PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em muốn ct



Mi Yuu - Duyên
05-12-2010, 09:06 AM
Lạnh - Tự đắp chăn !
Đau - Tự uống thuốc !
Buồn - Tự làm mình vui !
Khóc - Tự lau nước mắt !
Vì....
....
....
Không ai có thể làm những điều ấy cho mình




Ct rồi :)
Vui không anh ???
Hạnh phúc không anh ???
Tự do không anh ???

--------------------
Vui lắm phải không anh ???
Hạnh phúc lắm phải không anh ?????????
Tự do lắm phải không anh ???????
:D
-----------------
Thời gian trôi qua nhanh thật anh nhỉ ????
Hì , thời gian vừa qua !!! Đôi lúc em cũng còn nghỉ tới anh
Nhưng nghỉ tới anh không có nhiều đâu !!!
---------------
Ích thôi
Ích lắm
Vì chỉ mình em cảm nhận được nó thôi anh à :)
------------
Hôm nay......
Em biết được
Bên người con gái mới
Anh vui lắm
Anh hạnh phúc lắm
Anh sung sướng nữa chứ
Không có khổ như lúc quen em anh nhỉ ????
---------------


Chọn cách tạm biệt anh
Chọn cách xa anh
Chọn cách quên anh
Chọn cách sống thiếu anh
EM
- Đau lắm
- Buồn lắm
NHƯNG
Phải tập thôi anh à !!!
Em không muốn trói chặt trái tim không thuộc về em bên mình
Em không muốn nắm giữ xác anh bên em , còn linh hồn anh thuộc về người khác
Em không muốn làm anh mất tự do
Em không muốn làm anh phải buồn
Em không muốn anh phải khó xữ khi đứng giữa 2 người
Em không muốn anh phải nói lời chia tay trước em
Vì..............................
:) Con nýt lắm
Con gái mà , phải làm giá trước đúng không anh ???
Em , bước đi trước anh rồi nhé :)
Anh đằng sau em , Hạnh phúc lắm phải không ???


Giờ đây ,
Em nhớ
Con người ấy
Ánh mắt ấy
Nụ cười ấy
Nhớ lắm


Nhưng anh à ! Giờ thì em đã quên thật rồi
Quên con người ấy
Ánh mắt ấy
Nụ cười ấy
:)
Chúc anh hạnh phúc nhé , người con trai đáng iêu và cũn rất rất đáng gkét :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin5.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MjAxMC8xMC8xNy8yLzIvInagaMEMjJhZTmUsIC4ZmFiMzM3Mm I0NTlmZGMxZWMyYmViNTYzZjYdUngWeBXAzfEVcUIbaBIE114W eBdUngRWeBiBDaGlhIFRheXxC4WeBqjWeByBUaHl8dHJ1ZXwz

Bi thông minh
05-12-2010, 09:18 AM
:) Qua rồi, ct rồi, ko còn ở hiện tại nữa rồi
Tự làm mọi việc để thấy mình lớn dần lên
Tự làm tất cả để anh thấy rằng mình vẫn vv khi ko có anh
Vẫn khoẻ mạnh
Vẫn mỉm cười :)
Vẫn tự đứng dậy khi chẳng may vấp ngã
Ps: Bi Chỉ biết nói với D thế nhưng chính Bi cũng thấy gượng cười như thế là rất khó khăn, Bi chưa làm đc , hỳ.
D cố gắng nhé
Iu D :hun:

[sad]
05-12-2010, 09:18 AM
chẳng bik D. cười như zdậy nhưng có hp hok nữa...... Chẳng bik D. đang zui hay đang tự dối lòng nữa.. Dù sao thy` D cũng mạnk me~ lắm !!!

Mi Yuu - Duyên
06-12-2010, 08:18 PM
Bi : Hok phải tự nhiên mà D nhớ tới nó đâu . Mà tại vì dzạo gần đây D rất mệt mỏi vs đủ thứ chiện xảy ra vs D , D hok biết ứng phó . Ngồi buồn tự nhiên lại có tâm trạng nhớ lại nhửng kĩ niệm này :khocnhe: Bùn hajzzzzzzzzzzzzzzz

sad : :D D đang dối lòng :) Thật đếy !!! D hok giữ đc nụ cười tự nhiên như lúk trc" nữa òy :( Mệt mỏi lắm òi :huhu1:

[sad]
07-12-2010, 12:39 AM
hj` hông sao hết.... Oy` cũng sẽ qua mờ, thời gian sẽ chứng mik điều đó....D. đừng nản lòng nka !!!

nhingox
07-12-2010, 07:19 PM
Lạnh - Tự đắp chăn !
Đau - Tự uống thuốc !
Buồn - Tự làm mình vui !
Khóc - Tự lau nước mắt !
Vì....
....
....
Không ai có thể làm những điều ấy cho mình
mình thik mấy câu đó,mình thành thật chia sẻ cung Duyên

Misery
07-12-2010, 08:43 PM
Đọc xong, thấy D giống Mis lắm...cũng buồn lắm chứ...không biết nói gì hơn...ừ...thì rồi sẽ quên phải không???

San nhõng nhẽo
09-12-2010, 12:30 AM
đửng buồn nữa D nhé
cười lên đi
mọi chuyện cũng qua mà

Mi Yuu - Duyên
11-12-2010, 02:55 AM
Sad : :D Ừk nè , D biết òy :) Tks sad nhe

nhingox : :smile1: Tks nhá , cảm ơn U đã chia sẽ cùng mình :)

Mis : Ừ , thì sẽ quên thôi àh :sr:

San : Cười lên rùi mọi chiện sẽ qua thôi phải hok ???? Cố gắng gượng cười trước những nổi đau :)

+~vìsao~+
11-12-2010, 03:58 AM
Lạnh tự đắp chăn được,buồn tự làm mình vui đk... Nhưng đau là hok đk tự uống thuốc đâu nha D,như vậy nguy hiểm lắm ak,phải đj khám bác sỹ chứ em,hjhj
thôj em ak,hãy đối mặt với hiện tại đi,đừng tự làm đau mình như vậy,cười trên nỗi đau thì hok đk hay lắm,mà mình phải cười vì mình dã quyết định đúng,lựa chọn đúng và hok hối hận vì những gì mình quyết định và hok xấu hổ với lòng mình,đó mới là cái qúy giá nhất em ak.
Cũng như anh đây chia tay nhau hơn 3 năm rồi mà anh vẫn sống một mình đây thui,cũng chẳng chết aj cả,hãy lo cho tương lai em ak,hok còn time để mình vuj chơi nữa đâu em,a chúc em thành công và luôn vv-hp na,cười lên nào,hjhjhjhj

Mi Yuu - Duyên
11-12-2010, 07:01 AM
cương : Thế anh vẫn còn cô đơn àh ??? Làm ck em đi cho đời zz~ nha :sr:
Đùa thui , chứ thật sự em cũng đã quên nó r` . Nhưng hok hiểu sao mổi lúc ngồi 1 mình thì lại nhớ , nhớ tới những thứ mà mình tưởng chừng đã quên thật , đã chấm dứt thật . Nhưng em đâu ngờ rằng nó còn đọng lại trong em nhìu lắm , muốn quên , quên đi thật sự để bước nhưng hok làm đc . Coá phải em quá ngốc hok anh ?????? :D :D

phongdatTG
11-12-2010, 07:46 AM
1 nữa của em đã ko còn nữa hãy tìm lại nửa khác đi em.

no.wait
11-12-2010, 07:46 AM
kệ em .:cr:

+~vìsao~+
11-12-2010, 07:53 AM
Hjhj,em zui tínk wa đi,nếu em muốn thì mình kết nghĩa nha,hj.
Uk,a vẫn còn cô đơn,vì a xấu trai nà,nên hok có ai iu cả,vả lại a cũng muốn phấn đấu cho sự nghiệp nữa,a đã bỏ phí rất nhiều time rồi,giờ a muốn làm lại,hjhj.
Ai cũng vậy thôi em ak,a cũng vậy thôi,dù chia tay nhau hơn 3năm rồi nhưng nói thật lòng là a vẫn còn nhớ cô ấy nhiều lắm.
Cho dù chia tay nhau rồi nhưng cần gì mình phải hận người ta chứ,đúng hok e,hãy cứ xem như mình kém cỏi hơn so với người ta nên mình đánh mất đi TY của mình,để mình phấn đấu hoàn thiện mình hơn,hãy xem TY đó là một kỷ niệm đẹp của mình nha em,a chúc em luôn vv-yêu đời-hp.

Mi Yuu - Duyên
12-12-2010, 05:03 AM
phongdat : :haha: Anh cứ khoái đùa vs em , anh tưởng là dễ kiếm 1 ng # là 1 cách dễ dàng lắm phải hok anh ? Anh ngkĩ trao t/c nhanh lắm hả anh ???

no : :beat: Chài ưi cái anh nì , chọc tức em hay j dzậy hả ???

cương : :D Ừkm em gớ anh mừ phải dzui lên để hok coàn ngkĩ tới những chiện như thế nữa chứ :D Ừa , kết nghỉa thì kết nghĩa . Em biết và em rất hiểu rõ cái cảm giác nhớ 1 người , iêu 1 người , đợi chờ 1 người mà hok thành là ntn. Ừkm , anh coá ýk ngkĩ kiên cường như v. thì tốt cho anh và tốt cho những người xung wanh anh hok cần phải lo lắng cho anh nữa :)

+~vìsao~+
12-12-2010, 06:35 AM
[b]làm sao mà uk miễn cưỡng thế pé D,hjhj,a cũng từng trải qua rồi mà nên cũng hiểu rất rõ ma,cố lên nha em gái iu của anh,hj.
Y!M của a ná; levancuong13
phone; 0973347146
pm cho anh theo địa chỉ này nha.

Mi Yuu - Duyên
12-12-2010, 09:11 AM
cương : Làm sao mừ miễn cưởng đc anh :).... Ừkm , em cũng biết mà . Cảm giác đau nhói trong tim 0f mình sẽ hok bao h` phai đúng hok anh ??? Anh đưa địa chỉ anh lên đây để làm j` v. ??? Hok sợ bị ng # làm phiền anh sa0 ??? :laugh:

+~vìsao~+
12-12-2010, 10:08 AM
Hjhj,anh chỉ sợ em làm phiền thui chứ người khác a hok sợ,hjhj,a đùa thôi,ae với nhau mà hok pít địa chỉ của nhau thì làm sao pm với nhau đk,đúng hok nào.

pepopipo
13-12-2010, 05:05 AM
ct thì the end nun đi lưu luến chi cho pun nek

Mi Yuu - Duyên
13-12-2010, 08:14 PM
cương : :) Ừkm , Em đã lưu sdt 0f anh lại rùi coá j thì em sẽ pm lại vs anh sau . Mà coá chiện gì nói thì vào pro5 0f em nói hé

pepi : The end đc thì D đã làm r` chứ hok đợi tới ngày hôm nay đâu

tuyen_tan_vt
13-12-2010, 09:10 PM
nghe Duyên nói thì thật chẳng hỉu j luôn. Chắc hẳn Duyên la một người rất đơn giản phải không.

Mi Yuu - Duyên
18-12-2010, 08:18 AM
tuyen : Thật sự là ấy hok hỉu mình nói j àh ??? :) Đơn giản ák , chắc ấy đã ngkĩ sai về mình r` . Mình là 1 con ngừi rất là câu kì hoa lá hẹ , mình chảnh chẹ , mình ngu ngốc , mình hok biết ng ta wen mình chỉ là vui chơi , vì như thế mình rất tin ng nên mới dzễ bị dzụ như ngày hôm nay :(

kute.love_song
18-12-2010, 09:12 AM
chia tay cũng là một cak' yêu đấy nhy.
chia tay nghĩa là buông tay ra để người đó nắm một bàn tay # phù hợp hơn...
như vậy đâu phải k tốt

Kún_ngốc
18-12-2010, 06:27 PM
Bạn àk,kún biết rằng muốn quên đi 1người thật sự rất khó. Kún cũng như bạn thôi. Buông tay ra khi người đó không cần mình nữa. Đau,đau lắm. Đau vì tình cảm người ta dành cho mình như 1trò đùa. Đau vì mình quá ngốc,quá dễ dàng dành trọn niềm tin cho người ta để rồi nhận về bao cay đắng cho mình. Kún hận,ghét người ấy nhiều lắm nhưng cũng chẳng ích gì cả. Thà quên đi để sống tốt cuộc đời của riêng mình,không cần người ấy mình vẫn phải sống đúng k bạn. Mạnh mẽ,vui vẻ lên bạn nhé!

Mi Yuu - Duyên
19-12-2010, 06:44 AM
kute : Ừkm , như v. tốt mà , chứ mình đâu phải là ng ích kỉ , nhỏ nhen giành giật ng ấy cho = đc đâu :D >"< Yêu 1 ng là mong ng hp mà phải hok ??? :)

Kún : Ừa , mình cũng rất giống bạn. Lúc đầu cũng ghét và hận ng ta lắm . Nhưng mình càng làm v. thì chỉ hành hạ đc chính mình mà thôi , còn ng ta thì vẫn vui vẻ , vẫn hp , vẫn ấm áp :) Quên đi để tìm 1 lối sống tốt hơn :D