nangtatnoicuoithem
04-11-2010, 09:27 PM
nắng dường như đã không còn tắt nữa. vì một tình yêu đã trôi đi. đã lâu lắm rồi không ghé thăm bạn. vì lười vì chẳng muốn hay vì một lí do khác nữa mình cũng không biết.rồi hôm nay khi dạo web mình lại nhớ đến bạn. mình muốn tìm một điều gì đó mình đã đánh mất hay tìm chút dư vị nơi bạn thì chính bản thân mình , mình cũng không thể có câu trả lời chính xác được. mình đã quyết định một việc hệ trọng cho cuộc đời mình cũng như quyết định sẽ lại dạo chơi hay đứng nhìn mọi thứ thay đổi.mình - đã lâu lắm rồi - đã không thể yêu thương ai chân thành. và hôm nay đây mình lại quyết định đóng cánh cửa ấy lại. có lẽ vì mình đã không còn tin vào thứ là tình yêu hay có thể mình sợ cảm giác khi yêu đó. mình sẽ lại dạo chơi - nhưng minh lại rẽ theo một hướng khác.một hướng đi không hề có bạn hay bất ỳ ai tồn tại cùng mình. có thể mình sẽ thích ai đó nhưng để nói tiếng yêu có lẽ sẽ là khó. đau khổ , dằn vặt , nhớ thương dường như mình đã trải qua. nơi sâu thẳm ấy mình đã chon vùi bao nhiêu cảm xúc của mình. chôn không là hết , hay cố quên chỉ khiến mình thêm đau khổ hơn. nhưng để mạnh mẽ hơn thì mình cần phải làm vậy. mình đã biết sống thế nào là có mục đích thay vì cứ mãi nghĩ về bạn , và buông xuôi. mình nay đã biết ước mơ !