần @@
Ms Incredible: e giống ny chị vậy @@
Long Vô Song:
Ms Incredible: gần tết
Ms Incredible: thì cứ mua 1 hộp bánh
Ms Incredible: thêm chai rượu
Long Vô Song: chắc n.y chị cũng ko nhớ ngày sinh nhật chị @@
Ms Incredible: à
Ms Incredible: ừ
Long Vô Song: giống em
Ms Incredible: bây h ko biết nhớ chưa chứ gần đây nhất chị hỏi
Ms Incredible: thì nhớ lệch 1 tháng @@
Long Vô Song:
Long Vô Song: anh ko nhớ
Long Vô Song: em cũng ko nhớ, nên em lưu vào mail
Ms Incredible: uk
Long Vô Song: an toàn
Ms Incredible: một lần quên là nhớ cả đời í chứ @@
Long Vô Song: em quên cả chục lần
Long Vô Song: lúc thì sai 1 ngày
Long Vô Song: lúc sai 1 tháng
Ms Incredible:
Long Vô Song: lúc nhầm âm dương
Ms Incredible:
Long Vô Song: Bó tay
Long Vô Song: Có lần
Ms Incredible: về thăm ba mẹ vợ lần đầu khối cái nhớ đời đấy
Long Vô Song: @@
Long Vô Song: sao lại nhớ đời
Ms Incredible: thì
Ms Incredible: nhiều cái buồn cười
Long Vô Song: hix
Ms Incredible: mình cứ quan trọng hóa vấn đề
Long Vô Song: em sợ bị rớt từ vòng gửi xxe quá
Ms Incredible: nên nó hay có mấy cái ngược đời
Ms Incredible: nên e cứ bình thường đi
Ms Incredible: lịch sự một tí là đc
Long Vô Song: bt như nằm trên giường bên tường à
Ms Incredible: các cụ thích con rể ngoan ngoãn
Ms Incredible: ko nên mồm mép quá
Long Vô Song: oh
Ms Incredible: nhưng cũng ko nên rụt rè quá
Long Vô Song: Em thì quá ngoan
Ms Incredible:
Long Vô Song: Rụt rè
Long Vô Song: là bản tính
Ms Incredible: ài
Long Vô Song: chết thật
Long Vô Song: Ko hút thuốc
Ms Incredible: phải tự nhiên, đừng có hỏi câu nào trả lời câu í
Long Vô Song:
Long Vô Song: Thế cái ngoại hình
Long Vô Song: có ảnh hưởng ko
Ms Incredible: ngoại hình á
Ms Incredible: thì
Ms Incredible: đừng có chau chuốt mượt mà quá
Long Vô Song: em gầy tong teo
Ms Incredible: nhưng nhất định ko đc lôi thôi
Ms Incredible: à
Ms Incredible: gầy hử
Long Vô Song: quá gầy ấy
Long Vô Song:
Long Vô Song: em chỉ sợ cái đó
Long Vô Song:
Ms Incredible: một số bà mẹ vợ ko thích con rể gầy
Ms Incredible: vì nghĩ là ham chơi này nọ
Ms Incredible: @@
Long Vô Song:
Ms Incredible: cũng còn tùy nữa
Ms Incredible: nhưng thường
Ms Incredible: thì các bà mẹ rất quý con rể nếu hợp nhau
Long Vô Song: thế à
Long Vô Song:
Long Vô Song: Tốt rồi
Long Vô Song: lần này về
Long Vô Song: bà ấy có tận 2 con rể
Long Vô Song: )
Ms Incredible: à à
Ms Incredible: 2 con rể hử?
Long Vô Song: n.y chị nó nữa
Ms Incredible: thế thì cẩn thận nhá
Ms Incredible: dễ bị đem ra so sánh lắm đấy @@
Long Vô Song: @@
Ms Incredible: ờ, chị cứ dặn thế @@
Long Vô Song: Chắc chắn bị rồi
Ms Incredible: biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mà ^^
Long Vô Song: hô hô
Ms Incredible: dù sao cứ sống đúng bản chất thì ko sợ bố con thằng nào nó ngăn
Ms Incredible: à mà
Ms Incredible: nhà e ở đâu
Ms Incredible: cách nhà nó bao xa?
Long Vô Song: cách đó 70 km
Ms Incredible: cũng ko xa lắm
Long Vô Song:
Ms Incredible: bằng từ nhà chị về hà nội
Ms Incredible: gần hơn bọn chị rồi
Long Vô Song: hì
Ms Incredible: thế bao h về
Long Vô Song: 20 âm lịch
Ms Incredible: bọn chị 26 tết mới đc nghỉ
Long Vô Song: em còn cái đồ án với 2 môn thi
Long Vô Song: thi xong là về
Long Vô Song: đồ án bỏ
Long Vô Song: qua tết làm
Ms Incredible: bọn chị thì thi xong cả tháng rồi
Ms Incredible: h học
Ms Incredible: học hết 25 mới nghỉ
Long Vô Song: học á
Ms Incredible: chán
Ms Incredible: ừ
Long Vô Song: em ko bao h học
Long Vô Song: học là bỏ
Ms Incredible: @@
Long Vô Song: thi mới ngại
Ms Incredible: năm cuối
Ms Incredible: bỏ sao đc @@
Ms Incredible: ra tết cái đi thực tập luôn
Long Vô Song: lớp em đc 17 đứa
Ms Incredible: ừ @@
Long Vô Song: 20/2 em đi thực tập
Ms Incredible: chị 21
Long Vô Song: Đi làm đường
Ms Incredible: ặc @@
Long Vô Song: Chắc nắng đen thui
Ms Incredible: sao lại làm đường
Ms Incredible: e học về ngành gì
Long Vô Song: Xây dựng cầu đường mà
Ms Incredible: @@ giống ny chị à @@
Long Vô Song: sax
Long Vô Song: sao ái gì cũng giống
Ms Incredible: @@ ai biết
Long Vô Song: cho em xin làm em zai anh í đi
Ms Incredible: theo đúng chuyên ngành thì ny chị học thiết kế cầu đường mà @@
Ms Incredible: linh_nnvn
Long Vô Song: có online ko
Ms Incredible: ko
Long Vô Song:
Long Vô Song: Thế anh ấy
Long Vô Song: Sinh ngày mấy
Long Vô Song: em sợ trùng qá
Ms Incredible: tháng 9 @@
Long Vô Song: mau quá
Long Vô Song: em tháng 6
Ms Incredible:
Long Vô Song: ngày nào chị
Ms Incredible: 16
Long Vô Song: may quá em 8
Ms Incredible:
Ms Incredible: uk
Ms Incredible: giống e cả vụ mê game nữa
Long Vô Song: 16/2=8
Long Vô Song: 9 đảo lại = 6
Ms Incredible: ài
Ms Incredible: luận hay gớm
2 anh em nhà anh lại bảo nhau trò xấu gì đấy hử >.< Mà sao tự nhiên thân nhau thế
>.<
Hân Như
13-01-2011, 11:16 PM
Đột nhiên mình chợt nghĩ ra mình còn có một cái tên nữa là: Yên Vũ :so_funny: Thật ra, Yên là mình, Vũ là em ấy :blushing: Khi hai chị em cùng nhau nghĩ ra một cái tên thì mình nghĩ ra chữ Yên, em ấy nghĩ ra chữ Vũ.
Không hiểu sao,lúc đó mình lại nghĩ đến khói, và nói chữ Yên :so_funny:
Hân Như
14-01-2011, 05:03 AM
Ài, sao dạo này mình mệt thế :khocnhe: Suốt ngày đi chợ, nấu cơm, rửa bát rồi giặt quần áo :khocnhe: Trời ạ! Lạnh chết đi được :khocnhe:
Chả còn đầu óc đâu mà nghĩ những chuyện khác, đến fic, đến ti tỉ chuyện định làm. :meo:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình điên mất ...
Thực sự phát điên lên mất ...
Có đến ăn cơm thì cũng làm ơn báo sớm một chút, cái giờ nấu xong nấu xuôi rồi mới báo thì ai mà ứng kịp.
Ài, trời ạ, mình cũng nào phải đứa khó tính nhỏ nhen gì, nhưng mà, tối nay rồi đứa nào nhịn cơm?
Muốn điên lên mất. Không sống nổi nữa >.<
Avocado*
14-01-2011, 08:49 PM
“- Ngủ chưa?
- Có chuyện gì vậy?
- Nhớ em
- Đây là lý do anh gọi em dậy vào lúc gần 1h sáng thế này sao?
- Đôi khi anh tự hỏi để mất em có phải là một sai lầm hay không?
- Tất nhiên là không.
- Thường thì phải mất đi cái gì đó rồi người ta mới biết nó quý giá và quan trọng.
- Em không phải là cái gì đó, càng không phải là báu vật. Vì thế, anh đừng có tiếc nuối.
- Ha ha, đây là lý do mà anh vẫn thích nói chuyện với em hơn với cái bọn nhạt nhẽo suốt ngày gọi cho anh.
- Nhạt nhẽo là sao? Anh dùng từ đó để đánh giá những cô gái quanh anh đấy à?
- Sự thật mà. Hôm trước, có một người nói với anh rằng: “Không biết mặt mũi thế nào nhưng người như thế thì cố mà giữ.”
- Người đó đang nói về em sao?
- Ừ, tất nhiên là nói về em.
- Thôi bỏ đi, đừng quan tâm người khác nói gì, quan tâm xem anh nghĩ gì lúc này ấy. Anh không phải đang tiếc nuối, chỉ là một chút háo thắng trẻ con thôi. Em chẳng ra gì đâu mà anh phải tỏ ra như thế. Đi ngủ đi.
- Nếu bây giờ anh chạy đến chỗ em và ôm em thì em có đồng ý không?
- Ha ha, vào lúc 1h sáng ư? Anh đừng điên nữa. Không. Anh chắc phải hiểu em thế nào chứ?
- Nếu anh cứ muốn ôm thì sao?
- Anh đã từng muốn rất nhiều thứ, nhưng anh thấy có bao giờ em đồng ý không? Hơn nữa bây giờ, anh biết em đã có bạn trai mới. Đừng làm em phải khó xử. Em không muốn tư cách cuối cùng chúng ta là bạn cũng không còn. OK?
- Cuộc đời là một màn kịch. Nếu em diễn hay anh sẽ diễn với em.
- Sai rồi. Nhưng em không muốn tranh cãi với anh vào giờ này. Nhưng ý anh diễn là sao? Diễn cái gì?
- Là giả vờ ấy.
- Thôi bỏ đi, anh cũng biết là em không thích làm trò, và càng không biết diễn cái gì đó như anh nói mà.
- Em vẫn lạnh lùng nhỉ? Hay sợ người yêu em ghen?
- Đừng lôi người yêu em vào chuyện này.
- OK. Anh đã đi quá xa rồi nên giờ anh chẳng nhớ mình đã đi qua những gì. Chỉ là hôm nay chợt nhìn lại và tự dưng anh thấy anh nhớ em thật. Muốn tìm một đứa con gái thật cá tính nói chuyện hàng đêm mà không có. Hôm nay anh còn không nói chuyện với một đứa con gái, thế mà lại đi nói chuyện với em vì nói chuyện với em thú vị hơn.
- Thú vị à? Đó là cảm giác của anh. Em thì chả thích tí nào khi bị người ta gọi dậy lúc 1h sáng đâu. Em buồn ngủ lắm rồi, em ngủ đây. Lúc khác sẽ nói chuyện với anh sau.
- Ai cho em ngủ?
- Em muốn ngủ, thế thôi. Bi bi.”
Cứ thế này mình sẽ điên mà chết mất :khocnhe: Có quậy thì cũng đừng quậy lúc 1h sáng thế này chứ?
Hân Như
15-01-2011, 05:09 AM
Không nghĩ bà chị họ mình lại quyết định cưới đột ngột thế :so_funny: Thì cũng ngót nghét 30 tuổi đầu rồi chứ còn xuân xanh gì nữa :sr: Đôi khi kén quá cũng chết.
Con bé Thảo lại hỏi người yêu mình trông thế nào? Có đẹp trai không? Ài, đúng là bọn trẻ con, cái câu đầu tiên lúc nào cũng phải là: "Anh ấy có đẹp trai không?" Đẹp thì có mài ra mà ăn được đâu nhể? :D
Mấy hôm nay stress ghê, có vài cái ức chế kinh khủng. Hai ngày cuối tuần con bạn nó về nhà người yêu nó, mình ở một mình, chắc đến lúc nó về mình sẽ hết bực bội thôi. Hài, có hai đứa ở với nhau mà đôi khi cũng sinh chuyện ngoài ý muốn thế này.
Chiều lặn lội chạy qua nhà ông anh định đưa con cháu bé đi chơi, mua đồ chơi cho nó mà cả nhà nó về ngoại, mình lại lóc cóc đi xe bus về :khocnhe: Biết vậy ở nhà ngủ :meo:
Tây Kiếm lạm phát 250% :haha: Mình mới rời đó chưa lâu mà giá cả đã tăng lên dữ vậy :so_funny: Đúng là VNG hút máu người ghê thật @@
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã quyết định "All I have to give" :sr:
Hân Như
15-01-2011, 11:03 AM
Mình đã run rẩy đến nửa giờ đồng hồ sau khi khóc xong, không hiểu tại lạnh quá hay tại sợ nữa?
Mình đã hứa chỉ nghĩ đến những chuyện vui vẻ, đến tương lai dài dặc đang chờ phía trước...
Bật hài Hoài Linh, loại hài mà mỗi lần xem, dù là một mình mình vẫn cười lăn cười bò. Thế mà xem từ đầu đến cuối không có cảm giác vui vẻ gì. Chán lại quay sang xem phim hành động kinh dị.
Taking Lives...
Một tên giết người hàng loạt bệnh hoạn. Bị giật mình mấy phen vì kiểu giết người chỉ để lại những cái xác nham nhở. Có lúc người mình lại run lên, nhưng vẫn cố xem đến hết phim. Dù sao, hình như nó cũng đỡ hơn xem hài...
Mình không nghĩ mình gặp ác mộng sau khi xem xong phim kinh dị. Thực tế mình không sợ mấy thể loại đó. Nhưng có lẽ, mình cần nhất lúc này là một giấc ngủ.
Ừ, một giấc ngủ kéo dài chừng hai hoặc ba ngày đi, để khỏi phải chìm trong cảm giác lo lắng... Nước mắt đàn bà, là một thứ vũ khí làm người đàn ông cảm thấy đau, nhưng dùng nhiều có lẽ sẽ bị phản tác dụng. Trước tối hôm nay, mình toàn dùng nước mắt khóc cho những cuốn tiểu thuyết, những bộ phim, hay cuộc sống gia đình...
Mình nói: "I do", miệng rõ ràng cười mà nước mắt cứ trào ra, không biết bị làm sao nữa. Cảm xúc thì hỗn loạn. Làm người ta khóc, mình xấu xa quá!
.
.
.
.
.
.
Đột nhiên muốn xem lại "A time to love". Nhớ ngày xưa xem phim này mình đã khóc lúc họ đi chụp ảnh cưới. Câu chuyện tình Romeo và Juliet của châu Á, nhưng cuối cùng Hầu Gia và Khuất Nhiên cũng được hạnh phúc bên nhau. Có lẽ Valentine năm nay, mình sẽ xem lại phim đó.
Hân Như
16-01-2011, 07:08 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ97IOD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm.
Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ.
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang.
Cho nắng tắt cho trăng rằm lên,
cho vừa đôi chân em đến.
Này em ngoan ơi nói câu tình.
Cho thân ta tái sinh.
Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi.
Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay.
Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời ...
còn ta với nồng nàn.
Ngày vừa sinh cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng.
Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi.
Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan.
Cho áo mới vuốt ve bờ vai.
Cho tình lâng lâng êm ái.
Này em ngoan ơi lắng nghe này.
Cây xanh lên tiếng đây.
Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần.
Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng.
Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên
Đời vừa xinh cho những ân cần trôi qua tim đầm ấm.
Cho xôn xao qua giấc mơ dấy lên đôi vầng thơ.
Ngực trầm xinh cho tiếng trái tim vang vọng vào đời chói chang.
Cho nắng tắt cho trăng rằm lên,
cho vừa đôi chân em đến.
Này em ngoan ơi nói câu tình.
Cho thân ta tái sinh.
Cứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi.
Em tung tăng đến nơi này gọi gió về cho lá bay.
Gần lại đây ngắm những thênh thang bên đời ...
còn ta với nồng nàn.
Ngày vừa sinh cho mắt em hiền cho câu ca ngọt tiếng.
Em ra đi nhan sắc đi thế nên em đừng đi.
Ngày thật xinh cho tiếng nói thưa cứ dịu dàng dòng suối ngoan.
Cho áo mới vuốt ve bờ vai.
Cho tình lâng lâng êm ái.
Này em ngoan ơi lắng nghe này.
Cây xanh lên tiếng đây.
Gió đã nói với lá non rằng mắt em trong ngần.
Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàng.
Ngồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời ...
Còn ta với nồng nàn.
Hân Như
16-01-2011, 12:24 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW7C898W||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Không ngủ được :)
.
.
.
.
.
Yêu anh là ngốc sao?
.
.
.
.
Anh mới là đồ ngốc ^^
Muội Muội
17-01-2011, 01:15 AM
Lá diêu bông- oneshot :sr:
Hân Như
17-01-2011, 03:10 AM
Có vợ xấu là bất tài
Có vợ đẹp là bất an
Có vợ giỏi là bất xứng
Có vợ dốt là bất hủ
Có vợ dữ là bất hạnh
Có vợ mạnh là bất kham
Có vợ gian là bất trị
Có vợ cận thị là bất nhìn xa
Bị vợ chê là bất lực
Bị vợ ghen là bất bình
Bị vợ ngờ là bất trí
Bị vợ đánh là bất cảnh giác
Lời vợ là bất tử
Lòng vợ là bất khả tri
Ý vợ là bất khả luận
Lệnh vợ là bất di bất dịch
Quá khứ của vợ là bất minh
Thành tích của vợ là bất hảo
Kể xấu vợ là bất tận
Nịnh vợ là bất quá
Cãi vợ là bất kính
Chê vợ là bất hòa
Không mê vợ là bất nhã
Chỉ mê vợ là bất nhất
Không ngủ cùng vợ là bất nhân
Ngủ cùng vợ là bất nhẫn
Ôm vợ không chặt là bất lịch sự
Ôm vợ quá chặt là bất bình tĩnh
Vì bạn quên vợ là bất nghĩa
Làm việc quên vợ là bất trung.
Nhớ rượu quên vợ là bất mãn
Ghét vợ là bất tri lý
Đánh vợ là bất thành quân tử
Có vợ mà không rầu là bất nghi
Lén vợ đi bia ôm là bất hiếu
Nhìn gái đẹp trước mặt vợ là bất tiện
Hẹn hò vợ biết là bất thành
Cặp bồ mà vợ tới là bất thình lình
Vợ nổi máu ghen là bất chấp
Vợ với bồ cãi nhau là bất phân thắng bại
Vợ đuổi không chạy là bất túc
Vợ đánh quyết không khai là bất khuất
Vợ giận bỏ cơm là bất bạo động
Vợ giận nằm quay lưng là bất hợp tác
Vợ giận bỏ đi là bất chiến tự nhiên thành
Vợ đòi ly dị là bất cần
Vợ ly dị rồi là bất cộng đái thiên
Nghe cha vợ là bất hưng
Không chịu nghe là bất phú
Nghe mẹ vợ là bất bần
Ở nhà vợ là bất lợi
Cha vợ để di chúc lại cho tiền là bất ngờ
Vợ ở nhà chồng đi làm là bất trắc
Chồng ở nhà vợ đi làm là bất công
Cả hai cùng ở nhà là nhàn cư vi bất thiện
Cả hai cùng đi làm là bất thành gia pháp
Hỏng thi mất vợ là bất đắc chí
Giận vợ lao vào ô tô là chết bất đắc kì tử
Tóm lại: Lấy vợ là bất đắc dĩ
Nhưng: Không lấy vợ là bất bình thường :so_funny:
Hân Như
18-01-2011, 01:42 AM
Vật vã, ngủ một mạch từ 8h30p tối hôm qua, đến 5h sáng tự nhiên mở mắt dậy, chả nhớ rõ mình vừa mơ cái gì, hình như là chuyện mình đi thực tập và bị mấy cậu học trò bắt nạt :so_funny:
Lần tìm cái điện thoại trong đống chăn ngồn ngộn, nhắn một cái tin nhắc người ta ăn tối (vào lúc 5h sáng :so_funny:) Nói thật là đến giờ mình vẫn không thể tin là có ngày mình có thể cầm điện thoại buôn tin nhắn với người yêu suốt cả một buổi tối :rain: Vẫn ngỡ như là mình đang mơ...:blushing:
Nhưng nói thật là cần phải thưởng cho sự tìm tòi đáng tiền đó của chồng mình :huglove: Ngưỡng mộ quá đi :blushing: Em biết là anh làm được mà :P
Cố lên chồng iu :huglove:
Muội Muội
18-01-2011, 10:31 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6I7WZ9||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Èo, tại sao yêu bao nhiêu cũng thấy là không đủ thế nhỉ? :meo:
Mai mình phải làm bài news report rồi, chạy trời cũng không khỏi nắng :mecry: Đêm nay lại không ngủ :rain:
Ông anh thì cứ tra khảo mãi vụ ny của cô em. Khổ lắm, em đã nói là em nói thật mà cứ không nghe :so_funny: Bác ở xa vợ xa con mà bác lại kêu chuyện của em khó tin à :so_funny:
Hân Như
19-01-2011, 01:00 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/channelzPlayer.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZ97EWA||6&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
19-01-2011, 04:07 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW68FCDZ||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Hân Như
19-01-2011, 06:23 AM
Dạo này mình lòi ra nhiều tính xấu quá! :mecry:
Thực sự là mình còn thấy không thể chấp nhận được mình :mecry:
Mình chỉ sợ những đành hanh của mình sẽ làm anh mệt mỏi hơn... Sợ những ghen tuông nhỏ nhặt làm mình càng bé đi trong mắt anh... Sợ những yêu chiều của anh sẽ biến mình thành một con nhỏ ích kỷ...
Nhưng quả thật mình không thể biến mình thành kẻ bao dung và rộng lượng giả dối được. Như vậy mình sẽ mệt mỏi lắm. Mình không thể nén những suy nghĩ ích kỷ muốn chiếm hữu anh cho riêng bản thân mình... Mình biết điều đó là không thể... Mình biết yêu thì không nên cố gắng...chiếm hữu, và khả năng để mình làm chuyện đó là không thể có...
Mình muốn biết tất cả những chuyện đang xảy ra với anh, nhưng lại đón nhận nó bằng một thái độ (mà mình nghĩ) sẽ làm anh chán hơn... Nói thật, như thế là mình quá hẹp hòi... Ừ, hẹp hòi và đa nghi nữa...
Mình chẳng còn cái máu tự tin như những lần yêu trước. Why? Có lẽ do lần này mình biết sợ, sợ sự đổ vỡ, sợ những yêu thương xa rời khỏi tầm tay... Mình sợ phải xa anh...
:mecry:
Hân Như
20-01-2011, 02:59 AM
Mẹ ơi, lạnh quá! :mecry:
Hân Như
20-01-2011, 07:17 AM
http://www.vohinh.com/www_HoaHocTro_com/files/58/Goc-Toi-New-Version.mp3
Vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh của bài hát này :).
đoạn đầu slow, đoạn sau là Hard......
Bản phối này hay hơn, vì anh vốn thích những gì thuộc về Rock.
Ngước mắt lên trời cao....dang tay dang tay kêu gào...........
Hân Như
20-01-2011, 09:00 AM
Vì em cả nghĩ, em trẻ con, em nông nổi, nên anh cố gắng làm thay đổi suy nghĩ của em, làm thay đổi quyết định của em...?
Hôm qua, khi nói chuyện qua phone với anh, em rất muốn khóc khi nghe anh kể rằng: đời anh đã quen với việc chỉ ăn một món ăn. Sao em thấy thương anh quá! Chỉ muốn ở gần bên anh, nấu cho anh những bữa cơm, dù đạm bạc, nhưng chắc chắn sẽ không phải là "chỉ một món". Đã bao lần anh dặn em không được khóc, không được buồn... Em là con gái mà, dù chẳng "ngoan hiền" thì em vẫn có sự yếu đuối của riêng em.
Thì thôi, anh cứ mặc kệ em đi, có sao đâu. Mặc kệ cho em buông mình trôi nổi theo tình yêu này, mặc kệ cho em chịu những điều mà anh cho là không vui với em...
Mặc kệ em yêu anh đi...
Em sẽ không bắt anh phải tin em 100% nữa, vì anh nói đúng, đừng bao giờ tin bất kì ai, tin bất kì điều gì hay lời nói nào, nhất là của con gái, ngoài tin chính bản thân mình. Con gái nhanh quên lắm, nhanh để lời hứa trôi tuột đi lắm. Ừ, thì anh đừng tin em nữa, tin mỗi bản thân anh thôi, tin mỗi suy nghĩ trong đầu anh thôi.
Vốn dĩ, anh không tự tin yêu em mà... Sao thế hả anh?
Hôm qua đọc cuốn: "Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi", anh đã đọc nó chưa? Nếu đọc rồi, anh sẽ biết, anh là tổng hợp của những mẫu "bi kịch nhất" trong cuộc sống. Mẫu đó, nói một cách chính xác, là do suy nghĩ của anh lựa chọn.
Tại sao anh không nghĩ rằng, anh xứng đáng được hưởng tình yêu và lòng kính trọng, chỉ vì anh là chính anh? :)
Chúng ta quyết định đối với giá trị của chính chúng ta và quyết định chúng ta mong mỏi được bao nhiêu phần hạnh phúc đó. Khi anh không quyết định và không tin, anh sẽ chẳng có một phần trăm nào cả. :)
Đừng bảo em quyết định thay anh tương lai của anh, anh nhé! Anh nghĩ rằng để em quyết định thì tương lai đó chắc chắn sẽ có em hay sao? Có và không, đôi khi cũng chỉ là một khoảnh khắc, chính anh từng nói như thế còn gì... Và vì em còn bồng bột lắm, còn ngây dại lắm, nên đừng đặt cược vào em... :)
Em sẽ nhớ những gì em đã nói và đã hứa!
Em sẽ cố gắng thay đổi những sai lầm tạo nên những rạn vỡ trong quá khứ, để không phải thêm một lần đau.
Em sợ đau. :) Em đã nói với anh điều đó. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đều đúng. Và em không muốn vấp ngã mà phải tự một mình đứng dậy thêm nữa...
Đừng nghĩ ngốc nghếch nữa nhé! Cứ quyết tâm như anh đã nói đi, quyết tâm yêu em tới cùng ấy... Đừng nghĩ rằng ngày mai những xui rủi sẽ lại đến với anh... Có em ở bên anh, và hãy cố chỉ nghĩ đến những điều vui vẻ!
Có người nói rằng, cuộc đời em sẽ là liên tiếp những may mắn. Vậy có nghĩa là, em gặp được anh, cũng chính là một may mắn... Và em cũng nghĩ em thật sự may mắn... :) Anh không tin vào vận may, nhưng không sao, có em ở đây, em sẽ tin cả phần của anh. Vậy nên, cứ cười mà sống đi anh ha.
Em yêu anh!
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6D0EDW||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi.
Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời,
Biết mãi về sau chỉ luôn yêu 1 người, 1 người thôi.
Ngồi lại bên tôi, 1 phút cuối khi ngày sắp tàn.
Vì sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàng.
Biết chắc ngày mai sẽ lại nhớ điên đầu
Hãy ngồi lại bên tôi
Chỉ 1 phút thôi cho đời tôi thêm dài
Thêm tình yêu vào trong những giấc mơ
Bao đêm nhớ.
Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình.
Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ.
Đừng bỏ rơi tôi dù con lốc sắp đến nơi rồi.
Này bờ vai tôi làm chiếc gối nhẹ̣ ru lòng người
Hãy nép vào nhau để đc thấy yên bình.
Làm ơn
Hãy cứ đi về nơi xa đó
Nhưng đừng đi quá xa vời
Để tôi được dõi theo người.
Đừng nói ko tin vì đã bao giờ bắt tin
hãy cứ nghe thôi khi tôi nói tôi tin người
Để tôi mãi tin và bước tiếp trên cuộc đời
Làm ơn làm ơn
Đừng nói chia tay vì đã bao giờ nói yêu
Hãy cứ lặng yên khi tôi nói tôi yêu người.
Để tôi được sống với ước mơ, được yêu mãi.
Chỉ 1 phút thôi, cho đời tôi thêm dài, thêm tình yêu vào trong những giấc mơ.Bao đêm nhớ.
Chỉ 1 ánh mắt thôi, cho con tim thêm yên bình. Tôi thao thức tôi héo mòn, vì nỗi nhớ
Hãy cứ đi về nơi xa đó, nhưng đừng đi quá xa vời, để tôi được dõi theo người.
Hãy cứ rong chơi suốt cuộc đời. Chỉ cần đến bên tôi, vào những tháng năm cuối đời.
Hân Như
20-01-2011, 08:45 PM
http://www.youtube.com/v/aD1OWwEqM5g?fs=1
Muội Muội
20-01-2011, 11:48 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZCUZ8E||1&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Ở nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa
có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau
Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi một mái tranh nghèo một nhà sàn yên vui
Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình ai nghèo cũng có cây đàn cha pi
Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai
Ôi Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi
Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi
Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui
Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ, ôi cha pi
Cha pi, Cha pi, Cha pi, Cha pi, ôi Cha pi ...
Hân Như
23-01-2011, 06:33 AM
3 ngày về quê ăn cưới, hậu quả là hai cánh tay đau rã rời vì nhà mình có quá nhiều trẻ con. :meo:
Bàn chân thì đau vì cái tội đi giày nhiều... =.=' Mình chết mất :mecry:
Hân Như
23-01-2011, 07:43 PM
Có những câu chuyện chẳng biết bắt đầu từ đâu...
Có những nỗi lo chẳng biết phải làm gì... Loay hoay...
Nhìn lại cuộc đời những người đàn bà đang trải ra trước mắt, một nỗi lo mơ hồ quấn chặt lấy em, ám ảnh và làm em nhức nhối mãi không thôi... Có thể, một lúc nào đó, khi anh dịu dàng ôm em vào lòng, em sẽ kể cho anh nghe...
Chẳng có gì là dễ dàng cả. Có những con đường rải thảm, nhưng nào ai biết cái gì sẽ diễn ra ở chặng sau. Có những con đường phải đi qua chông gai, phải trả giá bằng sự nỗ lực, nước mắt, để khi có được hạnh phúc trong tay, người ta mới biết trân quý nó, sẽ bật khóc mà đón nhận nâng niu nó. :)
Em và anh đã chọn đi con đường thứ 2. Đừng bỏ cuộc anh nhé! Cho dù bất kì điều gì xảy ra, hãy dìu nhau bước qua... Em không thể bước đi một mình được, em cũng không muốn buông lơi bàn tay anh, em không muốn phải đi một mình hoặc đi cùng một ai khác không phải anh...
Anh đừng lo quá nhiều. Hãy để em lo giúp anh những gì em có thể... Anh cứ tiến về phía em là được rồi... Những suy nghĩ chất chồng, đôi khi sẽ làm chúng ta bị lạc. ^^!
"Đừng rời xa em, vì em lỡ yêu người mất rồi..."
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6Z09W8||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
23-01-2011, 08:24 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6WF89C||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
23-01-2011, 11:52 PM
Cái ngày gì mà đoảng vậy trời :@ Làm việc gì hỏng việc đấy :rang:
Sáng 6h lọ mọ dậy, chuẩn bị lên lớp thì báo nghỉ, chiều học bù :rain:
Đi chợ nấu cơm, rán trứng để kho thì cháy :rang:
Con bạn nhắn tin nó đi ăn bún chả trong khi mình hì hục bếp núc :meo:
Ôi đời ơi là đời :khocnhe: Bất công đến thế sao :khocnhe:
Yên Vũ
24-01-2011, 02:07 AM
Last chết tiệt, cậu lại định làm 40 thứ 2 phải không?
Tôi ghét cậu. Tôi ghét cả 40. Tôi ghét 2 người. >.<
Sao cứ phải là yêu chứ? Sao cứ phải biến mất khỏi cuộc sống của tôi chỉ vì hai người đến sau chứ >.<? Hai người tệ lắm!
.
.
.
.
.
.
.
.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6OFF9D||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Hân Như
24-01-2011, 02:50 AM
http://www.youtube.com/v/o9tJW9MDs2M?fs=1
Clip hay :blushing:
Hân Như
24-01-2011, 08:59 AM
Ngủ có một tiếng mà dậy có hai tin nhắn.
Tin nhắn 1: From Thu Thảo
"How to finish this damn shit life?"
Reply: "Smile :)".
Tin nhắn 2: From 0976 xxx xxx
"Quay lại với anh đi em."
Không trả lời.
Trong trường hợp này coi như mình đã bốc hơi khỏi cuộc sống này... Chả phải mình cao giá gì đâu. Nhưng nếu biết sẽ hối tiếc hôm nay thì trước đây đừng nên buông tay...
Chán quá đi! Haizz!
Chán quá! :khocnhe:
Những lúc như thế càng thấy nhớ người yêu ghê :meo:
Anh ơi, em nhớ anh! :mecry:
.
.
.
.
Không cần gì lúc này, không muốn ai lúc này, ngoài anh, anh ạ! Điên mất rồi, đáng lẽ không nên nghĩ ngợi nhiều như thế. Nếu có một điều ước, em sẽ ước một điều kì diệu mang anh về bên em lúc này. Em nhớ lắm, anh ạ!
.
.
.
.
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6778AD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Anh có mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ? :)
Hân Như
24-01-2011, 09:54 AM
http://ladykillah.com/f/mediaplayer.swf?file=http://upload.allstarzvn.com/up/files/bueno-big.mp3&pathlateral=true&
Nghe đừng giật mình rơi xuống đất nhé Tình yêu, Rap cải lương siêu hài :so_funny:
Hân Như
25-01-2011, 02:50 AM
Mình lờ đờ cả nửa ngày như người sắp chết. Càng về những ngày cuối năm càng thấy hụt hơi. =.='
Sáng 7h đến trường, ngồi ôm gói xôi nóng ngoài cổng trường mà ngáp lên ngáp xuống... Học 5 tiết ESP vật vã, vừa buồn ngủ, vừa bị nghẹt mũi vì cái tội sáng sớm ra đường không mang khẩu trang. Cô giáo dạy ELT vẫn chưa khỏi ốm nên chiều nay lại tiếp tục nghỉ :rain:
Tối qua thì mãi mới được đi ngủ. Vợ chồng con bạn dắt díu nhau đi chợ sinh viên về còn leo lên giường ngồi so chân so tay, khoe 2 đôi giầy đôi màu đỏ choé loé, khoe mấy cái ảnh chụp lấy ngay của 2 đứa ở chợ đêm, rồi bàn tên con tên cháu gì đó. Mình ngồi ngáp rõ to mà cũng chả biết đường chuồn nữa. Haizz. Ngán. Đêm nằm thì bị giật mình dậy 3, 4 lần, mãi mới ngủ lại được.
Giờ chỉ mong được nghỉ cho nhanh để về nhà, chui vào bếp củi để mặc cho khói nó hun, kiếm củ khoai vất vào đống tàn củi, thế là vui. Ngán sắp chết rồi.
.
.
.
.
Lại luyện Pikachu :rain:
Hân Như
25-01-2011, 04:16 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZAAOID||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Muội Muội
25-01-2011, 08:13 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6Z6UO8||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Stand by me
Nothing's Impossible,
Nothing's Unreachable,
When I am weary,
You Make Me Stronger,
This Love Is Beautiful,
So Unforgettable,
I Feel No Winter Cold,
When We're Together,
When We're Together.
Will You Stand By Me,
Hold On And Never Let Me Go,
Will You Stand By Me,
With You I Know I'll Be Along
When The Story Gets Told.
When Day Turns Into Night,
I Look Into Your Eyes,
I See My Future Now,
All The World In Its Wonder,
This Love Won't Fade Away,
And Through The Hardest Days,
I'll Never Question Us,
You Are The Reason,
My Only Reason.
Will You Stand By Me,
Hold On And Never Let Me Go,
Will You Stand By Me,
With You I Know I'll Be Along When The Story Gets Told.
I am Blessed To Find What I Need,
In A World Losing Hope Your My Only Belief,
You Make Things Right,
Every Time After Time.
Will You Stand By Me,
Hold On And Never Let Me Go,
Will You Stand Stand By Me,
Will I Be A Part Of Your Life When The Story Gets Told.
Stand By Me
Stand By Me
Wont You Stand Stand By Me
Stand By Me
No My Darling
See I want You By My Side
See I need You Here With Me
Stand By Me
Hân Như
25-01-2011, 09:39 AM
Ngày mai, mình biết sẽ là ngày điên rồ điên dại đây :rang:
...
9h30 rồi, mình buồn ngủ quá! Hiện tượng gì đây không biết? Từ hồi lớp 8 là mình đã không biết ngủ trước 10h rồi mà... :rain: Mới lên HN được 2 ngày mà ba đã gọi điện hỏi bao giờ về. Lại như năm ngoái, lần lữa chơi thêm 2 ngày nghỉ rồi mới chịu về :sr: Sr papa nhưng con mà về cũng chỉ cả ngày lăng xăng chạy đi tranh nấu cơm với papa thôi mà :hihi:
...
Sắp hết những ngày tháng ăn chơi rồi :mecry:
...
Mình đi ngủ thôi! Mệt rồi! :)
Nice day, Người yêu ha! :huglove:
Avocado*
26-01-2011, 06:01 AM
Hôm nay là ngày cúng ông Công ông Táo... Mình nhớ mọi năm, mình về nhà sớm, từ bé đến giờ năm nào cũng là người mang cá chép ra con sông trước cửa nhà thả. Mình còn trẻ con đến độ trước khi thả cá xuống, lúc nào cũng lải nhải dặn dò nó đủ điều. Như thể, nó sẽ mang những điều mình nói lên "trời" để báo cáo thật ấy :so_funny:
Năm nay mình về muộn, lại ở có một mình, tự nhiên nhớ nhà, nhớ bữa cơm cuối năm đầm ấm... Nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ cả con bé em luôn đành hanh chí choé chẳng thua gì mình. Đi dọc con phố còn dang dở những đụn cát, đụn đất chưa lấp xong, thỉnh thoảng lại có một dãy bán hoa đào, hoa cúc, quất, sung,... Không khí Tết khẩn trương quá! Hôm trước, đi trên đường Hoàng Hoa Thám, thấy người ta bày đủ các loại hoa, tự nhiên ước mình đi làm có thật nhiều tiền rồi, sẽ mua về tết ba một chậu cây cảnh. Mặc dù mình cũng không chắc nhà mình còn chỗ nào để bày cây cảnh nữa hay không? :rain:
Nhớ năm ngoái, cũng tầm này thì phải, mình và con bé em cùng CLB đi chơi và ghé vào một hàng hoa lan chụp ảnh, điện thoại mất, laptop cũng không còn nên chẳng còn lưu lại được cái nào từ hồi ấy.
Tự nhiên buồn. Tự nhiên tiếc nuối thời gian. Tự nhiên không muốn Tết...
Sắp hết tháng 1 rồi đấy. Nhanh ghê. Đôi khi mình hoảng hốt với thời gian...
Ngày mai, nắng có về bên em?
Muội Muội
26-01-2011, 06:31 AM
Giờ chết đã điểm, số trời đã định anh ấy không thể sống được rồi, mình cũng không thể cứu được anh ấy. :so_funny:
Hân Như
26-01-2011, 10:43 AM
http://www.youtube-nocookie.com/v/nvCtNV1vCnk?fs=1
http://www.youtube-nocookie.com/v/IVEhY6WtME8?fs=1
Hân Như
26-01-2011, 10:48 AM
Nợ phong trần vay giả giả vay...
Hân Như
26-01-2011, 09:05 PM
Một phút mặc niệm cho anh Mars- vì sao đầu tiên rơi rụng :so_funny: Anh ấy chết bây giờ kể hơi phí, nhưng chịu thôi, bom đã nổ mình làm sao cứu :rain: Kể ra phải để anh ấy ôm bom lao vào một đám kẻ thù thì hoành tráng hơn :rang:
Vĩnh biệt người yêu đầu tiên của em :sing:
Và Air for the G String cho anh :)
http://www.youtube-nocookie.com/v/EPrKqbctx8U?fs=1
Hân Như
26-01-2011, 10:56 PM
Tiểu long thì dùng ngữ điệu thân thân gọi:
“Mộng Khả Nhi, nàng đợi một chút, ta có một tin tốt muốn nói với nàng”
Thần Nam cốc nó một cái nói:
“có cái gì hay ho mà nói với ả đàn bà này”
Phía xa, Mộng Khả Nhi dừng lại, có chút không hiểu nhìn Tiểu long, bình tĩnh hỏi:
“Có tin gì?”
“Bạn cũ của nàng bảo ta nhắn với nàng một câu, để ta nhớ lại xem anh ta nói như thế nào!”
“Ai? Nói gì?”
Tiểu long chăm chú suy nghĩ một lát, sau đó nó chớp mắt, giọng búng ra sữa kêu to lên:
“wào…một trăm lần một trăm lần”
Mộng Khả Nhi nghe thấy câu nói này, tức tới nỗi toàn thân run rẩy, suýt nữa thì rơi khỏi ngọc liên đài, bộ dạng ung dung điềm đạm hàng ngày hoàn toàn biến mất.
“Con rồng bỉ ổi đáng chết, sớm muộn gì ta cũng chém ngươi thành vạn đoạn”
Mộng Khả Nhi lúc này không muốn dừng lại, nhanh chóng lao đi
Vẫn là Long Bảo Bảo đáng yêu. Còn con rồng lưu manh kia giờ còn làm hỏng cả chồng mình nữa :mecry:
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6W8F7D||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
1. On a wagon bound for market
There's a calf with a mournful eye.
High above him, there's a swallow
Winging swiftly through the sky.
[Chorus:]
How the winds are laughing.
They laugh with all their might.
Laugh and laugh the whole day through.
And half the summer's night.
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona, di
Dona, dona, dona
Dona, dona, dona, di
2. "Stop complaing," said the farmer.
"Who told you what a calf to be.
"Why don't you have wings to fly with
"Like the swallow so proud and free."
[Chorus]
Calves are easily bound and slaughtered
Never knowing the reason why.
But whoever treasures freedom
Like the swallow has learned to fly.
[Chorus]
Dona, dona, dona, di
1. Trên chuyến xe bò hướng về chợ
chú bò con buồn phiền mắt ngó
trên trời cao cánh én xoải dài
bay xa tắp qua bầu trời đó
Đàn gió kia đang cười ngất
cười như không có ngày mai
tiếng cười như vang vọng mãi
suốt cả ngày dài, qua cả đêm hè sâu....
Dona dona dona dona
Dona dona dona dona
Dona dona dona dona
Dona dona dona dona
2.Than phiền cái chi, người nông phu nói,
mi là bò con, khóc cái gì
ai bảo mi không có cánh bay đi
như én đó, hiên ngang đầy kiêu hùng đó
3. Làm kiếp bò, để người bắt giết,
có bao giờ bò biết lý do tại sao đâu
nhưng ai yêu quý quãng trời không độc lập
Avocado*
27-01-2011, 01:58 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6FFOC7||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Những lúc thấy nhớ anh em hay ngước lên bầu trời
Hát vang lên mấy câu nhưng trong tim em thật hạnh phúc
Gió lướt khẽ khẽ lướt qua bàn tay em thật nhẹ nhàng
Nhắm mắt để thấy anh, luôn nơi đây bên cạnh em
Những lúc thấy vui hơn khi anh nói anh cười
Rồi lắm lúc thây đau hơn khi đôi mình giận dỗi
Trong cơn mưa vẫn tin mình sẽ mãi thuộc về nhau
Chỉ thế chỉ thế thôi, hạnh phúc thật đơn giản
Cũng bởi vì trái tim em cần anh
Dẫu chỉ là những giấc mơ thật mỏng manh
Sẽ bên cạnh em những khi em bật khóc trong đêm buồn
Chỉ cần anh luôn ở đây bên cạnh em
Muội Muội
27-01-2011, 04:07 AM
TRÈO LÊN CÂY BƯỞI HÁI HOA
(Ca dao)
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
- Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em có chồng anh tiếc lắm thay
- Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ?
Chim vào lồng biết thủa nào ra?
Thì sổ lồng mà bay, dốt :so_funny:
Hân Như
27-01-2011, 09:31 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW66CDBD||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Em gửi cho anh
(Tặng wind)
Em gửi cho anh chút nắng mùa đông
Trời Hà Nội hanh hao mùa lá rụng
Con phố dài xác xơ trong gió sớm
Chút tình nồng man mác với sương mai
Và gửi cho anh chút hơi ấm bàn tay
Tóc rối trên vai vẫn vương mùi hoa sữa
Chiếc môi xinh còn nguyên tiếng thở
Chút tiếng lòng còn thao thức yêu anh.
(30.11.2010)
Nghe mùa trong tóc rối…
Có người hỏi tại sao lại là “nghe mùa trong tóc rối”?
Thì cô ấy đã yêu như thế đấy. Yêu trong sự rối bời của tâm trạng, của tình cảm, của những đắn đo, của sự lo sợ, của sự dè dặt, của hỗn hợp những điều mỏng manh…
Cô ấy ngập ngừng bước đi về phía anh, như sợ một sự vấp ngã đầy đau đớn nữa. Tâm hồn cô ấy vốn mềm yếu, vậy mà chẳng biết điều gì đã thôi thúc cô ấy, từng ngày, từng ngày dạn dĩ hơn, can đảm hơn, bước đi trên con đường này. Có lẽ cô ấy đồng ý rằng, đây là con đường được sắp đặt ra và cô ấy phải đi qua để đến được với hạnh phúc.
Cô ấy vẫn chẳng biết ngày mai điều gì sẽ xảy đến, sẽ chẳng biết cô ấy phải làm như thế nào để vượt qua được khó khăn lớn nhất trên con đường này, hoang mang về ngày mai, những nỗi lo sợ làm cô ấy muốn nghẹt thở. Sao đặt bút viết ra những câu chuyện cô ấy lại giải quyết tình huống dễ thế, mà câu chuyện của cô ấy thì cô ấy lại không thể tìm ra một cách giải quyết chu toàn.
Điều cô ấy sợ, không phải là cô ấy đau, cô ấy sẽ phải khóc, mà chính là làm những người cô ấy yêu phải khóc vì cô ấy, phải đau vì cô ấy, phải thất vọng về cô ấy. Cô ấy không phải là người ích kỷ, nên cô ấy thích nhìn sự vui vẻ hạnh phúc của người khác hơn là những cảm xúc của chính bản thân mình.
Lối đi nào cho cô đây? Nếu số phận không cho cô ấy một con đường chu toàn, cô sẽ chọn một con đường cho riêng mình…
.
.
.
.
.
Đóng nhật kí này được rồi. Suy nghĩ của cô ấy đã chẳng còn rối bời nữa… Đóng lại nhật kí, đóng lại một giai đoạn yêu đương đầy hoang mang.
Và anh, nhật kí của chặng đường tiếp theo, anh hãy đặt tên cho nó nhé!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.