PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sai Lầm Của anh Ngày Xưa



Hận Girl
11-11-2010, 08:32 PM
anh viết bài này gửi đến cho em những suy nghĩ trong lòng của anh, em có biết ko ? Đã 4 tháng rồi, anh luôn sống trong đau khổ, đêm nào 2 dòng lệ cũng rưng rưng trên mi mắt, anh cũng ko biết tại sao anh lại khóc nữa, trong khi anh và em đã chia tay dc 4 tháng kể từ sau cái này anh thi Đại Học, cái ngày nghiệt nghã ấy, cái ngày mà anh đã vĩnh viễn mất em. Ngày xưa khi quen em anh hi vọng ở em rất nhiều, em có biết em là tất cả của anh ko ? tuy chỉ có 2 tháng yêu nhau nhưng đã đủ nói lên tất cả em ah. anh nhớ những ngày anh đi thi Đại Học, cứ mỗi lần bước ra khỏi phòng thi là em ĐT hỏi anh thi có làm dc bài ko ? anh nhớ lắm những ngày ấy ! Cuộc đời của anh đã 2 lần yêu là quá đủ rồi em ah, 2 lần đều tan vỡ, lần đầu tiên là 1 người con gái tên là Vũ Hồng Nhung, người ấy cũng đem đến cho anh biết bao kỷ niệm rồi người ta bỏ anh mà ra đi, con tim của anh tan nát, anh ko dám tin vào 1 tình yêu nào nữa, nhưng em đã đến bên anh và nói với anh là con gái đâu phải ai cũng như ai ? cũng có người yêu thật lòng và chung tịnh những lời nói và những lời hứa của em đã làm con tim của anh mở cửa đón nhận tình yêu 1 lần nữa, nhưng cuối cũng anh vẫn đau khổ, vẫn phải nhận lấy nỗi đau trong tình yêu. giờ đây anh phải làm sao đây em ? phải chăng 1 người ở Vũng Tàu, 1 người ở Đồng Nai nên ko đến dc với nhau phải ko em ? em nói đi ! anh đã làm gì sai mà em đối xử với anh như vậy ? anh thi vào Đại Học Công Nghệ Thông Tin, 1 phần là vì mẹ anh, vì tương lai của anh và cũng là vì em đó, ko lẽ anh làm như vậy là sai hay sao hả em ? anh ko đi bên Quản Trị Kinh Doanh như ý của em làm em buồn lắm đúng ko ? anh cũng ko hiểu tại sao buổi tối ấy, cái buổi tối đau khổ ấy ( 23/07 ) anh và em đã nói chuyện rất nhiều, tới gần 12h đúng ko em ? rồi sáng mai anh gọi DT cho em cả ngày đều nhận dc 1 câu là: " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc dc, xin quý khách vui lòng gọi lại sau ". rồi 1,2,3,4,5,6,7 ngày trôi qua, trong 7 ngày ấy anh đã gọi cho em chính xác là 2458 cuộc gọi mà ko liên lạc dc, rồi ngày thứ 7 anh gọi DT thì em nghe máy, câu đầu tiên là anh hỏi: “ sao mấy ngày qua anh liên lạc với em ko dc ? em có biết anh nhớ và lo cho em lắm ko ? em có chuyện gì vậy ? ” anh nhận dc câu trả lời vô tình bạc nghĩa của em là: “ bận học ”, rồi em cúp máy, anh gọi DT lại nhưng ko liên lạc dc. Anh tức quá DT cho nhỏ bạn thân của em, thì nó cho anh biết, biết trong sự nghẹn ngào, trong sự đau thương là em đã có người yêu mới, con tim anh như tan nát, anh đập nát cái DT, bẽ gãy cái SIM anh đang sài, nhưng rồi anh lại đi làm lại SIM, vì anh thấy thiếu 1 cái gì đó, thật sự đã 4 tháng rồi, mà tại sao anh ko quên dc em, cứ mỗi lần xe chạy ngay Ngã 3 Vũng Tàu, lệ anh cứ rơi rơi, tại sao, tại sao, anh hỏi tại sao 2 đứa mình lại như vậy ? trong khi anh lo đi học dưới thành phố, anh cố gắng lo học thật tốt và quên đi tất cả nhưng sao anh ko quên đi dc. Giờ anh cảm thấy anh rất có lỗi với mẹ của anh , vì anh ko nghe lời mẹ, yêu đương quá sớm, nhưng có lẽ sớm yêu và cũng sớm kết thúc, 2 mối tình này kết thúc chuyện tình yêu của anh, anh ko còn dám tin vào 1 người con gái nào nữa, anh sẽ cố gắng học thật tốt để Tốt Nghiệp Lập Trình Viên ra có cái bằng khá or giỏi để đi làm, rồi anh lo cho má của anh .

cogaikeongot_lovely
11-11-2010, 09:18 PM
yêu một người đâu có gì sai trái, thời gian sẽ giúp bạn quên đi tất cả thôi, cố lên bạn ah, mình tin rằng bạn sẽ tìm được tình yêu đích thực ở tương lai thôi. Đừng nhìn về quá khứ mà hãy hướng đến tương lai để sống tốt hơn bạn ah.

0_o nhóc kool o_0
11-11-2010, 09:33 PM
Haiza... May mắn là bạn đã đc yêu và yêu. May nữa là bạn đc bít đau khổ là nhưthế nào.. Thế nên bạn đừng bùn nữa nhé.

Ms Incredible
12-11-2010, 03:07 AM
18t- còn quá sớm để nói từ "Hận girl" e nhé! :) Một lúc nào đó, khi con tim được sưởi ấm lại bởi một ai khác, thì suy nghĩ cũng sẽ khác mà :)

Học tốt nhé, rồi tình yêu thực sự sẽ đến với em. Chặng đường còn quá dài, và đâu đó trên con đường em đi sẽ gặp được một người đồng hành thực sự.

menurung
13-11-2010, 01:06 AM
đừng quá buồn,tình yêu này kết thúc cũng có nghĩa là một khởi đầu mới sẽ đến, dũng cảm đón nhận, tôi tin rằng những tháng ngày tươi đẹp sẽ đến với pạn.hãy cười và nói rằng thật may mắn vì đã chia tay .có lẽ lí do thì tự pạn phải hiểu

NhOk ÍCh KỈ
13-11-2010, 07:01 AM
tại sao lại hận con gái chứ
bạn đã yeu đc yêu và đã đc đau khổ
hãy để trái tim đóng cửa một thời gian đi

[sad]
14-11-2010, 04:14 AM
đừng nghĩ ngợi nữa... khi cho đi, tức là bạn đã nhận lại rất nhiều rồi. Mik` iu thật lòng, mik` thương thật lòng, thì khi chia tay, có j đâu phải hối tiếc??? Hơ?? hjhj

thienduonguocmo_93
14-11-2010, 05:09 AM
Những vấp ngã đầu đời không thể không có
nếu không có những vấp ngã trong tình yêu làm sao có những trưởng thành những đúng đắn trong tình yêu
có những người vấp ngã đứng lên đứng dậy gần chục lần nhưng họ vẫn đứng vẫn đi tìm phía cuối con đường một nửa nào đó để chắp vá cho trái tim đầy tổn thương tự ti. Và cuối cùng họ vẫn tìm thấy hạnh phúc của mình và có khi họ còn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết những người trước không thể cho họ có hạnh phúc như người họ đã tìm thấy
Nếu bạn nói từ bây giờ không yêu ai nữa ghét hận con gái bạn có từng nghĩ con gái cũng hận con trai như thế không con trai và con gái cũng giống nhau cả thôi
cũng có người này người kia, cũng có người con trai làm những người con gái tổn thương vậy bạn đã từng làm ai đó tổn thương chưa?
câu trả lời của bạn là chưa đúng không?
tôi tin chắc 1 người đàn ông tốt như bạn không thể không tìm thấy một người yêu thương mình thật lòng được, con gái bây giờ đâu có phải mù hết đâu. đừng buồn đừng phiền chỉ vì 1 người con gái không còn yêu thương mình và lừa dối mình, trong tình yêu cái đáng khinh nhất chính là sự lừa dối
Và bạn nên nhớ rằng hạnh phúc không bao giờ dễ dàng có được như ăn cơm hay kiếm một công việc để làm, phải mất rất nhiều thời gian mới ta mới tìm thấy hạnh phúc, nếu như không duyên không phận thì có cố cũng chẳng có hạnh phúc nếu như có hạnh phúc mà không biết trân trọng thì hạnh phúc đó cũng mau tàn
và bạn hãy nghĩ rằng người con gái đó rồi sẽ phải hối hận vì đã bỏ rơi bạn
Và đừng bao giờ cảm thấy hối hận hay mình đã sai lầm vì đã từng yêu sớm hay đã từng yêu bởi vì yeu đâu có tội gì?