Xem đầy đủ chức năng : Yêu có thể tha thứ tất cả khổng
phongkiemtinh
14-11-2010, 12:22 PM
Tôi đã yêu e, lúc nào e cũng ngự trị trong tôi, một ngày không gặp tôi lại nhớ, nhưng dường như e không có tôi (tôi cảm thấy vậy) có lẽ tôi đã yêu e nhiều quá chăng. tôi biết e đã yêu một người, trong di động của e vẫn còn tin nhắn của người đó, khi gần e tôi cầm dt của e là bị e không cho. tôi biết tính e tôi khong hề đọc những dòng tin đó (vì nhiều lúc ngồi bên e lúc e học bài mệt nằm ngủ tôi cầm máy nhưng tối không xem vì tôi tôn trọng những gì em nói) vậy có phải tôi ngu tôi dại hay không? không vì tôi nghĩ tôi yêu e và e sẽ quên và chấp nhận tôi. tinh cờ hôm nay tôi đọc đc trong tập vở e những dòng tâm sự, và e đã nỗi giận, xé những dòng, tôi không biết làm gì tôi bỏ vệ e nói ko mưốn gặp tôi nhưng tôi ko thể thiếu e.
có ai đó nói dùm tôi phải làm sao?e y toi khong hay em đang đùa giỡn tôi. e đang học và e nói tôi phải chờ e 8 năm, tgian ko ngắn ngủi chút nào nhưng yêu e nên tôi sẽ chơ. nhưng toi khong có một hi vong nào, hay tin rằng 8 năm đó e chấp nhận tôi hay không????
Làm sao giơ.tôi thấy tuyệt vọng vô cụng
DuyênBòMộng
14-11-2010, 08:18 PM
Đọc tâm sự của bạn xong mình có 1 thắc mắc: "Yêu có thể tha thứ tất cả không?", nhưng ai cần tha thứ cho ai?
Ai cũng có tâm sự và họ có quyền thể hiện ra bằng nhiều hình thức nhưng không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận để người khác biết về những cảm xúc riêng tư ấy. Mình nghĩ nếu bạn đã yêu cô thấy thì nên giữ cho cô ấy sự riêng tư cần thiết. Cô ấy đã giận đến nỗi tự xé những dòng tâm sự của mình khi biết bạn "vô tình" đọc được chứng tỏ cô ấy cũng cần tôn trọng không gian cảm xúc của riêng mình.
Nếu bạn thật sự quan tâm cô ấy thì hãy chờ đợi, vì nếu cô ấy yêu bạn, tự khắc cô ấy sẽ trãi lòng ra và tâm sự với bạn. Còn nếu như bạn nói, cô ấy đã yêu người khác thì dù bạn cố gắng cũng sẽ tạo ra sự miễn cưỡng không hạnh phúc.
8 năm là dài, chưa biết sau (hoặc trong) chừng ấy thời gian hai bạn có còn ở bên nhau không. Nhưng là con trai phải có bản lĩnh và niềm tin vào việc mình làm! Bạn nói bạn sẽ chờ cô ấy nhưng chính bạn lại không có niềm tin và hi vọng thì liệu bạn chờ được bao lâu?
Người yêu có thể thay đổi nhưng những cảm xúc về tình yêu thì không. Nếu ngay lúc này bạn xác định là có yêu cô ấy thì bạn chỉ cần sống hết mình và có trách nhiệm với tình yêu đó, để dù sau này hai bạn có xa nhau thì cô ấy vẫn nhớ về bạn và bản thân bạn cũng không áy náy, ray rứt vì những sai lầm mình đã làm (nếu có) với người ta.
Chúc bạn hạnh phúc!
foxkids
14-11-2010, 08:36 PM
Tôi đã yêu e, lúc nào e cũng ngự trị trong tôi, một ngày không gặp tôi lại nhớ, nhưng dường như e không có tôi (tôi cảm thấy vậy) có lẽ tôi đã yêu e nhiều quá chăng. tôi biết e đã yêu một người, trong di động của e vẫn còn tin nhắn của người đó, khi gần e tôi cầm dt của e là bị e không cho. tôi biết tính e tôi khong hề đọc những dòng tin đó (vì nhiều lúc ngồi bên e lúc e học bài mệt nằm ngủ tôi cầm máy nhưng tối không xem vì tôi tôn trọng những gì em nói) vậy có phải tôi ngu tôi dại hay không? không vì tôi nghĩ tôi yêu e và e sẽ quên và chấp nhận tôi. tinh cờ hôm nay tôi đọc đc trong tập vở e những dòng tâm sự, và e đã nỗi giận, xé những dòng, tôi không biết làm gì tôi bỏ vệ e nói ko mưốn gặp tôi nhưng tôi ko thể thiếu e.
có ai đó nói dùm tôi phải làm sao?e y toi khong hay em đang đùa giỡn tôi. e đang học và e nói tôi phải chờ e 8 năm, tgian ko ngắn ngủi chút nào nhưng yêu e nên tôi sẽ chơ. nhưng toi khong có một hi vong nào, hay tin rằng 8 năm đó e chấp nhận tôi hay không????
Làm sao giơ.tôi thấy tuyệt vọng vô cụng
Bạn ơi... bạn đang yêu đơn phương đó. Người con gái kia thật sự không hề yêu bạn đâu , cô ấy chỉ xem bạn như là 1 chiếc phao cứu sinh. Nếu bạn cảm thấy chấp nhận thì mình khuyên bạn không nên rầu rĩ làm gì, vì đã yêu là hy sinh tất cả, không cần đáp lại (yêu em vì chỉ biết đó là em...).
Ngoài tình yêu ra bạn còn phải có trách nhiệm với tương lai của bản thân, đối với cha mẹ, yêu không ai cấm ngay cả tình yêu trong học đường nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới việc học.
Mong bạn suy nghĩ sáng suốt hơn để có tinh thần thoải mái để sống tốt, sống có ích cho cuộc đời, sống tốt cho những ai cần bạn quan tâm.
PeKhoc
16-11-2010, 07:30 AM
công nhận ông ngu hết sức lun ý ,hahaha.đợi 8 năm sau thì biết chứ gì
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.