PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chờ em



kep no
16-11-2010, 10:52 PM
em đi rồi xin nhẹ bưóc em đi
lưu luyến nơi anh, một kẻ si khờ
người quay lưng ơi ! Tình anh đã chết
mong ước gì lưu luyến có được chi?

kep no
17-11-2010, 11:05 PM
một vì sao cô đơn
trên trời cao khắc khoải
sao chờ ai...?chờ mãi
đêm khuya rồi ngủ đi
sao vừa nói điều gì
vì sao ta chua ngủ
à! Tại vì ta nhớ
một phương trời xa kia

kep no
17-11-2010, 11:23 PM
ai đã gieo vào lòng tôi nỗi nhớ
để hồn tôi như sóng vỗ đêm ngày
anh có biết nhiều đêm em không ngủ
thao thức hoài bởi nỗi nhớ yêu anh

sn0w_white
17-11-2010, 11:43 PM
nhớ sao những chiều mùa đông ấy
anh cùng em dạo bước trên đường
cầm tay em nhẹ nhàng anh nói
cho anh cơ hội được không em

em khờ dại tin anh nói thật
nhưng nào ngờ lời nói gió bay
tình ra đi , trôi xa mãi mãi
để nơi đây em nhớ tình mình

chiều nay trên con đường xưa ấy
em lại nhớ kí ức ngày xưa
lòng thắt lại cảm giác đau nhói
bởi người giờ đâu nghĩ đến em

kep no
17-11-2010, 11:44 PM
trách ai sao nỡ để tóc dài
sợi vương vấn nhớ sợi say say lòng
phải chăng là sợi tơ hồng
trời không thương nữa nên đành chia xa

sn0w_white
17-11-2010, 11:47 PM
tóc dài tóc ngắn thế thui
khi người cất bước lòng ta đau buồn
giờ đây kỉ niệm vấn vương
làm sao quên được mối tình đã qua