PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mọi người ơi, giúp mình nhé, hic



ếch cốm
15-11-2010, 05:37 AM
:khocnhe:
Mọi ng cho mình biết mình nên làm thế nào nha, mình khó xử quá :khocnhe:
Chuyện là thế này: Gần đến ngày 20-11 rồi nên bọn mình có kế hoạnh đy chúc mừng thầy cô.
Trong lớp học thêm văn của mình cũng định bàn chuyện rồi góp tiền chung lại
Lớp có 6 đứa cùng trường, còn lại là trường khác. Mình thì chơi cùng cả hội trường khác nữa
Vì mình là ng` phát hiện ra lớp học đó và rủ hội cùng lớp đi học nên chúng nó luôn thảo luận với mình.
Nói về vấn đề mua gì để tặng cô thì mỗi đứa 1 ý kiến , mình cũng chẳng biết làm sao cả , rồi đâm ra chúng nó giận dỗi nhau, đặc biệt giữa trg mình vs trường khác ý.
Cùng lớp mình có bạn H, ngang ngạnh, và rất cục tính. Nó to béo, khoẻ, cả gớm ghê và cũng có nhiều anh chị nhờ cậy , hay lớn tiếng nên gần như đứa nào cũng nể ( đúng hơn là sợ ). Chài.
Mình đã giải thích cái món quà nó đưa ra chẳng phù hợp chút nào, những đứa khác cũng nói vs mình như thế, nhưng chúng nó ko dám nói nên mình nói. Thế rồi nó giận , nó nói nếu ko thích thì chúng nó đi cùng nhau còn mình đi riêng ( mặc dù những đứa khác nó thấy mình hợp lí hơn )
Nó nói thế đấy. Nhưng lúc mình hỏi lại hội bạn cùng trường là quyết định thế nào thì chúng nó nói cứ theo ý mình, nộp tiền lại, còn ai ko đồng ý thì thôi. Mình cũng ko muốn mất đoàn kết nên nói ra hỏi lại H. Nó bảo đã thế thì nó ko đi nữa.
Đã quyết định như thế rồi, nhưng đến sau h ra chơi tiết sau, nó lại quay xuống bàn mình nói rằng, " cậu đi riêng đi, kệ cậu, hội tớ đi chung ", hic, thế là thế nào?
Tớ ném 1 lá thư sang con bạn lúc nãy còn nói là đi cùng tớ, thì nó bảo là chúng nó đi cùng H. Thế là tớ phải chịu :khocnhe:
Có lẽ trong h cái H nó đã nói cùng hội kia, :khocnhe: vì chúng nó nể quá nên chắc chẳng đứa nào dám đưa ra ý kiến mình nữa
Bây h là chỉ còn 1 mình, hic, năm nay cuối cấp rồi, ko đi đến các cô thì ko đc, mà điều kiện Kinh tế có hạn nên mình ko thể đi 1 mình. Vậy mình phải làm sao????
Ai đó giúp mình với , :khocnhe:, thấy chỉ có 1 mình, buồn quá :khocnhe:
Giúp mình đi :khocnhe:

Bi thông minh
15-11-2010, 06:35 AM
Thấy chuyện của ếch giống của Bi quá :mecry:
Kũng đang ko biết phải làm gì đây nữa , cũng đang rối tinh vì bạn bè chẳng đoàn kết, mà mình là ng` ở giữa :mecry:
Làm thế nào đây :cry:
Giúp Bi đi................
Ếch ơi :cry:

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
15-11-2010, 07:12 AM
1mình cũg đi,
A ngợj ý cho nha!
1là tặng 1rỏ phong lan..
2là tặng cáj phong bì nhớ!
Mà a nój trước là các thầy và cô jáo bây jờ là ko có thích phong lan đâu nha!

DuyênBòMộng
15-11-2010, 08:51 AM
Mình nghĩ không có thầy cô nào có thể vui vẻ nhận quà nếu biết quá trình để có được món quà đó thì học sinh của mình phải cãi nhau, mâu thuẫn, xích mích nhau, giận nhau...

Mong các bạn đừng làm mất đi ý nghĩa của ngày 20/11 cuối cấp. Hình thức và giá trị món quà không quan trọng, cái đáng quý là ý nghĩa của món quà và quá trình để có được món quà ấy.

Nếu các bạn đã quyết định tặng quà chung thì mọi người hãy bình tĩnh, lắng nghe và chia sẻ với nhau để đi đến 1 quyết định cuối cùng làm hài lòng tất cả mọi người. Hãy biết lắng nghe vì không ai trưởng thành hơn chỉ bằng việc nói cả.

Còn nếu không thể đồng cảm được với nhau thì mình nghĩ mỗi bạn nên tặng quà riêng, như vậy mới bộc lộ được tình cảm của riêng mình và tạo ấn tượng riêng ở thầy cô. Quà có thể không cần đắt tiền và cầu kỳ, quan trọng là tấm lòng và cách mà bạn trân trọng món quà ấy trước khi trao nó đến tay thầy cô.

Chúc bạn có 1 ngày 20/11 thật vui bên bạn bè và thầy cô!

ếch cốm
16-11-2010, 04:52 AM
Mình đành là đã biết như vậy rồi , nhưng lời nói h của mình như chẳng còn giá trị nữa
Mà mình cũng ko muốn gây gổ vs cái bạn tên H kia, bạn ấy chắc chắn ko chịu nghe mà còn gây xích mích vs mình nữa, chắc chắn thế
Nản quá, h ko biết phải làm sao , còn mình mình thui ak :khocnhe:

0_o nhóc kool o_0
16-11-2010, 05:56 AM
Chu. Đừng nói vậy chứ.
À bạn tự tay làm tấm thiệp hay bông hoa là ok thôi. Đừng lo lắng quá. Mình toàn thế. Thầy cô cũng rất iu quí mình. Qtrọng mình học và rèn luyện ntn để thầy cô ko phải bùn thôi.

Bi thông minh
17-11-2010, 01:02 AM
SS Giang: em thử làm theo cách của chị koi sao
lần này, bạn bè chẳng đoàn kết chút nào :mecry:
ps: ếch cố nhá :)