bên ấy em cười
19-11-2010, 07:39 PM
Tình yêu có phải trò chơi lạ
Đẩy niềm vui vào dạ hóa thành mơ
Chợt đêm đêm hồn thức giấc làm thơ
Ngồi bay bỗng mộng đan xen vào mộng!
Tình yêu có thực trong cõi sống
Nơi con tim khoáy động tái tê lòng
Nơi biển cạn hóa đại dương thành sóng
Hay niềm thương trong nối nhớ mênh mông!
Tình yêu đến làm mây tan sóng lặng
Chốn điêu tàn xơ xác hóa cao sang
Nơi tối tăm chợt ánh sáng huy hoàng
Và đâu khổ vén bức màn hạnh phúc!
Xứ xở của tình yêu là rừng hoa cảm xúc
Là nên thơ của những buổi hẹn hò
Là trang giấy đọng dòng thư chưa gởi
Còn thẹn thùng giữa giây phút mộng mơ
Khi tình yêu xâm chiếm nỗi bâng quơ
Khoảnh khắc vội vàng anh hóa thành chàng ngốc
Khi tình yêu cuốn tràn về nỗi nhớ
Thì em là hơi thở của lòng anh!!!
Bên ấy em cười
Đẩy niềm vui vào dạ hóa thành mơ
Chợt đêm đêm hồn thức giấc làm thơ
Ngồi bay bỗng mộng đan xen vào mộng!
Tình yêu có thực trong cõi sống
Nơi con tim khoáy động tái tê lòng
Nơi biển cạn hóa đại dương thành sóng
Hay niềm thương trong nối nhớ mênh mông!
Tình yêu đến làm mây tan sóng lặng
Chốn điêu tàn xơ xác hóa cao sang
Nơi tối tăm chợt ánh sáng huy hoàng
Và đâu khổ vén bức màn hạnh phúc!
Xứ xở của tình yêu là rừng hoa cảm xúc
Là nên thơ của những buổi hẹn hò
Là trang giấy đọng dòng thư chưa gởi
Còn thẹn thùng giữa giây phút mộng mơ
Khi tình yêu xâm chiếm nỗi bâng quơ
Khoảnh khắc vội vàng anh hóa thành chàng ngốc
Khi tình yêu cuốn tràn về nỗi nhớ
Thì em là hơi thở của lòng anh!!!
Bên ấy em cười