PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn bè.hjx.hjx



nh0xk0n_hjugjveju
02-12-2010, 05:36 AM
các bạn ơi! ch0 tuj h0j?....tuj có một đứa bạn cũng có thể gọi là thân vì chơi với nhau gần 4 năm lận đó.........nó hỉu tui lăm...có chiện gì tui cũng kể với nó đầu tiên,......lắm lúc muốn nghĩ là coi 1 mình nó là bạn thôi.....nhưng.......vào một ngày......tui đang ngồi nó lại chơi như thường ngay.....các bạn có biết nó làm gì tui không..nó kéo quần tôi đang bận xuống rất sâu.....huhuhu..trong lớp có rất nhiều bạn nam.......tui kéo lên...kéo lại nó nhưng nó ngồi tui không kéo đươc...nó cười trong khi tui muốn khóc,tui nhục nhả hết sức, tui ngồi lại ghế và k0 nói chiện với nó nưa.nó bảo tui: kéo hok lại rồi giả vờ giận,.....nó còn làm nhiều chiện bậy lăm......giờ tui h0k bít làm gì, tui thề là sẽ hok bao giờ nói chiện với nó nữa.......thật quá đáng!!! tui làm vậy có đúng không?????

DuyênBòMộng
02-12-2010, 09:50 AM
Hihi :hihi:

Đọc xong mình thử tưởng tượng ra cái cảnh í, nhớ hồi cấp 2 của mình ghê... Hồi đó tụi mình cũng hay nghịch trò này lắm, có khi còn bị cả đám "hội đồng" nữa cơ! Đúng là con nít :hum:...

Thôi, nghiêm túc hen :blushing:

Bạn thử suy nghĩ mấy câu này xem, nếu "can đảm" thì cứ trả lời:

- Mình có thể hiểu mục đích hành động của bạn ấy chỉ là nghịch ngợm, giỡn cho vui (nhưng hơi quá), nhưng còn mục đích hành động kéo lại quần bạn ấy của bạn là gì?

- Bạn đã "muốn khóc" và "nhục nhã hết sức" vì bị bạn ấy kéo quần hay là bị... quê vì không trả đũa bạn ấy được?

- Giả sử lúc đó bạn "ăn miếng trả miếng" thành công thì bạn có còn "muốn khóc" không, hay bạn sẽ cười nắc nẻ và thỏa mãn vì đã được "trả thù"?

(chờ reply của bạn...)

phonglinh709
02-12-2010, 11:10 AM
không trả lời thể loại này !
không hiểu có còn là con gái không nhi?!

nh0xk0n_hjugjveju
03-12-2010, 07:17 AM
Hihi :hihi:

Đọc xong mình thử tưởng tượng ra cái cảnh í, nhớ hồi cấp 2 của mình ghê... Hồi đó tụi mình cũng hay nghịch trò này lắm, có khi còn bị cả đám "hội đồng" nữa cơ! Đúng là con nít :hum:...

Thôi, nghiêm túc hen :blushing:

Bạn thử suy nghĩ mấy câu này xem, nếu "can đảm" thì cứ trả lời:

- Mình có thể hiểu mục đích hành động của bạn ấy chỉ là nghịch ngợm, giỡn cho vui (nhưng hơi quá), nhưng còn mục đích hành động kéo lại quần bạn ấy của bạn là gì?

- Bạn đã "muốn khóc" và "nhục nhã hết sức" vì bị bạn ấy kéo quần hay là bị... quê vì không trả đũa bạn ấy được?

- Giả sử lúc đó bạn "ăn miếng trả miếng" thành công thì bạn có còn "muốn khóc" không, hay bạn sẽ cười nắc nẻ và thỏa mãn vì đã được "trả thù"?

(chờ reply của bạn...)
mjnh` hju uj`......mjnh tre con we hén !!! cúm ơn duyenbomong.....thank nhju` nhju` lắm

DuyênBòMộng
03-12-2010, 08:21 AM
Hì, có gì đâu.

Gặp những trường hợp như vậy bạn phải quyết đoán, có chính kiến rõ ràng! Giận là giận ngay từ đầu, giận luôn cho tới chừng nào bạn ấy xin lỗi thì thôi, còn đã giỡn thì giỡn cho tới luôn! Làm như bạn thì bị nói là: giỡn không lại nên giận cũng phải thôi.

Nếu lúc đó bạn bình tĩnh, "chỉnh trang y phục" xong rồi làm mặt lạnh, tỏ thái độ không hài lòng với bạn ấy thì người bị quê (trước mặt các bạn nam) chính là bạn ấy. Vì không thằng con trai nào chấp nhận khi con gái lại giỡn cái kiểu nhạy cảm và thô thiển đó trước mặt mình, chẳng nữ tính chút nào.

Chúc hai bạn sớm làm lành và lại là bạn thân của nhau!

Mi Yuu - Duyên
04-12-2010, 07:16 AM
Đó có fải là con gái hok ?????????
Tại sa0 con gái lại chơi những trò thô bạo như v. ?????? Hok thể nào hiểu nổi loại con gái như thế này !!!
Bạn nghĩ đó là người bạn thân 0f bạn hả ?????
Hơ hơ ngốc wá
Nó làm bạn như v. mà còn nói khéo như thế nữa sa0 ??? Thật đáng khinh
Tôi hok thể nói nữa vs những loại người này

DuyênBòMộng
05-12-2010, 09:48 AM
Ai cũng từng là trẻ con mà Duyên ^^

kep no
05-12-2010, 12:50 PM
trời ui gì ma kinh khủng vậy.con gái mà như vầy sao đc.hĩ.chơi vs nhau lâu thía còn gjề.hùi cấp 3 pọn pạn lớp mìn cũng chơi trò nè nhưng ma chỉ đùa thui chẳng ai lại kéo xg' thiệt kả.pạn ý thật wá đáng.mìn ủng hộ pạn

[sad]
06-12-2010, 12:57 AM
hOặc là cô pạn kia chẳng tốt đẹp j`, hoặc là pạn ấy chỉ vô tik`.......

heo mũm mĩm zễ thương
09-12-2010, 11:46 PM
chạ ơi kì qá đy híc híc