Xem đầy đủ chức năng : Tìm tri nhân ^^!
DiệpPhong
14-11-2010, 06:42 PM
Trước lo toan của cuộc sống phiền muộn
Lòng mệt mỏi bởi nhân thế đổi thay
Tim muốn tìm chung một nhịp đập
Nhưng đời vẫn chãy giữa 2 bờ chia cách
Tìm ở đâu bóng dáng tri nhân?
pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 06:49 PM
nếu chịu tìm là sẽ có được
chỉ sợ thấy rồi lại ngó lơ
bỏ mặt người ta không đụng tới
một câu chào hỏi chẳng thấy đâu
DiệpPhong
14-11-2010, 07:02 PM
Giữa một biển người xa lạ
Được gặp Cop cũng coi như có duyên
Thì hãy cùng đến đây và ngồi xuống
Chém gió, chẻ mưa kể chuyện đời
pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 07:05 PM
cọp sẵn sàn cùng chém gió chẻ mưa
và đối những câu thơ bùn, hạnh phúc
vì cọp đây cũng đang bùn cô quạnh
có phong rùi cọp sẽ đỡ bùn hơn
DiệpPhong
14-11-2010, 07:14 PM
Cuộc đời này lắm kẻ cô liêu
Mãi yêu người chẳng thuộc về ta
Thôi thì vậy cuộc đời là vậy
Quyết lẻ loi cho lòng mãi bình yên
(*-*)love(*-*)
14-11-2010, 07:17 PM
bỏ love lại một mình trong lặng lẽ
giữa muôn vàng tình thế khó khăn
biết bao giờ tìm được người tri kì
đem hết lòng vì một chữ tình yêu
pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 07:18 PM
đừng nói thế lẽ loi sẽ bùn lắm
có bao người đang ngóng đợi ta
cứ mở lòng là sẽ có bạn
như cọp đây sẽ làm ban cùng phong
mún ban gì thỳ cọp làm ban đó
chứ dù seo cọp cũng cô đơn
nếu iu người không thuộc về ta
thì hãy wên và iu người khác
nên iu người sẽ mãi là của phong
DiệpPhong
14-11-2010, 07:29 PM
Làm sao quên được khuôn mặt ấy
Đã in hằn trong mắt người say
Say trong tình hay men rượi chua cay
Thì cọp ơi hãy cho tôi biết?
pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 07:35 PM
dầu bít rằng cố wên là sẽ nhớ
phong cứ nhớ đi để mà wên
nếu quyết tâm thì ắt sẽ quên được
chỉ sợ là phong không mún quên
bên cạnh phong còn nhìu người lém
và có cả cọp nữa đây mà
hãy vui lên vì phong là gió sáng
cơn gió mang nhìu niềm vui
DiệpPhong
14-11-2010, 08:04 PM
Xóa tan sương mù trong đêm tối
Vứt bỏ những kí ức đau thương
Giẫm nát khó khăn bước lên phía trước
Nơi hạnh phúc bình yên luôn đón chờ
p/s : khó khăn trước mắt là chuẩn bị thi rồi, lại ko dc onl nữa buồn ghê
pecop_bun_nho_anh
14-11-2010, 08:13 PM
nơi bình yên đó có người đang đợi
đợi phong đến để được ở bên phong
chỉ cần phong nói lời đòng ý
thỳ người đó sẽ mãi thuộc về phong
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.