Xem đầy đủ chức năng : Làm sao để quên đi người yêu cũ?
Mình đã wen ng` khác nhưng mình vẫn ko thể wên được 1 ng` yêu cũ. Người ấy từng rất wan trọng và có ý nghĩa trong cuộc sống của mình nên dù xa nhau nhưng mình vẫn dành cho ng` ấy 1 tình cảm đặc biêt. Nó ko đơn thuần là tình yêu trai gái nữa mà là 1 cảm xúc rất lạ.
Mình biết như vậy là sai vì người yêu hiện tại của mình cũng rất tốt, mình cảm thấy có lỗi với anh ấy. Mình phải làm sao đây? Có nên wên người cũ ko và làm cách nào để wên được?
foxkids
14-11-2010, 08:44 PM
Bạn gái thân mến, bạn đang phân vân chọn lựa sao? Hãy lắng nghe trái tim mình lên tiếng.
Nếu đã yêu người ấy đến như thế thì bạn còn đợi gì nữa, hãy liên lạc với anh ấy và chấm dứt với người kia đi. Trên thế gian này người tốt còn rất nhiều, không lẽ ai tốt với bạn thì bạn cũng điều yêu sao?
hiepduy
14-11-2010, 08:50 PM
Mình đã wen ng` khác nhưng mình vẫn ko thể wên được 1 ng` yêu cũ. Người ấy từng rất wan trọng và có ý nghĩa trong cuộc sống của mình nên dù xa nhau nhưng mình vẫn dành cho ng` ấy 1 tình cảm đặc biêt. Nó ko đơn thuần là tình yêu trai gái nữa mà là 1 cảm xúc rất lạ.
Mình biết như vậy là sai vì người yêu hiện tại của mình cũng rất tốt, mình cảm thấy có lỗi với anh ấy. Mình phải làm sao đây? Có nên wên người cũ ko và làm cách nào để wên được?
hãy dứt khoát sớm đi để ko ai phải nối tiếc.tui nói ko đúng đừng trấch nhé tại tui củng đang đau đầu với tình cảm nè hj
DuyênBòMộng
14-11-2010, 08:58 PM
Bạn không cần phải quên, chỉ cần kiểm soát nỗi nhớ của mình.
Nhớ về người yêu cũ cũng như ngắm sao trên trời vậy. Những gì mà bạn đang thấy chỉ là ánh sáng lung linh của những ngôi sao trên quãng đường dài miên man hàng triệu năm ánh sáng để bay đến Trái Đất. Và như bạn biết đấy, rất nhiều trong những ngôi sao ấy đã chết cách đây từ rất rồi...
Khi ngắm sao, bạn phải ngước cổ lên trời, lâu dần sẽ mỏi. Còn nếu bạn nằm thì bạn không thể bước đi. Hãy nhớ về người yêu cũ trong những ngày thuộc về quá khứ và khi kỉ niệm cho phép bạn thôi.
Điều quan trọng là bạn đang có được 1 ngôi sao giấy rất đẹp, hãy biết trân trọng và gìn giữ nó. Sao giấy có thể không sáng lung linh, nhưng sao giấy là gần gũi, là bên cạnh, là thứ mà bạn có thể nắm trong tay và đem đến hạnh phúc thật sự cho bạn.
...
Bạn có suy nghĩ rất giống mình. Cái tình cảm đối với người yêu cũ không còn đơn thuần là tình yêu trai gái nữa. Huống chi người ấy từng rất có ý nghĩa với bạn, vì vậy bạn không cần phải quên. Người yêu cũ và tình yêu của người ấy sẽ giúp mình chính chắn hơn trong tình yêu sau này!
Chúc bạn hạnh phúc!
phonglinh709
15-11-2010, 09:05 AM
nếu 1 người có thể đẽ dàng quên 1 quá khứ thì cũng đec dàng quên đi 1 hiện tại em à !
congchuacuaba
15-11-2010, 07:42 PM
mình nghĩ việc nghĩ đến người yêu cũ trong khi đã có người yêu mới chua hẳn đã là xấu.bản thân minh từng trải qua cảm giác tương tự nên mình hiểu. bạn và người ấy hẳn đã từng có quãng thời gian rất đep. vấn dề không không phải là tình cảm tồn tại mãi mãi mà là những giây phút mãi mãi tồn tại, một quển sách mình rát thích đã viết như vậy.:thatall: cho nên bạn hãy giữ những giây phút tuyệt vời đó như 1 khoảnh khắc tuyệt vời mà người đó guwir cho bạn
Gọi như các phim kiếm hiệp Hongkong là : "Khi đạt được cảnh giới "
Khi nào trong bạn hok còn khái niệm " Người yêu cũ " thì bạn đã chính thức quên
vi em iu anh
15-11-2010, 10:48 PM
co nhieu chuyen k the noi quen la quen. hay de thoi gian giup ban xoa dan noi nho do
suongsuongdt
15-11-2010, 10:56 PM
đúng là muốn quên nhưng rất khó, nhớ cũng k dc....chẳng biết làm sao................muốn đến với người hiện tại đang rất wan tâm mình nhưng lại sợ, tình cảm phức tap.:bicycle:
Cảm ơn mọi người, đặc biệt e cảm ơn chị DuyênBòMộng nhiều lắm. Ban đầu e chưa hiểu được ý nghĩa trong lời của chị, nhưng khi ngộ ra thì đó đúng là những lời rất sâu sắc và thâm thuý. Cảm ơn chị, e đã bik cần phải làm gì
vjt ngok
17-11-2010, 02:09 AM
tai sao phai tu lua doi minh.tai sao phai co quen khi ma minh van muon nho...hay de ngươi ay trong mot goc sau nhat cua con tim va hay nho ve ngươi ay nhu 1 ki nem dep ban ak
kakachi_mya
17-11-2010, 05:23 AM
quên đi
quên hết đi
chỉ giữ cho mình những kỷ niệm đẹp thôi
để thấy rằng mình đã từng được yêu thương một người và ngược lại
hãy sống tốt với hiện tại đừng để nó tuột khỏi tầm tay
đó có thể là một món quà mà bạn không thể có lại lần thứ 2
chúc bạn hạnh phúc !
b0ngdem02
17-11-2010, 07:16 AM
Tình cũ không rủ mà tới , tội gì phải quên khi không quên được vậy thì giữ lại có khi có của hổi môi chứ bạn ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.