Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sương Mai



tuannguyen_742
15-11-2010, 08:38 AM
http://1280.com/file/pic/gallery/2895_view.jpg

Sương mai lưng lẻo đầu cành,

Thu gồm muôn sắc , long lanh sáng ngời.

Bước gần lại ngồi chơi ta ngắm,

Kìa ánh trời đang tắm trong sương.

Vui tươi cười mĩm dễ thương,

Thơ ngây trong trẻo ví dường mắt xanh.

Ôi là đẹp ! Sương lành trong trắng,

Bởi vì đâu xinh sáng dường kia ?

Từ đâu trong lúc đêm khuya,

Không chân không cánh người về nằm đây ?

Làn gió vuốt cành cây rung nhẹ,

Ánh sương mai như khẻ đáp lời :

Em đây quê ở trên trời,

Mê man ánh sáng yêu đời tinh anh.

Đêm vừa lại xuống cành em nghỉ,

Rửa lòng thêm vẹn vẽ trong ngần.

Để rồi khi đón ánh xuân,

Càng thêm lấp lánh thêm phần nguy nga.

Em hằng sợ lỡ sa xuống đất,

Hoá thành bùn hỏng mất “đời sương”.

Phải rồi ! Tình cảnh đáng thương.

Còn đâu quang ánh ví dường sao mai.

“Đời sương khá



đời

ai ?”