Xem đầy đủ chức năng : Tình Yêu
nh0xk0n_hjugjveju
05-11-2010, 10:35 PM
Cho muội hỏi: Làm sao quên một người khi mà muội đã thích suốt 2 năm, giờ thì người ấy ra trường rồi, muội thì đang học lớp 11.Mỗi khi nhìn lớp người ấy thì lại nhớ,nhà xe vô thì nhớ lúc đụng trúng ấy,......... làm sao bây giờ,giúp muội với!!!!!.Muội cứ nhớ hoài về người đó, đi ngoài đường thì rất mong được gặp lại lần nữa nhưng không được????? Trả lời sớm cho muội nhé !!!!:bicycle::thatall:
.:oo0wjndy0oo:.
06-11-2010, 03:54 AM
tềnh hềnh là muội đang tương tư người ta đó
nói thiệt thì quên 1 người không phải là chuyện dễ
nhưng nếu tương tư thì gió tin là cũng dễ quên thui
vấn đề là thời gian, chỉ có thời gian mới có thể giúp muội thui
giangcoi
06-11-2010, 07:25 AM
Cho muội hỏi: Làm sao quên một người khi mà muội đã thích suốt 2 năm, giờ thì người ấy ra trường rồi, muội thì đang học lớp 11.Mỗi khi nhìn lớp người ấy thì lại nhớ,nhà xe vô thì nhớ lúc đụng trúng ấy,......... làm sao bây giờ,giúp muội với!!!!!.Muội cứ nhớ hoài về người đó, đi ngoài đường thì rất mong được gặp lại lần nữa nhưng không được????? Trả lời sớm cho muội nhé !!!!
thì iu anh khác để khỏi nhớ anh này. hehe... nói vui thôi. làm việc và học tập. bận rộn sẽ giúp ko phải nhớ nữa
~Invisible~
06-11-2010, 07:33 AM
cứ nhớ đy
nhớ nhìu vào
nhớ tới khi hông thể nhớ đc nữa thỳ thui (D bảo em thế) :smile1:
b0ngdem02
06-11-2010, 10:36 AM
nếu đã không quên được thì tìm địa chỉ người ta mà nói rõ T/c của mình cho người ta chứ ! pó tay vơi mội rồi
Mi Yuu - Duyên
06-11-2010, 06:10 PM
Giây phút đầu nên bạn cảm thấy nhớ như thế thôi , chứ dần dần bạn wen vs cuộc sống hiện tại bây h hok coá ngừi ấy thì có gặp đi nữa thì bạn cũng hok mún đâu . Đừng bùn nữa ngken :)
pebunthichankeo
07-11-2010, 10:10 PM
dù biết quên là khó !
nhưng dặn lòng cố nhớ để mà quên !
cũ nhưng hiệu quả đấy !
[R][O][Y]
08-11-2010, 01:56 AM
nhắm mắt lại và nghĩ về nơi nào mình muốn đến nhất (cảnh vật thiên nhiên thanh bình) và chỉ nghĩ đến nó thôi, hãy giữ cho tâm hồn thanh thản
muốn quên 1 người là rất khó , nhất là khi người đó rất wan trọng với mình , nhưng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả ; như sóng biển xóa nhòa dấu chân trên cát , hãy để sóng cuốn đi những nghĩ suy trong bạn và tập trung vào việc học bạn nhé , chúc bạn học tốt
đừng suy nghĩ nhiều bạn nhé !
[R][O][Y]
08-11-2010, 02:02 AM
mình cũng đã từng mất ăn, mất ngủ vì 1 người
đến giờ mình vẫn chưa quên đc nhưng nó đã dịu bớt đi phần nào rồi , ko còn dữ dội như thác đổ , ào ào sóng trào dâng nữa, nhưng mình mất 8 tháng lận, nghĩ lại mún xỉu , tuy vậy nhưng ko hề ảnh hưỡng kết quả học tập của mình đâu nhé (quan trọng là bạn bit cách kiềm chế tình cảm của mình, bạn đừng để nó chi phối bạn)
nh0xk0n_hjugjveju
08-11-2010, 05:38 AM
cúm ơn tất cả mọi người,..........muội hiểu òi......,muội sẽ cố gắng mặc dù muội trao rất nhiều tình cảm của muội vào tình cảm vô vọng này....muội bit người đó bây giờ rất "chảnh" đó......muội hối hận vì đã trao quá nhiều tình cảm vào người đó............từ từ muội sẽ quên thui.......thanks rất nhiều
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.