Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký Giấy nhớ!!!



Cherry Royce
15-11-2010, 08:50 PM
Ngày 16 tháng 11 năm 2010

Reg một cái nik mới, chẳng biết để làm gì? Cũng chẳng biết sẽ viết trang nk này đến khi nào? Vì vốn dĩ chẳng biết khi nào anh về?

Thôi thì cứ viết đấy, để đấy đã, viết cho những ngày đi xa. :)

Cherry Royce
16-11-2010, 07:55 AM
Tập 17, ông ấy, là một người cha khốn khổ, nhưng ông ấy cũng là một người cha thật vĩ đại...

Chiều dọn phòng để chuyển xuống tầng hai, cứ như cả trăm năm rồi không lao động chân tay ấy, động đến chỗ nào là trầy xước chỗ ấy. Hì hục chui vào gầm giường lôi mấy cái vali hòm xiểng ra, đầu tóc và quần áo đầy mạng nhện, lem luốc như một con... điên :so_funny:

Tắm xong, đếm lại trên người mình không biết bao nhiêu là vết trầy, hai đầu gối thì tím lại vì cái tội chui gầm giường. Phải hơn 10 năm rồi mới lại diễn lại cái cảnh đó :so_funny:

Xuống phòng mới, vừa quét mạng nhện vừa hắt hơi vì quá nhiều bụi. Lau xong cái phòng bé tí mà đau hết cả lưng, cái bọn trước ở đây cứ như chẳng bao giờ lau chùi quét dọn ấy. :khocnhe:

Thế là có một buổi chiều, đủ bận rộn để không ngồi nghĩ ngợi lung tung và buồn chán nữa. Nhưng còn ngày mai? Ngày kia?

Để mai tính :so_funny:

Cherry Royce
16-11-2010, 09:51 PM
Sáng 6h mắt đã mở thao láo, có muốn nướng cũng không tài nào mà nướng nổi :so_funny: Cũng tại đứa nào mới sớm ra đã bật nhạc Lê Hiếu, nghe đến nhão cả ruột @@

Cherry Royce
17-11-2010, 01:33 AM
Mình lại uống cafe, một thói quen xấu :so_funny:

Uống để đêm lại ứ ngủ nổi, sáng hôm sau lại lăn lộn và lên giảng đường lại "ngáp" :so_funny:

Cherry Royce
17-11-2010, 11:12 PM
Của đáng tội, yêu anh cũng là một cái tội, đến mệt :so_funny:

Ok, yêu là chấp nhận đau thương mà :so_funny:

Nhắm mắt... :)

Cherry Royce
18-11-2010, 09:28 AM
Lâu lắm rồi, thờ ơ với mọi thứ, giờ nhìn lại, giật mình thấy thời gian qua nhanh quá!

Sắp ra trường, sắp phải đối mặt với cuộc sống, mình thì quá ngốc... Sắp phải tự quyết định lấy tương lai của mình. Nghĩ thấy sợ. Mình có gì trong tay lúc này? Nothing. Vậy mà vẫn cứ nhởn nhơ với những ý nghĩ vớ vẩn.

Tương lai gần, tương lai xa đều mờ mịt, rồi mình sẽ đi đến đâu nhỉ? :)

Cherry Royce
18-11-2010, 11:09 PM
http://www.youtube.com/v/1AZnR7X5mo0?fs=1


Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ....

Cherry Royce
19-11-2010, 04:13 AM
Ngày mai em ra phố

Nhớ đem theo nắng vàng

Trong bài thơ nỗi nhớ

Khi mưa đông chưa sang...

Cherry Royce
19-11-2010, 11:45 AM
Thần Nam trước đây nghe người ta nói đùa rằng hai người con gái cãi nhau giống như 500 con vịt quấy phá, hiện tại hắn cảm thấy như có 3000 con vịt trên không trung đang bay, bay, bay………….

Yên tâm, em sẽ không làm anh đau đầu như thế đâu :haha::so_funny:

Cherry Royce
23-11-2010, 03:31 AM
Vẫn cái quán ấy, vẫn 20k một bát bún chả, mà sao cảm giác chả ít đi, bún thì gắp được 3 gắp là hết :khocnhe: Ngày xưa ăn đến ngán cũng chưa hết cơ mà :khocnhe:

Mình lại thèm đi, đi như hồi năm thứ 2, thứ 3. Nhớ cái dạo ấy, buổi sáng còn ăn cháo trên Sơn La, buổi trưa đã ngồi ăn cơm bụi Hà Nội, chiều lại đã ngồi nhá ốc ở Hạ Long rồi :so_funny:

Mình phục mình hồi đó thật, đi mãi mà không mệt. Giờ thì cùi rồi, chẳng muốn đi đâu cả, chỉ suốt ngày quanh quanh quẩn quẩn với cái phòng trọ 12m2. Sợ quá :so_funny:

Cherry Royce
23-11-2010, 11:15 PM
"Cà chua thì cháy, chảo thì bị xước vì dùng phoi sắt cọ, nói chung là ăn tạm đươc." :so_funny:

Trời ơi là trời, không lẽ ta hướng dẫn tệ đến thế sao? Món sườn chua ngọt ta làm ngon thế mà thèng ny cũ nó làm ta mất hết hứng rồi :meo: Nhất định sau này không để chồng mình phải rơi vào tình cảnh đó. :so_funny:

Cherry Royce
25-11-2010, 03:30 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZDU987||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent

Wishing you here :so_funny:

Để em ôm cho đỡ rét thui í mờ :blushing: