PDA

Xem đầy đủ chức năng : Suy nghĩ trong anh......!!!



-H.Q.L.T-
14-11-2010, 12:05 AM
Nếu đến lúc phải nhìn em lên ga và đi về nơi ấy không biết tôi sẽ sống như thế nào, điều ấy có làm trái tim tôi trở nên lạnh hơn, hay nó lại làm tôi thấy đau lần nữa, còn nhớ lúc em đến bên tôi, 1 cô bé chân ướt chân ráo bước vào thành phố, em đã đến đây đến một nơi hoàn toàn xa lạ này vì tôi, và tôi đã ở bên em, em đã cười rất tươi, đã rất vui, ngày tháng qua đi và con người ta dần cũng trưởng thành hơn, em sẽ biết lo lắng và suy nghĩ hơn, rồi cái ngày đó đến có lẽ em sẽ không còn bên tôi nữa, em đến nơi mà em sẽ làm những việc nên làm, lúc ấy có lẽ tôi sẽ cười khi tiễn em lên đường, nụ cười mà chỉ em mới hiểu.

[sad]
14-11-2010, 04:19 AM
hp là khi bạn và 1 ng` tin tưởng lẫn nhau, nếu như có thể cười nhìu hơn nữa... thì bạn hãy cười, bạn nhá ! Cười - nụ cười mà chỉ ng` đó mới hiểu.

hoainls
14-11-2010, 04:52 AM
Đôi khi cần để người mình yêu thương đi thật xa. Để nhận thấy rằng họ có đủ yêu để quay trở về?

Tớ kũng đang phải xa người mình yêu như bạn :)

kùng cố gắng nhoé :timup:

thienduonguocmo_93
14-11-2010, 05:31 AM
yêu
càng xa nhau thì càng thấy yêu nhau hơn
sau những cãi vã và ồn ào thì càng hiểu nhau hơn
yên tâm đi
nếu người đó còn yêu bạn thì chắc chắn sẽ không bỏ bạn đâu
đôi khi cũng cần có khoảng không gian riêng để cả 2 cùng nhìn nhận lại mình xác định lại con đường mình đã đi nhìn nhận lại tình yêu của chính mình
Hãy chờ đợi
trong tình yêu chờ đợi không bao giờ là thừa
1 câu chuyện
có 1 cậu nhok và 1 cô bé yêu nhau, nhok và pé sống chung 1 nhà. cậu nhok hiền lành, luôn quan tâm nhường nhịn cô bé, còn cô bé là 1 đứa tinh nghịch ngây thơ, thông minh, ngang bướng và luôn muốn người khác chiều theo ý mình. thế nhưng cậu nhok luôn không cái lời cô bé dần dần cũng khiến cô bé chán và cô bé đã bỏ đi không một lời chào, trong thời gian cô bé bỏ đi, một cô bé khác đã luôn bên cạnh, quan tâm chăm soc và yêu thương cậu bé. Dù cậu bé không iu mếm gì cô bé kia nhưng vì cảm động trước tấm lòng của cô bé và cũng vì đang qua đau khi cô bé rời xa mình, cậu bé cần có một chỗ dữa tinh thần, cần phải với lấp đi nỗi đau và nhớ nhung. Cậu bé luôn nghĩ có bé sẽ không quay lại nữa, không còn yêu mình nữa. Thế rồi đến một ngày khi thấy cô bé quay lại, cậu pé mừng lắm nhưng cậu không thể cười mà chỉ có nước mắt, cậu bé và cô bé đã khóc họ đã khóc rất lâu. lỗi một phần do cô bé, cô bé ra đi để khẳng định tỉnh yêu của mình, trong thời gian 5 tháng dài dăng dẳng xa cậu bé cô bé đã rất nhớ, rất buồn và giờ thì thêm cả hối hận. cả hai cùng tiếc nuối, cùng hối hận và cùng chia tay nhau mỗi người một hướng đi. cậu bé không thể bỏ cô bé kia vì làm như thế là quá độc ác với cô bé kia

lanh
14-11-2010, 05:53 AM
một nụ cười..........
Tôi chắc chắn đó ko phải nụ cười hạnh phúc,có lẽ nó hơi chua chát,nhiều ý nghĩa
Nhưng bạn hãy cười một nụ cười vui vẻ vì cô bé đó chắc cũng ko vui vẻ đc đâu
Chúc bạn hạnh phúc:D:

thienduonguocmo_93
14-11-2010, 08:54 AM
ối chị Lạnh biết cười ah
tưởng lạnh thì mặt phải lạng lùng như cái thùng phi chứ
:) không cười thì bít làm gì giờ nhỉ ngồi khóc chắc
khóc thì mệt lém
tổn thọ nữa
không khóc đâu

-H.Q.L.T-
15-11-2010, 06:31 AM
Nếu có thể mong em sống thật tôt...

[sad]
15-11-2010, 06:33 AM
Nếu có thể mong em sống thật tôt...

mik` nghĩ câu đây đúng nhất ak' !! hjhj tình iu cao thượng là ở chỗ đó !!

lanh
16-11-2010, 11:28 PM
ối chị Lạnh biết cười ah
tưởng lạnh thì mặt phải lạng lùng như cái thùng phi chứ
:) không cười thì bít làm gì giờ nhỉ ngồi khóc chắc
khóc thì mệt lém
tổn thọ nữa
không khóc đâu

Chị là lạnh chứ có phải lạnh lùng đâu mà ko biết cười em:D:
Lâu lâu cũng phải khóc chứ,nhưng khóc ít thôi

vjt ngok
17-11-2010, 03:00 AM
co nhung cươc tim kiem chi ls tim kiem nhung no cho ta bjt rang nhung ngươi yeu nhau that su giau mot bien ngươi van tim thay nhau