Xem đầy đủ chức năng : [NK 102] - Biết Ơn Cuộc Sống!
~*gInNy*~
17-11-2010, 07:56 PM
“Trong từng ngày sống của mình, bạn phải thấy rằng: Không phải vì được sống hạnh phúc mà bạn mới biết ơn cuộc sống, mà chính thái độ biết ơn cuộc sống mới khiến cho bạn cảm thấy hạnh phúc.”
Tôi đã suy nghĩ về những điều đó rất nhiều. Tôi cố gắng thực hành những điều mà tôi đã học được. Tôi luôn chú ý đến chữ “thực hành”, vì nếu không, những gì tôi đã học sẽ trở thành vô nghĩa.
Đó cũng là lý do vì sao tôi khẳng định cùng các bạn rằng, một trong những cách hay nhất để chúng ta có thể sống hạnh phúc, đó là: hãy biết ơn cuộc sống.Thật vậy, một khi chúng ta có thái độ biết ơn cuộc sống về những gì chúng ta đang có, chúng ta sẽ nhận ra mình hạnh phúc đến nhường nào. Và việc nhận biết một cách rõ ràng những điều đang làm cho mình hạnh phúc sẽ khiến chúng ta càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Có một câu châm ngôn của Ailen rằng: “Hãy đếm những niềm vui của bạn thay vì đếm nỗi buồn. Hãy đếm những người bạn tốt hơn là đếm kẻ bạn thù ghét”.
http://images.yume.vn/blog/201004/07/1270631448_5109344b6edb71209c2_128557383.jpgTrong cuộc sống, có rất nhiều điều bình thường đến nỗi chúng ta cảm thấy nó bình thường quá, giản dị quá, nên chúng ta chẳng bao giờ thấy mình cần phải có thái độ biết ơn cả! Một bữa ăn tối cùng với cha mẹ có làm cho bạn cảm thấy biết ơn cuộc sống không? Một cuộc gặp gỡ bất ngờ với một người mà bạn vẫn hằng mong ngóng, nhớ thương có tạo cho bạn cảm giác biết ơn không? Chắc là bạn cũng không để ý gì nhiều đến những việc đó phải không? Vậy thì bạn hãy biết ơn cuộc sống, vì cha mẹ của bạn vẫn được khỏe mạnh, vì bạn vẫn còn có những phút giây sum vầy đầm ấm bên gia đình, và vì vòng xoay trái đất đã giúp bạn tìm thấy lại một người thương yêu.
Có những khoảnh khắc bất chợt gợi lại trong tôi ký ức về một mối xung đột, thù hằn, về một người đã từng xúc phạm đến tôi, gia đình tôi. Trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác căm ghét, phẫn uất, muốn trả đũa người đó. Thế nhưng, ngay lúc ấy, tôi suy nghĩ về những điều may mắn, tốt đẹp khác mà mình đang có trong cuộc sống. Tôi đang có một gia đình hạnh phúc, bên cạnh những người yêu thương đầy ắp tiếng cười. Tôi có một người chồng tương lai biết lo lắng cho tôi , yêu thương tôi hết mực. Tôi sắp sửa mặc chiếc soire trắng , tôi sẽ có một gia đình nho nhỏ. Bấy nhiêu điều may mắn, tốt đẹp như vậy chẳng đáng để tôi biết ơn cuộc sống hay sao? Tại sao tôi lại cứ phải hành hạ mình chỉ vì một mối quan hệ không tốt đã trôi qua trong quá khứ? Nghĩ thế, bỗng nhiên, cảm giác oán hận trong tôi tan biến. Lòng tôi trở nên thanh thản, hạnh phúc, và tôi chẳng còn nghĩ đến chuyện trả đũa người đó.
http://images.yume.vn/blog/201005/20/1274330644_08012202438585.jpgCuối cùng, tôi muốn nói thêm về một ích lợi nữa của thái độ biết ơn cuộc sống, đó là: thái độ biết ơn cuộc sống sẽ làm cho chúng ta tránh được nguy cơ rơi vào lòng tham vô đáy. Theo lẽ thường tình, ít có ai trong chúng ta cảm thấy hài lòng, mãn nguyện với những gì mình đang có, mà chúng ta thường mong đợi một cái gì đó khác hơn, lớn lao hơn, xa vời hơn… Chính lòng tham đó là nguồn gốc của biết bao nỗi khổ trong cuộc đời này. Nhờ có thái độ biết ơn cuộc sống, biết ơn những gì mình đang có, chúng ta tránh được thói tham lam, và như vậy cũng đủ để chúng ta sống quá hạnh phúc rồi|
phodoncoi
17-11-2010, 10:21 PM
Đã có đôi lúc muốn trốn chạy, muốn ruồng bỏ, muốn tìm cho mình một lỗi thoát.....nhưng rồi cuộc sống vẫn cho mình tìm đc những bến bờ bình yên, những ân cần ,lo lắng quan tâm đủ để lại vững tin trên lối đời !
Music.Angel
17-11-2010, 11:10 PM
....................................(cũng chẳng biết phải nói gì nữa).........................................
Có lẽ cũng nên BIẾT ƠN CUỘC SỐNG vì đã cho mình đọc những bài này!
~*gInNy*~
18-11-2010, 07:09 AM
Chẳng chú ý cho lắm , chỉ có ý nghĩ là NK chung kia nên close và open NK mới này.
Đến khi anh 2 nói NK 102 - số đẹp mới nhận ra :sr:
Tôi đang chợt nghĩ - nếu như tôi kô còn ở căn phòng này nữa , thì đứa em nhỏ của tôi có còn chạy vào đây và nắm lấy nắm đấm cửa mở ra , rồi gọi những tiếng "chị ơi"
Sẽ kô còn tiếng mẹ bắt uống thuốc và làm đồ ăn sáng cho nữa. Bất chợt cảm thấy tôi sợ mất những giây phút nhỏ nhoi như thế
Thiên Thần Bay
18-11-2010, 01:47 PM
Sống là cho đi để rồi nhận ra đòi lại rất khó:rang:
Cám ơn người đã đi ngang và dừng lại ...đẩy xe dùm mình, cám ơn lắm lắm luôn :timup:
~*gInNy*~
18-11-2010, 09:57 PM
Sáng ngủ dậy , bình minh của mình là 8h10' sáng , lồm cồm bò dậy , cái bụng réo ầm ầm thèm ăn , lâu lắm rồi mới có cảm giác muốn ăn sáng , call bạn Hà đi ăn sáng , lục đục chạy lấy vội mấy viên thuốc uống xong để đi ăn sáng.
Trời mưa , rét thật đấy.
Tăng 1: ăn bún chấm , tăng giá 18k 1 suất :rain: mk, thế này thì kô đủ tiền nuôi mình rồi :rain:
Tăng 2: cafe hội quán , đang uống thuốc kiêng bia , rượu , nước ngọt có ga , cafe cũng kô nốt :rain: , gọi cốc milô chả kịp uống thì cạch 1 cái , cốc milô đổ sạch trên bàn , tràn xuống cả quần :rain:
Ngày đen đủi :khocnhe:
Witness Star
19-11-2010, 10:50 PM
Con Liên "người yêu" mình là con nào? :so_funny: Tức thật, nếu mình mà biết nó là ai, thì dù là con gái mình cũng không tha.
Thiên Thần Bay
19-11-2010, 11:53 PM
đánh dấu ngày hôm nay,20/11-suýt nữa thì bị cưỡng hiếp,tởm...mk
muathutim
20-11-2010, 01:32 AM
Năm bảy lần bấm vào nút gửi bài mới, muốn viết NK mới cho tháng 11, cho những căng thẳng và buồn phiền gần đây mình đang chịu. Nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu và như thế nào :timvo: Dạo này có thói quen ko than vãn với ai , có muốn tâm sự gì thì cũng chỉ san sẻ với chồng mà thôi. Cố gắng tiếp thôi :D Mình hi vọng sự cố gắng của mình sẽ có kết quả :D
Ah, trong fb mình để tình trạng quan hệ : Đã đính hôn :haha: , gây sự tò mò cho mấy đứa bạn ghê :so_funny::so_funny::so_funny:
Mệt quá, online tí cho đỡ mệt :so_funny:
~*gInNy*~
20-11-2010, 11:51 PM
Thật vớ vẩn :so_funny: đen đủi tận mạng mấy ngày hôm nay :so_funny:
Đi ăn cưới bà chị , bà ý dặn mua cái túi xách , đi mua đc cái túi , đặt đc cái bánh sn cho con cún thì vừa ra khỏi cửa công an tuýt :rain:..
Đi xe của bà ấy thì thủng xăm :rain:
Vứt ví trong tủ quần áo bà ấy đi ăn cơm , mấy 1t :rain:
Đã hết tiền thì chớ. Muốn chửi tục quá , muốn văng tục quá :meo:.. Đm, đời quá đen :so_funny:
cactushb
21-11-2010, 04:12 AM
kìm nén nhưng không dược , dặn lòng cũng không xong. Mình chỉ biết tự chuốt khổ vào thân chứ a đâu có làm gì. Mở rồi lại vô , vô rồi lại buồn lại khóc thì phỏng có ích gì khi a dửng dưng với mình. Vừa chán vừa nản chẳng biết bao giờ mới trở lại như xưa..............
+~vìsao~+
21-11-2010, 05:57 AM
Thôi đừng buồn nũa cactushb ak,rồi mọi chuyện cũng qua thôi mà,hãy vui cười lên mỗi sáng thức dậy,đón chào một ngày mới,một niềm vui mới,lúc đó bạn sẽ thấy vui vẻ hơn,hjhj,chúc bạn hạnh phúc na
Cả nhà mình cũng lạ, đêm hôm khuya khoắt, trời thì rơi tuyết mà kéo nhau ra sân bay ...ăn khoai tây chiên :so_funny:
Giọt Sương
21-11-2010, 04:05 PM
Mình hơi thấy bất ngờ về điều đó, chả biết thật hay giả nhỉ :so_funny: mà thật hay già thì điều đó chẳng quan trọng gì :so_funny:
Mie, giờ mới thấy mình ngày đó quá khờ dại và dễ tin người :haha:
Kỳ này mình làm sao vậy, chẳng lẽ bị 1 bệnh kinh niên nào đó rồi :rain:
hongbiet
21-11-2010, 09:35 PM
...5h sáng là đã có mặt ở cty, chiều 6h về, thậm chí ko có định nghĩa weekend là gì nữa, sorry em vì anh ko có time để call cho em, chỉ kịp để off mess, em khoẻ ko? everything vẫn ok chứ em? biết em cũng busy lắm, but có nhớ anh hông?.....=> những cái off mess này, dường như 2 năm wa, anh vẫn ko thay đổi, vẫn 1 cách nghĩ và tình cảm, phải chăng em nên làm 1 điều gì đó?!?
- Có nhiều người đều cho 1 nhận xét, em và anh nhìn rất giống nhau, có tướng phu thê nữa mới ghê chứ :D Hỏng biết nhìn sao 1 girl and 1 boy mà lại giống nhau, chẳng lẽ giới tính có vấn đề sao ta?!? :D:D:D
- Àh há, hôm nay ra trực, phải refesh triệt để mí đc :D:D:D
Akite_for_you
22-11-2010, 11:03 AM
Mình đang hơi bị ... bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc, bế tắc.
MK.
Cái TV là 42'' chứ hoh phải 46'', but still ...bị hụt cũng tức chứ :meo: =))
Thu Quỳnh
23-11-2010, 11:11 AM
Thấy biết ơn ông trời vì đã giúp mình có thể yên tâm đi ngủ trong chốc lát đêm qua. Nếu ông trêu ngươi thì có lẽ mình cũng đã thức trắng đêm qua rồi...
Cám ơn bánh ướt khô - bánh hỏi :timup: :so_funny:
~*gInNy*~
23-11-2010, 09:01 PM
Mấy hôm nay xui tận mạng luôn , tại sao mấy hôm nay mất tiền liên tục thế này kô biết :rang:
Ôi giời ơi , ấm ức quá , bực quá , abc xyz quá :rain:
Mấy thằng cha 113 chết tiệt , bắt xe rồi lại còn bắt người ta đi ăn cơm mới trả xe :kick:. Đã bệnh kô uống được rượu rồi mà bắt uống :rain:
Cũng thật khâm phục mình , uống có 5ly Balentine 21 mà say mềm , chân kô lết nổi lên phòng , sáng hôm sau dậy chỉ nhớ cái H đưa về , xem điện thoại thì có khoảng xịch cuộc gọi nhỡ của anh yêu.
Đang yên vị thì chuông điện thoại réo lên , khiếp , chưa nghe đã bị chửi tả tơi :so_funny: Nhưng mà sai nên đành im lặng , kô dám cãi :rain:
Hôm nay đi làm, nghe được 1 số chuyện, biết thêm 1 số chuyện và bây giờ đang chiêm ngưỡng 1 số thứ :so_funny: ...surprise ...surprise, S manager của mình có fb, lại còn để avatar là hình tự sướng ở hotel nữa chứ :so_funny: Rogowsky, cái last name khó nhớ muốn chết :so_funny:
tháng mười một
24-11-2010, 02:31 AM
Mải miết một đời đơn lạnh…
Bỗng khát thèm hơi ấm một tình nhân…
Veronica Nguyên
24-11-2010, 03:24 AM
Đuối như cá chuối bên bờ suối.... :khocnhe:
hongbiet
24-11-2010, 08:08 AM
Em hứa, đêm nay em sẽ nhớ anh, but ngày mai thì em hông hứa, nhé !!! :D:D:D
mnkhoczz
24-11-2010, 10:08 AM
24.11
hn là 1 ngày thật tồi tệ , còn hơn cả mức tồi tệ nữa......
bắt đầu từ hn cs của m sẽ rẽ sang một trang khác , sẽ đi một con đường nhiều chông gai hơn nữa...
nhưng nhất quyết là k đc yếu đuối , k đc khóc ! phải mạnh mẽ và cố gắng !..
Giống như trận bão tuyết vậy mà, rơi hết tuyết thì bão cũng tan :nhi:
~*gInNy*~
25-11-2010, 01:25 AM
Mưa! Lạnh ngắt , chẳng muốn đi đâu , cứ trùm chăn và nghĩ , bỗng dưng thấy mình vẫn bướng như xưa , chả thay đổi được tí nào :D
Thật là...
Má Lúm
25-11-2010, 02:46 AM
Chán quá, bên kia đơ nên giờ chẳng biết onl để làm gì :cry:
~*gInNy*~
25-11-2010, 06:40 AM
Mk , nói chung là tư tưởng đã đ' tốt rồi nên chả có hứng thú gì đi chơi cả :rain:
Hôm nay đi chơi với con Hà đc 30' thì đại loại như thế này :
-Tớ đi mua cho Trung cái áo.
-Suốt ngày thấy chúng mày đi mua quần áo cho nhau thế.
-Chỉ có tớ mua thôi , chứ có bao giờ nó mua cho tớ đâu.
-Thì tiền của Trung đưa cho cậu còn gì.
-Kô phải tất tiền của nó đâu , mà tiền của tớ nữa. 2 đứa tớ cùng làm mà.
-Cậu làm cái gì?
-Tính lô đề =))..
-Thế cậu có tiền vốn trong vụ lô đề à?
Biết là nó đ' có tiền nhưng cứ oai , thế là hỏi luôn câu ấy =)). Tiền *** có cứ ngửa tay xin thằng người yêu mà lúc nào cũng nghĩ mình có tiền. Cái xe mà nó đi , đôi giày mà nó đeo , điện thoại mà nó dùng đ' phải thằng T mua cho thì có cái c. Bực...Nó im..
-Thế cậu vào trong ấy thì cậu làm gì?
-Những gì liên quan đến kế toán , tiền nong...
-Tớ thấy cậu chả làm đc cái đ' gì cả.
-Thế cậu thì làm đc gì? Tính bảng lô đề à , thế tớ làm còn tốt hơn cậu.Đừng nghĩ cậu làm đc cái đó mà oai. Vì cái đấy đ' cần học cũng làm đc. Ít ra tớ cũng có cái bằng kế toán còn hơn cậu.
Im tập 2=)). Vào đến quán ăn của bạn Xuân - ngày xưa 1 thời thik bạn Hà.
-Hà đang thất nghiệp đấy , Xuân cho Hà xin chân chạy bàn đi
-Chưa biết đứa nào thất nghiệp đâu.
-Ôi đây vài hôm nữa là kô thất nghiệp đâu.
-Sau này đứa nào hơn về kinh tế thì hãy nói.
-Này , hôm nay có vẻ cay cú tớ nhờ :so_funny:. Bây giờ thì tớ đ' bằng cậu , nhưng cậu thử nghĩ đi. Đời đ' cho kô ai cái gì đâu. Tớ đ' dùng iPhone , đ' suốt ngày đi sắm đồ như cậu đc. Giàu bằng cái trò lô đề thì người ta cũng kô phục đâu.
Nó im tiếp tập 3 vì nó mà nói câu nữa biết kiểu gì mình cũng chửi cho :haha:.
-Thằng Xuân giờ chắc ngại tớ lắm vì ngày xưa thik tớ , tớ kô thik. Giờ lại iêu cái Mi
-Ngại cái lozl , cậu *** yêu nó thì nó iêu cái Mi , có làm sao. Điên à.
Tsc nó. Hôm nay nó cứ mở mồm câu nào là mình chửi câu ấy :so_funny:. Đ' chịu đc cái kiểu oai oai sĩ sĩ. Khổ , dạo này bạn ý có tiền đâm ra chả coi ai là cái gì :rain:..Nảnnnnnnnnnnnnnn
I try to tell you.........
Gọi là ngu ngốc cũng không hẳn là đúng, nhưng không thể tìm được từ nào miêu tả đúng hơn nữa :D
p/s: tí nữa mình cũng tậu 1 đôi màu đỏ rồi :blushing: mà nghĩ lại, tha về rồi ra đường kiểu gì ...nên thôi =))
muathutim
03-12-2010, 03:05 AM
Quá buồn !
Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Cá Ngựa
03-12-2010, 08:18 AM
Đời không trả catxe, nên không cần phải diễn...
Có thần giao cách cảm hay sao mà mình nghĩ gì cũng đoán và làm đúng y choang vậy =))
~*gInNy*~
04-12-2010, 02:07 AM
Tự nhiên thấy đời thật tởm :so_funny:
Tự nhiên thấy những chuyện đã qua nó vô vị , cái bản tính của mình nó thẳng quen rồi :rang: muốn uốn cong ko nổi :rang:
Cứ thấy rất khó chịu với những gì ngứa mắt nên thấy là chửi luôn :rain:
Amen. Mình thật là điên :so_funny:
anny N
04-12-2010, 10:39 AM
MỆT MỎI.
Muốn buông xuôi hết mọi thứ.
cactushb
04-12-2010, 11:04 PM
mình luôn là người thất bại. Chẳng có gì thành công , cuộc đời sao lắm bất công thế này
Con đó chẳng học hành gì , bồ bịch rồi ăn chơi thậm chí ngồi học nhắn tin chẳng chịu chép bài. Đến lúc thi cử nó cứ quay cứ hỏi bài mà rút cục nó lại tốt hơn mình , nó đậu còn mình lại rớt. Nó châm chọc , nó mỉa mai mình vì mình đậu năm ngoái mà nó mới chân ướt chân ráo nhảy vào lại đậu. Cuộc đời sao đầy rẫy những bất công như thế
He's ignoring me again :rain:
Witness Star
05-12-2010, 02:23 AM
MK!
Không dám nổi giận. Không thể nào biết con chó đó là ai.
Nhưng sao em không tin tôi?
Nếu biết trước là em sẽ lại hôn mê thế này nữa, thì lúc đó, tôi đã nói. Chuyện của tôi và em, không thể kết thúc như vậy được.
Tôi vô tội, em có hiểu cho tôi không?
Cá Ngựa
05-12-2010, 08:12 AM
Có phải lúc nào cần tôi thì mới nhớ đến tôi phải ko ??
cactushb
06-12-2010, 07:58 AM
"cánh cửa khác đóng lại thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra". Hy vọng cánh cửa này sẽ tốt cho mình. haya haya cố lên !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tonic Chanh
06-12-2010, 03:03 PM
Mất ngủ vì đói bụng, vì nằm nghĩ miên man và vì hình-như-nhớ-một-người!
Sau chuyến đi Dalat 3 ngày 2 đêm về thì mình sốt hầm hập, người lảo đảo, chênh vênh và lúc nào cũng như đang lơ lửng trên mây.
Mình chợt nhận ra, mình đang phát chán cuộc tình này, vì mình hay để lòng đi hoang, vì mình không còn cảm giác, hay vì điều gì đó mình đang không cắt nghĩa nổi.
Cái nắm tay đó là gì, cái chạm môi khe khẽ đó là gì? Đừng nói là vô tình nhé, không tin đâu.
- Sao anh cứ ký đầu em?
- Có cái ký đầu là ghét, nhưng có cái ký đầu là thương đấy.
- Đưa tay đây.
- ....
- Sao lạnh thế?
- ....
- Thấy người sao rồi?
- Nóng
Rờ rờ trán
- Nóng hầm hập. Uống thuốc chưa?
- Chưa.
- Sao không uống?
- Chưa mua.
Mình đang chao đảo. Và mình biết, mình không được phép. Dù mình hay ai đó. Chẳng ai có quyền được chao đảo.
pe'_panda_iu
08-12-2010, 11:00 AM
fighting my baby!
kya!~~
:dance:
Cá Ngựa
08-12-2010, 10:57 PM
Cãi nhau... lần đầu tiên 2 đứa như zậy...
Thật sự mệt mỏi lắm... ai cũng vậy hết...
Tự hứa đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.. sẽ ko để những chiện như thế xảy ra lần nữa đâu..
Miss u.... really miss u.... my baby !
muathutim
12-12-2010, 05:10 AM
Moá , chó.... tức quá đi...........................
Mình là mình ít chửi nhất rồi á. Dạo này lại đang sống bình yên, chả quan tâm thiên hạ. Thế mà có nhiều thằng khốn nạn ko chịu được.
Trang Sassy
12-12-2010, 06:23 AM
ừ thì b' ơn cuộc sống.Cảm ơn vì mày đã tạo ra 1 tao như bây giờ.Cảm ơn vì mày đã để t phải khóc quá nhiều,để r đến bh tao chẳng còn khóc nổi nữa.
Cứ cười mãi thôi.
Uh,thì tao hài lòng vs những j tao đag có bh.Dù mọi thứ đôi khi vẫn có hơi khó khăn 1 tý.
Yên ổn như lúc này đi.Vậy nhé
Hôm nay tập tành thành công, but ...sao mà ...omgosh >.< :cry:
Cá Ngựa
14-12-2010, 06:23 AM
Mai gặp nhé Mập iu :X:X
Ho mà nghe như sấm động ầm ầm vậy :so_funny: >.< :haha:
Cá Ngựa
15-12-2010, 10:04 PM
Tại sao có những chuyện dù đã biết chắc là ko sớm thì muộn .. nhưng bản thân vẫn cứ cảm thấy hụt hẫng...nhiều ...
Trang Sassy
15-12-2010, 11:17 PM
Tôi muốn mình sống đơn giản - theo cách nào đó :")
Black & White
15-12-2010, 11:44 PM
yayyy its time 2 enjoy winter break :lol:
lâu ơi là lâu ko dzào h2t viết nk.... cũng ko nhớ là bao lâu nữa... nói chung mùa fall dzừa ròy rất là busy....i'm glad its over but not so happy with my grade tho :rain: oh well bi h cũng ko mún nghĩ tới làm gì nữa cuz i did try my best so ya :D
hmm dzạo này đang tập uống nước :so_funny:...sao nhìu ngừi uống nước hay ghia.... phãi chi mình cũng làm dc như dzị.... 2 bad i cant :(..... ghét nhưng cũng phãi uống...... vì mình nên cố lên TT =]]
chưa đến Xmas mà cóa wa` ròy :hihi:.... a mình thì choa cái phone... same price but better than iphone, in my perspective... love it :D..... kòn ongza thì tặng mình 2 dresses that i picked n some other stuffed animals haha but best of all that hes gonna see me soon yayyy i miss my ongza =]]
opss got carry away AGAIN =]] gotta finish this up for him :chayle: ...
Thiên Thần Bay
16-12-2010, 09:10 AM
Công nhận gái miền Tây da trắng mà giọng nói ngọt dễ sợ :tsk:, hèn chi mấy ông đâm đầu dzô chết là phải :so_funny:
hongbiet
16-12-2010, 10:28 AM
- Sau bao nhiêu hiểu lầm, sóng gió trong gia đình.....
- Những mệt mỏi, lo lắng, phiền muộn và căng thẳng....
- Vùi đầu cho công việc and học hành....
....Sau all, 2 năm, anh vẫn bên em, lặng thầm.......để rồi, em nhận ra rằng, dường như em lại iu 1 lần nữa.....anh !!!
Độc Cô Tiêu Diêu
16-12-2010, 05:09 PM
Quan trọng nhất là có được một người hiểu mình và luôn bao bọc mình. Đã tìm được người đó rồi thì không cớ gì lại buông tay. Vì thế, tôi sẽ không bao giờ để người vuột mất.
Gió không thể cuốn được dải ruy băng đã được buộc chặt ra khỏi mái tóc.
~*gInNy*~
16-12-2010, 11:55 PM
Miss for ya!
Missing my brother , and my family*
Đói bụng quá, và chỉ đói thôi chứ không bực mình :so_funny: công nhận hôm nay mình chiến thật, làm 9 tiếng mà giờ vẫn trơ trơ :haha:
Veronica Nguyên
18-12-2010, 12:25 AM
Hôm nay là thứ 7 mình quên mất. Bình thường thứ 7 hay đi làm trễ hoặc... nghỉ làm, hôm nay lại đột xuất dậy sớm, đi làm sớm.
Lên cty câu đầu tiên được hỏi thăm là: "Ơ con Cáo, sao hôm nay đi làm? Lên công ty làm gì thế?". Mình đơ như con lơ ngơ, hoá ra hnay là thứ 7. Buồn ơi là sầu >"<
~*gInNy*~
18-12-2010, 08:36 PM
Muốn mọi thứ quay trở lại như xưa quá :D
Muốn mọi thứ nó bình thường và giản dị như trước đây.
hongbiet
19-12-2010, 07:01 AM
- Xong! đã xong giai đoạn, ngày ngày đi làm, tối tối zề còn phải xách cặp đi học nữa, bây giờ là đến jai đoạn ăn chơi and hưởng thụ :D Đến giờ mà đầu óc vẫn còn thấy " nặng chữ ", suy nghĩ nhiều wá nên đâm ra thi xong rồi mà vẫn còn khờ khờ, khìn khìn :D:D:D Bắt đầu từ tối mai là có thể nằm dài coi fim òy, sướng !!!
- Chiều nay lại nhận 1 thiệp hồng nữa, nhỏ bạn thân wedding, chơi chung nhóm 12 năm, là người iu cũ of anh :D:D:D đang tính chọc ghẹo, but biết thế nào anh cũng xị cái mặt cho coi, còn hông là phập lại nữa thì wê lắm :D:D:D Ôi, thấy bạn bè lấy chồng mà em cũng nôn nao trong lòng, phải chăng....???:D:D:D
Cá Ngựa
19-12-2010, 07:41 AM
Em đang ko biết rồi tất cả sẽ đi về đâu.....
Trang Sassy
19-12-2010, 09:01 PM
Yêu lắm nhớ,thằng c` già :">
P.Anh_Tan
20-12-2010, 03:16 AM
Một phút trở về. *Cười*
Ko nói thì ai biết. :)
anny N
20-12-2010, 05:04 PM
Ngồi ko rảnh rỗi tự dưng tự gõ tên mình lên khung google ,hiện ra cả khối thứ hay ho từ đời tám hoánh nào ấy ,chủ yếu toàn từ HHT mà ra ,thấy cảm giác lạ quá khi click vào vài topic cũ mèm mà ko khỏi bồi hồi ,như kiểu kỉ niệm tràn về ,bất chốc lại thấy nhơ nhớ HHT nhỉ?Lâu rồi ko có cảm giác này nữa !
...Đêm...
21-12-2010, 06:56 AM
chúc mọi người giáng sinh dzui dzẻ hihi
_Chúc bé An,hongbiet,bà mèo,bà nguyên,bà Trang....bà 888 đêm noel đi chơi bị mưa ướt :D (cứ tưởng tượng mưa là tuyết đi nhé mọi người )
_ko bik có ai biết mình ko nhỉ :cr:
...Đêm...
21-12-2010, 07:03 AM
1 năm nữa lại qua, 5 năm ,5 năm như 1 giấc mơ ,lạnh quá...
_ko còn nữa những trò chơi những ID ,những cái tên...tựa như nhóc vẫn còn bên nó ,bây h mái nhà của nó ko còn là nơi đây nữa rồi....trống trãi dc lấp đầy bằng những tập truyện...đọc ,đọc nữa, đọc mãi...
_Dường như nó đã quên ,như trái tim nó chết đi vào cái ngày em nó bị bắt ,như cái lúc nó choáng váng khi vào photobucket ,lục tung cái album mà chẳng tìm đc...đêm lạnh quá
Veronica Nguyên
21-12-2010, 10:16 AM
^ : Phải gọi mình không nhỉ :nhi:
And who? :D
I'm Yours
22-12-2010, 07:17 AM
Mình ko viết, thì nó cũng bị bỏ xó :)
Lại bị đau bụng >.< sao nãy mình không nghe lời uống thuốc? >.<
shut the fuk up. Fukin mod. Fukin xmas. Fukin life. Fukin dog. And fuk you hahaha
Thiên Thần Bay
27-12-2010, 03:05 AM
“Chân trời nào mà ko có cỏ. Hà tất phải đơn phương một cành hoa”
~*gInNy*~
27-12-2010, 08:40 PM
Chán. Thấy chán tất cả
-Nhạt-
Mình hết tình yêu với chồng rồi sao :so_funny:
Cá Ngựa
29-12-2010, 01:44 AM
Đúng là 1 con người khó hiểu :|
Chả biết đâu mà lần....
P/s : ko vào đc FB, lại bị chặn nữa rồi, đã đảo VNPT =((=((
Trang Sassy
29-12-2010, 11:40 AM
Chuyên? Nhà vat va vd :-<
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6790EO||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
hongbiet
30-12-2010, 10:15 AM
- Sắp hết năm 2010 rồi, năm nay đúng thiệt là gặp nhiều chuyện đau đầu ghê, có khá nhiều bài học cho cuộc sống cũng như công việc.....but rồi cũng wa hết, hy vọng wa năm mới mọi điều tốt đẹp and may mắn hơn sẽ đến, thêm 1t but hy vọng sẽ ngày càng trẻ hơn :D:D:D
- Ờ há, hy vọng năm sau đc lên xe bông, but phải đợi tìm ra chú rể đã hehehe:D:D:D
Cá Ngựa
30-12-2010, 09:40 PM
Ngày cuối cùng 2010 rồi .. boái boai những cái đc gọi tên là "cũ" nhé ^^ Chuẩn bị bắt đầu 2011 đầy hi vọng, đầy hứa hẹn những biến cố của sự thay đổi to lớn nhé :">
Cá Ngựa
31-12-2010, 02:56 AM
Đôi khi, cuộc sống là lạc lõng.. là chông chênh biết dường nào...
Thiên Thần Bay
31-12-2010, 05:02 AM
nghỉ lễ, la la la :covu::covu::covu:
3 thứ ko bao giờ quay trở lại:tình đã trao, tiền đã trả và đứa bạn thân cướp đi người yêu của mình.
ayda, dnày tnhin bị lôi zô mấy thứ j đâu
cactushb
31-12-2010, 12:22 PM
Good bye my love. E sẽ bỏ lại tất cả những điều thuộc về a trong quá khứ để khởi đầu lại. E nghĩ nếu giữa 2 ta có 1 sợi tơ duyên thì ắt hẳn chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 1 ngày không xa.
Thiên Thần Bay
31-12-2010, 02:47 PM
dm.mới đầu năm mà đã gặp chiện bực mình, nửa đêm nửa hôm tụ tập nhậu nhẹt ồn ào.mún chửi wá nhưng mà nó nhậu nhà nó bjk làm sao dc
~*gInNy*~
31-12-2010, 08:24 PM
Năm mới năm me cái quỷ gì mà xui tận mạng :rain:
Thôi , thở dài trong đêm , vẫn như xưa cho lành :so_funny:
p/s phố : nhác làm cái nk mới quá :phu:
hongbiet
31-12-2010, 10:56 PM
- Happy new year, em iu. 1 năm mới với all những điều mà em mong muốn, vui vẻ, hạnh phúc, sẽ đến với em nhiều thiệt nhiều hén, thêm 1t trẻ ra nghen :D:D:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.