Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thank bạn



Suchin_19
02-11-2010, 09:15 AM
Cần nghe giọng nói của 1 ai đó (thực sự cũng chẳng rõ là ai)… Hình như cũng lâu lắm rồi mình ko gọi điện cho ai đó (chỉ để tâm sự) ngoài con bạn thân. Search list điện thoại (quyết định ko nhằm vào con bạn thân nữa… chẳng biết phải gọi cho ai và có lẽ nếu ai đó nhận được cuộc gọi từ nó với lí do “chatting” thì người đó ắt sẽ lấy làm ngạc nhiên lắm hihi…

Chủ nhật, một chủ nhật hơi khác một chút so với những chủ nhật khác. Hôm nay là Halloween. Halloween ak? cái ngày này chẳng có ý nghĩa j` trong cuộc sống của nó cả. thậm chí đây là lần đầu tiên nó biết rằng : halloween là ngày 31/10. oai``` ^_^ .:)

Quyết định bấm số. gọi cho anh (1 người anh trai- người quen- mà không quen- nhưng mình cảm nhận được ở anh có cái j đấy àn toàn và bình yên… ). Hjz chẳng có nhạc chờ j` cả, chả teen tí nào :D. Ko bắt máy. 1 tin nhắn “a đang bận tí, e gái ah! tối online nhé!”. (uh. a là con người của công việc. oài…):mpl:

Chợt nhớ đến bạn. uh. Bạn thực sự thấy ngạc nhiên khi t gọi. “C tưởng H vui nên mới ko gọi cho H đấy chứ” uk. Thực ra H cũng chẳng có chuyện j` to tát cả, ko vui cũng chẳng có lý do j` để buồn… H gọi cho C đơn giản vì biết rằng C biết cười và biết cách làm bạn mình cười. Lần nào gọi cho C cũng thế, H biết có khi C đang buồn lắm (vì chuyện tình cảm) nhưng chẳng bao giờ để H chịu cùng cái tâm trạng đó. H phục C cái kiểu thể hiện suy nghĩ lắm. H đã cười rất nhiều, nhưng rút cuộc C cũng hỏi “H có chuyện j` thế?”. Thực ra lúc đó H đã khóc. Chẳng biết vì cái j`. phải chăng là vì sự vô tâm và hờ hững với 1 người bạn. Cảm ơn nhé, 30 phút nói chuyện với bạn thật sự ý nghĩa với t…

Bước ra ngoài sau 16 tiếng kể từ khi bắt đầu ngày mới. Đi lấy đống chăn gối giặt là. Và tiện thể kiếm 1 hộp bánh quy để nhâm nhi tối nay. Chà chà, trời ấm lên rồi. Có nắng- là nắng mùa đông ^_^.

Smile nào!