pebunthichankeo
17-11-2010, 09:11 PM
Đầu tiên cảm nhận cuộc sống từ bộ phim :
“tiệm cà phê hoàng tử số 1 “
Go eun chan là một cô gái 23 tuổi đang cố trang trãi cuộc sống để nuôi bà mẹ và cô em thích gây rắc rối của mình .
Eun chan là một cô gái :
Có năng khiếu teakwondo,
Luôn khoát lên mình những bộ quần áo rộng thùng thình ,
Mái tóc ngắn củn như con trai ,
Giọng nói khẳn đặc ,
Và những tháng ngày làm việt vất vả ,khiến cho eun chan không có thời gian chăm sóc bản thân !
Tất cả những điều ấy đã che khuất đi vẽ nữ tính của eun chan ,khiến mà ngay cả người thích em gái của eun chan ngay lần đầu gặp mặt cứ luôn nghĩ eun chan là bạn trai của em gái mình ….
***
Han kyul một tay chơi giàu có luôn thích cuộc sống tự do …nhưng bà và cha mẹ anh luôn muốn anh phải lấy vợ ,và bắt anh đi xem mặt hết lần này đến lần khác !
quá chán nản anh quyết định chống lại gia đình và cái giá anh phải trả là bị đẩy về làm cho một quán cà phê tồi tàn và mục nát ….với yêu cầu anh phải vững dậy nơi đó rồi muốn làm gì thì làm .
***
Hai mảnh ghép khác nhau ấy đã gặp nhau !
Khi han kyul gặp eun chan và nhờ cô giả làm bạn trai mình (vì lúc ấy anh cứ nghĩ eun chan là con trai )
Để hủy bỏ các cuộc sắp đặt hôn nhân của gia đình ,để cho họ tưởng anh là gay .
Và
Vì cuộc sống gia đình eun chan đành nhận lời ,dù trong lòng không mấy vui vẻ !
Tất cả tưởng chừng chỉ dừng lại ở đây thì bất ngờ hai người họ lại gặp lại nhau .Khi eun chan đến xin làm ở quán cà phê do han kyul làm quản lí .
Hai người họ cùng một số người bạn đã làm vực dậy quán cà phê tưởng chừng như sắp sập đến nơi ….
Nhưng kịch tính của bộ phim là khi eun chan và han kuyl phát hiện mình có tình cảm với nhau ,nhưng họ luôn tìm các lẫn tránh lấm liếm tình cảm ấy .
bởi vì :
Eun chan : không dám nói mình là con gái .
vì quán cà phê của han kuyl chỉ nhận con trai vào làm ,lỡ nói ra rồi thì không còn có thể ở lại nữa và eun chan chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy han kuyl là đủ .(thật là đẹp đúng không nhỉ ? ^0^ !! )
Han kuyl :có gắng không nghĩ đó có thể là tình yêu vì :
Anh không muốn mình thành gay ,dù nhiều lần nhìn thấy eun chan ,han kuyl phải dồn nén cảm xúc muốn …(__ __”)!
Bộ phim khiến người xem hồi hợp theo dõi những khi han kuyl xém tí nửa là biết eun chan là con gái, hay những lúc họ bên nhau .Dù biết yêu nhưng không sao nói thành lời ,nói ra tình cảm thật của mình !
“tôi thích em .Tôi không cần biết em là một gã con trai hay là một chủng tộc gì .Tôi mệt mỏi khi phải che dấu cảm xúc của mình rồi .Hãy thử yêu nhau một lần xem sao nhé ! ” ^0^ !!
Và thế là han kuyl ôm chặt eun chan vào lòng cái đều mà không chỉ han kuyl muốn mà cũng là eun chan mong từ lâu .
không gian những như ngưng động khi ấy .
Sự cởi mở ,câu nói chân thành nhưng đủ sức làm lay động lòng người …
Nó như một sự cổ vũ cho giới trẻ ,dù bạn là ai và bạn có thích ai đi nữa .Dù đó có thể là một một người xinh đẹp ,một người giàu có ,một kẻ cướp ,một kẻ gay hay ngay cả người ngoài hành tinh …
thì bạn đừng lo lắng hãy sống thật với cảm xúc của mình ,và hãy dũng cảm chạm đến nó .Dù người khác cho rằng bạn không bình thường hay gia đình ngăn cấm …đừng bận tâm miễn đó là hạnh phúc .Mà bạn lựa chọn sẽ theo đuổi cả cuộc đời …nhưng hãy lựa chọn đúng đắn và đừng hối hận cho sự lựa chọn ấy .
“tiệm cà phê hoàng tử số 1 “
Go eun chan là một cô gái 23 tuổi đang cố trang trãi cuộc sống để nuôi bà mẹ và cô em thích gây rắc rối của mình .
Eun chan là một cô gái :
Có năng khiếu teakwondo,
Luôn khoát lên mình những bộ quần áo rộng thùng thình ,
Mái tóc ngắn củn như con trai ,
Giọng nói khẳn đặc ,
Và những tháng ngày làm việt vất vả ,khiến cho eun chan không có thời gian chăm sóc bản thân !
Tất cả những điều ấy đã che khuất đi vẽ nữ tính của eun chan ,khiến mà ngay cả người thích em gái của eun chan ngay lần đầu gặp mặt cứ luôn nghĩ eun chan là bạn trai của em gái mình ….
***
Han kyul một tay chơi giàu có luôn thích cuộc sống tự do …nhưng bà và cha mẹ anh luôn muốn anh phải lấy vợ ,và bắt anh đi xem mặt hết lần này đến lần khác !
quá chán nản anh quyết định chống lại gia đình và cái giá anh phải trả là bị đẩy về làm cho một quán cà phê tồi tàn và mục nát ….với yêu cầu anh phải vững dậy nơi đó rồi muốn làm gì thì làm .
***
Hai mảnh ghép khác nhau ấy đã gặp nhau !
Khi han kyul gặp eun chan và nhờ cô giả làm bạn trai mình (vì lúc ấy anh cứ nghĩ eun chan là con trai )
Để hủy bỏ các cuộc sắp đặt hôn nhân của gia đình ,để cho họ tưởng anh là gay .
Và
Vì cuộc sống gia đình eun chan đành nhận lời ,dù trong lòng không mấy vui vẻ !
Tất cả tưởng chừng chỉ dừng lại ở đây thì bất ngờ hai người họ lại gặp lại nhau .Khi eun chan đến xin làm ở quán cà phê do han kyul làm quản lí .
Hai người họ cùng một số người bạn đã làm vực dậy quán cà phê tưởng chừng như sắp sập đến nơi ….
Nhưng kịch tính của bộ phim là khi eun chan và han kuyl phát hiện mình có tình cảm với nhau ,nhưng họ luôn tìm các lẫn tránh lấm liếm tình cảm ấy .
bởi vì :
Eun chan : không dám nói mình là con gái .
vì quán cà phê của han kuyl chỉ nhận con trai vào làm ,lỡ nói ra rồi thì không còn có thể ở lại nữa và eun chan chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy han kuyl là đủ .(thật là đẹp đúng không nhỉ ? ^0^ !! )
Han kuyl :có gắng không nghĩ đó có thể là tình yêu vì :
Anh không muốn mình thành gay ,dù nhiều lần nhìn thấy eun chan ,han kuyl phải dồn nén cảm xúc muốn …(__ __”)!
Bộ phim khiến người xem hồi hợp theo dõi những khi han kuyl xém tí nửa là biết eun chan là con gái, hay những lúc họ bên nhau .Dù biết yêu nhưng không sao nói thành lời ,nói ra tình cảm thật của mình !
“tôi thích em .Tôi không cần biết em là một gã con trai hay là một chủng tộc gì .Tôi mệt mỏi khi phải che dấu cảm xúc của mình rồi .Hãy thử yêu nhau một lần xem sao nhé ! ” ^0^ !!
Và thế là han kuyl ôm chặt eun chan vào lòng cái đều mà không chỉ han kuyl muốn mà cũng là eun chan mong từ lâu .
không gian những như ngưng động khi ấy .
Sự cởi mở ,câu nói chân thành nhưng đủ sức làm lay động lòng người …
Nó như một sự cổ vũ cho giới trẻ ,dù bạn là ai và bạn có thích ai đi nữa .Dù đó có thể là một một người xinh đẹp ,một người giàu có ,một kẻ cướp ,một kẻ gay hay ngay cả người ngoài hành tinh …
thì bạn đừng lo lắng hãy sống thật với cảm xúc của mình ,và hãy dũng cảm chạm đến nó .Dù người khác cho rằng bạn không bình thường hay gia đình ngăn cấm …đừng bận tâm miễn đó là hạnh phúc .Mà bạn lựa chọn sẽ theo đuổi cả cuộc đời …nhưng hãy lựa chọn đúng đắn và đừng hối hận cho sự lựa chọn ấy .