Xem đầy đủ chức năng : Bơ vơ chợt nhớ
Cát bụi
04-11-2010, 05:44 AM
Bơ vơ lạc lõng giữa đất người
mưa chiều nhuộm ướt nỗi lòng ai
buồn buồn thương nhớ nhớ em lắm
nhớ đôi dòng lệ ngày ra đi
.:oo0wjndy0oo:.
04-11-2010, 06:15 AM
bơ vơ gửi 1 chút thương nhớ
về miền xa xăm thuở ngày xưa
nơi ấy 1 thời kỉ niệm cũ
chợt thương chợt nhớ nghĩ vu vơ
Nguyenvanyen
05-11-2010, 06:41 AM
Chợt nhớ làm chi một chữ tình
để lòng thương nhớ mãi tương tư
sao không bỏ đi chữ tình đó
để lòng nhẹ bớt tí nhớ mong
bơ vơ lạc lõng giữa bể người
chẳng biết về đâu cất bước đi
lòng buồn lặng lẽ lê bước nặng
tìm về chốn cũ ta bên nhau:rang:
nhoxken123
06-11-2010, 12:08 AM
Sáng thức dậy bỗng mưa rào đổ xuống
Mưa xối xả đánh vào nỗi nhớ thương
Nhớ ngày ấy dưới cơn mưa rào ấy
Nhói đau lòng mà chả có ai hay.
Cũng tại em tại em mà tôi nhớ
Nhớ thật nhiều để rồi lại khổ đau
Chân nhịp bước bơ vơ theo nỗi nhớ
Lệ hai hàng tay chậm mắt để lao.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.