PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình nhỏ



kep no
05-11-2010, 08:39 PM
dầu năm em vào lớp
lòng anh thấy bồi hồi
tình anh vùa mới chớm
với nụ cười em thôi
bài thơ như chiếc lá
mọc lên từ chồi xanh
em là chim xứ lạ
có hiểu tình anh mong

bom bom
06-11-2010, 09:17 PM
anh là một dòng sông
em đôi bờ ngóng đợi
tình yêu xa vời vợi
anh có hiểu cho không?

Ơi dòng sông - dòng sông
sao bên bồi bên lở
tình nào duyên dang dở
để cho em xao lòng

chiều bâng khuâng nỗi nhớ
em đang về nơi nao
thuyền ơi thuyền cập bến
lẽ sống tự nhiên nào.