ngok_shine
09-11-2010, 03:51 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS9iOC81YjhmZTRmMzVkMDlhZDMzYTNkNWE5NTA4MDk2MzFkM C5cUIbaBmUsICDN8Q29dUngIFRodXnhdUng4FdUngIMavInaga ME4WeBdUngWeBYyBNxqF8VGjDdUngXkgQ2hpIC0gTTRVIEJhWe BmR8dHJ1ZXw
Ấy...
Vậy là giờ mình xa lạ rồi ấy nhỷ !?
Có dc đã từng gọi là Iêu dc k nỷ nhỷ? Cũng k bít nữa,chắc chỉ có tớ, đứa ngok như tớ nghĩ vậy thôi...
:heartflower:Tớ đã từng ngồi vu vơ tưởng tượng những ngày nắng mình cùng đi qua, và những ngày mưa thấm ướt tóc mây. Và rằng hạnh phúc sẽ nhất định mỉm cười với mình, khi đã vượt qua mọi thử thách của thời gian, của dòng đời tất bật...
:heartflower:Tớ mong ấy những ngày hè oi ả, lóc cóc đạp xe giữa trời nắng chang chang, đến nơi có ấy. Nhưng rùi lại ỉu xỉu, vì ấy phải đi học, k gặp tớ đươc...
:heartflower:Tớ nhớ ấy những ngày mùa thu khi tớ cứ ngỡ ấy sẽ đi mãi mãi k bao h quay lại nữa, lo cho ấy lắm nhưng có lẽ chỉ dừng lại dc ở trong suy nghĩ mà thôi...
:heartflower:Tớ hạnh phúc lắm khi dc nghe giọng ấy giữa những cơn gió hây hây se lạnh của mùa đông buốt giá. Dù có lậnh lẽo đến đâu, tớ vẫn mỉm cười hạnh phúc dù cho ấy chẳng bao giờ thấy dc...
Mùa xuân với những cơn mưa phùn lây phây , tớ bước trong mưa 1 mình, tìm cho mình cảm giác khoan khoái, dễ chịu...Nghĩ đến ấy, tớ lại cười như 1 đứa khùng :D
Tớ chưa bao h nói iu ấy mặc dù t/c tớ dành cho ấy rất nhiều , rất rất nhiều...
Cũng chính vì thế,câu nói " định mệnh " ấy dường như đã làm trái tym tớ tổn thương... nhiêu và cũng thật nhiều.. tớ đã bùn, đau bùn rất nhiều...
NHưng
Tớ đã hiểu rôi........
Đó là một kết thúc cho 1...lại 1 tình iêu ẢO nữa....
Giờ đây tớ đang bắt đầu 1 c/s mới....
nhưng
Dù thế nào đy chăng nữa tớ vẫn mong ấy hạnh phúc ở nơi phương trời xa ấy.....
Tạm biệt.....
Tình iêu ảo của tớ.....
Ấy...
Vậy là giờ mình xa lạ rồi ấy nhỷ !?
Có dc đã từng gọi là Iêu dc k nỷ nhỷ? Cũng k bít nữa,chắc chỉ có tớ, đứa ngok như tớ nghĩ vậy thôi...
:heartflower:Tớ đã từng ngồi vu vơ tưởng tượng những ngày nắng mình cùng đi qua, và những ngày mưa thấm ướt tóc mây. Và rằng hạnh phúc sẽ nhất định mỉm cười với mình, khi đã vượt qua mọi thử thách của thời gian, của dòng đời tất bật...
:heartflower:Tớ mong ấy những ngày hè oi ả, lóc cóc đạp xe giữa trời nắng chang chang, đến nơi có ấy. Nhưng rùi lại ỉu xỉu, vì ấy phải đi học, k gặp tớ đươc...
:heartflower:Tớ nhớ ấy những ngày mùa thu khi tớ cứ ngỡ ấy sẽ đi mãi mãi k bao h quay lại nữa, lo cho ấy lắm nhưng có lẽ chỉ dừng lại dc ở trong suy nghĩ mà thôi...
:heartflower:Tớ hạnh phúc lắm khi dc nghe giọng ấy giữa những cơn gió hây hây se lạnh của mùa đông buốt giá. Dù có lậnh lẽo đến đâu, tớ vẫn mỉm cười hạnh phúc dù cho ấy chẳng bao giờ thấy dc...
Mùa xuân với những cơn mưa phùn lây phây , tớ bước trong mưa 1 mình, tìm cho mình cảm giác khoan khoái, dễ chịu...Nghĩ đến ấy, tớ lại cười như 1 đứa khùng :D
Tớ chưa bao h nói iu ấy mặc dù t/c tớ dành cho ấy rất nhiều , rất rất nhiều...
Cũng chính vì thế,câu nói " định mệnh " ấy dường như đã làm trái tym tớ tổn thương... nhiêu và cũng thật nhiều.. tớ đã bùn, đau bùn rất nhiều...
NHưng
Tớ đã hiểu rôi........
Đó là một kết thúc cho 1...lại 1 tình iêu ẢO nữa....
Giờ đây tớ đang bắt đầu 1 c/s mới....
nhưng
Dù thế nào đy chăng nữa tớ vẫn mong ấy hạnh phúc ở nơi phương trời xa ấy.....
Tạm biệt.....
Tình iêu ảo của tớ.....