Xem đầy đủ chức năng : Xóa - Trắng
Gió Bụi
24-11-2010, 12:08 AM
Khi sống trong thinh không thì những khoảng lặng từ cuộc sống và từ chính tâm hồn mình hiện ra như một sự hiển nhiên.
Và tôi cũng thế ...
Những ngày tháng chập chựng chạm mặt với cuộc đời trên đôi vai nặng trĩu trách nhiệm và lo toan , tôi đã không ngỡ ngàng nhiều với cuộc sống này. Và dù cho những mưu mô , nhựng xảo biện , những tính toan với bao cú lừa ngoạn mục thì...Tôi...vẫn ngang nhiên đón nhận không chút ngỡ ngàng nào vì tôi hiểu 1 điều rằng : Đó là số phận...( thế thôi ).
Chẳng biết từ bao lâu tôi bổng dưng trở thành một đứa sống bất cần , tôi phớt lờ đi tất cả những gì mà với tôi nghĩ là nó vớ vẫn , nó phù phiếm , nó văn hoa bằng bao từ ngữ ca tụng , nó hoa hoè 1 cách nhiêm nhúa .
Mỗi con người , mỗi thành phần của mọi gia đình và mỗi giai cấp trong một xã hội đều được qui tụ thành 2 từ . Cuộc sống . Mỗi người có một suy nghĩ và cảm nhận về cuộc sống theo từng góc cạnh khác nhau.
Cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản khi mình sống mà biết cảm nhận , biết sẽ chia 1 chút tình thương của mình cho đồng loại và từ những vấp ngã của những sai lầm tôi chợt nhận ra 1 điều rằng : Sống trên đời sống cần có một tấm lòng ....để làm gì bạn biết không ? ... Để thắp lên niềm vui cho mọi người ...
Trong một chuyến đi gần đây , sư phụ đã tặng cho tôi 1 triết lý mà với tôi hiện giớ triết lí đó trở thành chân lí vàng cho cuộc sống của tôi. '' Con đừng xem con là tất cả của mọi người mà hãy xem mọi người là tất cả của con. Bởi vì hai tay ta không thể ôm trọn cả bầu trời , chỉ có bầu trời mới bao trùm và ôm trọn chúng ta mà thôi ''.
Cuộc đời thay đổi chỉ khi nào con người muốn đổi thay và tôi đã kiểm nghiệm lại chính bản thân tôi từ những đổi thay đó .'' Muốn có hạnh phúc thì phải biết chia sẽ hạnh phúc '' , tôi hiểu điều đó và tôi làm được điều đó ...tôi có thể chia sẽ tình thương , chia sẽ tất cả những gì tôi có thể...nhưng...với tình yêu của riêng tôi thì KHÔNG . Cứ cho là tôi ich kỷ , tôi bảo thủ , tôi độc tài trong tình yêu đi...tôi chấp nhận ...bởi vì nó là hơi thở , là lẻ sống , là tinh thần trên cả những tinh thần mà Người đã dành tặng tôi . Thử hỏi ban có thể chia sẽ tình yêu và người yêu cùa mình cho 1 ai đó không ?...
Có bao giờ người hiểu
Cho nỗi lòng tôi không
Hay vẫn chỉ dỗi lòng
Cho rằng tôi nông nỗi
Hàng vạn điều muốn nói
Xong vẫn cứ lặng thinh
Như trốn chạy chính mình
Bởi vì đâu lầm lỗi
Khoảng không và bóng tối
Ta nhận thấy một điều
Cuộc sống được bao nhiêu
Sao không là tha thứ ...
............
Lại một ngày lặng lể trôi qua
Gió Bụi
24-11-2010, 12:16 AM
Quá khứ như một tấm bảng đen , ghi chép tất cả mọi thứ , những gì mà ta đã tạo ra cho chính cuộc đời mình và cho ai khác nữa .
Ngày từng ngày tôi bước từng bước đi qua từng quá khứ...rồi cũng đã đến lúc tôi phải dừng lại để nhìn về quá khứ của chình bản thân mình . Nhìn lại xem mình đã viết những gì lên tấm bảng quá khứ , nhìn lại xem trên tấm bảng đó cái gì mình nên xóa trắng và cái gì mình nên để lại để làm hành trang bước tiếp trên những chặng đường mình đã và đang đi...dẫu đó vẫn là con đường Độc hành
Gió Bụi
10-12-2010, 03:16 AM
Có những nỗi nhớ chẳng thể nói thành câu
Đành cất giữ thật sâu trong tâm tưởng
Tôi và em hai người dưng ngược hướng
Nghịch lối đời nghịch cả lối thương yêu
Thư Gửi Tháng 12
Viết cho mùa gió xoáy
Xin chào mùa gió mới , một mùa gió mang những vòng xoáy, cuốn phăng mọi thứ cùng về một tâm điểm. Nhưng chỉ duy nhất có 1 thứ mà mùa gió không mang đến được. Đó là em, tình yêu của tôi..... xa xôi...xa xôi .
Em ở phương trời đó
Cò hay chăng nơi này
Đông về heo may thổi
Rét buốt hồn thơ say
Anh muốn dang đôi tay để ôm mùa gió vào lòng , như ôm mùa yêu thương , như anh đã từng ôm em...Một tình yêu trọn vẹn đúng không em....nhưng nó chỉ trọn vẹn với riêng anh mà thôi. Bởi tình yêu của em đã chia đôi sẽ nữa mất rồi .
Vui em nhé...vui như mùa gió thổi xuyên qua đám lá cây , len qua từng ngốc ngách , luồn vào tim cho nỗi đau thôi cào xé , cho cơn buồn thôi đi hoang...cho nỗi nhớ thôi miên man....miên man .
Cười lên em nhé , anh thích những lúc em cười...trong em như một thiên thần. Và dù giờ này nụ cười thiên thần ấy đã kg còn dành cho anh , nhưng với anh nó là mãi mãi , là tất cả mà những gì anh đã có được từ chính nự cười em .
Nhạc sĩ TCS đã nói : '' Khi ta sống cỏi đời là cỏi tạm , đến khi ta chết đi thì đó mới là cỏi vĩnh hằng ''. Và với anh cũng vậy , khi 2 ta còn bên nhau thì cuộc tình mình là cuộc tình tạm bợ ....chỉ ngay bây giờ nó mới là bất diệt .
Gió ơi , gió đang nhởn nhơ ở nơi nào đó....Gió hãy quay về mang món quà tháng 12 này của ta dành tặng cho Người gió nhé . Và hãy nói giúp ta với người rằng : Nơi này ta chúc người hạnh phúc với những gì Người đã chọn , rằng : ta chúc người có 1 mùa giáng sinh thật an lành , thật ấm ấp bên người yêu mà Người đã chọn gió nhé .
Mùa gió yêu thương ơi
Mang lời chúc riêng tôi
Gửi về nơi xa ấy
Hạnh phúc được nhân đôi
Để gió cuốn đi ....
Gió Bụi
18-12-2010, 09:06 AM
Hôm nay ngày gì nhỉ...
Ah..! là ngày 18 đó
Ngày yêu thương mang âm hưởng của sự phôi pha lẫn chất nhạt nhòa
Hôm nay tôi nhận đươc 1 câu nói phản hồi đối với tôi câu nói đó sai
Nhưng
Ở đâu đó trong ngóc ngách nó mang máng của sự thật :
'' Tình yêu luôn vĩnh cữu chỉ do con người yêu không vĩnh cữu mà thôi ''
Đừng bao giờ bắt người khác làm một chuyện gì đó mà ngay chính bản thân mình cũng không làm được.
Có những sự trùng hợp ngẫu nhiên đến không thở được
Và
Một sự giải thoát đến nhẹ lòng.
Gió Bụi
04-01-2011, 05:05 AM
Bắt đầu 1 năm mới cho 1 khời đầu mới
Một khời đầu ...
1 - 1 - 2011
Như một mớ bồng bông , hổn độn mà nó được tích lũy từ nhiều ngày qua.
Một bắt đầu từ những nồi buồn và sự chịu đựng tưỡng chừng như kg thể vậy mà Gió này đã làm được trong sự tự nguyện . Tự nguyện nên dù có nhận lấy phũ phàng thì cũng phải tự chịu ( ngta đâu muốn và cũng chằng ai cần mày mà GIÓ ).
Đêm trắng với những khắc tít tắt của quả đồng hồ....mơ hồ nhận thấy 1 thứ rằng mình sao mà tội nghiệp mình quá nhưng cũng đáng đời thôi . Đâu ai mượn , đâu ai biểu...vì cái gì kia chứ ....CON TIM ĐÓ
Hãy sống đúng nghĩa trái tim mình
Ta đã sống đúng với con tim ta muốn , dù là nó xốn xang lắm đó....có còn hơn không ...
5h sáng lông bông lêu bêu ngoài đường..chạy và chạy...kg định hướng ( cũng chẳng biết hướng nào mà đi ) , đầu óc thì trống rỗng kg nhận định được 1 thứ gì quanh mình nữa hết .
Rittttt....giật mình...thắng chúi đầu xe..nhìn lên....đầu chiếc xe bus khoảng cách với xe của mình với cự ly cực gần ( chừng 0,5 m ). Lão bác tài hung hãn quá , nhãy xuống xe quát tháo ầm ĩ ....mà cũng đúng thôi .
1 ngày dài in hospital ....rã rời
Rồi thì lại lang thang và lại nghe những lời trách móc bực tức của ai đó .
Giữa một trung tâm phố với không khí lễ hội mà sao thấy chơi vơi quá , nói cái gì bây giờ nhỉ . Lấy cái quyền và tư cách chi mà lên tiếng....im lặng and nhận sai . Sai thật rồi ..lang thang và đi hoang...
Ngày đầu năm trôi qua như vậy đó
2 - 1 - 2011
Lại 1 ngày dài thật dài in hospital ....và tối về lại lang thang + đi hoang = đêm trắng xóa với những nội thương chưa lành thì 1 sự tỗn thương do chính mình tự tạo , nó giắng xéo , nó như 1 con dao lục cứa hoài kg đứt , bày nhày vào cái vết thương đang lở loét của ngày hôm qua. ( Bao giờ nó sẽ lành nhĩ )
Yêumột người đã khó.....nói lời chia tay lại càng khó hơn...và để quên một người thì lại càng không thể ...
Tôi đang chờ 1 thứ tình cảm kg vô hình but nó vô tình....
Nhưng tôi kg care bỡi với tôi..đợi chờ là hạnh phúc
Gió Bụi
06-01-2011, 06:47 AM
Cho thật nhiều không tiếc chi để rồi đổi lấy lại được gì?
Khép mi buồn nước mắt rơi, thương mình như kiếp Dã Tràng thôi.
Một ngày dài , đứng trước mặt biển sóng xô tung bọt nước trắng xóa . Lê từng bước chân trần trên cát vô tình ta dẫm lên thành tích với sự kiên trì của những chú Dã Tràng , để rồi từng lọn sóng cuốn phăng đi tất cả và rồi loay hoay cho 1 sự bắt đầu kg kết thúc .
Chẳng biết ta thương cho kiếp Dã Tràng hay ta thương cho chính bản thân ta khi thấy mình chẳng khác nào những chú Dã Tràng kia . Xây hoài từng lâu đài cát , xây trong hy vọng để rồi sóng cợt đùa và ngạo nghễ cướp đi tất cả ,trả lại gì cho ta ngoài sự vô vọng trong đợi chờ không giới hạn .
Hai bàn tay trắng đi mò tương lai
Người ta nói :'' Chậm thì chắc mà chậm quá thì mất '' , mình như thế nào nhỉ....vẫn luôn gắn cho mình đôi hia 7 dặm cho nên cứ luôn là người đến sau , một người thế vai để rồi cuối cùng vai phụ chỉ mãi là vai phụ . Mà đã là vai phụ rồi thì đừng mong ai nhớ và đừng tin ai yêu cùng đừng hoài vọng nhiều , hãy nhìn vào thực tế đi tôi ơi. Phũ phàng đó , cay đắng đó , chát chúa đó nhưng dù sao còn hơn là cứ sống trong ảo ảnh với hàng nghìn câu hỏi đặt ra mà chỉ 1 nội dung '' chắc người ta cũng nhớ mình như mình đã và đang nhớ ''.
Nghe lạc loài một niềm nhớ chơi vơi
Trong hư hao gọi tên miền ký ức
Đừng trốn tránh khi phũ phàng rất thực
Chẳng mơ hồ cho phận kẻ đến sau
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?MjAxMC8xMC8yNC83LzEvInagaMENzFiNmYyNTmUsICzNGZlYj E0OGE2ZjM4ZWQyMTYwYTZmY2YdUngWeBXAzfEcUIbaBp4WeBq_ mUsICCBkw6MgdHLDoG5nfFBoYW4gxJDDrG5oIFTDdUngW5nfHR ydWV8Mw
Gió Bụi
08-01-2011, 12:17 AM
http://i924.photobucket.com/albums/ad84/giobui2011/anhbuon3_605297962.jpg?t=1294451542
''Chỉ là trò chơi thôi , ngày em lấy trái tim tôi
Chỉ là trò chơi thôi , ngày em trả lại tôi . ''
Ta viết gì cho hôm nay với một trái tim cằn cỏi
Ta làm gì cho ngày mai khi mệt mõi đến rã rời
Có phải chăng đó chỉ là một trò chơi ...???
Sao ta cứ đi tìm rồi đợi chờ trong vô vọng
Những ngày qua ta biết em đau lắm , em đau cho cuộc tình của chính em , em đã kg kiềm chế được và đã khóc trước mặt ta . Ta buồn lắm , cái cảm giác hèn yếu và bất lực cứ xăm chiếm lấy ta trong suốt thời gian qua . Ta vốn là người bất cần , sống cho sĩ diện , để cái TÔI lên hàng đầu và chưa bao giờ để mất tự tin trước bất cứ ai ....
Vậy mà , với em ta lại trở thành một con người thiếu tự tin và mất tự nhiên thật trầm trọng . Ta luôn tự hỏi lòng mình rằng :'' Em là ai ..Thật hay là ảo '' mà tại sao ta cứ luôn hoài mong .
''Nắng về rồi nắng đi và mây theo gió mây bay
Biển đời thật mênh mông đời có như không mà thôi ''
Luôn biết rằng phía trước con đường ta đi cánh cửa đã khép chặt , một ngỏ tối mênh mông nhưng ta vẫn cứ bước đi trên con đường ta đã chọn .
Bạn bè ta nói ta cố chấp , biết là không lối thoát mà cố dấn sâu vào để rối được cái gì ngoài sự trống rỗng . Rỗng thật ...rỗng trầm trọng ...
Em đâu biết rằng ta đau như thế nào khi ngồi lặng nghe em tâm sự , từng lời...từng lời em nói về người ấy ...ta vốn là người giỏi chịu đựng và che dấu cảm xúc của mình bằng những nụ cười để khỏa lấp chông chênh mà ta đang đối diện.
Ta biết em đang thần tượng người ấy rất nhiều , cho nên em yêu nhiều và rồi em thất vọng nhiều . Em dày vò , em đày đọa tinh thần và bản thân mình... nhìn em buồn , nhìn em đau ta nghe nhói và buốt lắm...nhưng chỉ biết cười ...cười cho bản thân và cười cho nỗi đau âm thầm từng ngày qua. Cười cho sự nhùt nhát , cười cho sự thiếu tự tin , cười cho sự cẩn thận đến vô nghĩa của mình .
Em đó...ta đây...mà tình nơi đâu...nghe xa xôi quá mà ta thì chỉ biết chờ đợi....1 cuộc chờ đợi vô vọng .
Ta biết em nhắm nhằn bảo ta bỏ cuộc , bảo rằng em kg thể và sẽ kg bao giờ yêu ta đâu.....từng lời nói , từng bài hát em bảo ta nghe cùng với em , từng lời hát em hát ta nghe như em đang nói với ta '' em kg yêu anh đâu '' . Cay đắng lắm chứ , chẳng biết từ bao lâu mà ta đã đánh mất cái lòng tự trọng , đánh mất cái tự tin vốn có , đánh mất cái bản lĩnh mà vốn nó ăn sâu trong máu mình..có lẻ từ khi biết yêu em ...
'' Anh vẫn biết , anh vẫn biết yêu em là tuyệt vọng
Mà vì sao, mà vì sao anh vẫn cứ yêu em
Gió Bụi
14-01-2011, 07:29 AM
Thất Bại và Thành Công Trong Cuộc Sống
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ni9kZC82ZGQ3YzQzNDNkOWY2NmU3MjAwNzJjMjBmODmUsICxY jllNC5cUIbaBmUsICDN8VGjhdUngqV0IELhdUngqFpIFWeBDoC BUaMOgWeBmggQ8O0WeBmd8UGhhWeBiDEkGldUngaCBUw7ldUng Z3xmYWxzZXw
Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày .
Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có măi chờ đợi bởi nguời hứa đă không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.
Có những ước hẹn cũng sẽ chỉ là ước hẹn nếu một mai một người đă bỏ đi, nhưng nhờ có nó đă có những giây phút thật sự tuyệt vời.
Có những nỗi đau vẫn măi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đă trưởng thành hơn .
Có những sai lầm sẽ măi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình : "điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận ".
Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : "vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên".
Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm.
Có một nguời sẽ luôn chỉ là một của thế giới nhưng măi măi là cả thế giới của một người và nhờ có người ấy ta đă có một tình yêu.
Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa một biển người vẫn tìm thấy nhau.
Và sẽ có những người làm nên tất cả vì họ có ước mơ , họ tin vào lời hứa , họ có những lời ước hẹn , họ đă trưởng thành từ nỗi đau , họ nhận ra sai lầm, họ có một người bạn thật sự và vì bên họ còn có một tình yêu
''lụm of Lão Gia Gia''
Gió Bụi
17-01-2011, 12:48 PM
Ôi trò đời...ôi trò đời nghiệt ngã thay
Gió đã lặng sao cây hoài rung chuyển
Đã từ lâu ta im hơi lặng tiếng ....
Chẳng biết gì chẳng đá đọng đến ai
Sao cứ thích dùng ngôn ngữ đắng cay
Để cào cấu vào con tim đã chết
Tình không còn niềm tin này chấm hết
Xin người đừng giằng xéo nỗi niềm ....
..........
Chưa bao giờ mà ta thấy mình mất niềm tin như giớ phút này . Tại sao con ngta lại có thể hành động như vậy nhỉ ...??? Ta đã rút sâu vào tận cùng của sự chát đắng rồi , ta đã tự an ũi chính bản thân mình bao ngày qua rồi , ta đã và đang sống đến hnay là hay lắm rồi....tại sao ngta cứ thích chũi rũa mình như vậy chứ ...
.........
Đến bây giớ chuyện cá nhân of mình mà cũng bị xâm phạm nữa là sao....là sao??????
2 nick yahoo of tôi bạn tự ý vào change pass
blog of tôi bạn tự ý vào chũi
có cần thiết như vậy kg ....tôi đã đụng chạm gì đến đâu
bực bội quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa trời ơi , chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này
đúng điên thật.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.