PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xứng danh kình địch



clickxem
04-11-2010, 10:21 PM
Trong một ngày, cả hai trận đấu của VFF Sonha Cup 2010 cùng kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Sự căng thẳng, ngột ngạt lên đến đỉnh điểm, để rồi, trận đấu khép lại mà dư âm của nó vẫn còn vang vọng.

1/ Giới chuyên môn cho rằng, đến thời điểm này, ĐT U23 Hàn Quốc là bất ngờ lớn nhất của giải. Bị đánh giá kém nhất, nhưng đội bóng trẻ này đã tạo được dấu ấn đậm nét. Đầu tiên là trận thắng thuyết phục trước ĐT Việt Nam. Và chiều qua, họ còn làm được hơn thế, dù chỉ giành được 1 điểm. ĐT CHDCND Triều Tiên từng dự World Cup 2010. Nhưng đáng nói hơn, đội bóng ấy rất muốn thắng U23 Hàn Quốc. Ấy vậy mà những cầu thủ “trẻ măng” của U23 Hàn Quốc đã khiến đối thủ được đánh giá cao hơn phải chấp nhận chia điểm.

2/ Từ màn trình diễn của các cầu thủ U23 Hàn Quốc, người ta tái khẳng định sự lợi hại của vũ khí tinh thần. Nhận định đó càng đúng hơn trong trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Singapore.

Đá với đối thủ vốn hiểu mình đến tận chân tơ kẽ tóc chẳng dễ chịu chút nào. Quả thực, trận đấu tối qua trên sân Mỹ Đình khiến nhiều người có cảm giác ngột ngạt. Mà dễ chịu sao được khi, ở không ít thời điểm, lối chơi của ĐT Việt Nam không thật thanh thoát trước sự lạnh lùng của các tuyển thủ Singapore. Đó là chưa kể đến việc, dù lấn lướt hơn nhưng thầy trò HLV Calisto bị đẩy vào thế bị rượt đuổi và phải rất khó khăn mới tìm được bàn thắng san bằng cách biệt 1-1.

http://clickxem.com/wp-content/uploads/KinhDich400.jpg

ĐT Singapore (áo sẫm) luôn là đối thủ khó chơi của ĐTVN – Ảnh: Đức Cường

ĐT Singapore luôn là thách thức lớn với ĐT Việt Nam và ngược lại. Nhưng chính thực tế đó lại khiến các tuyển thủ nhiệt tình hơn khi xung trận. Và trong trận đấu tối qua, dù còn rất nhiều điểm cần phải khắc phục, thì người ta vẫn nhận thấy nét tích cực từ lối chơi của ĐT Việt Nam. Đó là một lối chơi có thần thái và trách nhiệm hơn. Đó là trách nhiệm với danh tiếng mà phải sau rất nhiều năm, bằng rất nhiều cố gắng, bóng đá Việt Nam mới đạt được. Từ đó, NHM thấy có đủ niềm tin vào đoàn quân của HLV Calisto trong chặng đường sắp tới. Niềm tin dành cho những con người biết tôn trọng danh dự bản thân và có năng lực để theo đuổi mục tiêu lớn.

Góc chuyên môn

Tìm dấu ấn cá nhân

1-1 là kết quả không tồi nếu nhìn tên đối thủ là ĐT Singapore và nhìn vào kết quả những cuộc đối đầu. Thế nhưng, thực tế trên sân cho thấy, ông Calisto còn nhiều việc phải làm bởi những con bài chủ chốt của ĐTVN vẫn chưa thể làm nên sự khác biệt

Quang Hải, Sỹ Mạnh, Việt Thắng -những tiền đạo được kỳ vọng, đã không ghi bàn. Những con bài chiến thuật trên hàng công vẫn chưa “nổ súng” để làm an tâm nhà cầm quân về một hàng công vốn chưa phải đã mạnh, lại càng trở nên cùn mòn khi mất Công Vinh.

Ông Calisto đã tung ra đội hình quen thuộc đã chơi cùng nhau hơn 2 năm qua. Thế nhưng, tất cả sự ăn ý, nhuần nhuyễn của họ vẫn chưa thể áp chế được các tuyển thủ Singapore vốn có tiếng là chơi chặt chẽ. Cũng chính thứ vũ khí ấy, chúng ta đã đánh bại người Singapore trong trận đấu hai năm trước; nhưng bây giờ thì phải rất vất vả, tuyển Việt Nam mới có thể tìm kiếm được 1 trận hòa.

Một kịch bản không mới, với Quang Hải tiếp tục đóng vai siêu dự bị, Huy Hoàng được tung vào sân khi Phước Tứ đã được đẩy lên hàng tiền vệ… Những thay đổi cũng không còn gây bất ngờ đối với các phóng viên chuyên theo dõi đội tuyển trong 2 năm qua. Và chắc chắn, nó cũng không thể gây bất ngờ cho ông Avramovic – người vẫn luôn theo dõi những diễn tiến của bóng đá Việt Nam để toan tính đường đi cho bóng đá Singapore.

Hàng thủ đã được làm… cũ (tìm sự ổn định). Lối chơi đã mang tính chủ động nhiều hơn trận trước, khi sự vây ép, phong tỏa của ĐT Singapore không bằng U23 Hàn Quốc. Thế nhưng, chúng ta chưa thấy những tín hiệu tích cực hơn từ những cá nhân. Bóng đá rất cần sự gắn kết của cả tập thể để không thua. Còn để thắng thì lại rất cần sự xuất sắc đột biến từ những cá nhân. Những pha đóng dấu ấn của những cá nhân xuất sắc vẫn là cái gì đó xa xỉ trên sân Mỹ Đình trong lượt trận thứ hai của VFF Son Ha Cup.