Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : " Me Ri Chít Mớt " :D



3Duy
06-12-2010, 05:27 AM
:blinking: Hình như mình đã ngửi đâu đó thoang thoảng có mùi của Noel rồi. Noel còn đâu đó ngoài kia thôi các bạn cùng mình thả những vần thơ vui để chào đón một mùa Noel mới nhé.


Merry Christmas

Một đốm lửa hồng giữa đêm đông
Em thơ vui hát, cụ già mừng
Rì rào gió thổi, qua nhánh lá
Róc rách tiếng nước suối vọng xa
Yên bình hơi thở đêm Giáng Sinh

Chúc cho trăm họ bình an khắp
Hạnh phúc tràn đầy, đượm ước mơ
Rảo bước em thơ, vọng tiếng cười
In hình bóng xưa Chúa xuống thế.
Sương đêm mang xuống hơi lạnh giá
Tiếng nhạc an lành vẫn vang xa
Mang theo hơi thở mùa năm mới
An lành Chúa tặng khắp muôn nơi
Sáng ngời vầng sáng ngày Giáng Sinh.

.:oo0wjndy0oo:.
07-12-2010, 12:53 PM
giáng sinh ấy cùng nhau dạo phố
đùa vui nơi vườn trẻ đông người
lòng hạnh phúc trở về quá khứ
làm trẻ con mong được tặng quà

giáng sinh trước cô đơn lẻ bóng
vẫn vườn trẻ ấy vẫn đông người
mình lặng lẽ chìm trong kí ức
man mác buồn nhớ phút giây qua

giáng sinh nay sắp đến gần rùi
chắc vẫn thế , cô đơn, lặng lẽ
mình cất bước ngày đông giá rét
kỉ niệm xưa mãi mãi không quên

3Duy
07-12-2010, 11:12 PM
Mừng Giáng Sinh, ngồi " đạo " ít thơ
Tâm trạng thổn thức mãi ngóng chờ
Trong mơ tôi thấy ông già tuyết
Áo Ves, Xe Was phóng khói đường.:quax:

kelly_kelly_ngoc
08-12-2010, 05:13 AM
nô ênh chỉ mỗi mình ta
sao mà lạnh giá giăng đầy lối đi
ước gì ai đó thầm thì
kề vai sánh bước cùng thì quá dzui !!! ^^