PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh biết, anh biết...........mãi mãi ra di



dpb30121992
06-11-2010, 12:57 AM
Mấy hôm nay, nhiều đêm anh đang ngủ bỗng giật mình thức giấc, anh cảm thấy rất buồn và rất sợ, anh đã khóc rất nhiều. Anh đã ước muốn được gặp em, được ôm em vào lòng và nói “anh yêu em và nhớ em rất nhiều lắm” rồi anh ước cho thời gian trôi qua thật nhanh, thật nhanh đến ngày mà chúng ta làm đám cưới lúc đó anh, sẽ được cùng em nắm tay nhau đi chơi khắp nơi và có thể cùng em đi hết quảng dường đời còn lại , anh rất nong đến ngày đó lắm !!!!
Anh rất muốn cùng em em sống nhưng ngày hạnh phúc bên nhau ! lúc nào cũng có thể ở bên nhau ! Dù em đã nói với anh rằng :” cả đời này em chi yêu mình anh thôi” nhưng sao anh vẫn cảm thấy rất sợ, anh em sẽ bỏ anh ở lại một mình.Anh sợ em sẽ không quay về với anh nữa bởi anh sợ rằng ở nơi phương trời xa em đã có một người khác và em đã quên anh rồi cắc có lẽ do khoảng cach quá xa làm cho trái tim anh không thể nào với tới được để rồi đây lại khiến anh phải đau, phải bùn và sợ hãi. Hay do trái tim anh đang ghen hay không! Anh biết rằng :” Khi yêu nhau thì phải tin tuởng vào người mình yêu” nhưng sao anh vẫn thấy sợ lắm anh thực sự chỉ muốn gặp em ngay thôi! Đối với anh cuộc sống này tươi đẹp là khi có em , nếu như 1 ngày nào đó em rời xa anh rồi thì anh không biết mình phải sống ra sao. Anh thật yếu đuối phải không em ! Anh cảm thấy sao nhiều lúc mình lại khóc như một đứa trẻ con vậy anh đã cố kiềm chế những giọt nước mắt ấy vậy mà nó vẫn cứ tuôn rơi hay những giọt nước mắt ấy xuất phát từ đay7s lòng anh…… những dòng suy nghĩ ấy cứ bám lấy anh suốt mấy đêm nay, anh còn sợ hơn nữa khi không nhận được những dòng tin nhắn của em ……. Anh muốn nói với em những dòng thư này mong em hãy hiểu cho lòng anh. sự thật rằng anh rất cần có em. Hãy hứa với anh rằng :“mãi mãi không bao giờ phản bội anh được không em “ và em hãy cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc. Dù cho bat cứ chuyện gì xảy ra thì chúng ta cũng cùng nắm tay nhau vượt qua được không em !..............
:hiepsi::hiepsi::hiepsi::hiepsi: