PDA

Xem đầy đủ chức năng : cha mẹ ơi



tieutiennhu
12-11-2010, 09:55 PM
ngày thơ ấu con nào đâu hiểu
thân mẹ cha khó nhọc liêu xiêu
khổ đau giữa dòng đời dông bão
cho con từng giấc ngủ,miếng ăn
ngày thơ ấu con ngây ngô quá
chẳng biết lòng khó nhọc mẹ cha
con sướng vui,nhưng con chẳng thấu
thân mẹ cha,muôn vạn đớn đau
cha buồn rầu khi con hư hỏng
nước mắt rơi,mẹ khóc vì con
khi con chẳng nghe lời cha mẹ
để song thân lo lắng,âu sầu
giờ đây khi lớn lên,con biết
lòng mẹ cha,gian khó vì con
con nguyện rằng sẽ luôn ghi khắc
thương mẹ cha,con gắng học hành