PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn và bạn bạn



b0ngdem02
20-11-2010, 09:38 PM
Các bạn cho tui hỏi khi mà một đứa bạn mà bạn coi là thân nhất từ bé chơi với nhau 8 năm trời nay lại bị nó bạn đứng và chơi đểu nhau thì bạn sẽ làm thế nào. Có hay không nên trả cho nó những gì nó làm với mình. :mood::mood::mood:

DuyênBòMộng
20-11-2010, 10:24 PM
Giống như cái hình động mà bạn dùng để minh họa, nếu là người ngoài nhìn vào, bạn sẽ thích hay cảm thông cho con nào?

Mình thì không thích con nào cả. Mặc dù con chuột nhỏ hơn, đáng để thương hại, nhưng nó cũng đánh con mèo bằng cái búa to như nhau đó thôi! Chúng nó ăn miếng trả miếng nhau, cá mè một lứa cả.

Mình nghĩ bạn đã biết câu trả lời: Không!

Nếu bạn làm vậy thì bạn khác nào người ấy? Khi đó, bài viết này của bạn sẽ vô cùng kệch cỡm, vì bạn có hơn gì người ta đâu...

Không thể lấy oán báo oán, bạn phải bỏ cái suy nghĩ "có qua có lại" ấy đi! Hai bạn sẽ càng làm rạn nứt và đổ vỡ tình bạn đã có với nhau suốt 8 năm. Hiềm khích chỉ được hóa giải bằng hòa bình; và người tạo hiềm khích sẽ tự cảm thấy áy náy, hổ thẹn và thay đổi khi bạn "đáp trả" bằng lòng chân thành, bao dung và tha thứ.

Bạn cũng nên tìm hiểu vì sao người ấy lại làm vậy. Vì đã là bạn với nhau 8 năm mà người ấy lại làm vậy, có khi do miễn cưỡng hoặc có khúc mắc gì đó...

Chúc tình bạn của hai bạn sẽ lại thân thiết như xưa!

Mi Yuu - Duyên
20-11-2010, 10:40 PM
Em giống chị .............
Bạn bè trong lớp mình chơi hết mình vì nó , tụi nó có chiện j cũng có em bên cạnh giúp đỡ
Nhưng em nay , em gặp chiện thì tụi noá lại ngke theo lời 0f mấy đứa kia h lại bán đứng em , chơi xấu em................
Em sẽ sống íck kĩ vs những loại ng này :)

b0ngdem02
21-11-2010, 08:17 AM
vậy là tớ nên im lặng để nó tiếp tục làm những gì mà nó làm với tớ. Nhưng hôm trước nó làm 1 lần rồi hôm nay lại 1 lần nữa nó chơi xấu tớ mà lại còn ngay trước mặt tớ nữa !!!

+~vìsao~+
21-11-2010, 11:11 AM
vậy là tớ nên im lặng để nó tiếp tục làm những gì mà nó làm với tớ. Nhưng hôm trước nó làm 1 lần rồi hôm nay lại 1 lần nữa nó chơi xấu tớ mà lại còn ngay trước mặt tớ nữa !!!

bongdem ak,chuyện này cũng không khó lắm đâu,tụi anh cũng trải qua nhiều trường hợp này rồi.
Trước hết cũng nêu cao tình cảm bạn bè của em,nhưng em ak,8năm trời cũng không phải là ít so với một tình bạn,anh tin thời gian đó tụi em đã rất hiểu nhau rồi đúng hok,em là người trân trọng tình cảm nhưng bạn em lại hok như vậy,đã phản bội lại tc của em,nhưng em hãy cho qua tất cả đi,mình cho qua hok phải là mình sợ hãi mà mình nên dĩ hòa vi quý em ak,nếu sau này cậu ấy vẫn chứng nào tật ấy thì tốt nhất hai em phải cần nói chuyện thẳng thắn với nhau,hãy nói hêt suy nghĩ của em cho cậu ta nghe,a tin cậu ấy sẽ hiểu.chúc em may mắn.

~Invisible~
21-11-2010, 05:36 PM
ko nên
chơi lại nó khác j nói mình bằng nó

ninhviethuy
22-11-2010, 05:12 AM
theo mình thì giờ bạn phải nói chuyện thẳng thắn với người bạn đó. nói hết tất cả nhưng gì mình đang nghĩ , và ko muốn những chuyện như thế sẽ típ tục xẩy ra nữa. còn nếu như bạn đã nói chuyện thảng thắn rùi mà người bạn áy vẫn làm những chuyện ấy với mình thì mình cũng chẳng cần phải nghĩ gì nữa...... tình bạn như này ko có còn hơn. chúc bạn sẽ chóng vui

Secret_x
23-11-2010, 09:42 AM
uhm
trươc het phai dieu tra ki cang do........dung qua lau tau ma hieu lam r` mat di 1 tinh ban dep
ban co the tim ng do hoi ro

pun.rapper
23-11-2010, 05:38 PM
kaka..........mỳnh sẽ tho phương7 châm......
âm thầm chịu đựng trả thù sau

pecop_bun_nho_anh
23-11-2010, 06:07 PM
ui trời ơi
không ngờ lại như thía 8 năm trời chứ đâu coá ít
không ngờ..................không ngờ......................
bạn thân mà chơi bạn mình như dzị chịu nổi không trời chắc chít mất
nhưng cũng đừng dzì thía mà trả thù nó như dzị thỳ mìn cũng chẳng khác gì noá
tốt nhất là cắt cái rụp không cần can hệ gì tới noá nữa tình ban 8 năm bỏ lun
dzì noá chơi xấu mìn chước mừ bỏ đi cần chi cái thứ tình ban đoá
nếu mún trả thù thỳ hãy âm thầm trả thù noá phải làm sao choa noá cảm thấy bùn và khổ
phải làm choa noá hỉu được tình ban thật sự là như thế nào và cái giá choa sự phản bội là ra sao
chúc ban may mắn và sẽ coá một tình ban mới đẹp

linhlinhlinh
02-12-2010, 10:14 PM
bỏ qua tất........................