koki
21-11-2010, 08:27 PM
điên điên điên điên cái đầu....
rầu rầu rầu..trái tim..
nhờ cánh chim mang lời thương nhớ...
nhờ gió chiều mang mớ tình yêu...
liêu xiêu chân mòn sỏi đá...
đất nở hoa dáng nhỏ về lối cũ..
con đường mù sương...
thương cô bé...
mắt tròn xoe..
viên bi ve...
đạp xe buổi chiều...
gió điều hiêu...
trên con đê.. cười hê hê..
con cò bay ngang sông.. em đi lấy chồng...
anh về mần ruộng ...
được mùa rau muống..
luộc chấm mắm tôm...
rồi cứ mấy hôm ,mò sang nhà hàng xóm....
chồng đi vắng ,cho gùi rau mún lấy cớ thăm em..
nhớ mãi cây cà rem mình cùng nhau mút..
vào buổi chiều mùa đông rét buốt..
tiêng con chim cút , kêu bạn tình cuốc cuốc.....
em ở đâu...
KOKI.:dien:
rầu rầu rầu..trái tim..
nhờ cánh chim mang lời thương nhớ...
nhờ gió chiều mang mớ tình yêu...
liêu xiêu chân mòn sỏi đá...
đất nở hoa dáng nhỏ về lối cũ..
con đường mù sương...
thương cô bé...
mắt tròn xoe..
viên bi ve...
đạp xe buổi chiều...
gió điều hiêu...
trên con đê.. cười hê hê..
con cò bay ngang sông.. em đi lấy chồng...
anh về mần ruộng ...
được mùa rau muống..
luộc chấm mắm tôm...
rồi cứ mấy hôm ,mò sang nhà hàng xóm....
chồng đi vắng ,cho gùi rau mún lấy cớ thăm em..
nhớ mãi cây cà rem mình cùng nhau mút..
vào buổi chiều mùa đông rét buốt..
tiêng con chim cút , kêu bạn tình cuốc cuốc.....
em ở đâu...
KOKI.:dien: