nhingox
17-11-2010, 12:47 AM
Chiều................
4h cơn mưa ào ạt đổ xuống như bức bình phong dày đặc,trắng xóa............đến hơn 5h mà mưa vẫn chưa dứt.Cũng lâu lắm rồi,miền Tây mới có cơn mưa to thế này.............
Tan học,lũ bạn về hết..............!!!!!!!!!chỉ còn mình nó đứng co ro ở hiên trường,tự nhiên nó thấy lạnh........chỉ mưa thôi mà,có gì to tát đâu mà nó vẫn thấy lạnh???????Bác bảo vệ già đang đi từng phòng khoa cửa.........đi ngang,thấy nó ngồi co ro như con mèo con bác bảo vệ hỏi nó:
-Chưa về hả con gái?
-Dạ chưa!!con quên mang theo áo mưa mà mưa còn lớn nên con đợi tí nữa về cũng đươc!!!
-Thôi!vào đây ngồi với bố.ngồi ngoài này kẹo lạnh rồi lại ốm cho xem.
-Hihihihi!dạ con kg sao đâu,con ngồi ngoài đây ngắm mưa tí rồi về thôi ạ.
-Thế!ngồi đây nhé.Bố lại kia khóa hết mấy phòng kia tí rồi quay lại nói với con nhé!
Tội nghiệp bác bảo vệ@-@ bác ấy là người Hà Nội,nhưng vì hoàn cảnh nên vào tận đây sinh sống.Đã hơn 50 tuổi nhưng bác vẫn chưa có vk.Thi thoảng bác với nó hay nói chuyên,tâm sự này nọ...........thế rồi bác nhận nó làm"con gái".........nói chuyên xưng hô với nhau là "bố-con"... Nghĩ cũng vui,thời buổi này làm gì kiếm ra được người tốt như"bố"??????
Nó quyết định dầm mưa về nhà.............chiếc áo dài trắng trên người nó ướt sũng nước...........bỗng dưng!!!!!thấy lạnh.........con đường từ trường về nhà cũng xa lắm mà sao hôm nay nó thấy dài quá!!!!!!!!!!!!Tự nhiên,nó thèm có ai đó đi cạnh nó lúc này.........cảm giác đươc đi dưới mưa bên cạnh người mình yêu sẽ thế nào nhỉ????????chắc là thik lắm?????? người con trai mà nó yêu đâu?...................lòng nó se lại..........bỗng nhiên nó muốn khóc...........nóm thik đi dưới mưa thế này,cũng ví 1 lý do hết sức đơn giản,khi khóc sẽ kg ai thấy,nước mắt của nó sẽ hòa tan vào mưa,sẽ trôi về 1 miền xa lắc.......
Hôm qua,có người hỏi nó"Sao em đáng yêu thế mà kg có người đeo đuổi??????"
..........Tự nhiên nó thấy buồn khi nhận được câu hỏi đó........nó lúng túng thật sự,trước giờ có ai hỏi nó câu đó đâu?chỉ có người đó hỏi nó zậy thôi???????nó trả lời ngắn gọn"kg biết"nhưng lòng nó nặng trĩu............câu hỏi đó làm nó phải nhìn lại chính mình...............
Hôm trước thì người đó hỏi nó sao"em lại chia tay với người trước zậy?"........Nó trả lời"cũng chả hiểu nổi được anh à,e nhân được tin nhắn và mail nói chia tay của người kia thì chia tay thôi!kg có lý do".........Ừm!!!!thì thật đấy,nó và người kia chia tay nhau có ly do đâu.Giờ,nó đã đam hình ảnh của người kia vào kí ức rồi nên giờ"người đó"đừng hỏi những câu hỏi"ngốc nghéch"đó nữa nhé!!!!!!!........nó đang muốn quên đi người kia,quên đi để sống thật hơn với chính mình.......để có thể luôn nhớ đến"nhox" đấy"nhox" à!!!!!!!Hãy tin ngox nhé!!!!!!điều mà nhox muốn thì nó sẽ cố gắng làm mà.......
Hôm qua,người đó nhân xét về con người nó......Ừm,người đó nói đúng thật"nhiều lúc em chả hiểu nổi mình đang nghĩ gì".......đúng....thật sự rất đúng.nhiều lúc nó chả biết mình nghĩ gì........nó cũng chả biết mình có đang thik"nhox"thật kg?..........nhưng nhox à,lời nói của"nhox"!!!!!!nó luôn nhớ,etry mà"nhox"viết cho nó thì nó vẫn nhớ.......nói chuyện với"nhox"nó thoải mái lắm.Nhox luôn ngọt ngào với nó...nó yêu sự ngọt ngào ấy của nhox.......người trước kg hề ngot ngọt với nó như nhox đâu,2 đứa gặp nhau là chỉ cãi nhau chí chóe.....người kia kg hề ngọt ngọt với nó như nhox đâu..........đó là sự khác biệt giữa nhox và người đó đấy nhox à!!!!!!!!Kg biết nhox gặp nó rồi thì nhox còn yêu nó như giờ kg nhỉ?hay cũng im lặng quay đi như người kia????????.........ừm,thì nó đang cá cược tình cảm của mình lần nữa......yêu nhox 1 lần nữa..........Nhox ơi!!!!!!!nhox đừng làm nó khóc nhé!!!!!!!.............
Nó hanh phúc và mỉm cười thật sự khi môi tối nhân được tin nhắn của nhox,mỗi sáng có nhox gọi nó dậy..........mỗi tối nói chuyên với nó...........nhox đên với nó lúc nó hụt hẫng nhất.........cảm ơn nhox nhé..........^_^ có lẽ khi người ta mất đi 1 cái gì đó thì sẽ có 1 cái quý hơn,có lẽ chúa thấy nó đáng thương nên đã đem nhox đến với nó...........
4h cơn mưa ào ạt đổ xuống như bức bình phong dày đặc,trắng xóa............đến hơn 5h mà mưa vẫn chưa dứt.Cũng lâu lắm rồi,miền Tây mới có cơn mưa to thế này.............
Tan học,lũ bạn về hết..............!!!!!!!!!chỉ còn mình nó đứng co ro ở hiên trường,tự nhiên nó thấy lạnh........chỉ mưa thôi mà,có gì to tát đâu mà nó vẫn thấy lạnh???????Bác bảo vệ già đang đi từng phòng khoa cửa.........đi ngang,thấy nó ngồi co ro như con mèo con bác bảo vệ hỏi nó:
-Chưa về hả con gái?
-Dạ chưa!!con quên mang theo áo mưa mà mưa còn lớn nên con đợi tí nữa về cũng đươc!!!
-Thôi!vào đây ngồi với bố.ngồi ngoài này kẹo lạnh rồi lại ốm cho xem.
-Hihihihi!dạ con kg sao đâu,con ngồi ngoài đây ngắm mưa tí rồi về thôi ạ.
-Thế!ngồi đây nhé.Bố lại kia khóa hết mấy phòng kia tí rồi quay lại nói với con nhé!
Tội nghiệp bác bảo vệ@-@ bác ấy là người Hà Nội,nhưng vì hoàn cảnh nên vào tận đây sinh sống.Đã hơn 50 tuổi nhưng bác vẫn chưa có vk.Thi thoảng bác với nó hay nói chuyên,tâm sự này nọ...........thế rồi bác nhận nó làm"con gái".........nói chuyên xưng hô với nhau là "bố-con"... Nghĩ cũng vui,thời buổi này làm gì kiếm ra được người tốt như"bố"??????
Nó quyết định dầm mưa về nhà.............chiếc áo dài trắng trên người nó ướt sũng nước...........bỗng dưng!!!!!thấy lạnh.........con đường từ trường về nhà cũng xa lắm mà sao hôm nay nó thấy dài quá!!!!!!!!!!!!Tự nhiên,nó thèm có ai đó đi cạnh nó lúc này.........cảm giác đươc đi dưới mưa bên cạnh người mình yêu sẽ thế nào nhỉ????????chắc là thik lắm?????? người con trai mà nó yêu đâu?...................lòng nó se lại..........bỗng nhiên nó muốn khóc...........nóm thik đi dưới mưa thế này,cũng ví 1 lý do hết sức đơn giản,khi khóc sẽ kg ai thấy,nước mắt của nó sẽ hòa tan vào mưa,sẽ trôi về 1 miền xa lắc.......
Hôm qua,có người hỏi nó"Sao em đáng yêu thế mà kg có người đeo đuổi??????"
..........Tự nhiên nó thấy buồn khi nhận được câu hỏi đó........nó lúng túng thật sự,trước giờ có ai hỏi nó câu đó đâu?chỉ có người đó hỏi nó zậy thôi???????nó trả lời ngắn gọn"kg biết"nhưng lòng nó nặng trĩu............câu hỏi đó làm nó phải nhìn lại chính mình...............
Hôm trước thì người đó hỏi nó sao"em lại chia tay với người trước zậy?"........Nó trả lời"cũng chả hiểu nổi được anh à,e nhân được tin nhắn và mail nói chia tay của người kia thì chia tay thôi!kg có lý do".........Ừm!!!!thì thật đấy,nó và người kia chia tay nhau có ly do đâu.Giờ,nó đã đam hình ảnh của người kia vào kí ức rồi nên giờ"người đó"đừng hỏi những câu hỏi"ngốc nghéch"đó nữa nhé!!!!!!!........nó đang muốn quên đi người kia,quên đi để sống thật hơn với chính mình.......để có thể luôn nhớ đến"nhox" đấy"nhox" à!!!!!!!Hãy tin ngox nhé!!!!!!điều mà nhox muốn thì nó sẽ cố gắng làm mà.......
Hôm qua,người đó nhân xét về con người nó......Ừm,người đó nói đúng thật"nhiều lúc em chả hiểu nổi mình đang nghĩ gì".......đúng....thật sự rất đúng.nhiều lúc nó chả biết mình nghĩ gì........nó cũng chả biết mình có đang thik"nhox"thật kg?..........nhưng nhox à,lời nói của"nhox"!!!!!!nó luôn nhớ,etry mà"nhox"viết cho nó thì nó vẫn nhớ.......nói chuyện với"nhox"nó thoải mái lắm.Nhox luôn ngọt ngào với nó...nó yêu sự ngọt ngào ấy của nhox.......người trước kg hề ngot ngọt với nó như nhox đâu,2 đứa gặp nhau là chỉ cãi nhau chí chóe.....người kia kg hề ngọt ngọt với nó như nhox đâu..........đó là sự khác biệt giữa nhox và người đó đấy nhox à!!!!!!!!Kg biết nhox gặp nó rồi thì nhox còn yêu nó như giờ kg nhỉ?hay cũng im lặng quay đi như người kia????????.........ừm,thì nó đang cá cược tình cảm của mình lần nữa......yêu nhox 1 lần nữa..........Nhox ơi!!!!!!!nhox đừng làm nó khóc nhé!!!!!!!.............
Nó hanh phúc và mỉm cười thật sự khi môi tối nhân được tin nhắn của nhox,mỗi sáng có nhox gọi nó dậy..........mỗi tối nói chuyên với nó...........nhox đên với nó lúc nó hụt hẫng nhất.........cảm ơn nhox nhé..........^_^ có lẽ khi người ta mất đi 1 cái gì đó thì sẽ có 1 cái quý hơn,có lẽ chúa thấy nó đáng thương nên đã đem nhox đến với nó...........
4h cơn mưa ào ạt đổ xuống như bức bình phong dày đặc,trắng xóa............đến hơn 5h mà mưa vẫn chưa dứt.Cũng lâu lắm rồi,miền Tây mới có cơn mưa to thế này.............
Tan học,lũ bạn về hết..............!!!!!!!!!chỉ còn mình nó đứng co ro ở hiên trường,tự nhiên nó thấy lạnh........chỉ mưa thôi mà,có gì to tát đâu mà nó vẫn thấy lạnh???????Bác bảo vệ già đang đi từng phòng khoa cửa.........đi ngang,thấy nó ngồi co ro như con mèo con bác bảo vệ hỏi nó:
-Chưa về hả con gái?
-Dạ chưa!!con quên mang theo áo mưa mà mưa còn lớn nên con đợi tí nữa về cũng đươc!!!
-Thôi!vào đây ngồi với bố.ngồi ngoài này kẹo lạnh rồi lại ốm cho xem.
-Hihihihi!dạ con kg sao đâu,con ngồi ngoài đây ngắm mưa tí rồi về thôi ạ.
-Thế!ngồi đây nhé.Bố lại kia khóa hết mấy phòng kia tí rồi quay lại nói với con nhé!
Tội nghiệp bác bảo vệ@-@ bác ấy là người Hà Nội,nhưng vì hoàn cảnh nên vào tận đây sinh sống.Đã hơn 50 tuổi nhưng bác vẫn chưa có vk.Thi thoảng bác với nó hay nói chuyên,tâm sự này nọ...........thế rồi bác nhận nó làm"con gái".........nói chuyên xưng hô với nhau là "bố-con"... Nghĩ cũng vui,thời buổi này làm gì kiếm ra được người tốt như"bố"??????
Nó quyết định dầm mưa về nhà.............chiếc áo dài trắng trên người nó ướt sũng nước...........bỗng dưng!!!!!thấy lạnh.........con đường từ trường về nhà cũng xa lắm mà sao hôm nay nó thấy dài quá!!!!!!!!!!!!Tự nhiên,nó thèm có ai đó đi cạnh nó lúc này.........cảm giác đươc đi dưới mưa bên cạnh người mình yêu sẽ thế nào nhỉ????????chắc là thik lắm?????? người con trai mà nó yêu đâu?...................lòng nó se lại..........bỗng nhiên nó muốn khóc...........nóm thik đi dưới mưa thế này,cũng ví 1 lý do hết sức đơn giản,khi khóc sẽ kg ai thấy,nước mắt của nó sẽ hòa tan vào mưa,sẽ trôi về 1 miền xa lắc.......
Hôm qua,có người hỏi nó"Sao em đáng yêu thế mà kg có người đeo đuổi??????"
..........Tự nhiên nó thấy buồn khi nhận được câu hỏi đó........nó lúng túng thật sự,trước giờ có ai hỏi nó câu đó đâu?chỉ có người đó hỏi nó zậy thôi???????nó trả lời ngắn gọn"kg biết"nhưng lòng nó nặng trĩu............câu hỏi đó làm nó phải nhìn lại chính mình...............
Hôm trước thì người đó hỏi nó sao"em lại chia tay với người trước zậy?"........Nó trả lời"cũng chả hiểu nổi được anh à,e nhân được tin nhắn và mail nói chia tay của người kia thì chia tay thôi!kg có lý do".........Ừm!!!!thì thật đấy,nó và người kia chia tay nhau có ly do đâu.Giờ,nó đã đam hình ảnh của người kia vào kí ức rồi nên giờ"người đó"đừng hỏi những câu hỏi"ngốc nghéch"đó nữa nhé!!!!!!!........nó đang muốn quên đi người kia,quên đi để sống thật hơn với chính mình.......để có thể luôn nhớ đến"nhox" đấy"nhox" à!!!!!!!Hãy tin ngox nhé!!!!!!điều mà nhox muốn thì nó sẽ cố gắng làm mà.......
Hôm qua,người đó nhân xét về con người nó......Ừm,người đó nói đúng thật"nhiều lúc em chả hiểu nổi mình đang nghĩ gì".......đúng....thật sự rất đúng.nhiều lúc nó chả biết mình nghĩ gì........nó cũng chả biết mình có đang thik"nhox"thật kg?..........nhưng nhox à,lời nói của"nhox"!!!!!!nó luôn nhớ,etry mà"nhox"viết cho nó thì nó vẫn nhớ.......nói chuyện với"nhox"nó thoải mái lắm.Nhox luôn ngọt ngào với nó...nó yêu sự ngọt ngào ấy của nhox.......người trước kg hề ngot ngọt với nó như nhox đâu,2 đứa gặp nhau là chỉ cãi nhau chí chóe.....người kia kg hề ngọt ngọt với nó như nhox đâu..........đó là sự khác biệt giữa nhox và người đó đấy nhox à!!!!!!!!Kg biết nhox gặp nó rồi thì nhox còn yêu nó như giờ kg nhỉ?hay cũng im lặng quay đi như người kia????????.........ừm,thì nó đang cá cược tình cảm của mình lần nữa......yêu nhox 1 lần nữa..........Nhox ơi!!!!!!!nhox đừng làm nó khóc nhé!!!!!!!.............
Nó hanh phúc và mỉm cười thật sự khi môi tối nhân được tin nhắn của nhox,mỗi sáng có nhox gọi nó dậy..........mỗi tối nói chuyên với nó...........nhox đên với nó lúc nó hụt hẫng nhất.........cảm ơn nhox nhé..........^_^ có lẽ khi người ta mất đi 1 cái gì đó thì sẽ có 1 cái quý hơn,có lẽ chúa thấy nó đáng thương nên đã đem nhox đến với nó...........
4h cơn mưa ào ạt đổ xuống như bức bình phong dày đặc,trắng xóa............đến hơn 5h mà mưa vẫn chưa dứt.Cũng lâu lắm rồi,miền Tây mới có cơn mưa to thế này.............
Tan học,lũ bạn về hết..............!!!!!!!!!chỉ còn mình nó đứng co ro ở hiên trường,tự nhiên nó thấy lạnh........chỉ mưa thôi mà,có gì to tát đâu mà nó vẫn thấy lạnh???????Bác bảo vệ già đang đi từng phòng khoa cửa.........đi ngang,thấy nó ngồi co ro như con mèo con bác bảo vệ hỏi nó:
-Chưa về hả con gái?
-Dạ chưa!!con quên mang theo áo mưa mà mưa còn lớn nên con đợi tí nữa về cũng đươc!!!
-Thôi!vào đây ngồi với bố.ngồi ngoài này kẹo lạnh rồi lại ốm cho xem.
-Hihihihi!dạ con kg sao đâu,con ngồi ngoài đây ngắm mưa tí rồi về thôi ạ.
-Thế!ngồi đây nhé.Bố lại kia khóa hết mấy phòng kia tí rồi quay lại nói với con nhé!
Tội nghiệp bác bảo vệ@-@ bác ấy là người Hà Nội,nhưng vì hoàn cảnh nên vào tận đây sinh sống.Đã hơn 50 tuổi nhưng bác vẫn chưa có vk.Thi thoảng bác với nó hay nói chuyên,tâm sự này nọ...........thế rồi bác nhận nó làm"con gái".........nói chuyên xưng hô với nhau là "bố-con"... Nghĩ cũng vui,thời buổi này làm gì kiếm ra được người tốt như"bố"??????
Nó quyết định dầm mưa về nhà.............chiếc áo dài trắng trên người nó ướt sũng nước...........bỗng dưng!!!!!thấy lạnh.........con đường từ trường về nhà cũng xa lắm mà sao hôm nay nó thấy dài quá!!!!!!!!!!!!Tự nhiên,nó thèm có ai đó đi cạnh nó lúc này.........cảm giác đươc đi dưới mưa bên cạnh người mình yêu sẽ thế nào nhỉ????????chắc là thik lắm?????? người con trai mà nó yêu đâu?...................lòng nó se lại..........bỗng nhiên nó muốn khóc...........nóm thik đi dưới mưa thế này,cũng ví 1 lý do hết sức đơn giản,khi khóc sẽ kg ai thấy,nước mắt của nó sẽ hòa tan vào mưa,sẽ trôi về 1 miền xa lắc.......
Hôm qua,có người hỏi nó"Sao em đáng yêu thế mà kg có người đeo đuổi??????"
..........Tự nhiên nó thấy buồn khi nhận được câu hỏi đó........nó lúng túng thật sự,trước giờ có ai hỏi nó câu đó đâu?chỉ có người đó hỏi nó zậy thôi???????nó trả lời ngắn gọn"kg biết"nhưng lòng nó nặng trĩu............câu hỏi đó làm nó phải nhìn lại chính mình...............
Hôm trước thì người đó hỏi nó sao"em lại chia tay với người trước zậy?"........Nó trả lời"cũng chả hiểu nổi được anh à,e nhân được tin nhắn và mail nói chia tay của người kia thì chia tay thôi!kg có lý do".........Ừm!!!!thì thật đấy,nó và người kia chia tay nhau có ly do đâu.Giờ,nó đã đam hình ảnh của người kia vào kí ức rồi nên giờ"người đó"đừng hỏi những câu hỏi"ngốc nghéch"đó nữa nhé!!!!!!!........nó đang muốn quên đi người kia,quên đi để sống thật hơn với chính mình.......để có thể luôn nhớ đến"nhox" đấy"nhox" à!!!!!!!Hãy tin ngox nhé!!!!!!điều mà nhox muốn thì nó sẽ cố gắng làm mà.......
Hôm qua,người đó nhân xét về con người nó......Ừm,người đó nói đúng thật"nhiều lúc em chả hiểu nổi mình đang nghĩ gì".......đúng....thật sự rất đúng.nhiều lúc nó chả biết mình nghĩ gì........nó cũng chả biết mình có đang thik"nhox"thật kg?..........nhưng nhox à,lời nói của"nhox"!!!!!!nó luôn nhớ,etry mà"nhox"viết cho nó thì nó vẫn nhớ.......nói chuyện với"nhox"nó thoải mái lắm.Nhox luôn ngọt ngào với nó...nó yêu sự ngọt ngào ấy của nhox.......người trước kg hề ngot ngọt với nó như nhox đâu,2 đứa gặp nhau là chỉ cãi nhau chí chóe.....người kia kg hề ngọt ngọt với nó như nhox đâu..........đó là sự khác biệt giữa nhox và người đó đấy nhox à!!!!!!!!Kg biết nhox gặp nó rồi thì nhox còn yêu nó như giờ kg nhỉ?hay cũng im lặng quay đi như người kia????????.........ừm,thì nó đang cá cược tình cảm của mình lần nữa......yêu nhox 1 lần nữa..........Nhox ơi!!!!!!!nhox đừng làm nó khóc nhé!!!!!!!.............
Nó hanh phúc và mỉm cười thật sự khi môi tối nhân được tin nhắn của nhox,mỗi sáng có nhox gọi nó dậy..........mỗi tối nói chuyên với nó...........nhox đên với nó lúc nó hụt hẫng nhất.........cảm ơn nhox nhé..........^_^ có lẽ khi người ta mất đi 1 cái gì đó thì sẽ có 1 cái quý hơn,có lẽ chúa thấy nó đáng thương nên đã đem nhox đến với nó...........