PDA

Xem đầy đủ chức năng : ...And I Love You..."và tớ yêu cậu"...



Kennis.rubi_q
08-11-2010, 05:10 PM
http://img1-photo.apps.zing.vn/upload/original/2010/10/23/17/45/12878307341417123076_574_0.jpg

Tuy những giọt nước mắt chảy ra đều ngược vào tim nhưng đúng là đã khóc thật đấy...Cậu

à!!! dù đã là muộn để nói tới 1 cái xa hơn là thích là yêu...

...Nhưng thực sự tớ đã nhớ cậu...

...Tớ đã khóc trong giấc mơ... vì mất cậu..

...Tớ đã khóc khi hình dung đến cậu...

...Cậu chính là bí mật của tớ...

...tớ với cậu quen nhau được 1 thời gian..chỉ 1 thời gian ngắn vậy thui...

...Cậu đã giúp tớ nhiều lắm biết k?...

...Để rùi khi bản nhạc này cất lên...

...tớ đã khóc vì nhớ cậu...tuy những giọt nước mắt đó không giơi ra ngoài nhưng lại chảy ngược vào tim...

...vì làm mất 1 người bạn tốt giống như cậu...

...Vì cậu sinh ra không phải dành cho tớ mà là của 1 ai khác...

...nhưng tớ không hối hận vì đã yêu cậu...

...và nếu được chọn lại một lần nữa tớ vẫn sẽ quyết định lắm tay cậu...

...Và tớ yêu cậu...

...And I Love You...
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW6E0B69||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent