foxkids
14-11-2010, 02:13 AM
Câu chuyện là thế này:
- Một anh con trai đã từng có mối tình say đắm với cô bạn học 8 năm. Một ngày kia cô gái quyết định chia tay người yêu để lên xe bông về nhà chồng. Chàng trai rất đau khổ và cố gắng níu kéo tình cảm nhưng cô gái vẫn lạnh lụng và cay đắng giữ vững quyết định của mình.
Hai năm sau ngày cưới (đây cũng là khoảng thời gian đau đớn và buồn tủi đối với chàng trai đó) cô gái lại gọi điện thoại và tâm sự về cuộc sống không hạnh phúc của mình, cô gái nói rằng vẫn còn yêu và mong chàng trai đó tha thứ.
Khi số phận lấy đi của ta những gì quí giá thì sẽ ban lại cho ta những thứ quí giá hơn, nhưng sẽ kèm theo một điều kiện. Chàng trai đã tình cờ quen được một người con gái, đã khiến cho con tim khốn khổ không còn cảm giác đối với tình yêu một lần nữa lại đc thổn thức. Ngày bắt đầu yêu nhau anh ta cảm thấy tình yêu của người con gái đó dành cho mình sao mà mãnh liệt và chân thành quá. Đã có lúc anh cảm thấy nghi ngờ về hạnh phúc mình đang có được.
Rồi chàng trai đó quyết định đưa cô gái đó về giới thiệu với mẹ của anh ta, bà mẹ cảm thấy rất thích cô gái. Lúc này chàng trai vẫn còn 1 chút nghi ngờ về nghề nghiệp cô gái đang làm, mặc dù cô gái đã nói rằng cô làm căn tin trong khách sạn phụ mẹ.
Chàng trai quen cô gái đó được 3 tuần và quyết đi tìm sự thật về công việc cô gái đang làm, anh luôn cảm thấy điều gì đó khó nói trong đôi mắt ấy...và cuối cùng anh cũng biết được sự thật... Cô gái ấy nói đúng, cha và mẹ cô ấy nấu ăn và bán nước cho nhân viên trong khách sạn nhưng cô gái đó không nói rằng cô ấy cũng làm nhân viên massage trong khách sạn đó từ 18h -> 22h mỗi ngày.
Anh ta đang rất đau khổ, không biết quyết định như thế nào. Anh vẫn yêu cô gái, nhưng lại sợ khi bà mẹ biết được sự thật đó thì trong ánh mắt của mẹ có còn thương cô gái đó như ngày nào không? Phải làm sao để giữ gìn tình yêu đó và không làm cho mẹ buồn?
- Một anh con trai đã từng có mối tình say đắm với cô bạn học 8 năm. Một ngày kia cô gái quyết định chia tay người yêu để lên xe bông về nhà chồng. Chàng trai rất đau khổ và cố gắng níu kéo tình cảm nhưng cô gái vẫn lạnh lụng và cay đắng giữ vững quyết định của mình.
Hai năm sau ngày cưới (đây cũng là khoảng thời gian đau đớn và buồn tủi đối với chàng trai đó) cô gái lại gọi điện thoại và tâm sự về cuộc sống không hạnh phúc của mình, cô gái nói rằng vẫn còn yêu và mong chàng trai đó tha thứ.
Khi số phận lấy đi của ta những gì quí giá thì sẽ ban lại cho ta những thứ quí giá hơn, nhưng sẽ kèm theo một điều kiện. Chàng trai đã tình cờ quen được một người con gái, đã khiến cho con tim khốn khổ không còn cảm giác đối với tình yêu một lần nữa lại đc thổn thức. Ngày bắt đầu yêu nhau anh ta cảm thấy tình yêu của người con gái đó dành cho mình sao mà mãnh liệt và chân thành quá. Đã có lúc anh cảm thấy nghi ngờ về hạnh phúc mình đang có được.
Rồi chàng trai đó quyết định đưa cô gái đó về giới thiệu với mẹ của anh ta, bà mẹ cảm thấy rất thích cô gái. Lúc này chàng trai vẫn còn 1 chút nghi ngờ về nghề nghiệp cô gái đang làm, mặc dù cô gái đã nói rằng cô làm căn tin trong khách sạn phụ mẹ.
Chàng trai quen cô gái đó được 3 tuần và quyết đi tìm sự thật về công việc cô gái đang làm, anh luôn cảm thấy điều gì đó khó nói trong đôi mắt ấy...và cuối cùng anh cũng biết được sự thật... Cô gái ấy nói đúng, cha và mẹ cô ấy nấu ăn và bán nước cho nhân viên trong khách sạn nhưng cô gái đó không nói rằng cô ấy cũng làm nhân viên massage trong khách sạn đó từ 18h -> 22h mỗi ngày.
Anh ta đang rất đau khổ, không biết quyết định như thế nào. Anh vẫn yêu cô gái, nhưng lại sợ khi bà mẹ biết được sự thật đó thì trong ánh mắt của mẹ có còn thương cô gái đó như ngày nào không? Phải làm sao để giữ gìn tình yêu đó và không làm cho mẹ buồn?