PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ một nửa !!!



3Duy
16-11-2010, 01:37 AM
Dạo này do công việc nên mình hok thường xuyên ghé qua diễn đàn được nhưng thấy có ve trầm lặng quá nhỉ?
Nay mình mạo muội tạo thêm pic mới mong mọi người ủng hộ nha !
" thơ một nửa " gì vậy nhỉ ?
Đơn giản thôi, đây là mình lấy ý tưởng từ trò chơi " Nếu thì " trước đây. Có nghĩa là người trước sẽ nêu ý của mình qua một, hai câu thơ đầu và người kế tiếp sẽ nối tiếp ý tưởng đó sao cho hợp ngôn hợp ý. Những người sau có thể nối tiếp ý hoặc có thể tung thêm " hoả mù " cho người sau.

Mình mở đầu thế này nhé :

Duyên trời gặp gỡ làm chi
Để giờ hai đưa chi ly hai đường
Và nối :
Chia ly sao mãi vấn vương
Chia ly sao mãi nhớ thương đong đầy.


Và bây giờ mình tung hoả nhé :dien:

Hoa sao sớm nở rồi tàn
Tình kia sao lỡ phai tàn theo hoa.

Mong sớm có bạn hưởng ứng. " Weooo cơm ":so_funny:

3Duy
16-11-2010, 02:42 AM
Hoa sao sớm nở rồi tàn
Tình kia sao lỡ phai tàn theo hoa.



HOk có ai hưởng ứng cả thế thì mình tự ý an ủi vậy.

Xa nhau xa mặt cách lòng
Mong sao tình đó mãi đừng phôi phai.

bom bom
17-11-2010, 09:24 PM
hoa sao sớm nở rồi tàn
tình kia sao lỡ phai tàn theo hoa

hoa tàn là lẽ của hoa
tình tàn vì lẽ mẹ cha an bài

hjhj
tặng cho câu đối lại nè
nhỏ chút mưa cho màu mây nhạt bớt...
nhỏ chút xốn xang cho màu nắng dịu dần...
tiếp nha.nhưng chư đầu cũ phải là "nhỏ chút"

DiệpPhong
18-11-2010, 05:15 AM
Nhỏ chút buồn cho đời thêm trải nghiệm
Nhỏ chút đớn đau cho hạnh phúc trọn vẹn
Chém đại vài câu :D

pecop_bun_nho_anh
18-11-2010, 08:01 PM
nhỏ chút lệ cho sầu vơi bớt
nhỏ chút tình cho người để nhớ mong

+~vìsao~+
18-11-2010, 10:26 PM
Wawa mấy bài này đk đấy,mình cũng có tí tặng cả nhà nha,hjhj
cây không buồn sao cây chút lá
đá không buồn sao đá mọc rong rêu
thời gian ơi hãy ngừng cho tôi hỏi
đến bao giờ tôi mới hết cô đơn...
Xin một tràng pháo tay,hjhj

kaunhoc_depzai
18-11-2010, 11:00 PM
Wawa mấy bài này đk đấy,mình cũng có tí tặng cả nhà nha,hjhj
cây không buồn sao cây chút lá
đá không buồn sao đá mọc rong rêu
thời gian ơi hãy ngừng cho tôi hỏi
đến bao giờ tôi mới hết cô đơn...
Xin một tràng pháo tay,hjhj



Đêm Noel con Cương thì thầm hỏi Chúa
đến bao giờ Cương mới hết cô đơn
Chúa xoa đầu Cương rùi bảo:
Xấu như mày muôn kiếp nhé con ơi.!!!!
:so_funny:

3Duy
05-12-2010, 04:01 AM
Buồn vương lệ chảy xuôi từng giọt
Ngỡ người ở lại giấc mơ qua.
Tương phùng chưa có sao vội đã
Ướt nhoà mi mắt nói chia ly

Vì đâu ai ngỡ cắt cầu
Câu thơ để ngỏ, lắc đầu buông thôi
Vào đây có bạn có tôi
Người ơi đừng lỡ, buông lời hok hay.




Đêm Noel con Cương thì thầm hỏi Chúa
đến bao giờ Cương mới hết cô đơn
Chúa xoa đầu Cương rùi bảo:
Xấu như mày muôn kiếp nhé con ơi.!!!!:ohno:
:so_funny:

Vui thơ ta kiếm bạn hiền
Bao miền xa lạ, hoà cùng vần thơ
Đừng để chỉ có trong mơ
Tình bạn vừa đó, ơ hờ hôm sau.

3Duy
06-12-2010, 05:34 AM
Ai ơi hok thơ nửa chơi vơi
Để mời người lại viết vài lời theo
Riêng kia tâm sự ai cùng tỏ
Sầu kia gánh nặng hỏi ai chia.