PDA

Xem đầy đủ chức năng : chớm nở hoa mùa đông...



black~rose
30-10-2010, 10:04 PM
mùa đông đên rồi ư !
uh ! hình như là thế rồi. nhok đã cảm thấy cái se se lạnh của mùa đông rồi.
tháng 11 , vẫn còn đó những cơn mưa vội vàng. vẫn còn đó những buổi chiều với màu mây xám buồn ảm đạm làm lòng ta cũng man mác buộn
uhm mùa đông lặng lẽ đến. gõ cửa từng nhà, từng trái tim. gió đông len lỏi vòa trái tim mọi người , vào tâm hồn mọi người. để rồi vô tình làm ai đó thấy hạnh phúc với nửa kia của mình khi cùng nhau đi dạo giữa cái lạnh se sẽ.
nhưng gió đông cũng giỏi trêu ngươi nhỉ? nó vô tình làm ai đó thấy lạnh hơn cô đơn hơn. uhm......... giõ lạnh làm tâm hồn ta phảng phất một nỗi buồn man mác, làm trái tim ta thấy lạnh lẽo hơn.
nhớ ai đó trong cái lạnh của gió đông.
ngước mắt nhìn ngắm những đám mây trắng đang lững thững trôi vào một buổi sáng còn chớm nở hương của mùa đông.
chợt thấy yêu quá đi thôi cuộc đời này. những tia nắng yếu ớt đang cố gắng len qua những đám mây đang ghét kia thì phải. chúng không muốn làm cho cuộc sống dưới kia lặng lẽ trôi đi tẻ nhạt vô vị khi thiếu chúng thì phải.
uhm đúng là nắng của thời gia mùa cũng khác thật, không gay gắt, không nóng ran rát. có gì đó là lạ , uhm nắng của màu đông mà. mùa của yêu thương. mùa cuối của một năm mà.
đông đến có nghĩa lại sắp hết mọt năm nữa. cuộc sống cứ lặng lẽ trôi như thế con người ta cũng không có thời gian mà thư giản. để cảm nhận cái đẹp của cuộc sống đem lại. chỉ cần dành chút buổi sáng để nhâm nhi li cà phê, nhìn ngắm một lát cảnh bình minh cũng đủ để tìm cho mình chút năng lượng của cuộc sống rồi.
nhưng có lẽ người ta vội vã quá, bon chen quá nên có bao giờ tìm được cái đẹp của cuộc sống đâu, cũng làm gì cảm nhận được thời khắc giao mùa cơ chứ. họ chỉ biết năm này chuẩn bị qua, cố gắng tìm kiếm nhiều hơn mà thôi. để năm mới dến họ lại tiếp tục cuộc sống khô khan tẻ nhạt đó.
còn tôi , tôi thích cái cảm giác được mấy tia nắng chiếu vào mắt cay cay, nhưng thú vị. cảm giác được cơn gió lành lạnh của màu đông luông vào tóc, mơn man khắp mặt, để cảm nhận cái lạnh của gió, để vô tình trái tìm cũng cảm thấy lạnh hơn.
uhm cuộc sống mà.
thích cái cảm giác đưa tay hứng những hạt mưa vội vàng lạnh buốt để rồi chợt như muốn bất lấy một cái gì đó mơ hồ mà có lẽ chỉ có trong hư vô ma thôi.
thích cái cảm giác một mình đi dưới trời mưa lặng lẽ để mưa xóa tan những nỗi buồn, để gió mang đi tát cả những ưu phiền của cuộc sống bề bộn này.
uhm đông chợt đến rồi. yêu thương còn đây.
gió vẫn lặng lẽ thổi để em vẫn nhớ đến anh nhiều.
em vẫn sẽ là em lạnh lùng như cái lạnh của mùa đông.
vẫn cứ đưa tay hứng mưa như hứng mùa đông về bên cạnh.
vẫn sẽ lặng lẽ đón bình minh một mình mà không có anh
và để mỗi chiều không mưa lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống về cuối ngày.
đông đến rồi cuộc sống tiếp tục với cái lạnh lẽo của mùa đông.

—hư—vÔ—
31-10-2010, 12:48 AM
Đông chợt đến lúc nào chẳng hây!
Lạnh lạnh đó là cảm giác mà 1 cơn gió đem lại cho ta vào mỗi mùa, những buổi sáng cùng cơn gió- tuy lạnh như nó lại làm cho ta có cái cảm giác gì đó rất là lạ.
Buồn....... vì gió lạnh, có nhìu nguời nghĩ "lạnh thì ta nên mặt áo vào thì sẽ ấm" nhưng thật sự ấm cỡ nào ấm chừng nào thì ta vẫng thấy lạnh. Nếu như ngưòi đọc hiểu và biết đựoc lạnh là lạnh cái gì tại sao lại lạnh cho dù đã khoát aó vào rồi nhưng ta vẫng thấy lạnh ??? Có ai hiểu tại sao không.....

Tuấn chessking
31-10-2010, 01:13 AM
í thêm một bạn hư vô nữa kài !http://2ban.com

black~rose
31-10-2010, 11:04 AM
Hư vô là gì nhj? Là những thứ k có thật ư.có lẽ những gì tôj vẫn nắm tay pắt lấy là hư vô rốj.pởj chẳng pao jờ nhìn thấy đk.t ju mất káj hư vô này rồj,nó lạnh và vô tình như gjó đông vậy