muathuxanh2010
05-11-2010, 11:20 AM
Vợ thương nhớ !
Có lẽ chỉ trong một thế giới ảo nào đó Chồng mới đc gọi Vợ như vây,,,, Nhiều lúc nghĩ…Chồng cũng tủi thân lắm,,, Nhưng thôi thì cũng tự an ủi mình : “1 góc nhỏ cũng đc , miễn sao Ở góc nhỏ đó, Ở thế giới ảo đó ,,,, Chồng Trong mắt Vợ thực sự là 1 người đáng để Vợ gọi là Chồng “
Vợ - Chồng mình gặp nhau cũng hay nhỷ, Chồng cũng ko nhớ là từ lúc nào
Chỉ biết là hay có 1 cô bé “ Ngoan & Hiên “ thỉnh thoảng vẵn ,,, -->“ Chào anh “<-- … Chồng rất ấn tượng Vợ Yêu ạ !
Đặc biệt hơn là bên cạnh những lời chào hỏi đó ,,, lại là 1 tai tiếng rất lớn,,, về Vợ…
Anh em trong Game ai cũng bảo Vợ,,, láo lắm, và chịu chơi,,,,,C chẳng tin đâu, vì C nghĩ 1 cô pé hay chào hỏi ng khác, biết lễ phép như thế thì làm sao có thể là 1 ,,, người hư hỏng láo toét đc , Và thực sự C đã nhầm ! ! !
Sau cái lần gặp đầu tiên ấy , C biết là V lừa C,,, C buồn và ức chế lắm, vì C ko thích sự lừa dối, nhất là đối với V , C chưa làm 1 điều gì quá đáng ! chưa hề ,,, Tại sao V lại như thế ,,,,
C đã pm cho mấy đứa bạn : “ nếu gặp nó thì Cạo Trọc Cho Tao “ ,,, lúc đó C thật dã man,,,phải hem . Nhưng đến lúc nghe tin V có chuyện, C thật sự muốn khóc,,, nhất là lúc ngồi trước mặt Đức Mẹ Maria ,,, nghe V kể về chuyện gia đình, C lại thấy cảm thông với V nhiều hơn. Và từ đó C tự hứa với mình sẽ ko để V đi lại con đường đó, ko để V phải chịu những uất ức đó nữa.
Mấy anh em nói C ngu lắm, chửi C cũng thậm tệ, vì C hoàn toàn có thể có 1 người Yêu lý tưởng cả về hình thức lẫn hoàn cảnh,,, Nhưng C ko quan tâm đâu . C có suy nghĩ riêng của C , C luôn tin vào cảm giác, vào cái nhìn của mình ,,, Và C hiểu , người mà C cần thật sự là V ! đơn giản vậy thôi .
Người ngoài ko tin V ko sao, V có thể cũng thiếu niềm tin với mình cũng ko sao, nhưng V hãy nhớ,,,, C luôn tin tưởng và ủng hộ cho V .
C sẵn sàng âm thầm đứng sau lưng để ủng hộ Vk, làm cái radio ý ới những khúc nhạc vô duyên lúc Vk buồn, làm cái gối để Vk xả stress lúc Vk tức… Và làm 1 người biết im lặng lúc Vk cần 1 bờ vai .
Rất nhiều người hi vọng và mong muốn để có thể trở thành một Vĩ Nhân của thể giới , Danh Nhân của thời đại ,,, Nhưng với C, , , C chỉ muốn mình là 1 ng quan trọng trong ánh mắt người con gái mà C thương yêu ,,,!
Vâng,,,! Chỉ cần thế thôi là C cảm thấy vui rồi, C vui khi thấy Vk H/p ,,,
Nhưng có lẽ những việc đấy bây giờ thật khó,,, Phải không ???
Nhiều lúc C cũng mâu thuẫn lắm,,, C luôn muốn V bên cạnh C, nhưng C biết, điều mà V cần bây giờ là Mẹ, là gia đình thật sự … C ko thể ích kỷ mà níu giữ V bên cạnh mình được ,,,
C đã buông xuôi rồi, việc duy nhất mà C có thể làm được bây giờ là chúc cho V luôn vui vẻ và hạnh phúc,,,
Điều cuối cùng nhắn nhủ V yêu thương …. V ơi , C chờ V đến Noel đó,,,
Có lẽ chỉ trong một thế giới ảo nào đó Chồng mới đc gọi Vợ như vây,,,, Nhiều lúc nghĩ…Chồng cũng tủi thân lắm,,, Nhưng thôi thì cũng tự an ủi mình : “1 góc nhỏ cũng đc , miễn sao Ở góc nhỏ đó, Ở thế giới ảo đó ,,,, Chồng Trong mắt Vợ thực sự là 1 người đáng để Vợ gọi là Chồng “
Vợ - Chồng mình gặp nhau cũng hay nhỷ, Chồng cũng ko nhớ là từ lúc nào
Chỉ biết là hay có 1 cô bé “ Ngoan & Hiên “ thỉnh thoảng vẵn ,,, -->“ Chào anh “<-- … Chồng rất ấn tượng Vợ Yêu ạ !
Đặc biệt hơn là bên cạnh những lời chào hỏi đó ,,, lại là 1 tai tiếng rất lớn,,, về Vợ…
Anh em trong Game ai cũng bảo Vợ,,, láo lắm, và chịu chơi,,,,,C chẳng tin đâu, vì C nghĩ 1 cô pé hay chào hỏi ng khác, biết lễ phép như thế thì làm sao có thể là 1 ,,, người hư hỏng láo toét đc , Và thực sự C đã nhầm ! ! !
Sau cái lần gặp đầu tiên ấy , C biết là V lừa C,,, C buồn và ức chế lắm, vì C ko thích sự lừa dối, nhất là đối với V , C chưa làm 1 điều gì quá đáng ! chưa hề ,,, Tại sao V lại như thế ,,,,
C đã pm cho mấy đứa bạn : “ nếu gặp nó thì Cạo Trọc Cho Tao “ ,,, lúc đó C thật dã man,,,phải hem . Nhưng đến lúc nghe tin V có chuyện, C thật sự muốn khóc,,, nhất là lúc ngồi trước mặt Đức Mẹ Maria ,,, nghe V kể về chuyện gia đình, C lại thấy cảm thông với V nhiều hơn. Và từ đó C tự hứa với mình sẽ ko để V đi lại con đường đó, ko để V phải chịu những uất ức đó nữa.
Mấy anh em nói C ngu lắm, chửi C cũng thậm tệ, vì C hoàn toàn có thể có 1 người Yêu lý tưởng cả về hình thức lẫn hoàn cảnh,,, Nhưng C ko quan tâm đâu . C có suy nghĩ riêng của C , C luôn tin vào cảm giác, vào cái nhìn của mình ,,, Và C hiểu , người mà C cần thật sự là V ! đơn giản vậy thôi .
Người ngoài ko tin V ko sao, V có thể cũng thiếu niềm tin với mình cũng ko sao, nhưng V hãy nhớ,,,, C luôn tin tưởng và ủng hộ cho V .
C sẵn sàng âm thầm đứng sau lưng để ủng hộ Vk, làm cái radio ý ới những khúc nhạc vô duyên lúc Vk buồn, làm cái gối để Vk xả stress lúc Vk tức… Và làm 1 người biết im lặng lúc Vk cần 1 bờ vai .
Rất nhiều người hi vọng và mong muốn để có thể trở thành một Vĩ Nhân của thể giới , Danh Nhân của thời đại ,,, Nhưng với C, , , C chỉ muốn mình là 1 ng quan trọng trong ánh mắt người con gái mà C thương yêu ,,,!
Vâng,,,! Chỉ cần thế thôi là C cảm thấy vui rồi, C vui khi thấy Vk H/p ,,,
Nhưng có lẽ những việc đấy bây giờ thật khó,,, Phải không ???
Nhiều lúc C cũng mâu thuẫn lắm,,, C luôn muốn V bên cạnh C, nhưng C biết, điều mà V cần bây giờ là Mẹ, là gia đình thật sự … C ko thể ích kỷ mà níu giữ V bên cạnh mình được ,,,
C đã buông xuôi rồi, việc duy nhất mà C có thể làm được bây giờ là chúc cho V luôn vui vẻ và hạnh phúc,,,
Điều cuối cùng nhắn nhủ V yêu thương …. V ơi , C chờ V đến Noel đó,,,