Xem đầy đủ chức năng : Đột nhiên muốn đi dạo dưới một cơn mưa
ngantinhn
19-11-2010, 05:09 AM
Mấy hôm nay Sài Gòn mưa liên tục, cái lạnh của cơn mưa luồn qua cửa sổ rồi ngấm vào da thịt. Chợt tôi nảy ra ý định chạy ra ngoài. Tự dưng tôi cảm thấy vui vui , giống như được trải nghiệm lại một phần tuổi thơ đã mất. Cho dù người đi đường nhìn mình với một cặp mắt kì lạ. Dù bản thân cũng cảm thấy mình hơi điên điên. Nhưng đối với tôi mà nói cơn mưa như gột rữa tất cả. Đứng dưới mưa, tôi cảm thấy tâm hồn mình thanh thản lạ. Cuộc sống như một dòng chảy bất tận không ngừng nghĩ cuốn phăng tôi đi. Để rồi dưới cơn mưa mọi thứ trở nên thật trong lành và bình yên. Mưa dễ làm người ta nhớ lại những ngày tháng đã qua. Đột nhiên, tôi cảm thấy nhớ cái ngày còn trẻ dại đùa giỡn dưới mưa rồi bị mẹ mắng cho một trận. Khi còn là đứa trẻ người ta mong mình mau lớn để khi lớn rồi lại nuối tiếc cái thời trẻ dại đã qua. Tôi mỉm cười, mua một cái bánh bao nóng hổi rồi hít thật sâu cái hương vị ngọt ngào đó. Cơn mưa đã dứt, chỉ chốc nữa thôi cái quận 2 sẽ trở nên đông đúc như thường lệ. Tôi bỗng dưng thấy tiếc cái không khí trong lành của mưa nhưng mưa rồi sẽ trờ lại, phải không? Tôi tự hỏi không biết có ai cũng như mình: "Đột nhiên muốn đi dạo dưới một cơn mưa"?
KeepYouSmile_nh2
21-11-2010, 12:31 AM
Mưa...mưa cứ rơi mãi cứ gợi mãi trong ta những cái cảm xúc từ rất lâu tưởng chừng đã bị sóng gió thời gian nuốt chửng...Cái cảm xúc thơ dại một thời,cái cảm giác bâng khuâng,háo hức khi bước ra trường,cái cảm giác đau khổ,chán nản khi gặp trắc trở... cái cảm ấy cứ chợt mãi trong ta...!!!!
+~vìsao~+
21-11-2010, 02:23 AM
Mưa...mưa cứ rơi mãi cứ gợi mãi trong ta những cái cảm xúc từ rất lâu tưởng chừng đã bị sóng gió thời gian nuốt chửng...Cái cảm xúc thơ dại một thời,cái cảm giác bâng khuâng,háo hức khi bước ra trường,cái cảm giác đau khổ,chán nản khi gặp trắc trở... cái cảm ấy cứ chợt mãi trong ta...!!!!
thôi đừng buồn nữa em, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà,ai cũng vậy cả đều phải trải qua tình cảm đó,em đừng buồn nếu thật sự là bạn bè thì đâu cần phaỉ ở gần nhau đâu,nếu trong lòng có nhau thì mãi sẽ là bạn,và sau này em lại gặp đk nhiều bạn mới hơn.chúc em vui vẻ
lastgreeting
24-11-2010, 08:05 AM
thôi đừng buồn nữa em, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà,ai cũng vậy cả đều phải trải qua tình cảm đó,em đừng buồn nếu thật sự là bạn bè thì đâu cần phaỉ ở gần nhau đâu,nếu trong lòng có nhau thì mãi sẽ là bạn,và sau này em lại gặp đk nhiều bạn mới hơn.chúc em vui vẻ
gặp được nhiều bạn thì vui thật đó nhưng, không biết người bạn đó ntn với mình , chưa chắc ng đó đã tốt với mình, bạn bè bây giờ chán lắm
Ước gì thời gian trở lại,mưa làm ta nhớ cảnh đy học về dưới mưa nô dùa chọc phá nhau
hoainls
24-11-2010, 10:11 PM
đối với tôi mà nói cơn mưa như gột rữa tất cả. Đứng dưới mưa, tôi cảm thấy tâm hồn mình thanh thản lạ. Cuộc sống như một dòng chảy bất tận không ngừng nghĩ cuốn phăng tôi đi. Để rồi dưới cơn mưa mọi thứ trở nên thật trong lành và bình yên.
giống mình lăm. Mình kũng yêu mưa và thíc đùa nghịch dưới mưa như bạn :timup:
+~vìsao~+
24-11-2010, 10:40 PM
chào cả nhà.
Bây gờ em có buồn nữa cũng vậy thôi,điều đó chẳng giải quyết được điều gì cả đâu em
[clor=blue]thế gian này còn rất nhiều người bạn tốt mà đúng hok,a tin rằng em sẽ tìm được những người bạn như thế sau này,chẳng hạn như đại gia đình HHT nhà mình na,khi nào em buồn thì có thể vào 4room tâm sự với mọi người mà,đúg hok,zậy em đừng buồn nữa na, mọi người luôn bên em mà[/color]
+~vìsao~+
24-11-2010, 10:42 PM
chào cả nhà.
Bây gờ em có buồn nữa cũng vậy thôi,điều đó chẳng giải quyết được điều gì cả đâu em
thế gian này còn rất nhiều người bạn tốt mà đúng hok,a tin rằng em sẽ tìm được những người bạn như thế sau này,chẳng hạn như đại gia đình HHT nhà mình na,khi nào em buồn thì có thể vào 4room tâm sự với mọi người mà,đúg hok,zậy em đừng buồn nữa na, mọi người luôn bên em mà
alone_17
03-12-2010, 03:22 AM
Cuộc sống bây giờ đôi lúc chỉ muốn bỏ chạy, bỏ mọi thứ ko vui sau lưng, bỏ chạy để tìm kiếm những gì đã mất của một thời là con nít
+~vìsao~+
03-12-2010, 08:27 AM
Aloney ak?cuộc sống bây giờ khắc nghiệt qúa,ai chẳng muốn quay lại tuổi thơ của mình chứ,cái tuổi hồn nhiên,vô tư,vô lo,vô phiền,nhưng biết làm sao được bây giờ bạn ơi,mình càng chốn tránh nó thì nó lại càng tìm đến mình thôi,cách tốt nhất là mình hãy đối mặt và vuợt qua nó thôj bạn ak,đối mặt được vối nó mình mới là người thành công và đã chiến thắng chính bản thân mình đó.chúc bạnn thành công,chúc mọi người luôn vui vẻ
pepopipo
06-12-2010, 07:34 PM
chị ơi bùn thì bùn chứ tiền viện phí nó đang lên vèo vèo chị mà đi như thế tiền nào trả nổi hjhjhj
tuannguyen_742
17-12-2010, 12:05 PM
Mấy hôm nay Sài Gòn mưa liên tục, cái lạnh của cơn mưa luồn qua cửa sổ rồi ngấm vào da thịt. Chợt tôi nảy ra ý định chạy ra ngoài. Tự dưng tôi cảm thấy vui vui , giống như được trải nghiệm lại một phần tuổi thơ đã mất. Cho dù người đi đường nhìn mình với một cặp mắt kì lạ. Dù bản thân cũng cảm thấy mình hơi điên điên. Nhưng đối với tôi mà nói cơn mưa như gột rữa tất cả. Đứng dưới mưa, tôi cảm thấy tâm hồn mình thanh thản lạ. Cuộc sống như một dòng chảy bất tận không ngừng nghĩ cuốn phăng tôi đi. Để rồi dưới cơn mưa mọi thứ trở nên thật trong lành và bình yên. Mưa dễ làm người ta nhớ lại những ngày tháng đã qua. Đột nhiên, tôi cảm thấy nhớ cái ngày còn trẻ dại đùa giỡn dưới mưa rồi bị mẹ mắng cho một trận. Khi còn là đứa trẻ người ta mong mình mau lớn để khi lớn rồi lại nuối tiếc cái thời trẻ dại đã qua. Tôi mỉm cười, mua một cái bánh bao nóng hổi rồi hít thật sâu cái hương vị ngọt ngào đó. Cơn mưa đã dứt, chỉ chốc nữa thôi cái quận 2 sẽ trở nên đông đúc như thường lệ. Tôi bỗng dưng thấy tiếc cái không khí trong lành của mưa nhưng mưa rồi sẽ trờ lại, phải không? Tôi tự hỏi không biết có ai cũng như mình: "Đột nhiên muốn đi dạo dưới một cơn mưa"?
Bạn lại làm tui buồn đấy, ôi cái tuổi thơ có bao giờ trở lại !? Ôi cái thời chỉ bít ăn học và chơi.
pepopipo
19-12-2010, 07:30 PM
anh mà ăn học vs chơi lớp 8 mà đã iu kiểu 3x rồi hehehehe
0_o nhóc kool o_0
20-12-2010, 12:20 AM
Mình muốn đi dưới mưa. Và ước gì khi hết mưa, mình cũng tan biến theo mưa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.