Xem đầy đủ chức năng : Chênh Vênh
Gió Bụi
03-11-2010, 01:51 AM
Chênh Vênh
http://i924.photobucket.com/albums/ad84/giobui2011/4670542643.jpg
Chênh vênh lòng chênh vênh
Gập ghềnh đời gập ghềnh
Dẫu say ta vẫn uống
Trọn chén tình lênh đênh
Em ở phương trời đó
Có hay chăng nơi này
Đông về heo may thổi
Rét buốt hồn mi cay
Cuộc tình ta vạn dặm
Đêm đọc thoại một mình
Ngữ tình yêu xa lắm
Nên chẳng còn niềm tin
Lời thương người quên cất
Thật kín sâu trong lòng
Gió vô tình cướp mất
Thế nên tình long đong
Xin ru đời đi nhé
Cho từng kỷ niệm buồn
Thôi không còn kể lể
Trên đồi chiều hoàng hôn
L.Q
Gió Bụi
03-11-2010, 11:57 AM
Gió Hát
http://i924.photobucket.com/albums/ad84/giobui2011/FNW0LXCAHVOK89CAOAPDVECAR25HCGCA75SOPKCAVWJKFICA03 KZ20CA8N6S8NCAXS1Q2NCA0DSOQKCA98D52GCAI1XKF6CASFKU 6CCA9MXC3GCAFMLF08CARH1TU8CAB4YHU0CA04WH.jpg
Gió hát khúc nghê thường
Ru lòng người tha phương
Lưu vong đời viễn xứ
Sống cách xa cội nguồn
Gió hát điệu nhớ nhà
Chạnh lòng người đi xa
Dấn thân nơi đất khách
Thèm chén cơm dưa cà
Gió hát điệu ví dầu
Tình Mẹ tợ biển sâu
Công Cha như núi Thái
Chẳng quảng đời cơ cầu
Gió hát khúc đoạn trường
Nghe từng hồi thê lương
Trong tim người thiếu nữ
Kết thúc cuộc tình buồn
Gió hát lời xàng xê
Thức tỉnh kẻ u mê
Gắn đời trong bóng tối
Thoát thân tìm lối về
Gió hát thương cụ già
Oằn gánh đời bôn ba
Bao năm ròng tay trắng
Sống kiếp đời không nhà
Gió hát thương cho người
Trót sinh phận mồ côi
Lang thang tìm hơi ấm
Bước chân trần chơi vơi
Gió hát gì gió ơi
Gửi đến bạn bè tôi
Dù gập ghềnh sỏi đá
Vững mạnh tiến vào đời
L.Q
Gió Bụi
04-11-2010, 05:12 AM
Đau Tim
Trái tim tôi bây giờ đau lắm
Đã vỡ tan thành trăm mãnh rồi
Em ngồi đó trước mặt tôi đấy
Nhưng mà sao thấy quá xa xôi
Trái tim tôi bây giờ tan nát
Tựa như ai xát muối tim sầu
Em thản nhiên chơi trò cút bắt
Đẩy tình tôi vào ngỏ tối âm sâu
Trái tim tôi bây giờ se thắt
Lời ngọt ngào em rót cho ai
Không phải tôi người yêu em nhất
Mà giờ thành làm kẻ thứ hai
Trái tim tôi bây giờ tê liệt
Tuyết mùa đông phủ kín cuộc tình
Tôi chết đi mong là bất diệt
Cho đời mình thoát khỏi điêu linh
Xin chúc em bên người em chọn
Hạnh phúc hơn những tháng năm đầu
Còn riêng tôi....tôi chẳng trách em đâu
Vì tôi hiễu âu cũng là duyên phận .
Gió -l- Bụi
hoathuyvan
05-11-2010, 11:52 PM
Chia tay mình chia tay
Hai lối đi hai lối
Ngập ngừng sóng mũi cay
Gió đùa chi tóc rối
Bụi vương vào mắt em
Cơn gió vô tình quá
Làm rét mướt con tim
Đôi bàn tay buốt giá
Bên em đã vắng anh
Gió về chi hởi gió
Kỉ niệm xưa còn đó
Nhưng thiếu rồi đôi tay
Tìm nhau như ngày ấy
Sưởi ấm khi đông về
Em vẫn cười như thế
Sao nghe lòng không vui
Đao lòng đao biết mấy
Xót xa nhiều xót xa
Ngập ngừng sao câu nói
Chia tay chia tay rồi !
Gió Bụi
07-11-2010, 04:35 AM
RA ĐI
Xe lăn bánh đưa anh xa thành phố
Một ra đi mà chắng hẹn ngày về
Hành trang mang theo là bao nỗi ê chề
Anh phải gánh suốt cuộc đời còn lại
Tình yêu em trong anh là mãi mãi
Là trọn đời và sẻ chẳng phôi pha
Giờ phút này hai đứa đã chia xa
Anh vẫn ước hôm qua không là thật
Chưa bao giờ anh tin mình đã mất
Tình yêu nào em đã dành cho anh
Câu chia tay khi mộng ước không thành
Anh đau xót khi đường tình hai lối
Một ra đi chọn con đường hối lỗi
Tự âm thầm khắc phục vết thương tâm
Tình yêu này anh dệt đến ngàn năm
Dẫu sóng gió không phai màu ngăn cách
Nỗi nhớ em đi vào từng huyết mạch
Một niềm tim rằng ngày ấy vẫn còn
Thời gian trôi sẽ cùng xóa dỗi hờn
Mà ngày trước anh vô tình tạo lấy
Và giờ đây anh chứng minh cho em thấy
Tình yêu anh lớn hơn những lỗi lầm
......
Gio -l- Bui
Gió Bụi
10-11-2010, 03:44 AM
Lạnh
Lũ kéo về ào ạt như vũ bão
Trắng cánh đồng khi mùa gặt chưa xong
Khắp một miền chìm trong biển nước mênh mông
Dân đói khổ cảnh màn trời chiếu đất
Tình thương ơi hãy chung tay siết chặt
Một chút lòng cũng đủ ấm đêm đông
Huống chi là trên cả vạn tấm lòng
Hãy cứu vớt những mảnh đời bất hạnh
Mùa lũ đến mấy ai được vội tránh
Cam đứng nhìn lũ cuốn trôi nhanh
Cuốn hải hùng bao số phận mong manh
Già khóc trẻ , trẻ khóc tìm hơi ấm
Lòng nhân ơi quê hương mình nghèo lắm
Xin cùng nhau xây dựng lại tinh thần
Từng gia đình trên thống khổ người dân
Dân vô tội sao chịu nhiều khổ lụy
Miền Trung đó những tấm lòng nghĩa khí
Giang đôi tay hứng đỡ bớt ân tình
Hàng vạn người sống trong cảnh điêu linh
Đang chờ được những tấm lòng bát ái
Gio -l- Bui
Gió Bụi
12-11-2010, 12:56 AM
Chưa bao giờ tôi thấy mình hụt hẩng
Cảm giác giờ chỉ còn là tê tái
Cuộc đời tôi từ nay là những ngày dài
Đau thương , nhói buốt với những đoạn trường
kg còn biết phải làm gì....dù chọn cho mình con đường ra đi mà vẫn bế tắc.
Hy_iZumy
12-11-2010, 06:10 PM
Tình ta trải qua nhiều sóng gió
A ngỡ sẽ không bao giờ mất e
Nhưng mùa Đông đã đến
Giờ e đã xa a thật rồi
Giờ e vui bên người khác
Mình a cô đơn trong mùa đông
Tình là gì mà sao khổ thế này
Vui cũng nhiều mà buồn cũng nhiều
Giờ a chúc e luôn hạnh phúc bên người ấy
dunghoitaisao
13-11-2010, 12:47 AM
Sóng vỗ thuyền con khẽ lắc lư
Buồn vui đời vẫn có bù trừ
Qua một đêm đen trời lại sáng
Không gì tồn tại được mãi đâu
Mây về đâu thế hởi áng mây
Nhắn dùm người ấy một câu này
"Vững bước - cố lên - đừng để ngã
Cuộc đời còn có một ngày mai"
Gió Bụi
13-11-2010, 03:22 AM
Làm sao hiểu được lòng dạ đây
Khi đời tay trắng vẫn trắng tay
Người ta đan tâm mà rủ bỏ
Ân tình xem tựa áng mây bay
Ta biết rằng đời có mấy ai
Chấp nhận duyên số đã an bài
Riêng ta cay đắng đành cam chịu
Bởi tại mình nghèo phận kém may
Xin cảm ơn người người ấy ơi
Vì đâu an ủi cuộc đời tôi
Người ta quay bước theo tình khác
Để lại thân tôi nỗi ngậm ngùi
Gió Bụi
14-11-2010, 03:43 AM
Vì Ta Là Gió
Vì ta là gió - Gió phiêu du
Yêu em dù tim chịu ngục tù
Ta nguyện yêu thương là mãi mãi
Xây dệt mộng tình đẹp thiên thu
Vì ta là gió - Gió đi hoang
Yêu em ta cam chịu phủ phàng
Gắn lên đời nhau cho tim vỡ
Vẫn yêu dù tình lắm trái ngang
Vì ta là gió - Gió muôn phương
Chỉ muốn theo em vạn nẻo đường
Bôn ba khắp chốn muôn trùng cỏi
Nhưng vẫn một lòng với yêu thương
Vì ta là gió - Gió phiêu diêu
Tình duyên chóng chánh trắc trở nhiều
Long đong phận bạc đời đưa đẩy
Góp những yên bình dạ chắc chiêu
Gio -l- Bui
Gió Bụi
14-11-2010, 10:36 AM
Vì Tôi LÀ Gió
Vì tôi là Gío
Nên cứ đợi chờ
Khi cơn Bụi đến
Không còn bơ vơ
Vì tôi là Gío
Yêu không bến bờ
Vô tình Bụi cuốn
Đời thành trang thơ
Vì tôi là Gío
Vẫn cứ khù khờ
Bụi làm xốn mắt
Lệ nhòa cơn mơ
Vì em là Bụi
Giăng tím khung trời
Đợi cơn gió thổi
Cuốn cuộc đời trôi
Vì em là Bụi
Phủ kín con đường
Gio' buồn không thổi
Mịt mù yêu thương
Vì em là Bụi
Ta Gió bên lề
Xin đừng xa nhé
Ru đời cơn mê
Gio -l- Bui
hoathuyvan
15-11-2010, 08:54 PM
Vì anh là cơn gió
Nên cứ hoài đi hoang
Ai kia cơn bụi đó
Nên tình anh vương mang
Còn em chỉ áng mây
Một áng mây màu xám
Một màu buồn ảm đạm
Nên dễ dàng anh quên
Lúc vui thì anh đến
Ngày buồn anh ra đi
Nơi trời xa xôi ấy
Anh có hay bao giờ
Mây buồn trong nhung nhớ
Hóa thành giọt mưa thu
Nổi đau còn ấp ủ
Nên mưa kia lạnh nhiều
Thôi thì anh cứ vui
Bên người ta anh nhé
Hạt bụi kia nhỏ bé
Cần được anh vỗ về
Cần được anh che trở
Còn em, em quen rồi.
Gió Bụi
16-11-2010, 01:26 AM
Hạt Bụi Yêu Thương
Em là hạt Bụi nhỏ
Bay đi khắp muôn phương
Anh là cơn Gió cuốn
Theo em vạn nẻo đường
Em là hạt Bụi nhỏ
Trong lặng lẻ ăm thầm
Anh là cơn Gió muộn
Mơ xây tình trăm năm
Em là hạt Bụi nhỏ
Tôn thờ niềm tin yêu
Anh là cơn Gió chướng
Thổi bay đi ít nhiều
Em là hạt Bụi nhỏ
Sao quá đổi dịu dàng
Anh tên khùng bất tử
Xô tình mình trái ngang
Em là hạt Bụi nhỏ
Vẫn cứ hoài thứ tha
Anh gã khờ đáng trách
Vương mắt em lệ nhòa
Em là hạt Bụi nhỏ
Chứa muôn vàn bao dung
Anh vô tình ngu ngốc
Làm tim em lạnh lùng
Ơi hạt Bụi yêu thương
Xin thôi hoài hờn dỗi
Mong xua tan lầm lỗi
Dệt lại mầm nên hương
Gio -l- Bui
Gió Bụi
17-11-2010, 10:31 PM
Hụt Hẫng
Chưa bao giờ tôi thấy mình hụt hẫng
Bởi vì đâu thành đứa chẳng ra gì
Ngày qua ngày nhận lấy những khinh khi
Từ một người tôi vô cùng thương nhớ
Tôi biến mình là một kẻ man rợ
Thật đê hèn và chẳng được thứ tha
Chuyện ngày hôm nay do tôi tất cả
Em cứ lạnh lùng thẳng bước em đi
Đừng bận lòng vì tôi chẳng đáng chi
Gay cho em đã quá nhiều phiền muộn
Nhưng em ơi bản thân tôi nào muốn
Bởi vì yêu nên hóa dại hóa điên...
Một lần '' ăn cướp '' là suốt đời mang tiếng
Em luôn nghi ngờ đổ lỗi cho tôi
Ngu khờ đó duy nhất một lần thôi
Xin em đừng sỉ nhục tôi thêm nữa
Tôi đang sống với tháng ngày khắc sữa
Những lỗi lầm mà tôi trót đeo mang
Hãy cho tôi những phút giây nhẹ nhàng
Để tôi biết mình vẫn còn cơ hội
Tôi đã rất thật tâm mà thay đổi
Mong em đừng bực bội chuyện đã xa
Tôi đang gánh cái giá tôi phải trả
Cho những sai lầm và cả xấu xa
Khùng Khùng
tôi kg biết mình có còn là tôi kg nữa. Ngta thường nói '' khi yêu đừng nên yêu hết lòng vì như vậy chỉ tự mình khổ '' nhưng với tôi khi yêu là yêu hết những gì mình có thể , để bây giờ tôi nhận lấy chua cay. :D
dunghoitaisao
18-11-2010, 01:30 AM
Chưa bao giờ em nghỉ sẽ khinh khi
Sẽ hận anh như những gì em nói
Nên anh cũng đừng nghỉ mình có tội
Đừng xem mình là một kẻ xấu xa
Đã hết rồi những chuyện của hai ta
Anh hối tiếc cũng không thay đổi được
Chiếc ly nhỏ đánh rơi rồi giọt nước
Qúa muộn màng để hốt lại như xưa
Khi còn nhau sao anh không cố giữ
Để mất rồi tự trách có được chi
Dẫu đau lòng nhưng em sẽ bước đi
Đi thật xa để mình không phải khóc
Đi thật xa để thà mình cô độc
Cô độc một mình hơn cô độc bên anh
Gió Bụi
19-11-2010, 12:02 AM
Chấm Hết
Người đã bước khỏi đời ta thật khẻ
Như chưa từng đã có một tình yêu
Ta thẩn thờ cho số phận cô liêu
Bởi vì đâu mà ra chiều nông nỗi
Ôm nuối tiếc cỏi lòng ta buốt nhói
Trái tim ta cũng đã vỡ tan tành
Ôi cuộc tình sao lại quá mong manh
Như giọt nắng xua tan màng sương sớm
Giọt nước mắt khóc cho tình vừa chớm
Vội ra đi khi đã quá lỗi lầm
Ta chúc em ngày dài với tháng năm
Sẽ hạnh phúc trên con đường em chọn
Và hãy nhớ ta luôn dang tay đón
Mỗi lúc buồn xin tìm về bên anh
...
Gio -l- Bui
+~vìsao~+
19-11-2010, 06:51 AM
Chào bạn,thôi đừng buồn nữa bạn rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi mà,chúc bạn tìm được nữa trái tim còn lại của mình nha
Gió Bụi
21-11-2010, 03:10 AM
Ngày Buồn
Ngày lại ngày cứ lặng lẻ đi qua
Ngôn ngữ chán chẳng buồn lên tiếng nói
Thời gian ơi sao quá chi mệt mõi
Chợt thấy đường đời ngỏ tối mênh mông
Ngày nối ngày như một mớ bồng bông
Rối càng rối với bao điều suy nghĩ
Hỏi thế gian mấy ai là tri kĩ
Là nữa đời còn lại của riêng ta
Nhắm mắt rồi ký ức vội hiện ra
Như chẳng thể xóa nhòa một tiềm thức
Ta đang sống bằng khoảng không trung thực
Người nơi này - tình nơi ấy xa xôi
Dư âm buồn với khoảnh khắc chơi vơi
Ta cố níu từng chiều qua vội vả
Nhớ thương ơi trong ta là tất cả
Mong xóa lỗi lầm ngày tháng hư hao
Có lẻ nào không bỏ hết cho nhau
Những đay nghiến những ngữ từ chát đắng
Biết khi nào biển dịu êm phẳng lặng
Bụi sẽ về bên đời Gió bình yên .
Gio -l- Bui
Gió Bụi
24-11-2010, 02:02 AM
Cảm Ơn Doi
Cảm ơn đời cho thấy được niềm vui
Cả nỗi buồn từ những điều thực tế
Cảm ơn Mẹ mỗi khi con rơi lệ
Người đã ân cần nâng bước chân con
Bước vào đời với giấc mọng vàng son
Dang đôi tay ôm trọn vòng thế giới
Nao hay đâu dòng đời đầy giả dối
Với lọc lừa cả những chua ngoa
Cảm ơn đời cho nếm trải xót xa
Những ngày tháng xa nhà lầm lỗi
Cảm ơn đời cho tôi tìm ra lối
Phía trước con đường còn đó niềm tin
Bao đoạn trường bao sóng gió điêu linh
Đã cho tôi tìm ra được giá trị
Sống bằng con tim sống vì chân lí
Chia sẽ tình người trên cả yêu thương
Cảm ơn đời cho tôi biết vấn vương
Biết làm thơ tình si trong nhung nhớ
Biết yêu em dù muôn ngàn đau khổ
Vẫn nguyện lòng yêu để thấy bình yên .
Gio -l- Bui
Gió Bụi
25-11-2010, 12:13 AM
Nhớ
Gió nhớ ai mà gió buốn không thổi
Cây rũ sầu lá chẳng muốn lung lay
Mây nhớ ai sao bay hoài bay mãi
Núi mõi mòn núi chờ đợi thiên thu
Mưa nhớ ai mưa giăng kín mịt mù
Nhuộm tím vả một vùng trời buốt giá
Biển nhớ ai biển bạc đấu trắng xóa
Cát âm thầm đón nhận những cuồng phong
Trăng nhớ ai mà trăng mờ bóng tối
Đêm thêm đen cho mất lối tìm nhau
Thượng đế hỡi tạo chi những thương đau
Sao rơi rớt trong muồn trùng lặng lẻ
Anh nhớ em từng chiều vương nắng nhạt
Khoé mắt buồn rơm rớm giọt tương tư
Chuyện tình yêu xin em chớ khước từ
Mong tha thứ cho tháng ngày nông nỗi
Nhớ mong ơi đừng buông nhau quá vội
Cho yêu thương thêm cơ hội sau cùng
Cho cỏi lòng thôi không còn rối tung
Trong suy nghĩ sợ rằng mình đánh mất
Cảm ơn em những tháng ngày ngọt mật
Ta bơi tìm trong nỗi nhớ chơi vơi ....
Gió hãy nhắn cho nơi ấy xa xôi
Ta sẽ đợi - đợi chờ là hạnh phúc
Gio -l- Bui
Gió Bụi
03-12-2010, 05:39 AM
Dò song dò biển dể dò
Dố ai lấy thước mà đo lòng người
Lòng Người
Ta chẳng biết phải nói gì thêm nữa
Bởi trong ta đã quá đỗi ngở ngàng
Những ngôn từ một cách quá ngược ngang
Được thốt ra từ người tôi thương nhớ
Tình không còn khi hết duyên hết nợ
Thì đâu cần phải nặng nhẹ khinh khi
Lời chẳng đẹp em thốt ra làm chi
Cho mất tư cách một người con gái
Ta yêu em ta biết mình trót dại
Yêu thật lòng và đặt trọn niềm tin
Đến giờ đây em trở mặt chứng minh
Người em chọn mới đúng là hoàn hảo
Tôi nghe như trăm ngàn mũi giáo
Đâm xuyên tim bởi lời nói vô tình
Ta cúi đầu mà chỉ biết lặng thinh
Thấy ngán ngẩm cho lòng người dối trá
Một bài học một cái giá phải trả
Cho tình yêu với mơ ước chân thành
Nhưng giờ đây nó đã hoá tan tành
Khi giả dối ...ôi trò đời giả dối ...
Lòng dạ con người quá chi là mệt mõi
Những lộc lừa những toan tính gian ngoa
Em bây giờ đã là vợ người ta ...
Riêng tôi chợt bổng trở thành người dưng
Gió Bụi
kep no
03-12-2010, 09:02 PM
em chạy dọc mua thu tìm anh
chạy tức tưởi chạy âm thầm trong lá rụng
cả yêu thương cả tủi hờn cam giận
em ùa vào em trút xương mua thu
vâng ! em đã yêu, đã chờ đợi ngẩn ngơ
đã môt thời mùa thu là hạnh phúc
để bây giờ tươc khổ đau em còn biết khóc
những kiếm tìm nơi rụng dọc mùa thu...
Gió Bụi
06-12-2010, 12:26 AM
Cánh Diều và Tưổi Thơ
Tuổi thơ tôi với cánh diều căng gió
Đôi chân trần trên đồng cỏ mịn êm
Chạy thật nhanh kéo ước mơ êm đềm
Bay thật cao cùng đám mây ngũ sắc
Cánh diều nhỏ cùng đôi tay thoăn thoắt
Níu thật gần với những ước mơ xa
Bầu trời xanh bổng dưng không còn lạ
Hòa niềm vui bên cạnh cánh thiên thần
Và cứ thế , cứ thế biết bao lần
Trong mê mãi chợt buông rơi mơ ước
Bay mất rồi không sao tìm lại được
Tuổi hồn nhiên cùng ước muốn đơn sơ
Phải chi mình chạm mặt được tuổi thơ
Sẽ không để ước mơ bay đi mất
Giá như là những ước mơ có thật
Tôi mơ về ngày của gió bình yên .
Gió Bụi
dunghoitaisao
10-12-2010, 02:57 AM
Tôi đã đi tìm ở mọi sân ga
Một chiếc vé có thể về quá khứ
Một chuyến đi quay về ngày thơ ấu
Tuổi hồn nhiên chưa biết đến sự đời
Để một lần thấy lại những ngày vui
Thời ngây thơ trong mắt chỉ màu hồng
Cùng bạn bè với suy nghỉ trắng trong
Không vướng bận những lo toan được mất
Chuyến tàu kia đến bao giờ có thật
Tôi tìm hoài nhưng chưa gặp người ơi
Chỉ tôi với, chuyến tàu nào có thể
Gặp lại tôi ngày ấy, để tôi về.
Gió Bụi
11-12-2010, 03:03 AM
Này cô bé xoè đôi tay ra nhé
Cho anh xin nắm chặt một lần
Nhắm mắt lại cho kịp nén buâng khuâng
Bé sẽ thấy một cánh đồng xanh thẳm
Kìa , nhìn xem lũ nhỏ thi nhau tắm
Trên dòng sông đục màu đỏ phù sa
Thấy không bé ở đắng phía xa xa
Bác nông dân đang khòm lưng gặt lúa
Lại đây bé anh cho xem nhiều nữa
Thấy không bé chú mục đồng đang hát
Câu đồng dao giữa khung trời xanh ngát
Có khói lam chiều bên mái tranh xiêu
Vẳng đâu đây í ới những tiếng kêu
À..bọn nhỏ đang chơi trò cút bắt
Nước da đen với đôi chân thoăn thoắt
Trốn tìm nhau môi khúc khít tiếng cười
Ôi tuổi thơ...đẹp quá tuổi thơ ơi
Nghe thắt nghẹn chỉ về trong ký ức
Mắt nhắm lại tuổi thơ hiện ra rất thực
Xin trở về trong giấc ngủ bình yên .
dunghoitaisao
11-12-2010, 09:44 PM
Lăng tăng con sóng vỗ
Chiếc thuyền con lắc lư
Dựa vào nhau tình tứ
Mặt cho dòng sông trôi
Hạnh phúc và niềm vui
Tìm chi xa như vậy
Đang rất gần anh đấy
Một mùa xuân tươi hồng
Còn đó một dòng sông
Chờ anh về tắm mát
Để bừng vang câu hát
Tình quê hương sáng ngời
Quê mình sẽ rất vui
Anh hãy về anh nhé ?
Không còn là cô bé
Nhưng em cũng sẽ cùng -
Anh dạo bước chịu không
Trên đường quê mình đó
Để cùng nhìn lũ nhỏ
Chơi trò chơi chốn tìm
Để thấy lại bình yên
Tuổi thơ mình nơi ấy
Ngày xưa từng như vậy
Bụi hồng chưa vướng chân
Gió Bụi
13-12-2010, 05:48 AM
Anh sẽ theo em về
Thăm lại vùng quê xưa
Nơi rợp xanh bóng dừa
Soi mình trên sông nhỏ
Lắng nghe từng làn gió
Vi vút hàng phi lau
Ơi con sông đổi màu
Mang phù sa cho đất
Yêu thương về rất thật
Như tình bác nông phu
Sống gian lao cần cù
Vui nụ cười chất phát
Ôi cánh đồng bát ngát
Như dãi lựa vàng tươi
Mang ấm no cho đời
Ai nhớ người gieo trồng
Tôi hát bài ca , ngợi ca cây lúa
Về người trồng lúa cho quê hương
Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế ...
Tôi thương người dân quê
Ăn trái thơm biết trả lại trái bùi
Từng hạt gạo là từng giọt mồ hôi
Thắm lên đất trên cánh đồng quê mẹ
dunghoitaisao
20-12-2010, 07:58 AM
Anh có thấy không anh
Quê mình đang đổi mới
Nhờ bàn tay vung xới
Tảo tầng mẹ nắng mưa
Xa xa đó bóng dừa
Mát ngọt lòng viễn xứ
Mẹ vẫn còn cất giữ
Cánh diều thời tuổi thơ
Ngày tháng mẹ mong chờ
Anh về, diều căng gió
Để nhớ hoài ngày đó
Anh mơ bay như diều
Ôi thương biết bao nhiêu
Tóc mẹ ngày mỗi bạc
Nhưng vẫn hoài câu hát
Ầu ơ đợi anh về
Gió Bụi
20-12-2010, 08:53 AM
Ta nghe từng nhịp gió
Thổi trên cánh đồng vàng
Những đôi tay nhịp nhàng
Gặt nhanh từng hạt giống
Ơi bàn tay lao động
Mang hạnh phúc cho người
Ơi bao giọt mồ hôi
Thắm tươi từng tất đất
Tình miền quê chân chất
Người miền quê thật thà
Hứng chụi mọi phong ba
Vẫn nuôi hoài sức sống
Ta yêu những dòng sông
Như yêu dòng sữa mẹ
Yêu lời ru khe khẻ
Của ngoại điệu ví dầu
Sông hỡi trôi về đâu
Nhắn dùm tình viễn xứ
Rằng lòng ta vẫn giữ
Hình ảnh quê hương mình
dunghoitaisao
21-12-2010, 09:11 PM
Mẹ bảo em ngày mai
Ngày mai anh sẽ về
Thăm lại một vùng quê
Xanh xanh màu lúa mới
Lòng mẹ đang phơi phới
Như mùa xuân đến gần
Mẹ chỉ phía gốc sân
Bảo tàn cây ngoài đó
Có nhớ không lúc nhỏ
Mình chơi họp chợ chiều?
Một cơn gió hiu hiu
Làm em cay mắt quá
Đêm nay sao tiếng gà
Chậm kêu bình minh dậy
Và lòng em cũng thấy
Đêm nay dài, dài ghê
Mặt trời ơi hãy mọc
Để ngày mai anh về
Gió Bụi
26-12-2010, 09:51 PM
Thay Doi Chut Cho Doi Vui
Ta đặp nát bầu không gian yên tĩnh
Xé màn đêm cho ánh sáng lọt vào
Mở toang lòng cho vơi chút hanh hao
Đấp nên mộ cho cuộc tình rách nát
Buồn cười thay cho trò đời đốn mạt
Xây nghĩa tình trên đống cát khô khan
Gió xoáy về kéo ân ái ly tan
Yêu thương ấy thành tro tàn hoang phế
Ta ước gì ta bây giờ có thể
Làm một người thật đê tiện xấu xa
Làm một người sống chỉ biết riêng ta
Có lẻ vậy cho đời vơi chát đắng
Ta sẽ xóa đời ta bao khoảng lặng
Xây vô hình ngăn chặn lại yêu thương
Cười với người để thấy ngữ thê lương
Không còn đọng trên mắt sầu xưa cũ
Ta buông xuôi , buông hai từ tha thứ
Nắm hẹp hòi, nắm ích kỷ vào tim
Bước thật dài ta sẽ kiếm tìm thêm
Nghĩa bạc bẻo vào đời mình cho trọn
Ngẩn lên nào không cần chi phải trốn
Bản thân mình đã lầm lỗi chi đâu
Bản thân này không tạo những bể dâu
Sao tự trách , đổ cho mình được chứ
Thật sảng khoái khi không còn tư lự
Thật nhẹ nhàng quá khứ bổng nhẹ tênh
Tình và đời là một dãy mông mênh
Tiền là thứ tạo gặp ghềnh phiền toái
Ngoảnh mặt đi đừng quay đầu nhìn lại
Đã qua rồi thời khờ dại hoang liêu
Xếp lại đi xếp lại hết những điều
Mà đời gọi đó là đồ giả dối ...
Gió ...
Chanh Chua
12-01-2011, 03:27 AM
Thoáng Qua Đời Nhau
http://images.timnhanh.com/blog/200812/25/10523701230199482.jpg
'' Người ta bước qua nhau
Nhẹ nhàng nhưng đầy khắc khoải ''
Và ta lướt qua nhau
Nặng trĩu những nỗi buồn
Xô ngã đời nhau lật tìm miền ký ức
Xa quá một thời vùng tha thiết ngày xưa
Người nơi đó ...mong mõi hoài một nữa
Lẫn khuất tầm nhìn ta quên được nhau chưa
Buông đôi tay cho đông đầy hối tiếc
Thoáng thả hương tình chấm hết một niềm tin
Nới lỏng lòng ra để nhìn thấy chính mình
Khâu vá được gì cuộc tình rách toang hoang
Đại lộ cuộc đời trãi lối rộng thênh thang
Lầm lũi bước cho ngỡ ngàng hiu hắt
Tỉnh mộng chưa giấc mơ nào có thật
Miệng mĩm cười rĩ máu ứ con tim
Chanh Chua
P/S vô tình bắt gặp 1 luồng thơ of ai đó , ta họa theo tặng mi bài này nè nhok dt Gió of ta :D
Gió Bụi
13-01-2011, 04:21 AM
Vẫn cứ thế vẫn ngôn từ hóc búa
Biết làm sao rũ bỏ một cuộc tình
Ngảy tháng dài ôm mộng tưởng điêu linh
Gió không thổi sao Bụi về bên ấy
Nắng ngã nghiêng sao chiều không động đậy
Không chao mình theo con phố mông mênh
Con đường cũ giờ thiếu một cái tên
Trong men lạnh buốt tê bàn chân mõi
Luôn đậm sâu in hằn từng lời nói
Nghĩa ân tình còn nguyên vẹn trên môi
Và rồi thì :lới nói là lời nói thôi
Ai phủ nghĩa ai phũi tình rơi rớt
Không chân thật nhưng cũng không đùa cợt
Không mặn nồng và cũng chẳng buông lơi
.......
oh kia , oh kìa kìa lão gia Chanh chua lè, ngọn gió độc nào thổi lão gia Chanh vể đây
Gió Bụi
16-01-2011, 09:03 AM
Loi Nhip
Ngày với đời lặng lẻ lội qua nhau
Trong hư vô nghe muôn trùng cảm xúc
Mà nỗi buồn như trực chờ mọi lúc
Bám vào ta không khoảnh khắc xa rời
Người vời tình sao chằng chịu buông lơi
Để trái đắng rụng đầy sân ký ức
Cây dĩ vãng thôi không còn trung thực
Trải lá vàng lên huyệt lạnh tình hoang
Gió dại khờ rong ruỗi kiếp lang thang
Tìm bình yên từ nơi nào xa lắm
Tiếng yêu thương vọng vang miền sâu thẳm
Bụi phủ mờ vùng nhung nhớ rêu phong
Khúc chuyển mùa mang hơi lạnh mùa đông
Ôm cơn rét chìm sâu trong mộng tưởng
Con tim nào đã lỗi nhịp sai hướng
Để bây giờ nhuộm tím cả hoàng hôn
Gio ...
Gió cuốn Gió
http://i854.photobucket.com/albums/ab102/lion-leo/series/r7_de%20gio%20cuon%20di/wind1.jpg
Gió cũng cuốn Gió đi, cho dù cố tìm lại.
Một chút gì hư hại, đã thoảng qua đời nhau.
Mãi miết quay đầu nhìn về phía sau.
Gió chẳng bao giờ thấy, ngọn lau trôi đâu mất!
Rồi một chút gió giật, cuốn ngọn cỏ đứt phăng.
Để cứ mãi lăn tăn, gió nào, ôm Gió vắng,
Trong cõi đời câm lặng, biết cuốn tình mênh mang.
Khi đông sang nắng hạ chẳng còn vàng.
Gió giật mình, gió đã cuốn, Gió ngang.
Để Gió cũng...
...tan hoang,
.
.
Sài Gòn,
17/01/11
@Làm cùng anh một bài! Tối mà làm thơ sáng hứng khởi hơn! :)
Gió Bụi
22-01-2011, 11:51 AM
Gió xoáy gió cuốn phăng chiếc lá
Cây thẩn thờ đứng hỏi tại sao ...?
Gió mĩm cười với vẻ tự cao
Vì ta thích chẳng ai cản được
Cây tức tói bởi lời xấc xược
Tên gió này ăn nói lưu manh
Ta quyết tâm vươn thêm lá cánh
Không để hắn cuồng phong bạo loạn
Gió nhỡn nhơ không hề ngao ngán
Cứ trêu cành ghẹo lá ngông nghênh
Bởi ta là cơn gió không tên
Bay muôn hướng mênh mong bất tận
Gió ...
p/s : heheh tiểu cô nương thấy '' Chuyện tình cây lá gió '' of Hai lúa đại nhân dễ thương hong hahahaha
Chuyện tình lá gió của anh thiệt là ngông nghênh quá đó! >"<
*Em nhớ gió gió ơi! :huglove:
---
Tối trời, lại đi đêm
Mưa lất phất, mắt ướt lèm nhèm
Mây trên đầu, ngờ đâu vẫn vậy.
Lại nhàn nhạt, một màu xám xanh
Tối trời, lại đi đêm
Xe rền ga, tay lái ướt mèm
Trời ướt, em ướt, đường ướt
Tim ướt, mắt chợt lem nhem
:(
Gió Bụi
25-01-2011, 02:07 PM
Sáng trời tuyết phủ đầy sân
Cây trắng , nhà trắng , vòm trời trắng
Lạnh hoang vu quanh ta vắng lặng
Một mình thôi , đơn bước độc hành
Sáng trời băng đóng tê xương
Tay buốt , môi khô , con tim sướt mướt
Lũi thũi đi tìm mong rằng có được
Tia nắng lại về cuối một ngày đông
hehehe thơ ngông thơ nghênh mới là of Gió
Tiểu cô nương ơi...Gió muốn hỏi rằng '' em có nghe thấy gió nói gì không ''....gió nói là cô nên đi ngủ sớm kakakaka
@Gió ơi gió, điều tra em hay gì mà biết em ngủ muộn hả Gió! >"< Sợ thiệt! Nhưng mà, biết đấy, em không ngủ được đâu Siêu Nhân Bự :sr:
Ngông nghênh đâu ko thấy! Thấy mỗi anh chàng cô đơn, tìm về nơi ko tìm được.
---
Chẳng còn về nữa đâu gió nhỉ-cơn nắng ấy!
Từng thắp lên đời em, bao lao đao.
Để em biết, ngày cũng có lúc rất xanh xao.
Rồi quay tìm, những gì chỉ còn là trong hư ảo!
Em viết những vần thơ tựa như những cơn bão,
Cuốn vội vàng, lúc đến không tan mau.
Cũng có những lần thơ em rất hanh hao.
Như những cơn gió, mùa hè trong em, bức bối!
Và có những vần thơ, nhũng mềm trên chăn gối.
Ướt mắt em, mắt cô bé, dại khờ.
Ngơ ngẩn làm chi lạc vào chốn ất ơ.
Trong thơ em rồi bé con nức nở.
Bé khóc thầm, gọi em, kẻ mộng mơ..........
---
@Haiz, Gió à, em nhớ cô bé của em quá! :( Nhớ Gió nữa! Làm sao đây :( Haiz za
Gió Bụi
27-01-2011, 01:57 AM
Ta chuyển ý rồi hỡi tia nắng kia ơi
Ta dừng lại , ta không tìm mi nữa
Ta dừng lại , đúng như lời đã hứa
Cứ thản nhiên trã ánh vàng đi nhé
Nơi đây đông lạnh ùa về nhè nhẹ
Đủ ướt lòng cho mãng tối âm u
Bông tuyết thấp sáng trong đêm tối mịt mù
Chợt nghe ấm khi đang mùa giá rét
Nhớ thì....đi tìm vần thơ nhá Nhỏ....
@Dậy sớm! :sr: Dậy quá sớm cho một ngày! Thường thì giờ ni bắt đầu đi ngủ! Bây giờ lại dậy trắng mắt ra.
Em mắc bệnh mất ngủ! Mất ngủ thiệt rồi! Dậy sớm đau mắt! @@
pS: Lúc đi ngủ còn thấy Đại Nhân onl, lúc dậy thì Đại Nhân hết onl mất tiêu! Haizzz Mới có 4 tiếng! Haiz :sr:
---
Dậy sớm quá! Lúc trời chưa hửng nắng.
Gió lạnh lùng, trêu đùa với tóc mây.
Còn thinh lặng, ánh trăng còn vằng vặc,
Sương âu sầu, rơi trên mấy ngọn cây!
Dậy sớm quá! Lúc giờ phải đi ngủ!
Đã sáng đâu, sao mắt cứ rảnh ra.
Mở tròn trịa, hai vùng đen với trắng,
Ba giờ rồi, dậy sớm để làm chi?
Dậy sớm quá! Lúc này người ta lặng.
Ôm gối sâu, giấc ngủ tựa hôm đầu
Còn mình mình, ôm theo làn hơi ấy!
Đợi đêm qua, với mình ta với ta.
Chân Phèn
01-02-2011, 12:40 PM
Tết ở quê nhà vui không em ?
Nơi đây giá lạnh tái môi mềm
Mai vàng không có đào đâu thấy
Chỉ tuyết rơi dày đầy mỗi đêm
Tết ở quê nhà chắc em đang
Cùng cha cùng mẹ cạnh mai vàng
Chăm cành lộc biết chờ xuân đến
Giao thừa rộn rã tiếng pháo vang
Tết ở quê nhà xin chúc vui
Nhà nhà no ấm rộn tiếng cười
Bên đàn em nhỏ khoe áo mới
Phước lộc ùa về khắp nơi nơi
.....
đang mần tự dưng khựng lại...vì nơi đây đâu có tết
Gió Bụi
12-02-2011, 01:37 AM
Mộng Thiên Thai
Mộng thiên thai ôi giấc mộng liêu trai
Ta nhắm mắt chìm trong cơn mê dài trĩu nặng
Miền hoang tưởng ngập tràn vùng gió nắng
Choi chói góc đời đã tăm tối bao năm ...
Bước lạc loài nghe ký ức xa xăm
Cố mãi miết tìm thăng trằm chân lí
Đã đôi lần con tim chợt ủy mị ...
Cho những mãnh đời tự ghép vội tình nhau
Thoáng mơ hồ để nhận lấy thương đau
Khi hối tiếc khi hận người phụ rẫy
Lại than trách đời tại sao như vậy
Tạo chi kiếp buồn cho nhân thế điêu linh
Lòng bảo lòng phía trước là bình minh
Nối tiếp nối cho chính mình sự sống
Cứ thản nhiên trước biển đời xao động
Chút bình yên giữa con sóng bạc màu
Gió Bụi
Gió Bụi
13-02-2011, 09:57 AM
Người Bạn Mới
Bài thơ này xin tặng bạn mới quen
Cho nối kết thêm lâu dài gần gũi
Valentine's status bạn buồn tủi
Và tôi nào có kém chi đâu .....
Xin chúc bạn nỗi buồn sẽ qua mau
Niềm hạnh phúc đong đầy thêm thương nhớ
Bạn hãy tin vào chữ duyên chữ nợ
Cho niềm tin một ai đó vẫn còn ...
Giờ phút này tôi biết bạn cô đơn
Nhưng đừng chán đừng nghĩ đời gian dối
Bản thân ta sống không mang lầm lỗi
Thần tình yêu rồi cũng sẽ đến gần ...
Mở rộng lòng đừng vội nén bâng khuâng
Cho anh sáng xé tan vùng u tối
Cười thật tươi cho một bắt đầu mới
Bởi cuộc đời còn đó vạn niềm vui
Gió....
Đống Rơm
17-02-2011, 11:26 AM
Birthdays....
Hôm nay sinh nhật bạn
Chẳng có chi làm quà
Đây vài dòng thơ thẩn
Thay muôn vạn đóa hoa
Chúc bạn sinh nhật vui
Trẻ đẹp luôn yêu đời
Hạnh phúc thay buồn tủi
Nụ cười tươi trên môi
Chỉ vài dòng thơ tôi
Xin trao tặng đến người
Birthdays thêm một tuổi
Mộng tình xưa lên ngôi
Chỉ biết chúc vậy thôi
Lời thơ cạn kiệt rồi
Có cố thì cũng vậy
Mực bạc màu phai phôi
Gió...
Ta say trong chén men tình
Chênh vênh những bước một mình trong mưa
Đi tìm một nửa ngày xưa
Ta đi tìm đến một mùa dấu yêu
Ta đi cùng bước cô liêu
Chênh vênh như những cánh diều mỏng manh
Là ta say , hay ta quên
Mà chênh vênh bước bên thềm đời em !
:blushing: Gió ơi em nhớ Gió quá! Nhớ thơ của Gió nữa! Ý em là, em nhớ cái nick Gió bụi kia. ^^
---
Em
Em khoan thai, bước chân trần đầy nắng.
Giữa cỏ xanh, mát chân em ngọt lành,
Ung dung đó, quay cuồng trong gió sớm.
Trắng tinh tươm, trong vắt mắt em thơ.
Em dịu dàng, bước về trên nắng trắng.
Ướp mấy hương, ngọn cỏ hoa dịu kỳ,
Một nhẹ nhàng, ,một dịu dàng, một nửa.
Hai xinh tươi, ba thơ quá em ơi!
---
@Hầy, tả cho Đại Nhân nghe, cái cảnh em đi xe bus sáng sớm và thấy nhé! Mần sao hôm đấy em không ngủ trên xe, vô tình thấy cô bé áo trắng tưới cỏ với mẹ. Mẹ em áo xanh lẫn vào trong cỏ, em áo trắng, nổi lên như một đốm kì lạ buổi sáng vậy. Đẹp lung linh...
Gió Bụi
25-02-2011, 09:43 AM
Em sáng trắng , Mẹ ánh xanh trong vắt
Nhẹ chân son in dấu cỏ mịn màng
Tưới thật trầm , rưới lên những khô khan
Thêm xanh mướt vào tâm hồn thơ trẻ
Đôi vai nhỏ khẻ nhún cười với Mẹ
Ngọn cỏ xanh cùng mũm mĩm làm duyên
Sáng tinh sương hữu hiện dáng thần tiên
E ấp nắng giữa phố người vội vã
Bé đâu biết ánh nhìn từ người lạ
Thả tầm hồn vào viển cảnh như mơ
Để rồi về khắc họa viết thành thơ
Một cô bé - một dịu dàng - một nữa
Gió...
# cái nick này mà họa theo bài thơ này of Nhỏ...thấy sao nhuốm chút bụi từ gió lùa vào rồi.
saigon mà để bất gặp 1 hình ảnh đẹp lung linh như vậy....hiếm lắm đó Nhỏ khắc lại vài câu như thế nào thấy hay hay. Ta ăn theo vài dòng chiếu lệ nha hehehe
Mr.Ngọc
25-02-2011, 08:55 PM
Vì sao ta một lân không tha thứ
Để quên sầu ,được nhớ,được thương
Cho chênh vênh trên vai những ấm êm
Để giờ tiêc những ngày ta son trẻ
Buồn ơi chào mi , ta phong trần đây nhé
Một kiếp lênh đênh như sóng vỗ mạn thuyền
Giờ trong ta tự biết mình đã lớn
Như khúc ca trầm rồi lại vút cao hơn .
SiNg09
26-02-2011, 01:42 AM
CHÊNH VÊNH
Chiều chênh nắng ngấn hoàng hôn
Vấp vênh xấp lòng chao đảo
Vịn bờ đêm sang lay hồn
Siêu đổ đời nghiêng mê ảo
Đi khuya lấn ra chới với
Bước vòng gom hết đơn côi
Loé sao xuyên ngang bối rối
Dừng chân lắng đọng bồi hồi
Ai đang thênh thang chiều hoang
Chìm sâu mộng đắm nghênh ngang
Xin cho ghé chân đại ngàn
Để ngày bình an sang trang
___________________SiNguyen
Mr.Ngọc
27-02-2011, 10:20 PM
[B][COLOR="Magenta"]Nháy mắt biết là mình còn thơ dại
Một nửa chênh vênh , là một nửa cuộc đời
Tự nhủ thầm đừng gọi tiếng đơn côi
Qua dòng sóng dìu mình vào hư ảo
Chênh vênh ơi dịu dàng em tà áo
Một thời nay đã qua thời học sinh
Giờ không đơn côi nhưng ta bước chênh vênh
Sao bỗng thấy ta ghét mình đến thế
Xin lỗi em , ta chênh vênh trần thế
Một bước cùng , thật chẳng dễ chút nào
Lại lặng thầm bước lạc giữa hư hao
Không vấn không vương , không mình bên cạnh bước.
Gió Bụi
03-03-2011, 03:02 AM
Gió Bụi
Gió cuốn gió vào muôn trùng dịu vợi
Bụi phủ mờ trên lối nhỏ hoang liêu
Đời đơn nhặt từng vạt nắng chắt chiêu
Gom góp lại sưỡi ấm vùng băng giá
Chân ngược gió nghiến lên miền sỏi đá
Lạc mất rồi...mới hối hả tìm nhau
Bước chới vơi trong bóng tối hư hao
Nghe gió rít gào từng niềm nhung nhớ
Hạt bụi nhỏ ví biết mình đã lỡ
Thả cỏi lòng vào hồn gió phiêu linh
Bám đời nhau cho trọn nghĩa ân tình
Mà trót đã nợ vay từ dạo ấy.....
Gió ...
dunghoitaisao
08-03-2011, 11:03 PM
Gió tìm gió nhưng tìm nào đâu thấy
Giữa phong ba dòng xoáy của cuộc đời
Ôm vào lòng một nổi nhớ chơi vơi
Trong hư ảo màu nắng vàng nhạt mất
Gió tìm gió, tìm cùng trời cuối đất
Đến cuối cùng vẫn thổi phía sau lưng
Bồ công anh âm thầm bay lơ lững
Sẽ về đâu khi gió vẫn vô tình
Gió Bụi
12-03-2011, 07:59 AM
Tôi đâu phải là vòng xoay chuyển đổi
Quay tình em vào lốc xoáy đời tôi
Chỉ là duyên mà không nợ đó thôi
Nên thoáng chóc gặp để rồi xa cách
Em sống bằng lòng tự trọng lãng nhách
Nhưng riêng tôi , tôi không trách em đâu
Bởi vì em suy nghĩ chẳng nông sâu
Mượn im lặng dấu lòng mình dối trá
Rồi thời gian sẽ nói lên tất cả
Em gieo mầm hạt giống những hư hao
Đối với tôi nó không là niềm đau
Nhưng vẫn xót nỗi cồn cào khe khẻ
Một lời khuyên với em dù rất nhẹ
Hãy sống bằng con người thật đi em
Đừng để khi đối diện với bóng đêm
Mới thấy mình đã đánh rơi ký ức
Gió ...
Gửi Em
Miranda
12-03-2011, 12:09 PM
Ta quay về sau năm tháng chênh vênh
sau những hanh hao 1 thời đã cũ
sau những bình yên ngỡ lòng say ngủ
Rêu lạnh phím chùng - cung lỡ nhịp ai ca
Ta quay về tìm lại những phôi pha
trong những lãng quên của mình hư vắng
câu thơ từ lâu - bây giờ ngái đắng
giục giã mình với vồi vội tháng năm
Ta quay về - gửi những lời thăm
gửi 1 cái ôm nồng nàn yên ổn nhất
mùa lỏng - tình rơi và nhiều điều đã mất
may mắn lòng còn nhớ chốn quen xưa....
Gió Bụi
13-03-2011, 04:57 AM
Người đã về sau những tháng năm xa
Ta nghênh đón bằng dòng thơ hoen cũ
Vườn địa đàng bao lâu rồi say ngủ
Chợt mơ màng êm nhẹ bước chân quen
Người đã về tô đậm chuỗi lãng quên
Một cái tên - phủ bụi mờ cung phím
Người ra đi người quay về tìm kiếm
Chợt ngỡ ngàng thơ xanh thẩm rêu phong
Người đã về gắn lại khúc hoài mong
Gom réo rắc bao thanh bằng thanh trắc
Người đã về hãy cùng tôi góp nhặt
Góc ân tình - hơn ước hẹn trăm năm
Gió ...
SiNg09
13-03-2011, 10:51 AM
.
dấu chấm lặng âm thầm
...
Chân Phèn
23-04-2011, 10:14 AM
Từ lâu rồi chẳng nhắc nổi một dòng thơ
Như rỉ sét từng thanh bằng thanh trắc
Cố tháo gở trong lòng từng gút thắt
Nhợt nhạt môi mềm chát đắng nơi tim
Từ lâu rồi cố dựng lại niềm tin
Mà ngày ấy vô tình bị đánh cắp
Những ngày qua nhờ thời gian vùi lấp
Vết thương lòng ngỡ đã ngủ trăm năm
Từ lâu rồi nhốt nỗi nhớ lặng căm
Khóa thật chặt sự đợi chờ mong ngóng
Phía trước ơi, xin hãy là khoảng rộng
Một chặng đường không còn bước chông chênh
Từ lâu rồi ta dặn lòng phải quên
Là sẽ nhớ...nhớ thật nhiều thật sắc
Nỗi tê tái của ngày xưa xin cất
Một góc khuất đời xanh xám cỏi rêu phong
Từ Lâu Rồi ll Gio ll
Gió Bụi
19-11-2016, 10:30 AM
Sinh nhật một mình
Không cần rượu chẳng cần hoa
Một ly nước lọc tự chúc mình vui vẻ
Thêm chút bình an thêm một tuổi lẻ
Tự chúc cho mình được mạnh khỏe yên vui .
Gió Bụi
11-12-2017, 08:41 AM
Xã Hội
Phần 1
Thượng đế hỡi sao thương tâm quá
Người với người dối trá hại nhau
Cùng chung là một đồng bào
Vì danh vì lợi giết nhau bạo tàn
Người khốn khổ lầm than đói rách
Cam chịu đời chẳng trách trời xanh
Sinh ra số phận đã đành
Ghanh đua, ghen ghét, lợi danh, kim tiền .
Có những kẻ chẳng phiền lao động
Kiếm ăn bằng lối sống lưu manh
Tự xưng đàn chị đàn anh
Ta đây số má tranh dành phần hơn
Vai vác mã , tay đơn cầm kiếm
Chém con người như chém cỏ khô
Thằng nào can đảm nhào vô
'' Bố đây chém tất bắp ngô chẳng chừa ''
L.Q
Gió Bụi
18-01-2018, 06:42 AM
''Tôi đã đi tìm ở mọi sân ga
Một chiếc vé có thể về quá khứ''
Để trở về cái thời không tự lự
Không so đo , không toan tính chuyện đời
Tôi đã đi tìm ở mọi góc xưa
Để níu lấy tuổi thơ đôi lần bên ngoại
Mà thời gian có bao giờ trở lại
Vùi lấp ân tình theo những tháng năm xa
Tôi đã đi tìm trong những giấc mơ đêm
Chút bình yên từ nơi nào xa lắm
Chân cố bước mà lòng thì vực thẳm
Lầm lũi cuộc đời gánh nặng thú đau thương
Tôi sẽ đi tìm mà tìm lại chính tôi
Tìm lại tôi những tháng ngày xưa cũ
Có hoài bảo với bao điều ấp ủ
Gọt rữa đời mình khỏi rêu phủ bao năm .
L.Q
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.