Xem đầy đủ chức năng : Nếu phải chọn lựa giữa tình bạn và tình yêu! Bạn chọn bên nào
kasluv_vjp96
19-11-2010, 09:09 PM
mình ko biết phải cư xử sao vào những lúc con bạn thân bảo mình phải chọn lưa. Giữa nó và người mình iu!
Bạn thân: Mình có 2 người bạn thân trong đó có 1 người bạn, chỉ mới quen nhau cách đây 1 năm nhưng khá là thân nhau và 2 đứa lun tâm sự với nhau về nhiều điều, nhiều thứ. Nhưng nhiều lúc nó làm mình rất khó xử và bực mình. Mình ko dám tâm sự, nói hết tất cả những j mình nghĩ bởi vì mỗi khi nó giận mình hay ko có chuyện j để nói với ai, nó lại nói, kể hết những tâm sự của mình ra và làm mình rất bưc. Mặc dù thế, nó là một người bạn rất tốt. Mình rất quí nó , thông cảm với nó về nhiều chuyện và mình cũng cần nọ
Bạn trai: : Đó là người mà mình rất quí và cực kì quí. Hắn thì cũng bình thường. học bình thường nhưng có tư chất thông minh! Chỉ tội lười thôi! 23/11 này là sinh nhật hắn. Sau 5 ngày nữa là sinh nhật mình. Mình đã coi hắn, hắn rất quan trọng đối với mình, và.....1 ngày ko thấy hắn thì cũng buồn lăm....
btrai là 1 cậu bạn cùng lớp. 2 đứa thix nhau từ hồi cuối lớp 8 rồi! Nhưng trước đó, giữa người bạn thân và btrai đó có xích mích với nhau! Từ khi đó, mỗi khi 2 đứa đó nói chuyện với nhau hầu như là lại có cãi vã hết! Hiếm khi thấy 2 đứa nói chuyện bình thường với nhau lắm! Những khi đó, đứa bạn thân thường nói :" Mày suy nghĩ đi, mày chọn tao hay chọn nó, tao đã ko ưa nó rồi, bao nhiêu lần cãi nhau tao toàn phải nhịn thôi!" :" Mày suy nghĩ kĩ đi, cuối cùng mày chọn tao hay chọn nó, ko thì tao với mày chỉ là bạn bình thường thôi".
Những lúc thế này, mình ko biết phải làm sao, con bạn thân nó ko hỉu cho mình. Những cuộc cãi vã như thế đều do cái tính nóng nảy của hai bên mà ra đấy chứ! Có phải lỗi tại ai đâu! Nhìu lúc nó cũng xen vào chuyện tình cảm của mình 1 cách quá đáng! Nó tỏ vẻ cái j nó cũng biết.Những khi cần nó xen vào nó chẳng xen vào cho, chỉ những lúc mình ko cần thì nó cứ xí xớn vao. Những lúc như thế muốn nói cho nó 1 trận nhưng chỉ sợ là đổ vỡ tình bạn, sợ nó tự ái.
Khi nó có bạn trai, những lúc nó cần mình giúp thì mình vẫn giúp nó đấy thôi! Mình ko bao giờ xen vào chuyện riêng của nó khi nó chưa cho phép! Vậy mà khi nó xen vào chuyện riêng của mình 1 cách tự nhiên. Ko cho nó biết thì nó lại nói rằng :" Bạn thân thế đấy". Câu nói đó làm mình rất khó xử. Nó cứ theo chủ nghĩa của nó rằng ,. cứ là bạn thân là phải cái j cũng phải biết về nhau. Nhưng mình thì lại khác, cái j cần biết thì mới nên cho biết! Với người có cái mồm như nó thì mình đâu tiện nói tất cả những j mình nghĩ cơ chứ!
Ko biết như thế có phải là bạn thân ko?
Mình là người dễ dãi nên những lúc như vậy, mình thường cho qua. Nhưng nó cứ đc nước lấn tới thì biết làm thế nào!
:" Mày suy nghĩ đi, mày chọn tao hay chọn nó, tao đã ko ưa nó rồi, bao nhiêu lần cãi nhau tao toàn phải nhịn thôi!" Có vẻ là câu nói tủ của nó thì phải
Mình rất ghét phải lựa chọn giữa 2 bên như thế này!
VÀ,.... Ko biết nên chọn ai. Những lúc như thế chỉ mún vứt bỏ tất cả........:timvo:
huongduongxanh
19-11-2010, 09:41 PM
:) bạn à
x cũng có con bạn thân lấy ng mà x rất ghét
là bạn thân x k xen vào chuyện của nó mà chỉ khuyên nó thôi
x bik k ai là hoàn hảo cả
bik đâu k hợp với mình nhưng lại hợp với bạn mình thì sao
là bạn bè thì x lun mong mún những điều tốt nhất cho bạn
x k mún bạn khó xử
x lun vui vẻ trước mặt 2 vợ chồng con bạn
giúp nó khi nó bùn hay gặp khó khăn
x nghĩ bạn nên xem lại ng bạn thân của bận đi
khi một ai đó tin tưởng vào mình
tâm sự những điều thầm kín thì dù thế nào cũng phải tôn trọng sự tin tưởng đó
k nên đen nó ra làm chuyện để bàn tán
chỉ nên khuyên chứ k nên xen vào chuyện của ng khác dù đó là bạn thân
vì mỗi ng điều có 1 cuộc sống riêng tư và nó cần được tôn trọng
x nói vậy k phải khuyên bạn là bỏ cô bạn thân ấy
mà bạn nên cân nhắc xem ng đó còn đáng để bạn tâm sự và tin tưởng hay k
dù sao thì bạn nên nghe thử ng đó nhận xét về ng bạn trai đó ra sao
bạn nên tham khảo thôi
ng quyết định là bạn chứ k phải là cô bạn thân
chúc bạn có quyết định đúng :)
Rabbyt
19-11-2010, 10:45 PM
Biết nói thế nào nhỉ?
Uhm, mình ko nghĩ một người bạn như vậy lại đáng để là một người bạn thân, ngừoi giúp đỡ bạn lúc gặp khó khăn khi mà bản thân lại gây ra nhiều khó khăn cho bạn như vậy!
Đồng ý vs huongduongxanh, cô bạn đó cũng chỉ là một người bạn, ko phải là ai đó có quyền ép bạn phải từ bỏ tình yêu của mình Nếu thực sự là một người bạn thì cô ấy sẽ thông cảm cho bạn sớm thôi!
Chúc bạn hạnh phúc vs lựa chon của chính bạn!
Thân!
kasluv_vjp96
20-11-2010, 01:25 AM
Các bạn nói đúng! Người bạn thân đó giúp tớ cũng nhiều việc và cũng đã " xỏ" tớ nhiều lần! Nhiều lần như vậy cho nên đã cảnh giác hơn.....
thật là khó khăn
DuyênBòMộng
20-11-2010, 03:34 AM
Vấn đề nằm ở chính bạn, đó là sự NGỘ NHẬN giữa một người bạn (bình thường) và một người bạn thân.
Bạn có vẻ dễ dãi trong cách chọn bạn thân. Và khi đã xem họ là "bạn thân", bạn quá đề cao mức độ tình cảm ấy trong khi chính bạn lại chưa hiểu rõ bản chất, ý nghĩa và chủ thể của nó. Vì vậy bạn bị phụ thuộc và chi phối bởi người "bạn thân" đó.
Có bao giờ bạn tự hỏi: mức độ tình cảm khi tiến triển đến cung bậc nào thì "bạn" sẽ trở thành "bạn thân"?
Tình bạn là một tình cảm rất thiêng liêng, đòi hỏi sự đồng cảm sâu xa trong suy nghĩ, tâm hồn giữa những người bạn, đến nỗi họ có thể hiểu nhau như chính bản thân mình vậy. Người bạn thật sự là người ta nghĩ đến đầu tiên khi cần chia sẻ, là người luôn sẵn sàng ở bên cạnh ta khi ta cần, là "người đến bên ta khi mọi người đã bỏ ta đi", là người sẽ giúp ta giải quyết những khó khăn trong cuộc sống... Chỉ bấy nhiêu thôi có thể thấy được: để trở thành người bạn đúng nghĩa đã là rất khó, huống chi là bạn thân.
Người ta có thể nhìn vào một người để đánh giá về bạn bè của người đó. Cũng giống như khi ta nhìn vào một đứa bé, ta có thể hiểu cha mẹ của nó là người thế nào. Nhưng cha mẹ không thể chọn con cái, họ chỉ có thể giáo dục chúng, còn bạn bè thì ngược lại. Ta có quyền chọn bạn để chơi, có quyền đặt ra những tiêu chí cao để "kén chọn" trong số những người bạn ấy người tốt nhất để "thăng hoa tình cảm" thành bạn thân.
Từ nhỏ đến giờ mình chưa từng có một người bạn thân nào cả! Mình nghĩ như vậy tốt hơn là có cả đám "bạn thân" nhưng chẳng ai hiểu mình.
...
Bạn nên xem lại cái tình cảm "bạn thân" ấy. Mình nghĩ đó chỉ là một người bạn rất rất bình thường.
Bạn cũng không cần phải chọn. Chỉ cần bạn là chính mình. Vì tình yêu hay tình bạn đều là của bạn, bạn phải tự quyết định dựa trên tình cảm của mình.
Chúc bạn thành công!
kasluv_vjp96
21-11-2010, 11:45 PM
Biết thế nào đây! Người bạn đó có thể coi tớ là bạn thân nhưng tớ ko thể nào coi người đó là bạn thân đc. Nó làm mọi việc theo ý của nó mình vẫn mặc kệ. Thế mà khi mình tự làm 1 cái j đó theo ý muốn của mình thì nó lại nói thế nọ thế kia ! Nó thích mọi người làm theo ý nó!
tớ có 1 lọ đựng đầy sao để tặng người ấy! Khi nó thấy thì nó bảo đừng tặng, :" Tặng làm j, khi nó có đứa khác thì ngồi đấy mà tiếc:' nó nói như vậy đấy!. Thế mà khi nó gấp sao để tặng người nó quí ( nhưng chỉ là đơn phương thôi) tớ cũng chẳng nói j. Tớ tôn trọng nó như vậy tại sao nó lại ko tôn trọng tớ chứ!
Nhiều lần muốn nói hết ra nhưng chỉ sợ làm đổ vỡ tình bạn... Mà tớ cũng có 1 người bạn rất tôn trọng tớ cũng chơi với nó, tớ chỉ sợ người bạn đó nhìn tớ bằng cặp mắt khác thôi, ngừoi bạn đó đã chơi với tớ 8 năm rôi,... đó là một người bạn rất thân và rất tôt..
DuyênBòMộng
22-11-2010, 07:49 AM
Mình có 1 cách, không biết bạn dám làm không. Hãy rũ người bạn ấy vào đây, đọc bài viết của bạn và những lời góp ý của mọi người. Biết đâu người bạn ấy hiểu ra được điều gì đó.
Bạn yên tâm, mình và các bạn HHT sẽ ủng hộ bạn (nếu thật sự người đó xấu tính như bạn nói)
Secret_x
23-11-2010, 09:39 AM
1/Tay chay ca 2
2/ hen 2 ng do gap nhau giang hoa(ban phai di cung day)
kasluv_vjp96
24-11-2010, 12:29 AM
nếu làm theo lời của duyên... thì nó sẽ nổi giận đùng đùng ngay!!!
kasluv_vjp96
24-11-2010, 12:32 AM
chắc chắn tớ sẽ chẳng chọn ai trong tình huống này cả........hết năm nay là mỗi đứa 1 phương. Chắc chẳng còn gập nhau đc đâu! Cố gắng chịu đựng mấy tháng nữa
+~vìsao~+
24-11-2010, 03:16 AM
Em ak,anh nghĩ em đang bị vứng hơi xâu trong chuyện tình cảm tay 3 rồi đó,nếu em hok nhanh chóng giải quyết ổn thoả chuyện này thì chính em phải nhận hậu qủa đău buồn đó,vì nếu em hok yêu 1trong 2 người đó thì anh chắc chắn rằng sẽ hok có chuyện đối đầu nhau giữa hai người đó đâu.chúc em may mắn
0_o nhóc kool o_0
24-11-2010, 08:14 AM
Tớ cũng bị như bạn. Nhưng tớ không bắt bạn tớ phải chọn lựa. Người bạn của bạn có vẻ ko giống tình bạn lắm.
linhlinhlinh
02-12-2010, 10:11 PM
cũng vì cả 2 đều có cái sai nên mới vậy mà
chọn cả 2 và dần khuyên bảo cả 2
miễn là bạn ko chọn nhầm bạn,ko yêu mù quáng
..........................
boylemlinh_9x
19-12-2010, 05:22 AM
Một câu hỏi rất khó trả lời nhưng nếu xem xét kĩ thì câu trả lời ở chính bạn.
- Thứ nhất: người bạn thân của bạn có thật sự là bạn thân, có phải là người thật sự bạn có thể tin tưởng. Trong cuộc sống người đó có thật lòng với bạn? người đó chơi với bạn và biết chia sẻ với bạn chứ không hề lợi dụng bạn?...
- Thứ hai: Người bạn yêu có yêu bạn thật lòng? có phải là người tốt đáng để bạn tin tưởng? bạn có yêu người đó nhiều không? người đó có đối xử tốt với bạn?...
==> Nếu người đó thật sự tốt thì sẽ không bao giờ bắt bạn phải chọn lựa giữa người đó và người bạn yêu, họ sẽ thông cảm cho bạn. Còn bạn, câu trả lời của bạn chính là ở chính bạn mà câu trả lời sẽ đến vào những lúc quan trọng nhất. Đó là những ngày quan trọng, ngày nghỉ.... những ngày mà có thể đi chơi. Lúc đó, nếu cả hai người cùng rủ bạn đi chơi bạn sẽ đi cùng ai? Hãy tự hỏi bản thân câu này và bạn sẽ hiểu ra bạn chọn ai.
Nếu chọn được những người bạn tốt, chọn được một người yêu tốt thì bạn sẽ rất hạnh phúc đấy. Chúc mọi người tìm được hạnh phúc.:xmasw:
kasluv_vjp96
28-12-2010, 08:30 AM
TỚ nghĩ giữa tớ và người bạn đó chỉ là bạn bình thường thội. Lúc tớ và hắn chỉ là trêu nhau thôi. Đứa pạn nhìn thấy , nó.....lườm... Hết nói nổi
congchuathang5
29-12-2010, 02:37 AM
hì, tình bạn rắc rối và tình yêu học trò cũng rắc rối k kém.
ở đây bạn chỉ nói đến tình cảm và những việc của bạn với ng bạn mà bạn coi là bạn thân kia chứ k nói đến chuyện bạn trai của bạn đối xử với bạn thế nào và cậu ấy có thái độ như nào với ng bạn thân của bạn nên mk cũng chưa biết được là nên khuyên bạn như thế nào.
nhưng có 1 việc thì mk nghĩ là pải nói cho bạn biết ý kiến của mk.
nếu theo như bạn nói về ng bạn thân kia thì mk nghĩ là đó chẳng pải là bạn thân. đúng ra cũng chỉ là 1 ng bạn bth của bạn mà thôi. 1 người bạn tốt, ít nhất cũng pải chia sẻ với mk, ủng hộ mk nếu chuyện đó k có j là sai trái cả. tuy nhiên ở đây, bạn của bạn thì sao. chính bạn cũng nhận thấy ở ng ấy những điều khó chịu như thế cơ mà?
thứ 2, là 1 ng bạn thân thì k bao h có chuyện buộc mk pải chọn giữa người mk thik và ng ấy cả.
nếu như ng ấy tốt thì k nên pá vỡ mối quan hệ này. nhưng theo mk thì bạn pải nói rõ quan điểm của mk cho bạn ấy biết. dù là bạn thân, cũng k có quyền biết tất cả những bí mật đời tư của mk đâu bạn ạ.
chúc bạn nhanh chóng giải quyết được mọi vướng mắc của mk:)
kasluv_vjp96
10-01-2011, 04:56 AM
Haizzzzzzzz. CẢ 2 người đều rất tốt nhưng hình như là ko hợp tính nhau...... Thỉnh thoảng lại gây nhau và người cảm thấy khó xử nhất lại là minh.............Haizzzzzzzzzzzzzzz............. Giờ thì đã xong........ Khi nào 2 người đó nói chuyện mà lỡ chửi nhau thì........ cãi nhau lun.....và.........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.