Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi gắm



nhingox
17-11-2010, 12:40 AM
Tân à!!!!!!!!!!!!!!:so_funny:

..................Em buồn...................
................Em buồn vì anh.......................
...................Em rất đau....................
......................Em rất ghét anh..............
..................Em rất hận anh..................
................Em rất giận anh..................
................Nhưng em lại rất nhớ anh.................
...................Nhưng em lại rất yêu anh............................................... ........:snore:

Con người em là như thế,yêu hết mình nhưng tự trọng và kiêu hãnh đến cực đoan..........lại còn mâu thuẫn nữa anh nhỉ??????????

QUÁ KHỨ
:zz:
Em cảm ơn chúa đã mang anh đến với em trong khoảng thời gian đã qua,nó hp lắm.........
Anh hay bảo em ngốc,a yêu cái ngốc ấy của em......................
Em ngốc thật!!!!!!!!!ngốc ơi là ngốc.......................
Em từ chối tình cảm của Tuấn,làm Tuấn nghỉ học vì buồn em,Tuấn kg muốn thấy mặt em,muôn để em hp nên Tuấn đã bỏ đi cả ước mơ của mình để vào đời sớm,lỗi tại em!!!!!!!!Tuấn trở thành 1 con người khác:nhậu nhẹt,hut thuốc lá,văng tục với mọi người nhưng Tuấn lại vẫn dịu dàng với em,Tuấn lúc nào cũng quan tâm đến em..........Hôm em bệnh,Tuấn chạy wa chở em đi ăn cháo,mua cho em viên thuốc.KhI ấy anh đang ở đâu?anh đang ngồi ở nhà chát chít với"pé Mèo","pé Bi" gì đó hay là đang la ca ở quán caphe với bạn bè?.................Mặc dù,em đã nói thẳng với Tuấn là em đã có anh nhưng Tuấn vẫn quan tâm em,trong mắt Tuấn em vẫn luôn tồn tại..................Còn anh thì sao?anh đã làm gì cho em chưa?????????????????????????????
Em làm người kia buồn để đến anh để rồi nhận lại cho mình được gì?????????
Được sự bỏ rơi,sự cáu gắt,sự nhẫn tâm,sự lạnh lùng.............

HIỆN TẠI:goodjob:

Mình đã chia tay nhau...........chia tay để anh thấy nhẹ lòng hơn........chia tay để anh đỡ mệt mỏi...............chia tay để anh tìm người khác hợp với anh hơn em..................và người nói lời chia tay là anh....................
Anh có thấy vui kg?anh có thấy hp chứ?anh có thấy nhẹ lòng kg?chắc là có chứ hả anh????????điều anh lựa chọn mà,làm sao mà sai được!
Em cứ nghĩ rằng kg có anh thì em sẽ chả sống được,em sẽ rất đau nhưng sao giờ em thấy bình thường a ạ!!!!!!cả em cũng kg thể tin rằng mình thấy nhẹ nhàng khi mất anh,em thấy rất đỗi bình thường khi mất anh,cứ như em biết trước điều đó sẽ xảy ra với mình

VÀ BÂY GIỜ:so_funny:

Em vẫn là chính em,em vẫn như ngày trước,1 mình vẫn vui thôi.Bên cạnh em vẫn còn những người bạn,những người bạn ấy luôn có mặt khi em cần,sẵn lòng giúp em đứng dậy khi em té ngã,sẵn sàng thức suốt đêm nhắn tin với em để em đỡ buồn
Em cứ nghĩ mất anh rồi thì em sẽ thành 1 người khác nhưng kg,em đã trở về với em của ngày trước(1 con nhỏ nhí nhảnh)em đã lấy lại thăng bằng từ những niềm vui nhỏ xung quanh em......đây sẽ là etry cuối em viết về anh,từ đây về sau em sẽ kg đề câp đến anh nữa nhé!!!!!!!!

VĨNH BIỆT ANH!!!!!!!!:bicycle:

Bi thông minh
17-11-2010, 12:43 AM
Quên là đúng nếu như ngta ko còn tình cảm với mình nữa :)
ps: vĩnh biệt đâu cứ phải đâm :bicycle: ngta
:so_funny:

nhingox
17-11-2010, 01:03 AM
ờh mình giờ cũng đã giữ người đó vào kí ức rồi.

Nothingisforever
17-11-2010, 04:21 AM
thế còn Tuấn??????????????

nhingox
18-11-2010, 03:17 AM
thế còn Tuấn??????????????
h thì Tuấn và mình là a 2 e rồi bạn à ,Tuấn đã đi làm và có người iu mới , họ bây h là 1 cặp rất đẹp đôi , mình k biết nắm giữ nên đành chịu thôi