tô_ko_tô
31-10-2010, 03:14 AM
anh ah !
anh biêt là em đã yêu anh nhiêu ko anh ,sao anh lại vô tâm hưng hờ với em vậy ,em chưa tương yêu ai như yêu anh cả anh ah ,em có xinh ko mà sao biết bao chang trai theo em vậy anh?nhưng sao em lại phớ lờ họ bất chấp họ có thay đổi những tật xấu để đến với em ko anh?anh tưởng yêu em mà để hả anh.thế nhưng sao em lại yêu anh mất rồi vậy anh......anh làm làm em yêu vì nhưng tính canh bướng bỉnh của anh khiến em yeu anh say đắm thế ,nhưng lời anh hứa với em đã đâu rui hả anh?anh ơi !anh có biết em nhowsanh nhiêu lắm ko anh nhơ........nhớ anh ác độc vậy anh ,anh tan tinh e được sự chấp nhận của em rùi bất chợt anh nhận được tin "người yêu cũ anh mới hỏi xong chuẩn bị cưới " thế mà anh hỏa lên, anh xem lại thái độ của anh đi...... sao anh lại vậy.anh tiếc nối mối tình cũ hả anh.anh vô tinh lanh nhạt với họ để họ cánh bước đi rùi anh tiếc nối hả anh ,muộn rùi anh à.hết rùi đó.biết vậy sao anh lại tiếp tục vỡ kịnh năm xưa vậy anh ,em phải bỏ ra một thời gian dày con đương khó khăn đẻ tìm đến anh đẻ có thể hỏi anh nhưng câu hỏi?????? ??nhiều lắm anh à ,thời gian...............dày.......cuối cung em cũng được nửa những câu hỏi em muốn hỏi anh rui.......bùn...............bùn lắm anh có biết ko? anh nói a cảm thấy có lổi với chị ấy nhiều.anh cảm thấy chưa chấp nhận được người mới.sao anh..?sao anh ko nhận ra điều đó sớm để khỏ phải tán em lại lam em tổn thương nhiều thế anh.anh mun nghĩ xem có yêu em thất chưa ử ,thật la.......em ko thể chò câu trả lời đóc được đâu anh à.em quyết định thà em đau khổ một lần chứ ko mún chờ đợi một người vô tâm như anh vậy được anh à ,nhưng sao em vẩn ko quên đực anh, em đã gửi tin nhắn cho anh trach móc anh.nhưng cuối tn em dăn anh đưng gọi cho em nha anh ,đúng là anh ko gọi.em cảm ơn anh ko?mà a gửi lại cho em một dong tinh nhắn là "chụn đó bỏ qua bên ,chú anh bị tai nạ mới chết hum qua ,chào em "trời anh quả là ngườ vô tinh lạnh nhat ,anh đã chào em rùi ,thế là hêt rồi phải ko anh? mấy ngày chia tay với anh em phải nói chuyện với những người tán em noi chuyện với bạn bề đẻ quên anh đi.quên cách chời đợi điên thoại anh đi anh có biết ko?
rồi một ngày em trò chuyện với ngườ em quen rất lâu ,thật bất ngờ là người em quen đó có quen bạn thân của anh đó anh biêt ko?
anh à em chán ghét anh lắm anh ơi,nhưng sao trong long em vẩn yêu anh vậy anh quả là thằng tồi mà ,chắc những lời anh hứ là bờ vai cho em tựa ,là mái ấm gia đình tốt cho em,đầy sụ lãng mạn hết thật rùi.em sẻ sẻ cố quên anh.cha.........ò.chao.... anh.
anh biêt là em đã yêu anh nhiêu ko anh ,sao anh lại vô tâm hưng hờ với em vậy ,em chưa tương yêu ai như yêu anh cả anh ah ,em có xinh ko mà sao biết bao chang trai theo em vậy anh?nhưng sao em lại phớ lờ họ bất chấp họ có thay đổi những tật xấu để đến với em ko anh?anh tưởng yêu em mà để hả anh.thế nhưng sao em lại yêu anh mất rồi vậy anh......anh làm làm em yêu vì nhưng tính canh bướng bỉnh của anh khiến em yeu anh say đắm thế ,nhưng lời anh hứa với em đã đâu rui hả anh?anh ơi !anh có biết em nhowsanh nhiêu lắm ko anh nhơ........nhớ anh ác độc vậy anh ,anh tan tinh e được sự chấp nhận của em rùi bất chợt anh nhận được tin "người yêu cũ anh mới hỏi xong chuẩn bị cưới " thế mà anh hỏa lên, anh xem lại thái độ của anh đi...... sao anh lại vậy.anh tiếc nối mối tình cũ hả anh.anh vô tinh lanh nhạt với họ để họ cánh bước đi rùi anh tiếc nối hả anh ,muộn rùi anh à.hết rùi đó.biết vậy sao anh lại tiếp tục vỡ kịnh năm xưa vậy anh ,em phải bỏ ra một thời gian dày con đương khó khăn đẻ tìm đến anh đẻ có thể hỏi anh nhưng câu hỏi?????? ??nhiều lắm anh à ,thời gian...............dày.......cuối cung em cũng được nửa những câu hỏi em muốn hỏi anh rui.......bùn...............bùn lắm anh có biết ko? anh nói a cảm thấy có lổi với chị ấy nhiều.anh cảm thấy chưa chấp nhận được người mới.sao anh..?sao anh ko nhận ra điều đó sớm để khỏ phải tán em lại lam em tổn thương nhiều thế anh.anh mun nghĩ xem có yêu em thất chưa ử ,thật la.......em ko thể chò câu trả lời đóc được đâu anh à.em quyết định thà em đau khổ một lần chứ ko mún chờ đợi một người vô tâm như anh vậy được anh à ,nhưng sao em vẩn ko quên đực anh, em đã gửi tin nhắn cho anh trach móc anh.nhưng cuối tn em dăn anh đưng gọi cho em nha anh ,đúng là anh ko gọi.em cảm ơn anh ko?mà a gửi lại cho em một dong tinh nhắn là "chụn đó bỏ qua bên ,chú anh bị tai nạ mới chết hum qua ,chào em "trời anh quả là ngườ vô tinh lạnh nhat ,anh đã chào em rùi ,thế là hêt rồi phải ko anh? mấy ngày chia tay với anh em phải nói chuyện với những người tán em noi chuyện với bạn bề đẻ quên anh đi.quên cách chời đợi điên thoại anh đi anh có biết ko?
rồi một ngày em trò chuyện với ngườ em quen rất lâu ,thật bất ngờ là người em quen đó có quen bạn thân của anh đó anh biêt ko?
anh à em chán ghét anh lắm anh ơi,nhưng sao trong long em vẩn yêu anh vậy anh quả là thằng tồi mà ,chắc những lời anh hứ là bờ vai cho em tựa ,là mái ấm gia đình tốt cho em,đầy sụ lãng mạn hết thật rùi.em sẻ sẻ cố quên anh.cha.........ò.chao.... anh.