PDA

Xem đầy đủ chức năng : Kậu!



Bi thông minh
31-10-2010, 01:08 AM
Kậu ak!
Tớ kần phải ntn đây????
Có nên nói lời cảm ơn kậu?
Có nên hận kậu nữa hay ko????

Có lẽ tớ ko đc mạnh mẽ như D
Có lẽ tớ ko đủ can đảma
Có lẽ tớ ko thể làm j` hơn thế

D thật giỏi, nhìn thấy ng D yêu sánh cùng ng` khác mà vẫn có thế nói là cảm ơn...
Trong khi
Tớ
Lại dễ dàng chảy nc mắt khi thấy kậu để avt của ng` kon gái khác
Dễ dàng mang theo tâm trạng buồn khi thấy dòng stt kậu ko dành cho tớ
""""
Tgian xa nhau cũng khá lâu rồi
Mà tại sao kậu kứ xuất hiện trong tâm trí tớ vậy
????
Tớ biết là tớ chưa thể quên đc kậu
Tớ biết là tớ ích kỉ khi kứ muốn níu kậu lại bên tớ
Tớ biết là tớ ko nên như vây
...........
Tớ biết, kậu đã ko kòn thuộc về tớ
...........
Tớ biết
Tớ biết chứ
_________
Nhưng
Tớ ko sao kìm nén đc kảm giác đc kảm xúc kủa mình kậu ak
:::::::
Thà kậu đừng quan tâm tớ tý nào nữa
Thà kậu đừng đối tốt vs tớ nữa
Thà kậu đừng như vậy nữa
........
Thà kậu đừng xuất hiện
Vậy có thể tốt cho tớ hơn
----------
Tớ ko thể nào đếm đc đã bao lần dặn mình ko đc khóc vỳ kậu
Nhưng có bao h tớ làm đc đâu
Có bao h tớ giữ lời hứa là sẽ khóc lần cuối đâu
******


Tớ rất muốn cho kậu thấy rằng
Kô có kậu tớ vẫn bình yên
Kô có kậu, tớ vẫn sống tốt
Kô có kậu, tớ vẫn là tớ

Mong ước của tớ đó
Phải cố gắng, phải cố gắng thôi
Tớ sẽ làm đc mà
..
Kậu sẽ vào trong quá khứ của tớ
Sẽ trôi đy như 1 giấc mơ
Đẹp, nhưng sẽ tàn khi thức dậy
Và tớ phải trở về thực tại thôi
----
Tớ sẽ mỉm cười :smile:
Tớ sẽ học cách nói cảm ơn kậu...
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS9hOS81YTk0MmUyMjQ0ZWQzNzIwZjQ5YTUxYTk3ODEyOTNlY y5cUIbaBmUsICDN8Y2hvInagaMEIG5oYXUgWeBOG7kWkgxJFpI HJpw6pdUngZ3xoWeB8OgWeBmmUsICgdGh14WeBdUngzIGxpWeB mh8ZmFsmUsIC2V8
Cảm ơn kậu

Tuấn chessking
31-10-2010, 01:11 AM
ồ bi em mới học cách cám ơn kậu í à ! :D
kậu sẽ nhớ thui ! :mpl:

Bi thông minh
31-10-2010, 01:20 AM
Em cũng ko biết đấy có phải là lời cảm ơn chân thành ko nữa :mecry:
Em sợ mình đang dối lòng mình

San nhõng nhẽo
31-10-2010, 03:22 AM
Cố lên nè Bi
rồi mọi chiện cũng qua mà :)

~Invisible~
31-10-2010, 03:31 AM
ra trc mặt ngừi ta rùi nói cảm ơn thì sẽ bít mik thật long hay ko thôi bi ak
nào thỳ chị e ta cùng cười :smile1:

Mi Yuu - Duyên
31-10-2010, 03:49 AM
Hok coá jề phải dối lòng cả . Vì khi iêu ai cũng dối lòng
D hok can đảm , D hok giỏi như Bi ngkĩ đâu...
Đôi lúc D cũng hận bản thân D lắm ák , đôi lúc D cũng iếu đuối chứ hok mạnh mẽ
Đôi lúc D cũng thất hứa vs chính bản thân mình
Cảm thấy ghét con ngừi thật 0f mình lắm vì............
Mình nói mình đã quên đc ng ta , nhưng mà đến bây h gặp lại ngừi ta mình mới biết mình hok quên đc ng ta :sad:
Dù j đi nữa Bi cũng gắng quên đc ng ta nhé , D cũng dzị cũng sẽ quên ngay thôi ấy mà
Nào 2 chúng ta cùng cố nào
OH YEAH :)

~Invisible~
31-10-2010, 03:55 AM
đừng ghét con ngừi mình
chưa quên ko pair cái tội
ss cũng zij
tưởng nà quên nh thực ra chỉ là giấu vào trog lòng, ko dám đối mặt thui

thienduonguocmo_93
31-10-2010, 08:02 AM
2` tại sao lại phải cảm ơn 1 người đã bỏ rơi mình nhể
tại sao chứ
như thế giả tạo nắm
thà cứ trách cứ gào hét cứ mắng nhiếc còn hơn lời cảm ơn không hề vui vẻ. Khi người ta nói lời cảm ơn là khi người ta nhận được hạnh phúc, một món quà một bất ngờ. Bất ngờ ở đây là sự chia tay à
thiệt đó
Lời cảm ơn ấy không có ý nghĩa gì cả !!!!!!!!!
Nói quên thì khó nhưng đâu nhất thiết phải quên nó, quên những tình cảm của mình những kỉ niệm, những kí ức mình đã từng có, mình vẫn tồn tại cơ mà. Đừng quên nó mà hãy giữ nó lại làm một phần kỉ niệm đẹp thời trẻ con. Hay coi người đó chỉ là 1 người bình thường và hãy nghĩ rằng người mình yêu đang chờ mình trong tương lai. Người này không phải người ta yêu vì nó đã làm ta buồn. Hãy cố gắng vượt qua tất cả. Mùa đông tuy lạnh nhưng sẽ có những chiếc áo ấm áp. Nỗi đau tuy dài nhưng sẽ có những người ạn thân ở bên cạnh, động viên và an ủi. Hãy vui vẻ lên. Đừng mãi buồn như thế, nhìn bạn buồn xấu lắm chẳng dễ thương tẹo nào cả. thà sống trong vui vẻ còn hơn cả đời phải chìm ngập trong nước mắt. Đừng khóc thầm một mình mà hãy lôi 1 đứa bạn thânn nhất ra để giãi bày :)
Chúc bạn luôn vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bi thông minh
31-10-2010, 10:06 AM
cảm ơn nhím, D và ss heo nha
cả bạn TĐƯM nữa
cuối cung thỳ mọi chuyện cũng phải qua đy mà thôi
chỉ có điều, tớ chưa tìm thấy cái cuối cùng ấy ở đâu
sẽ cố gắng

hư vô
01-11-2010, 07:24 AM
À ra là từ cảm ơn anh nó ở đây mà ra .
Sao ko nc với anh anh tâm lý cho em . Có thể là em nên quên đi , mà mai anh lấy hình em lên làm ava của anh đấy

Bi thông minh
02-11-2010, 12:01 AM
Yến hâm : hừm, thỳ em nói rồi mà
ko đc đâu nhá :laugh:

Bi thông minh
03-11-2010, 05:05 AM
Kậu vô tâm hỏi tớ ngày đó là ngày gì

Mà ko phải, tại sao kậu phải nhớ
Nó có ý nghĩa gì đâu chứ
Với kậu thỳ nó đã qua lâu rồi mà
Chỉ còn tớ ngốc nên mới nhớ nhiều đến vậy
Tại sao trí nhớ của tớ ko tốt
Nhưng lại lưu giữ những thứ đáng quên đy lâu đến thế vậy nhỷ
Bực
Chán

..........
Nhưng đành chấp nhận
Vì đó là cuộc sống mà