Mi Yuu - Duyên
30-10-2010, 09:42 PM
Chào anh !!!! Người em đã từng iêu :)
p/s : Không phải tên htg đâu nhé , người này là người trước kia ấy
Anh biết không ????
Khi vô tình gặp anh trên con đường....
Em........... Em thật ngạc nhiên khi thấy anh tay trong tay với cô gái ấy........
Vui vẽ , hạnh phúc ,................ :)
Anh có biết cảm giác em ngay lúc này là như thế nào không ?????
Có lẽ là 1 chút gì đó kĩ niệm ùa về , đau 1 chút thôi anh àh !!!
Nhưng....... Em không sao , chỉ là 1 thoảng qua mà thôi........
Nhưng...... rồi em cũng trở lại bình thường.........
Vẫn như con người bây giờ của em..........
Em hạnh phúc lắm khi thấy anh hạnh phúc...
Em vui lắm khi thấy anh cười........
Em ganh tị lắm , với người con gái ấy........
Nhưng........ Biết sao giờ
Khi anh không còn là của em nữa , giờ thì anh là của người ta rồi còn gì anh nhỉ :)
Anh.......................
Anh....................
Anh.............. Hãy trân trọng những gì đang có.........
Anh........... Hãy cố giữ những gì thuộc về mình anh nhé :)
Tuy em rất...rất hận anh.........
Nhưng em không thể nào hận anh mãi được.......
Em phải chúc anh luôn hạnh phúc.........
Vì như thế mới chính là con người thật của em...............
NưỚc Vô TìNh NgÀn NăM tRôI mÃi
MâY vÔ tÌnH mÃi MãI bAy Xa
TrĂnG vÔ tÌnH tRăNg ĐùA vỚI gIó
NgƯờI vÔ tÌnH cHẳNg HiỂu TìNh TôI......
Cảm ơn anh , đã cho em biết thế nào là hạnh phúc
Cảm ơn anh , đã cho em biết thế nào là tình yêu đầu
Cảm ơn anh , đã cho em biết thế nào là đau đớn
Cảm ơn anh , Cảm ơn anh thật nhiều
Luôn hạnh phúc , luôn mỉm cười , luôn mạnh mẽ vì đó mới chính là anh :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS8wNy81MDmUsIC0ZGE3NjdjMzQwZjhkYjQzMDM4MzkxOTg4O DAyZS5cUIbaBmUsICDN8Qsaw4WeBdUngWeBYyB0aOG6rXQgY2j hdUngq1cUIbaBfELEg25nIFTDom18dHJ1ZXw
p/s : Không phải tên htg đâu nhé , người này là người trước kia ấy
Anh biết không ????
Khi vô tình gặp anh trên con đường....
Em........... Em thật ngạc nhiên khi thấy anh tay trong tay với cô gái ấy........
Vui vẽ , hạnh phúc ,................ :)
Anh có biết cảm giác em ngay lúc này là như thế nào không ?????
Có lẽ là 1 chút gì đó kĩ niệm ùa về , đau 1 chút thôi anh àh !!!
Nhưng....... Em không sao , chỉ là 1 thoảng qua mà thôi........
Nhưng...... rồi em cũng trở lại bình thường.........
Vẫn như con người bây giờ của em..........
Em hạnh phúc lắm khi thấy anh hạnh phúc...
Em vui lắm khi thấy anh cười........
Em ganh tị lắm , với người con gái ấy........
Nhưng........ Biết sao giờ
Khi anh không còn là của em nữa , giờ thì anh là của người ta rồi còn gì anh nhỉ :)
Anh.......................
Anh....................
Anh.............. Hãy trân trọng những gì đang có.........
Anh........... Hãy cố giữ những gì thuộc về mình anh nhé :)
Tuy em rất...rất hận anh.........
Nhưng em không thể nào hận anh mãi được.......
Em phải chúc anh luôn hạnh phúc.........
Vì như thế mới chính là con người thật của em...............
NưỚc Vô TìNh NgÀn NăM tRôI mÃi
MâY vÔ tÌnH mÃi MãI bAy Xa
TrĂnG vÔ tÌnH tRăNg ĐùA vỚI gIó
NgƯờI vÔ tÌnH cHẳNg HiỂu TìNh TôI......
Cảm ơn anh , đã cho em biết thế nào là hạnh phúc
Cảm ơn anh , đã cho em biết thế nào là tình yêu đầu
Cảm ơn anh , đã cho em biết thế nào là đau đớn
Cảm ơn anh , Cảm ơn anh thật nhiều
Luôn hạnh phúc , luôn mỉm cười , luôn mạnh mẽ vì đó mới chính là anh :)
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS8wNy81MDmUsIC0ZGE3NjdjMzQwZjhkYjQzMDM4MzkxOTg4O DAyZS5cUIbaBmUsICDN8Qsaw4WeBdUngWeBYyB0aOG6rXQgY2j hdUngq1cUIbaBfELEg25nIFTDom18dHJ1ZXw