Xem đầy đủ chức năng : Môi's club
Môi's Club
23-11-2010, 09:49 PM
Nhân danh hội Môi + gì gì đó
Hôm nay ta lập Môi sờ cờ lắp cho các Môi với tiêu chí:
1. Tán nhau
2. Bị tán nhau
3. Viết
Hi vọng các Môi tham gia đầy đủ cho đến khi nào có Môi nào không tham gia được nữa thì thôi! :sr:
Nhân tiện: Hãy cho mình một cái Môi + gì gì đó há! :huglove:
Yêu các Môi nhiều
Hun các Môi
[
Môi Nhỏ
02-12-2010, 08:10 PM
Cuối cùng thì cũng ko đợi đc nữa rồi, kết cục của các topic kia sẽ là del. Ừh thì là phũ đấy, có sao ko?
Tối qua đau đầu, trằn trọc với những suy nghĩ. Và tự thấy mình ngu :so_funny: Đàn bà - con gái rất dễ giận và cũng rất dễ thứ tha, chỉ cần vài lời ngọt ngào là y như rằng quên béng. Mình cũng là loại con gái như thế, dễ giận. Nhưng ko phải là dễ thứ tha, bởi thay vì nói "ko có gì" thì y như rằng tối đến, hoặc lúc nào đó yên tĩnh là lại nghĩ đến, và tự thấy mình ngu thêm phát nữa. Mật ngọt chết ruồi, mình đang là con ruồi bu lấy những mật ngọt từ lời nói, rồi chấp nhận như lẽ hiển nhiên. Đêm qua, lại rình đúng cái lúc mình tỉnh dậy - mà công nhận là cô ta giỏi, biết mình tình lúc nào - đâm cho mình 1 nhát dao bằng những lời nói có cánh. Mịe kiếp, thay vì cố chấp nhận rằng phải tin tưởng, thì giờ lại là cực đúng. Kiểu viết tn của anh, kiểu nói của anh,... đc send qua gọn lỏn vào máy mình cứ như thể nó là hiển nhiên thuộc về máy mình.
Uh, tôi là con ngốc khi anh nghĩ chỉ cần vài lời ngon ngọt là sẽ đánh ngục đc tôi. Uh thì tôi ngốc khi anh chẳng coi tôi ra cái quái gì - mà thực chất đã từ lâu lắm rồi - tôi chẳng biết tôi là cái quái gì ở trong anh.
Không lẽ phải kêu lên rằng Năn nỉ anh đấy, đừng làm em đau - vì em yêu anh ah :so_funny: Đời, vực sâu của tội lỗi =)
Môi tím
03-12-2010, 08:14 PM
Môi nhỏ này, nàng khỏe nhé! :* Bức xúc quá lại càng đau đầu! ^^
---
Giờ mới biết mình là cái đứa ích kỉ vô cùng. Đại loại như cái gì của mình rồi thì không được của người khác mặc dù cái thứ đó mình có buông tay hoặc là nó tự tuột khỏi tay mình.
Không yêu, nhưng muốn chiếm hữu. Vậy nên cứ lang thang mãi một mình.
Dạo gần đây không ai kêu "em lạnh lùng" nữa! =]] Coi như lột mặt nạ, ôm một cái mặt nạ khác đi. Một cái mặt nạ Ngọt ngào. Như cái đứa bên trên kêu là "mật ngọt chết ruồi" ấy. Quả là mật ngọt chết ruồi mà =]]
E hèm, trích dẫn một lần nữa câu này:
Anh à, cứ thênh thang đi, quay cuồng, vật vã với đời đi. Anh đừng yêu ai. Đừng bên ai. Cũng không cần yêu em, không cần bên em. Để đấy, em yêu anh được rồi!
Trích dẫn nó, không phải là đang trong tâm trạng âu sầu khổ não gì đâu. Chỉ là, bị chồng giận thì thiệt là khổ sở lắm! :(
Anh ghét em lắm hả? Ghét thiệt luôn hả? Ghét suốt đời luôn chứ gì? Ừ, được rồi, anh cứ ghét đi. Để đấy, em yêu anh.
pS: *tung tăng, chồng đã hết giận ngày hôm qua. Giận dai, giận cả 2 ngày luôn í. Đồng chí ấy đáng bị phạt lắm! :(
Môi Nhỏ
07-12-2010, 09:40 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Zi8zZi9mM2ZhNDhkNTg2NTBiMDViZmI3MGQ4ZmY2ZGRhZDlmM S5cUIbaBmUsICDN8TeG7kWkgVMOsWeBmggQ2hp4WeBdUngBdSB NxrBhIEJheXxMw6JcUIbaBIENo4WeBqlWeBiBI4WeBqjaXxmYW xzZXw
Eo ơi, cái đứa tím tái trên kia cũng bị ah :so_funny: Thông cảm cho nàng :om:
Nghe bài này xót xa :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.