PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thua đau Turkmenistan, Olympic Việt Nam trở lại mặt đất



Wesly Sneijder
10-11-2010, 05:01 AM
(BongDa.com.vn) - Sự hưng phấn sau chiến thắng trước Bahrain không đủ để giúp Olympic Việt Nam có được một kết quả thuận lợi khi đọ sức với Turkmenistan. Các học trò của HLV Calisto chỉ chơi hay trong 10 phút đầu và cuối của trận đấu trong khi bộc lộ quá nhiều sai lầm trong khoảng thời gian còn lại để đón nhận một kết quả thua 2-6.

Sự tự tin giúp Olympic Việt Nam chơi rất ấn tượng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các pha tấn công sắc nét và khả năng kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ khiến nhiều CĐV tin rằng chúng ta sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích ở đấu trường Asiad. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén của các mũi nhọn tấn công đã để cho những cơ hội ngon ăn trôi qua trong tiếc nuối.
http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang11/10/1.jpg
Olympic Việt Nam trở lại mặt đất (Ảnh: Thanh Niên)

Turkmenistan sau những phút đầu chơi thận trọng dường như đã tìm được các yếu điểm bên phía Việt Nam. Những pha tấn công khá đơn giản nhưng với tốc độ cao của họ tỏ ra hết sức hiệu quả. Trong khi đó, hàng thủ thi đấu thiếu tập trung khiến cho Olympic Việt Nam nhanh chóng bị đối thủ giáng cho những đòn chí mạng.

Phút thứ 17, tỷ số bất ngờ được mở cho Turkmenistan do công của Serdar. Chỉ 7 phút sau, sai lầm của hàng thủ Olympic Việt Nam tiếp tục phải trả giá khi Aleksandr bứt tốc độ rất tốt trước khi tung ra cú dứt điểm hạ gục Tấn Trường.

Để thua liên tiếp hai bàn, Olympic Việt Nam đánh mất sự tự tin của mình và không còn duy trì được thế trận hợp lý như những phút đầu trận. Lối chơi thiếu máu lửa cộng thêm việc Turkmenistan tỏ ra hưng phấn hơn hẳn đã khiến cho Olympic Việt Nam liên tiếp nhận thêm những bàn thua trong hiệp hai ở các phút 49, 63, 72 và 83. Tỷ số lên tới 6-0 đánh sụp mọi mơ mộng của các CĐV Việt Nam theo dõi trận đấu.

Tuy nhiên, trong khoảng 10 phút cuối trận thì bất ngờ Olympic Việt Nam chơi dồn lên không còn gì để mất và tạo ra được vô số những cơ hội. Anh Đức bỏ lỡ liền 3 tình huống đối mặt với thủ môn trước khi Trọng Hoàng bằng nỗ lực cá nhân tìm được bàn thắng đầu tiên trong trận đấu cho Olympic Việt Nam ở phút thứ 85.

Phút 87, Anh Đức sau rất nhiều lần khiến người ta phải thất vọng trong trận đấu này mới tìm được mành lưới của đối phương để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-6 cho Việt Nam. Sau đó, Đức Thiện có pha tạt bóng đập chân hậu vệ Turkmenistan đưa bóng tìm trúng xà ngang rồi Đình Tùng cũng có cơ hội đối mặt nhưng lại sút trượt bóng.

Tỷ số chung cuộc là 2-6 và điều này đồng nghĩa với việc Olympic Việt Nam mất ngôi nhì bảng vào tay của chính Turkmenistan sau trận đấu này.

b0ngdem02
10-11-2010, 06:42 AM
bọn đá ngu như bò ấy, thấy thua là nản bỏ wa bao nhiêu là pha , may mà phút cuối nó thắng nhiều wa nó bỏ cho 2 trái không thì không có lỗ mà trôn. Pó tay