crossmyheartk
07-11-2010, 05:31 AM
Mình có 1 cô bạn học năm 3, ở trọ, phòng trọ gồm 6 người: 3 người Đồng tháp, 1 người ở Vĩnh Long, 1 ở Phú Yên, và bạn mình ở Đồng Nai
2 người Đồng Tháp nằm cạnh nhau, Trâm và Thơ. Thơ hay nghe nhạc trong dt, Trâm tỏ thái độ khó chịu vì sợ sóng điện thoại ảnh hưởng, vậy là Trâm nói cọc cằng với Thơ về vụ dt, bạn mình H đổi chỗ nằm gần Trâm. Trâm lúc nào cũng để dt sát đầu H, trong khi đó H lúcna2oc ũng để dt trên bàn hoc.... thấy Trâm cứ làm vậy, H mới nói nhỏ nhẹ là ko thích để dt trên đầu khi ngủ, Trâm bắt đầu khó ghét H, tối ngủ thường đá hoặc lấy tay đập vào mặt H, H cũng ko nói gì, nếu nói Trâm sẽ nói là mớ ngủ..... Chuyện xảy ra sau đó khi H đi xem phim với người bạn học thời trung học. Đi xem phim Cánh đồng bất tận, khi vừa về tới nhà, người bạn trong p` tên Phương (Đồng Tháp), hỏi nội dung và hỏi hay ko? H kể nội dung và nhân vật trong phim... Trâm từ trong nàh tắm bước ra, mắt khó chịu, đi thẳng lên gác nằm.. Chiều hôm sua, Trâm đi học về, lên gác nằm 1 chút, rồi xuống nc với 2 người là Phương và Linh (Phú Yên), kể chuyện trong lớp: "lớp tao có 1 con nhỏ ở Đồng Nai đó mày, lẳng lơ, mỗi ngày vào lớp dẫn theo 1 thằng, vào ôm trong lớp, nhóm tao toàn kêu nó là con lẳng lơ...." rồi Trâm nói tiếp " trong nhóm tao có thằng kia noi: con gái Đồng Nai ghê thiêt..., Trâm nói tiếp: đừng nói vậy, chứ đó giò ai cũng nói con gái miền Tây, chứ ở đâu àm ko vậy"..... H ngồi trên gác làm bài buồn, àm ko nói lại, cũng im lặng....
Theo các bạn thi H phải làm gỉ cô bạn mình định đổi nhà trọ, đã có phòng rồi, nhưng so với phòng này thi viêc đi lại ko thuận lợi..... mà ở lại thì cứ phải im lặng và chịu đựng như vậy.... Mong các bạn cho H cô bạn mình 1 lời khuyên, sớm sớm, để H còn ra quyết định nữa
2 người Đồng Tháp nằm cạnh nhau, Trâm và Thơ. Thơ hay nghe nhạc trong dt, Trâm tỏ thái độ khó chịu vì sợ sóng điện thoại ảnh hưởng, vậy là Trâm nói cọc cằng với Thơ về vụ dt, bạn mình H đổi chỗ nằm gần Trâm. Trâm lúc nào cũng để dt sát đầu H, trong khi đó H lúcna2oc ũng để dt trên bàn hoc.... thấy Trâm cứ làm vậy, H mới nói nhỏ nhẹ là ko thích để dt trên đầu khi ngủ, Trâm bắt đầu khó ghét H, tối ngủ thường đá hoặc lấy tay đập vào mặt H, H cũng ko nói gì, nếu nói Trâm sẽ nói là mớ ngủ..... Chuyện xảy ra sau đó khi H đi xem phim với người bạn học thời trung học. Đi xem phim Cánh đồng bất tận, khi vừa về tới nhà, người bạn trong p` tên Phương (Đồng Tháp), hỏi nội dung và hỏi hay ko? H kể nội dung và nhân vật trong phim... Trâm từ trong nàh tắm bước ra, mắt khó chịu, đi thẳng lên gác nằm.. Chiều hôm sua, Trâm đi học về, lên gác nằm 1 chút, rồi xuống nc với 2 người là Phương và Linh (Phú Yên), kể chuyện trong lớp: "lớp tao có 1 con nhỏ ở Đồng Nai đó mày, lẳng lơ, mỗi ngày vào lớp dẫn theo 1 thằng, vào ôm trong lớp, nhóm tao toàn kêu nó là con lẳng lơ...." rồi Trâm nói tiếp " trong nhóm tao có thằng kia noi: con gái Đồng Nai ghê thiêt..., Trâm nói tiếp: đừng nói vậy, chứ đó giò ai cũng nói con gái miền Tây, chứ ở đâu àm ko vậy"..... H ngồi trên gác làm bài buồn, àm ko nói lại, cũng im lặng....
Theo các bạn thi H phải làm gỉ cô bạn mình định đổi nhà trọ, đã có phòng rồi, nhưng so với phòng này thi viêc đi lại ko thuận lợi..... mà ở lại thì cứ phải im lặng và chịu đựng như vậy.... Mong các bạn cho H cô bạn mình 1 lời khuyên, sớm sớm, để H còn ra quyết định nữa