Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hoàng hôn



.:oo0wjndy0oo:.
07-11-2010, 03:53 AM
hoàng hôn buông xuống chân đồi
dòng sông phẳng lặng mặt trời đi đâu
sương mù giăng phủ nơi đây
cảnh sầu thêm nhớ lòng tôi thêm buồn
bao ngày nhìn ngắm dòng sông
bao ngày ngắm cảnh hoàng hôn chân trời
hôm nay bất chợt bồi hồi
hoàng hôn chả thấy , thấy buồn lòng ai

Tuấn chessking
08-11-2010, 05:54 PM
chài ! gió coá tài làm thơ đấy ! tuấn típ nhé : :)
Hoàng hôn đã đến tự bao giờ
Ôm mối tình sầu ta mãi mơ
Ai đi về cuối trời xa đó
Nhắn gửi giùm ta nắng hạ xưa...
Gửi người giọt lệ buồn hiu hắt
Hy vọng ngày nào, nay đã tắt
Oán trách nhau chi thêm khổ đau
Nhủ thầm ta hẹn...:NGHÌN NĂM SAU...

.:oo0wjndy0oo:.
09-11-2010, 04:55 AM
chiều buồn lượn phố lượn phường
hững hờ quên mất hoàng hôn chân trời
phố xá tập nập nơi nơi
lòng người man mác nõi sầu khó quên
vẫn phố đó vẫn hoàng hôn
mà người giờ đã phương xa mất rồi
nhiều lúc chợt nhớ bồi hồi
và chợt cảm thấy nửa vời xót xa

Tuấn chessking
09-11-2010, 08:38 AM
Hoàng hôn đang xuống ngậm ngùi
Xa xa lặng lẽ những đồi cỏ xanh
Trái tim chợt đập nhanh nhanh
Quê hương nỗi nhớ long lanh mắt người

Lòng riêng quạnh quẽ chơi vơi
Như cây cổ thụ giữa trời vươn cao
Nhìn tranh bạn tặng nôn nao
Nỗi buồn, nỗi nhớ lạc vào ngày xưa

Góc thềm cây cỏ đâm hoa
Nghe se se lạnh nhạt nhòa màn sương
Dõi theo nắng tắt, đêm buông
Một ngày đầy ắp vấn vương qua rồi :rain:

hư vô
10-11-2010, 07:59 PM
Ánh hoàng hôn rực vàng mặt biển
bước lang thang như kẻ vô hồn
mặc gió biển thổi lòng se lạnh
có phải ta một kẻ thất tình

em có hay trên vùng đất lạ
trái tim tôi vẫn hướng về em
vẫn yêu em vẫn thương vẫn nhớ
vẫn thả hồn với gió đơn côi

pecop_bun_nho_anh
11-11-2010, 07:15 PM
hoàng hôn xuống lòng bùn vui lẫn lộn
nhớ ngày xưa người cùng tôi bước đi
ngắm hoàng hôn lòng ngập tràng hạnh phúc
còn bây giờ người ngắm cùng ai
để mìn tôi nhìn hoàn hôn buông xuống
gói thổi tung mái tóc phất phơ
ánh nắng mờ chiếu vào khuôn mặt
đôi mắt bùn làm chết cả hoàng hôn

.:oo0wjndy0oo:.
11-11-2010, 10:31 PM
hoàng hôn buông xuống chân trời
ngày dài dần tắt đợi mùa trăng lên
trăng lên cùng gió cùng sao
cùng bao kỉ niệm hôm nào đã xa
lòng buồn ngồi nhớ tình ta
giờ là dĩ vãng còn gì đâu anh

tiếu_gia
11-11-2010, 11:35 PM
Hoàng hôn như gió vô tình
Đến đi bất chợt như mình với ta
Bây giờ một kẻ phương xa
Nhớ người phương ấy lòng ta thêm buồn
Mong người đừng để lệ tuôn
Nơi này ta lại thêm buồn người ơi

.:oo0wjndy0oo:.
11-11-2010, 11:49 PM
hoàng hôn chôn dấu nỗi buồn
cuộc tình dĩ vãng còn đâu hỡi người
tình mình xa khuất chân trời
giờ đây gặp lại mà lòng nhói đau
bao năm bao tháng qua mau
mà sao chẳng thể quên đi hỡi người

thanglonghoaico1010
12-11-2010, 02:57 AM
hoàng hôn về tự bao giờ
mà sao lòng vẫn mong chờ hoàng hôn
trông chờ một chiều tà xa thẳm
nơi chân trời hình bóng đã xa

lạnh lùng nhìn giọt mưa xa
mưa rơi buốt giá lòng ta ngậm ngùi
người đi sao mãi,mãi chẳng về
cho ta vương vấn, bóng hình ai

mưa sao rơi mãi chẳng dừng
biết chăng nỗi nhớ, người dưng nơi nào
xa cách mãi lòng sao vẫn nhớ
mãi trong lòng hình bóng người dưng

_thachthao_
12-11-2010, 07:04 AM
màn đêm buông xuống nơi đây
hoàng hôn không biết đi đâu mất rồi
để giờ bóng tối bủa vây
lòng buồn tê tái bơ vơ 1 mình
bao mùa nhìn ngắm trăng lên
bao mùa lặng lẽ thầm mong người về

kaunhoc_depzai
18-11-2010, 11:40 PM
Thái Nguyên quê tôi xứ sở buồn
chiều về bảng lảng ánh hoàng hôn
hàng cây nghiêng ngả theo chiều gió
ngồi buồn thơ thẩn nhớ bạn xa


:):):):):):):):):):):)

.:oo0wjndy0oo:.
19-11-2010, 12:13 AM
chiều buồn lặng bước trên con đường ấy
vẫn hoàng hôn vẫn tán lá hàng cây
nhưng giờ đây chỉ mình ta cất bước
bóng hình xưa giờ xa mãi phương nào

DiệpPhong
19-11-2010, 03:50 AM
Bao chiều lằng lẽ ngắm mây trôi
Dõi mắt tìm ai tận chân trời
Hỏi nơi đâu em có biết
Tôi đã yêu người từ rất lâu !!

tiếu_gia
19-11-2010, 09:12 PM
Hoàng hôn ai đứng bên cầu
Làm ta thơ thẩn đi đâu nửa hồn
Đêm về lòng cứ bồn chồn
Nửa hồn ở lại nửa hồn theo ai

.:oo0wjndy0oo:.
20-11-2010, 05:37 AM
hoàng hôn buồn quá người ơi
hôm nay tưởng gặp mà không gặp người
nửa muốn gặp nửa lại không
bâng khuâng nỗi nhớ bồn chồn bước đi