Xem đầy đủ chức năng : Một Ngày Mưa!
3m_yeu_anh
12-11-2010, 12:49 AM
Trời lại đang mưa...cơn mưa bất ngờ quá!:Baby:nó đổ ào xuống như muốn trút giận lên tất cả mọi người. Mỗi khi có mưa trong mình lại cảm thấy nhoi nhói nhưng sao mà ngọt ngào hihi.:blushing: Những kỉ niệm ấy cứ ùa về như bão...hjx làm mình cảm thấy nhớ. Chuyện xảy ra đã lâu nhưng nỗi đau vẫn đang khứa từng nhát dao vào trái tim nhỏ bé nạy Mỗi khi mấy đứa bạn hỏi: "Mày tìm được ai chưa?" thì mình luôn lấy người không thuộc về mình ấy mà làm cái lá chắn bảo vệ và che dấu cảm xúc thật sự của mình. anh có còn nhớ mình không? Chắc là không rồi vì chính anh là người mang cho mình nỗi đâu này và để mình dày vò trong nỗi cô đơn Có lẽ mình cũng đang yêu ai đó nhưng cái bóng của anh ấy quá lớn mình không thể thoát ra được... không biết bao h mới có thể gỡ bỏ...có lẽ là không bao h chăng...????
hoainls
14-11-2010, 03:47 AM
hãy trải lòng ra mỗi khi mưa đến bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn nhiều đấy :)
tớ kũng từng như vây. Mưa gắn với những kí ức buồn trong tớ
nhưng từ khi nào đó tớ đã quen với sự có mặt của những giọt mưa.
rồi dần dần lắng nghe tiếng mưa rơi đã là sở thích của tớ :timup:
nó giúp tớ thấy ấm lòng hơn, bớt trống trải hơn dù khi đó tớ chỉ có một mình ^^!
cố gắng lên! bạn nhoé :timup:
[sad]
14-11-2010, 03:58 AM
đôi khi nhớ lại chuyện xưa đâu hẳn là ko tốt !!! hjhj bik đâu được... quá khứ giúp con người ta trưởng thành hơn mà...
the_wind
15-11-2010, 07:50 PM
Mưa như những giọt nước mắt của ông trời vậy. sao bạn không nghĩ rằng ông trời cũng thương bạn, thấu hiểu lòng bạn. sao bạn không nghĩ rằng chỉ mình bạn đau khổ vậy thì tại sao? có vô số lí do để con người bao biện nhưng lí do lớn nhất là thiếu dũng cảm. Mình cũng thiếu dũng cảm vậy nên mình hiểu thiếu nó sẽ mất đi rất nhiều thứ trong đó có hạnh phúc. thử lắng nghe mưa và để mưa cuốn trôi đi những kí ức về người ấy chứ không phải mang lại nỗi đau khi nghĩ đến quá khứ...
nh0c_c0n_209
15-11-2010, 11:35 PM
Mưa khiến ta nkớ laj wá khứ, nkưng tương laj m0j quan trọng. Hay để mưa mang tkeo nỗj buồn đj pan nké
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.